1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ấm áp nên em muốn bỏ làm để đi chơi .Em muốn đi với các bạn ra vườn thì là ,muốn đi Bát tràng để mua mấy cái lọ hoa.Chẳng qua sang Bát tràng chỉ là cái cớ ,cái chính là đi chơi .Em cũng muốn đi Ninh hiệp để ăn ốc,ăn thạch xanh .hicccc.Thía mà bây giờ em vẫn phải ngồi tại Công ty bên cái máy photo với tốc độ cụ của con Rùa .
    Ah, mà Anh ui,em mới cắt tóc đấy .Em lại cắt ngắn hơn .Mà thực ra em đâu có để tóc dài nên cũng chỉ phân biệt là ngắn và ngắn hơn thôi .Em chán cái tóc em quá ,1 năm dài ra được vài phân ,lâu thật lâu vẫn thấy ngắn thế là em lại chán ,lại ko muốn nuôi tóc dài .Em lại trở về tóc ngắn .
    Hôm qua ,em làm con ngoan ,về nhà thật sớm ăn cơm cùng Bố mẹ .Cơm có thịt bò kho,dưa muối ,cà dầm .Ngon lắm Anh ạ.
    Hôm nay em lại hẹn hò các bạn đi ăn rùi .Sườn nướng ko Anh
    ?
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi và em đói quá .
    Em vẫn ở Cty anh ạ,chưa xong việc nhưng mà chán làm rồi nên vào than thở với Anh 1 chút cho đỡ căng thẳng .hiiii.Anh đang làm gì vậy?Em muốn được ăn cơm Gà hay cơm sườn chua ngọt quá mà vẫn chưa xong việc để đi ăn .Em lại ko nghe lời Anh dặn rồi ,ko nhớ ăn cơm rồi ,ko tự lo cho mình rồi .
    Hôm nay là ngày của bún,sáng thì bún ngan ,trưa lại bún măng đến bây giờ thì em nhịn chưa được ăn hiccccc.
    Em thèm ăn Sầu riêng nữa anh ui.

  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hế lô anh iu!
    Mai giỗ ông nội đấy anh ạ. Mai em sẽ tranh thủ về sớm, nhất quyết cho dù có việc gì đi chăng nữa em cũng ko ở lại làm thêm đâu. Dạo này nhiều việc, bận bù đầu. Về muộn. Chưa bao giờ em làm ở đâu mà thấy thời gian trôi nhanh khủng khiếp như bây giờ. 1 tuần rồi 1 tháng vèo vèo qua. Quay đi quay lại đã gần Tết. Chóng mặt
    Hôm nay tranh thủ lượn phố 1 tẹo với chị bạn. 2 chị em măm xôi no căng bụng rồi ra Hồng Lam mua ô mai, mua mứt. Chen lấn 1 hồi, cuối cùng cũng mua được cơ số thứ chua chua cay cay. Ngon cực
    À em còn tự mua tặng mình 1 cái khăn quàng màu hồng nhạt và 1 cái túi bằng vải bố to uỵch. Lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình chứ anh nhỉ. Chí ít là em cũng thấy vui và hài lòng vì điều đó.
    Cũng cả tháng nay em ko trò chuyện với anh rồi nhỉ. Em ko muốn thế đâu nhưng công việc đang cuốn em đi. Thỉnh thoảng em vẫn phải dừng lại nhìn xem liệu em có đi quá xa ko. Và đôi lúc, nếu thích em có thể...trốn làm để đi chơi (Tất nhiên em chỉ rình nghỉ hôm Chủ nhật thôi anh ạ ).
    Hình như....hình như có 1 ng đang viết 1 topic giống em. Ko biết họ có ý định trêu chọc gì ko nhỉ. (Tự dưng em thấy mình đa nghi tệ )
    Anh ngủ ngon anh iu nhé. Em cũng khò khò đây

