1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à, em vẫn ở Vũng Tàu và chưa về Sài Gòn đâu. Sáng mai, bọn em sẽ đón bình minh trên biển và sau đó thì chạy xe về Sài Gòn để còn kịp giờ làm. Đáng lẽ giờ này em đã phải có mặt ở nhà rồi nhưng cuối cùng thì quyết định ở lại nơi đây thêm 1 ngày nữa. Em muốn được ngắm hoàng hôn, được nhìn thấy ánh bình minh ló rạng khi mặt trời mọc. Em cũng muốn tâm hồn mình thật thoải mái và tĩnh lại sau những mệt nhọc bon chen đời thường. Em cảm thấy chuyến đi này thật có ý nghĩa. Đúng là đi 1 đàng học 1 sàng khôn anh ạ. Em cũng đã nghiệm ra rất nhiều điều và đã cởi mở hơn, trải lòng mình ra hơn.......
    Đứng trước biển rộng bao la, em thấy mình thật nhỏ bé. Giá như giờ này anh ở đây. Ở đây để cùng em đi dạo trên bờ biển, được nghe em hát bằng cả trái tim mình, được nghe em kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, được cùng em ngắm những ánh đèn lung linh đến huyền ảo..................Nhiều và nhiều lắm anh ạ. Nhưng thật là tiếc khi anh ko ở bên cạnh em vào những giây phút này............Mai này khi anh đến bên em, anh phải đền bù cho em anh nhé...................
    Cũng đã khuya rồi đó nhưng em vẫn muốn viết cho anh vài dòng. Em muốn chia sẻ tất cả cảm xúc của em cho anh. Đôi khi muốn nói thật nhiều đấy nhưng dường như không phải lúc nào lời nói cũng có thể diễn tả hết được. Em sẽ cố gắng, thật cố gắng để có thể share cho anh thật nhiều....thật nhiều................
    ........
    ...........
    .................
    (30 phút sau............)
    Anh à, ko hiểu sao tự dưng bây giờ em thấy lòng mình buồn đến thế. Đôi khi ranh giới giữa vui và buồn thật mong manh. Em đã thật vui là thế nhưng sao giờ đây lại thấy mình thật lặng lẽ đến vô cùng. Đôi lúc em cũng ko thể hiểu nổi chính mình nữa. Ko biết đến bao giờ em mới tìm lại sự cân bằng cho chính mình đây............Anh ơi, em phải làm sao đây.............................?????????????????????????????

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 31/10/2004
  2. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi online lại thấy những dòng chữ của em, chỉ là nhũng dòng chữ thông thường như bao dòng chữ khác mà sao anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh ở bên này đến chiều mai sẽ về đến HN. ở bên này một mình thật buồn, giá có em ở đây thì thật hay biết máy, anh sẽ cùng em đi dạo phố đêm ở SING, nhưng một mình, anh chỉ muốn ngồi ôm máy để được gặp em, để được lắng nghe và chia sẻ cùng em.
    Thật vui và hạnh phúc biết bao khi được chia sẻ những cảm xúc dù là rất đời thường với em,... Nhất định em ạ, nhất định em sẽ bù cho em, và em cũng vậy, cũng bù cho anh nhé, em có biết anh nhớ em đến chừng nào, giá mà...
    Tình cảm vốn dĩ chẳng thể nói lên bằng lời mà em, chỉ cần em nghĩ về anh, là anh đã cảm thấy ấm áp, đã cảm nhận được tình cảm của em, ...
    Mà em này, về sau, khi 2 đứa đi đến một kết thúc mà 2 đứa mong muốn , anh sẽ ko đi hàng tuần nữa đâu, nhớ lắm em biết ko? Anh đang ngắm ảnh của em, thật là yêu quá cơ ... Anh vừa kể cho cô bạn gái thân nhất của anh về em, nó là đứa thực tế em ạ, nó ko tin vào tình yêu qua mạng, nhưng em ạ, nó luôn ủng hộ ý kiến của anh, cũng như anh luôn ủng hộ nó ( dù biết nhiều lúc nó sai.. lè )
  3. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi online lại thấy những dòng chữ của em, chỉ là nhũng dòng chữ thông thường như bao dòng chữ khác mà sao anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh ở bên này đến chiều mai sẽ về đến HN. ở bên này một mình thật buồn, giá có em ở đây thì thật hay biết máy, anh sẽ cùng em đi dạo phố đêm ở SING, nhưng một mình, anh chỉ muốn ngồi ôm máy để được gặp em, để được lắng nghe và chia sẻ cùng em.
