1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh yêu 1 năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho chúng ta sớm gặp nhau....
    Thế là 1 năm mới đã đến. Xuân gõ cửa từng nhà bằng nắng và gió chứ ko phải mưa xuân và buốt giá như những mùa Xuân trước. Chiều, em và mấy người bạn hò nhau sang Phủ Tây hồ cầu bình an đầu năm. Đông khiếp anh ạ, dạo này ko biết có phải có thêm tý tuổi hay sao mà em tự dưng sợ đám đông đến lạ. Ngại chen lấn, ngại xô đẩy. Cứ nhìn đám đông là muốn tránh cho xa. Chả còn là em của ngày trước hay loi choi nữa...
    Giao thừa năm nay ko vui cũng ko buồn. Em đã chờ đợi nhưng ngày cuối cùng của năm anh và em vẫn ko thể cùng nhau tiễn 1 năm cũ qua đi để chào đón 1 năm mới đến. Em chỉ tiếc mình đã ko cho nhau chút thời gian. Tiếc rằng em đã ko hỏi anh ngay lúc đó. Nhiều lúc ko biết em có ngốc quá ko....
    EMm lại miên man với những dấu hỏi vì sao....
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa hỏi 1 người 1 câu hỏi, ko biết có nên hay ko? Nhưng nếu ko hỏi em sẽ miên man mà mà ko tìm thấy lối thoát. thế nên đành liều thôi
    What will be...will be
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em yêu về lời chúc! Cũng chúc em và gia đình một lời chúc hạnh phúc, an lành.
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sao cái lão này đi đâu cũng thấy vơ
    Chết thật, sang bên kia mình làm tí thơ tặng em Minh... cái này Ok, sang đây lại thấy vơ hẳn bà chị nhà mình
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh iu
    Ba ngày Tết trôi vèo qua. Chóng cả mặt. Còn 2 ngày nữa thôi là em lại lóc cóc đi làm và điều đó cũng đồng nghĩa với 1 cái HĐ trước mặt. Mùng 10 giao hàng mà giờ chưa động tĩnh gì. Lo lắm anh ạ. Khai xuân mà lỡ hẹn là coi như bao công sức trước Tết đổ xuống sông xuống biển và báo hiệu 1 năm làm ăn ko xuôn sẻ. