1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ,em đã mở lòng mình dãu chỉ là 1 chút thôi.Em sẽ cố gắng thử anh nhỉ ?Cho mình 1 cơ hội đúng ko anh .Em cho mình cơ hội cũng là để Anh có thêm tự tin và khẳng định mình trước em .Cố lên Anh nhé.
    Em thấy nhớ Anh
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu của đời anh ! Anh không hiểu sao có những điều dường như đã là hiển nhiên, điều mà anh nhìn thấy em lần đầu tiên đã nhận thấy, mà đến tận bây giờ mới có một vài người nhận ra, nói với em, và đến tận bây giờ, em mới lờ mờ nhận ra. Quả thật, sự thật đôi khi rất chi là cần thiết nhưng cũng rất chi là tàn nhẫn. Nhưng con chim bé nhỏ của anh ơi, dù trên mặt em có mọc thêm vài cái mụn, hay em có béo hơn hay gầy đi vài cân, thì tình yêu của anh đối với em vẫn trường tồn.
    Em yêu dấu của anh! Hi vọng em sẽ có những ngày vui vẻ. Đừng quá bận tâm về chuyện nhan sắc tàn phai mà nhanh già thêm em à. Trình độ phẫu thuật thẩm mĩ bây giờ tiên tiến lắm.
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng tiếc không cùng với em nhảy loi choi trên Bắc Ninh được vì bận mấy công việc tầm thường nhỏ nhặt của một anh viên chức quèn. Dù sao em cũng vẫn thông cảm mà phải không em yêu?
    Vậy là em đã nhận công việc mới. Chúc mừng em nhé, cô gái bé bỏng chân dài của anh. Đừng ngại ngần khi bắt tay vào công việc mới, em à. Bởi dù thế nào chăng nữa, em biết là vẫn luôn có một người, dù không phải lúc nào cũng bên em, nhưng sẽ ở bên em lúc em cần mà. Hãy hít một hơi thật sâu và nói " Tôi sẵn sàng !!"
    May mắn nhé, em yêu!
    P/S: Sau khi hít hơi thật sâu và nói "Tôi sẵn sàng !!" thì nhớ tiếp tục hít thở nhé. Theo như anh biết, thì một người có thể chết nếu không hít thở không khí đấy. Chúc em ngủ ngon.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Em vừa bắt con mèo vào chuồng và nó cứ kêu eo éo. Thấy cũng thương nhưng ko "chộp" nó ngay từ bây giờ thì chốc nữa chả thể nào rình được đâu. Con mèo này giờ thành...cáo roài. Cứ chuẩn bị giờ lên chuồng là nó lỉnh mất, ko để lại dấu vết. Thế nên giờ lừa được là lừa ngay
    Công việc bước đầu nói chung là khá ổn. Có lẽ muốn trốn khỏi nghề cũng ko được anh ạ. Giờ thì em biết câu "nghề chọn người" roài.
    Giờ này anh ở đây, chắc chắn em sẽ chia sẻ với anh nhiều điều lắm, ko biết tối nay anh có bận ko nhỉ? Tự dưng thèm đi uống Cafe với anh trong thời tiết lạnh lạnh của Hà Nội đến thế.
    Hôm qua đi lại những nơi mà tuổi thơ đã đi qua, tự dưng nhớ thế ko biết. Nhớ từng chi tiết. Nhớ từng vóc dáng gương mặt. Nhớ như thể em là người hoài cổ lắm. Thời gian trôi thật mau, quay đi quay lại 10 năm đã vèo qua. Ko kịp nắm bắt. Ko kịp quay lại nhìn. Chỉ những lúc như thế này, tâm hồn mới đi hoang. Tâm hồn mới trở lại. Tiếc...
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu! Không cứ gì mèo mà còn khá nhiều thứ khác cũng có đặc điểm tương tự như thế. Nghĩa là nếu để quá lâu thì nó sẽ thành cáo, và nếu có cơ hội mà em không "chụp" lấy, lùa nó vô chuồng thì nó sẽ chạy mất, không để lại dấu vết. Không biết em thế nào, chứ anh thì biết không ít hơn 10 thứ có đặc tính tương tự như thế này, mà trong đó, có những thứ rất chi là cao cấp, cần thiết và xa xỉ.
    Anh cũng rất thích uống cafe vào những đêm lạnh thế này, em yêu ạ. Theo kinh nghiệm của anh, một li cafe đen không đường bao giờ cũng rất tốt trong việc tiếp thêm can đảm để làm một điều gì đó. Nhưng tiếc quá, cục cưng của anh à. Có một chút rắc rối cần phải giải quyết. Cũng chỉ là mấy rắc rối nhỏ thôi, em đừng lo lắng quá.
    Chúc mừng bước đầu thành công trong công việc của em.
    P/S: Tối nay sang nhà anh nhé, mẹ nhắc em đấy.
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Em buồn ngủ quá rồi nhưng vẫn cố kéo 2 cái mắt lên để chí choách với anh vài câu. Em ngoan nhờ anh nhờ
    Hôm nay đi thăm thú thị trường. Lượn lờ 1 lúc cũng đi hết 6 cửa hàng trong vòng 3 tiếng anh ạ. Hàng pha lê đắt khiếp. Ừa, đắt nhưng đẹp Công nhận nhiều mặt hàng đẹp quá anh ạ. Vừa ngắm vừa ước, sau này có nhiều xiền, kiểu gì cũng mua 1 bộ hay ho về trưng ở nhà cho nó ..oách .
    Cuối năm nhiều việc, em cũng phải co cẳng chạy theo. Vừa học việc vừa phải đảm nhận công việc mà cô bé kia bàn giao. Mai cô bé đó nghỉ rồi. Hic, cũng khá căng đây...
    Định tranh thủ tối nay làm báo cáo cho xong nhưng đi học về muộn quá, mệt nên đầu óc chả muốn hoạt động nữa. Loi choi vào đây buôn dưa lê với anh vài dòng cho nó...thoải mái
    Trời lạnh, mai lại ngại đi làm đây

  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh à ,em lại thấy mình rơi vào cảm giác chông chênh ,bồng bềnh .Em cần 1 điểm tựa để kéo em về thực tại .Em cần 1 bờ vai .Em để đầu óc mình ko nghĩ suy gì cả và chìm dần vào cảm giác đó.Em ko biết mình muốn gì nữa ,em ko muốn tâm sự hay nói chuyện với ai cả .
    Từ khi em gái đi lấy chồng ,em chưa về nhà sớm 1 hôm để ăn cơm cùng bố mẹ ,em hư anh nhỉ ?Em nhớ em gái em .Lúc ở nhà thì có mấy khi hợp nhau ,toàn tị nạnh với nhau mà khi ko có nó ở nhà ,nhà cũng trở lên vắng vẻ .Hôm nay ,em sẽ về nhà sớm ăn cơm cùng bố mẹ .
    Em thấy thất vọng .Em thấy hình như cơ hội của em đã khép lại .

  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đến Anh .Em cố đẩy Anh ra khỏi đầu em mà ko được ,quanh quẩn 1 chút lại nghĩ về Anh .
    Em muốn đi lang thang khắp phố phường ,ngồi sau Anh và đi khắp nơi .Em thèm về 1 miền quê nào đó,hít hà hương hoa cỏ ,thả mình trôi bồng bềnh với thiên nhiên .Em nhớ Anh

  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu bé bỏng của anh! Anh có thể nói rằng anh hiểu được cảm giác của em lúc này. Cái cảm giác u uẩn, chông chênh. Dường như có cái gì đó đè nặng lên ngực, muốn nhấc nó ra, mà không đủ sức và không đủ hứng thú.
    Anh cũng đã từng nhiều lần ở trong cái cảm giác này. Một cảm giác mà anh gọi là "Toả nhị kiều", theo tên một truyện ngắn mà anh từng đọc. Những lần như thế, anh lại đi đánh giầy. Nghe thật kì lạ phải không? Và thay vì trả 3000 đ cho chú bé đánh giầy như bình thường, anh trả 5000 hoặc 10.000. Anh không biết nguyên nhân vì sao, nhưng sau mỗi lần như thế, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên, hạnh phúc của những chú bé, anh lại cảm thấy rằng cuộc đời dù sao vẫn rất tuyệt vời, khi nó không cho ta cơ hội được hạnh phúc, nhưng nó lại vẫn cho ta cơ hội để làm người khác hạnh phúc.
    Ai sẽ được nhiều hơn, người hạnh phúc, hay người làm cho người khác hạnh phúc? Luôn luôn có câu trả lời công bằng cho tất cả.
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh, em yêu dấu và bé bỏng của Anh tối nay lại ko về nhà ăn cơm rồi .Em hư Anh nhỉ?Em cũng đã đọc "Tỏa nhị Kiều "và em thấy Anh miêu tả đúng cái cảm giác đó của em .Cảm giác khó chịu Anh nhỉ ? Em đã làm theo lời Anh nhưng em ko đi đánh giầy mà em lôi hết đồ đạc trong phòn glàm việc của em ra lau chùi ,kì cọ .Và đổi lại em nhận được ánh mắt ngạc nhiên và những lời thắc mắc "Mày bị sao đấy ?".Em chẳng bị sao cả Anh nhỉ ?Anh hiểu em mà ,đúng ko Anh .Mà em thấy em đã mang lại sự hạnh phúc,vẻ kiêu kì ,bóng lộn cho đồ đạc trong phòng em .Em tự thưởng cho mình 1 nụ cười và em bước ra đường .Em đi ăn đây .Em sẽ ăn thật nhiều ăn hộ luôn cho cả phần Anh nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này