    Thật vui và hạnh phúc biết bao khi được chia sẻ những cảm xúc dù là rất đời thường với em,... Nhất định em ạ, nhất định em sẽ bù cho em, và em cũng vậy, cũng bù cho anh nhé, em có biết anh nhớ em đến chừng nào, giá mà...
    Tình cảm vốn dĩ chẳng thể nói lên bằng lời mà em, chỉ cần em nghĩ về anh, là anh đã cảm thấy ấm áp, đã cảm nhận được tình cảm của em, ...
    Mà em này, về sau, khi 2 đứa đi đến một kết thúc mà 2 đứa mong muốn , anh sẽ ko đi hàng tuần nữa đâu, nhớ lắm em biết ko? Anh đang ngắm ảnh của em, thật là yêu quá cơ ... Anh vừa kể cho cô bạn gái thân nhất của anh về em, nó là đứa thực tế em ạ, nó ko tin vào tình yêu qua mạng, nhưng em ạ, nó luôn ủng hộ ý kiến của anh, cũng như anh luôn ủng hộ nó ( dù biết nhiều lúc nó sai.. lè )
  4. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ko hiểu sao tự dưng bây giờ em thấy lòng mình buồn đến thế. Đôi khi ranh giới giữa vui và buồn thật mong manh. Em đã thật vui là thế nhưng sao giờ đây lại thấy mình thật lặng lẽ đến vô cùng. Đôi lúc em cũng ko thể hiểu nổi chính mình nữa. Ko biết đến bao giờ em mới tìm lại sự cân bằng cho chính mình đây............Anh ơi, em phải làm sao đây.............................?????????????????????????????
    Em yêu, anh luôn muốn gọi em như vậy? em có đồng ý ko? cả mãi về sau cũng vậy em nhé...
    Em yêu, cuộc sống vốn dĩ là ko được như ta mong đợi,... vui và buồn chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề, Vui đấy rồi buồn đấy, em là một cô bé cả nghĩ, em biết ko? Em đừng để những khoảng trống làm em buồn, em là một cô bé tình cảm, và cũng là một cô gái nhạy cảm em biết ko? Hãy sống hoà đồng như em đã từng sống, đến một lúc thích hợp anh sẽ đến bên em, và khi đó anh sẽ nói với em rằng, Ngọc, hà nội phố, anh mang cả hà nội đến thăm em đây...
    Em có những người bạn tốt ở bên cạnh mà? và những lúc em cảm thấy buồn nhất hãy PM cho anh, anh online thường xuyên, và lúc đó anh mong sẽ mang đến cho em một chút bình yên,... nick YM của anh là bietaima....
    Yêu em nhiều.....
  5. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ko hiểu sao tự dưng bây giờ em thấy lòng mình buồn đến thế. Đôi khi ranh giới giữa vui và buồn thật mong manh. Em đã thật vui là thế nhưng sao giờ đây lại thấy mình thật lặng lẽ đến vô cùng. Đôi lúc em cũng ko thể hiểu nổi chính mình nữa. Ko biết đến bao giờ em mới tìm lại sự cân bằng cho chính mình đây............Anh ơi, em phải làm sao đây.............................?????????????????????????????
    Em yêu, anh luôn muốn gọi em như vậy? em có đồng ý ko? cả mãi về sau cũng vậy em nhé...
    Em yêu, cuộc sống vốn dĩ là ko được như ta mong đợi,... vui và buồn chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề, Vui đấy rồi buồn đấy, em là một cô bé cả nghĩ, em biết ko? Em đừng để những khoảng trống làm em buồn, em là một cô bé tình cảm, và cũng là một cô gái nhạy cảm em biết ko? Hãy sống hoà đồng như em đã từng sống, đến một lúc thích hợp anh sẽ đến bên em, và khi đó anh sẽ nói với em rằng, Ngọc, hà nội phố, anh mang cả hà nội đến thăm em đây...
