1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bận điên cuồng. Bận ko mở mắt ra được. Hic, đang thảnh thơi ở nhà ăn và chơi đến phát chán, giờ đi làm đúng vào đợt Tết và nhiều việc. Quay như chong chóng, làm từ 8h sáng đến 7h tối mà thấy ko đủ thời gian. Về nhà chỉ thấy đói và buồn ngủ nhưng măm xong lại tỉnh như sáo. Định viết cái báo cáo cho xong thế mà lại lười, chưa động được chữ nào. Thứ 7 phải nộp 5 cái, ko biết có hoàn thành đúng thời hạn không đây.
    Mai hàng về, chắc lại làm đến 9h tối mất. Huhu, kiểu này chả có thời gian lượn lờ nữa roài. Mong sao, thứ 7 này về sớm để còn ọp ẹp chút chút. Chủ nhật ọp với Công ty rồi nên chả chuồn chuồn được. May là không khí làm việc cũng vui nên cũng đỡ ức chế. Thôi thì cũng tạm chấp nhận được.
    Em than thở với anh vài câu thế thui, giờ leo lên giường đây. Đêm nay chắc ngủ rất ngon
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Người tương lai của em ơi, chị ơi, chị ở đâu.. đến bên em đeeeê..
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh đứng trong song sắt
    Em đứng ngoai cổng sắt
    Gần nhau trong tấc gang
    Xa vời mãi tít tắp
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Có một phát minh mới, người ta còn gọi là cái cửa.
    Còn nếu mà ở đây không có cửa, có một phát mình nữa, mới hơn một chút nữa, gọi là cái thang
    Còn nếu không có thang, không có cửa, ta hãy áp dụng phát minh tiên tiến nhất, cái kìm cộng lực.
    Bất cứ cái gì tồn tại trên đời đều có một ý nghĩa nào đó, đều vì một nguyên nhân nào đó. Không có gì là vô nghĩa, hoặc tồn tại không vì một nguyên nhân nào cả.
    Nguyên nhân tồn tại của cái hàng rào sắt vô tận giữa hai người là gì? Và thực ra, cái hàng rào sắt ấy nó có tồn tại thực sự hay không, hay nó chỉ hiện hữu trong tâm tưởng của hai người đó, hoặc ít ra là theo như họ nghĩ như vậy?

  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh.
    Thực ra nếu em muốn ăn hay là làm bất cứ việc gì chăng nữa, không nhất thiết cứ phải ăn hoặc là làm việc đó nhân danh anh.
    Ngon miệng nhé, em bé bỏng của anh.
  6. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh vất vả quá. Chẳng bù với anh, nhiều lúc muốn tỏ ra mình là con người bận bịu một chút mà thấy cứ lố lố làm sao ý.
    Thứ 7 này em lại đi offline à. Nghe dạo này em yêu của anh chịu khó lượn lờ nhở?
    P/S: Làm gì thì làm, cũng phải cố giữ gìn sức khoẻ nhé, em yêu. Nếu em ốm, mà anh cũng cố gắng ốm được cùng em đã đành. Nếu em ốm, mà anh không ốm được, thì anh biết làm sao?
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu! Giờ này anh iu ngủ chưa nhỉ? Em của anh vẫn lượn lờ trên mạng đây. Giờ này anh còn online nhỉ, mình cùng nhau chat chit hỏi han nhau dăm ba câu về công việc, về cuộc sống và trao nhau cả những lời yêu thương ngọt ngào nữa, cho dù lúc đó có mệt mỏi đến mấy cũng sẽ tan đi, chỉ còn ấm áp và bình yên ở lại
    Hôm nay vừa lên công ty đã thấy thông báo chình ình trên mặt bảng: "Đề nghị Chủ nhật toàn bộ nhân viên đi làm!"
    Ác như con tê giác, oải nhất là ngày nghỉ phải vác mặt đi làm anh ạ. Huhu, thế là ko đc mèo lười cuộn người trong chăn và ngủ tít đến chán chê mới chui ra. Trời lạnh ngủ ngon thật ngon! Thế mà....hức hức...
    Mấy hôm em tranh thủ lượn lờ được 4 khu vực rồi. Còn 1 cái, ngày mai đi nốt là hoàn thành xong những thông tin cơ bản, lúc đó em chỉ việc lục lại trí nhớ và sắp xếp câu cú rồi viết 1 lèo 5 bản báo cáo trình Sếp là yên tâm giai đoạn 1. Giờ chỉ lo triển khai công việc mà L bàn giao lại thôi. Ko biết nên bắt đầu từ đâu. Ko biết phải "moi" thông tin từ S như thế nào để khi cậu ta rút quân em còn có nền tảng và giữ được các mối quan hệ với đối tác. Hình như cái số em nó cứ lận đận thế đấy, ngày trước làm ở kia cũng thế. Chân ướt chân ráo ông thấp ống cao vào làm đc dăm ba ngày, mọi thứ mới toe, dân tình bỗng nhiên bỏ đi để mỗi con bé bơ vơ một thân 1 mình loay hoay với 1 đống ngổn ngang, mò mẫm mãi cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Mong sao lần này mọi thứ sẽ thuận lợi hơn....mamen
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé em yêu. Dù anh không nói những lời có cánh trao em, nhưng khi biết anh đang nghĩ đến em, trong lòng em cũng vẫn sẽ thấy ấm áp và bình yên mà, phải không em?
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em hẹn hò với Hình nhân là sẽ đi chụp ảnh ở cánh đồng hoa cải cúc đấy Anh .CN tuần trước cũng hẹn hò chán chê rùi mà trời lạnh quá em ko dậy được thía là hơn 3h mới lọ mọ sanh nhà nó tha hồ bị nó lườm ,nguýt.Em xấu anh nhỉ ?Mai em ko bít là có dậy sớm được koVì có mỗi 1 ngày Chủ nhật được nghỉ ngơi,được ngủ muộn mà Anh .
    Anh ui,nghĩ đến đi ăn thịt Gà nưóng là em chết thèm .Trời lạnh lạnh vậy ăn thịt Gà vừa ngọt vừa cay tha hồ mà xúyt xoa .Bù đắp cho mấy hôm em và Hải lặn lội đi ăn mà ko có ,lại lặn lội quay ra Trần Hưng Đạo ăn sườn nướng.
    Sáng nay em ngủ quên thía là đi làm muộn ,đã thế lại còn quên Đt ở nhà nữa chứ lại lọ mọ quay về nhà lấy Đt .Em của Anh ,chán thế đấy .
    Cả 1 tuần rùi ko gặp Công công ,em nhớ nó ghê .Nó khôn lắm Anh à ,ai cũng bảo con này khôn như người chứ ko phải là Mèo .Nhờ có em mát tay nuôi dưỡng mà nó khoảng 6kg rùi Anh ạ.Chắc là nó học em tính tham ăn .
    Cuối tuần Anh nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nhé ,ăn nhiều vào nhé .Nếu đi ăn thịt Gà nướng thì gọi cho em nhé Anh

  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Xoá. Sorry mọi người.
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 13/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này