  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @muusinh: Ngượng ngiụ cái gì? Đánh cắp bản quyền là cái tội to lắm nhá
    Anh iu, xử lý thế nào đây
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Người ta Bảo ăn cắp bản quyền tội mới to, còn trùng lặp bản quyền là do sơ suất, có lẽ xuất phát từ chính xúc cảm của mình, cũng có thể xuất phát từ suy nghĩ và hành động, việc này kết tội nhẹ hơn nhiều lắm [​IMG]. Không biết cái tội của mình thế nào nữa, chắc phải thể theo bộ luật ... hi hi khó nói quá [​IMG]
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thức khuya anh ạ. Hôm nay ngoại lệ vì em chưa thấy buồn ngủ. Nhưng tất nhiên em sẽ vẫn phải ngoan ngoãn shutdown máy tính và leo lên giường mà nhắm 2 mắt lại. Mai vẫn đi làm vì thế ko thể thức quá 12h đêm để rồi mai vắt chân lên cổ mà chạy. Thế nên em out đây. Hẹn anh ngày mai (hoặc ngày kia ngày kìa nhá )
    Chúc anh ngủ ngon và mơ thấy em iu
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ra ngoài ngõ chén miến gà xong. Đói và mệt. Hôm nay về nhà ko muốn ăn cơm. Công việc cứ chồng chất lên nhau, ko biết nên làm việc gì trước việc gì sau. Nhiều lúc cứ nghĩ đến ngày mai phải đi làm em thấy oải. Có lẽ do thời tiết từ đầu tuần tới giờ khó chịu nên khiến em cũng như mọi người trong công ty đều rơi vào tình trạng như vậy. Ko biết anh có bị...ảnh hưởng gì ko?
    Hôm qua em sau khi kiểm đống hàng trong kho xong, em nhắn tin cho 1 đồng chí rủ rê cà fê cà pháo nhưng đồng chí đang bận đi ăn uống với bạn bè. Lúc đấy em cần có ng trò chuyện, vậy mà...chán anh nhờ
    Mấy hôm nay uể oải nhưng em lại thức khuya online nhiều hơn. Ko hiểu sao lại thế, lẽ ra em sẽ đi ngủ sớm nhưng em ko muốn. Em cứ lang thang trên mạng để ngó nghiêng và trong lòng cũng muốn bay ra khỏi nhà, ngồi buôn dưa lê với ông bạn cho lòng nhẹ nhàng hơn. 1 tuần ko đi đâu, chỉ biết đến công việc và đầu nặng trĩu. Em thèm được lang thang và ko phải suy nghĩ điều gì...Cần 1 người biết lắng nghe...
    Có phải anh ko?
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Công việc cuối năm bận bịu làm em mệt mỏi quá Anh à .Hôm trước em vừa đi Phúc yên về ,biếu quà Tết về muộn quá nên hụt mất ăn chay với nhà Ma kết .Tiếc quá Anh ạ.
    Không khí sắm Tết ,chợ hoa Tết làm em muốn bỏ làm để đi chơi .May mà em cũng đã mua được cây đào và cây quất rồi .Mẹ thì mua sắm hết rồi :bánh kẹo, mứt ,ô mai ...nên em cũng ko phải mua thêm cái gì cả .Chỉ còn dọn dẹp lại nhà cửa nữa thôi .Năm đầu tiên ăn Tết ko có em gái em ,ko hiểu năm đầu tiên đi làm dâu của nó như thế nào ?

  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ !
    Tết rồi kìa ! Đào nở hồng cánh mỏng trong nắm ấm.Quất chín vàng rộm lên giữa phố ! Và đâu đó trong dòng ng chen nhau sắm sửa kia có anh của e !!!
    29 e mới về quê,chắn 5thág 2 tuần "mất mặt" ! Sáng mùng 3 e lại xách túi đi,để lại trong Mẹ nỗi buồn nhớ con gái,để Bố thêm giận thêm yêu cái đứa "ương bướng ham chơi" nhất nhà !
    E lại đi,đi để thêm hiểu,thêm yêu mùa Xuân,đời vui và Đất Nước mình đẹp sao !!!
    Bố Mẹ lo lắng nhưng ủng hộ vì một lời hứa : sẽ là ng phụ nữ của gia đình khi theo anh !!!
    Thế đấy,e năm vừa qua e mới bắt đầu đi nhưng bao giờ mới đủ để dừng lại nhỉ? Bao giờ anh nhỉ,bao giờ e gặp anh để neo đậu ở một nẻo bình yên trong tim người e đợi ???!!! Để Tết về ta cùng nhau trồng Quất đón Xuân,cùng sắm sửa đôi bên nội ngoại,quây quần bữa Tất Niên ấm cúng.....GIA ĐÌNH !!!
    Nơi nào đó chúc anh năm mới nhiều niềm vui !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này