    Em có những người bạn tốt ở bên cạnh mà? và những lúc em cảm thấy buồn nhất hãy PM cho anh, anh online thường xuyên, và lúc đó anh mong sẽ mang đến cho em một chút bình yên,... nick YM của anh là bietaima....
    Yêu em nhiều.....
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à, em đang thấy buồn buồn đây nè. Đang nghe những bài hát về Hà Nội, thấy nhớ nhà quá cơ. Em thấy dạo này em dễ down lắm, cứ có chuyện gì 1 cái là y như rằng là em lại tác động ngay. Điều mà trước đây em đã vượt qua được. Thấy chán mình quá anh ạ.............
    Hôm nay,em đã chat với người ta rồi anh ạ. Em cũng ko biết có nên tin hay không. Em đã từng bị mất niềm tin nên có những lúc thấy mình như con chim sợ cành cây cong vậy. Biết là không phải ai ở trên đời đều như thế nhưng em cũng đã co mình lại rồi anh ạ..................Như thế là không nên phải không anh???
    Anh ạ, mai này mình là của nhau, anh ko được nói dối em bất kể 1 điều gì đâu đấy nhé. Em là em ko tha thứ đâu. Em là người hơi cố chấp mà. Anh biết rồi thì anh nhớ đừng có mà làm em buồn nhé..................
    Bây giờ em cũng bắt đầu buồn ngủ rồi nên để ngày mai em nói chuyện tiếp với anh nhé. Ở 1 nơi nào đó, anh cũng đi ngủ sớm đi. Giữ gìn sức khoẻ nhé anh................
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à, em đang thấy buồn buồn đây nè. Đang nghe những bài hát về Hà Nội, thấy nhớ nhà quá cơ. Em thấy dạo này em dễ down lắm, cứ có chuyện gì 1 cái là y như rằng là em lại tác động ngay. Điều mà trước đây em đã vượt qua được. Thấy chán mình quá anh ạ.............
    Hôm nay,em đã chat với người ta rồi anh ạ. Em cũng ko biết có nên tin hay không. Em đã từng bị mất niềm tin nên có những lúc thấy mình như con chim sợ cành cây cong vậy. Biết là không phải ai ở trên đời đều như thế nhưng em cũng đã co mình lại rồi anh ạ..................Như thế là không nên phải không anh???
    Anh ạ, mai này mình là của nhau, anh ko được nói dối em bất kể 1 điều gì đâu đấy nhé. Em là em ko tha thứ đâu. Em là người hơi cố chấp mà. Anh biết rồi thì anh nhớ đừng có mà làm em buồn nhé..................
    Bây giờ em cũng bắt đầu buồn ngủ rồi nên để ngày mai em nói chuyện tiếp với anh nhé. Ở 1 nơi nào đó, anh cũng đi ngủ sớm đi. Giữ gìn sức khoẻ nhé anh................
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à, Em đã rất bình yên rồi nhưng sao giờ em lại quá buồn như lúc này? Em đã bật khóc rồi anh ạ. Em ko biết được nữa. Có thể khi con người ta quá vui và khi niềm vui đó đi qua đã để lại một trời trống rỗng. Em tự dưng biến thành 1 con bé dễ xúc động và dễ bị tổn thương đến vô cùng. Em đã vui là thế, vô tư hồn nhiên và mạnh mẽ là thế. Vậy mà sao dạo này em dễ bị down 1 cách khủng khiếp. Em như đang chơi vơi đứng trên bờ vực thẳm vậy, chỉ cần có 1 cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm em chao đảo, làm em có thể bị bay vèo xuống dưới đó.... Em ko biết nỗi chán chường của mình bắt nguồn từ đâu, gọi tên là gì nữa..................Cũng có thể em đã bị "sốc" từ cái ngày em biết tin 1 thành viên ttvnol bị sát hại và cả mới đây nữa......Em thấy cái sống và cái chết sao mà mong manh quá. Bao nhiêu ký ức của quá khứ dội về, em lại suy nghĩ, lại băn khoăn, lại rùng mình, lại lo lắng vẩn vơ...... Em ko sợ đối mặt cái chết đâu anh ạ nhưng em lại lo cho gia đình, cho bạn bè, cho những người xung quanh mình, cho cả những con mèo con chó em nuôi ở nhà nữa............Em sợ mình ko kịp nói những lời yêu thương với những con người mà em đã gặp, ko kịp làm 1 điều gì dẫu chỉ là thật nhỏ bé với họ...........Em mong cái ngày về Hà Nội quá anh ơi......Trở về đây em sẽ làm thật thật nhiều điều mà trước khi vào đây em chưa kịp làm và ko muốn làm. Cuộc sống con người ta chỉ có một thôi anh ạ, em sẽ sống sao cho đáng sống. Anh luôn luôn ở bên em phải không anh? Những khi em gục ngã anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em chứ? Em mong cái ngày mình gặp nhau quá anh ạ. Em cần có một người luôn bên em để em có thể sẻ chia, để em biết rằng mình ko cô đơn giữa biển người đông đúc này................
    Anh ơi, giờ này anh ở đâu?????????????????????
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à, Em đã rất bình yên rồi nhưng sao giờ em lại quá buồn như lúc này? Em đã bật khóc rồi anh ạ. Em ko biết được nữa. Có thể khi con người ta quá vui và khi niềm vui đó đi qua đã để lại một trời trống rỗng. Em tự dưng biến thành 1 con bé dễ xúc động và dễ bị tổn thương đến vô cùng. Em đã vui là thế, vô tư hồn nhiên và mạnh mẽ là thế. Vậy mà sao dạo này em dễ bị down 1 cách khủng khiếp. Em như đang chơi vơi đứng trên bờ vực thẳm vậy, chỉ cần có 1 cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm em chao đảo, làm em có thể bị bay vèo xuống dưới đó.... Em ko biết nỗi chán chường của mình bắt nguồn từ đâu, gọi tên là gì nữa..................Cũng có thể em đã bị "sốc" từ cái ngày em biết tin 1 thành viên ttvnol bị sát hại và cả mới đây nữa......Em thấy cái sống và cái chết sao mà mong manh quá. Bao nhiêu ký ức của quá khứ dội về, em lại suy nghĩ, lại băn khoăn, lại rùng mình, lại lo lắng vẩn vơ...... Em ko sợ đối mặt cái chết đâu anh ạ nhưng em lại lo cho gia đình, cho bạn bè, cho những người xung quanh mình, cho cả những con mèo con chó em nuôi ở nhà nữa............Em sợ mình ko kịp nói những lời yêu thương với những con người mà em đã gặp, ko kịp làm 1 điều gì dẫu chỉ là thật nhỏ bé với họ...........Em mong cái ngày về Hà Nội quá anh ơi......Trở về đây em sẽ làm thật thật nhiều điều mà trước khi vào đây em chưa kịp làm và ko muốn làm. Cuộc sống con người ta chỉ có một thôi anh ạ, em sẽ sống sao cho đáng sống. Anh luôn luôn ở bên em phải không anh? Những khi em gục ngã anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em chứ? Em mong cái ngày mình gặp nhau quá anh ạ. Em cần có một người luôn bên em để em có thể sẻ chia, để em biết rằng mình ko cô đơn giữa biển người đông đúc này................
    Anh ơi, giờ này anh ở đâu?????????????????????
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh à, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh đã ăn cơm chưa? Em thì mới ăn có 1 bát cháo lúc chiều thôi. Anh có thương em ko anh????????????
    Hôm nay mọi thứ vẫn bình thường, em ko buồn không vui. Mọi thứ vẫn đều đều trôi. Có những lúc em cũng thấy mệt mỏi khi cứ quay cuồng trong vòng quay đến chóng mặt của Sài Gòn nhưng chẳng có gì thú vị.
    Cứ khi nào em vui quá là y như rằng khi trở lại với chính mình em lại thấy buồn buồn và hay suy nghĩ. Cứ khi nào em tin tưởng 1 điều gì đó là y như rằng lại bị mất niềm tin. Cứ khi nào em muốn bình yên thì y như rằng bão tố lại nổi lên. Quá là chán anh ạ. Cũng có lúc em thấy mình đuối sức................
    Em muốn tâm sự với anh thật nhiều, kể lể thật nhiều anh ạ nhưng quả thực là dạo này em khó có thể diễn đạt được bằng ngôn từ. Em cảm thấy bất lực với bản thân rồi anh ạ...............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này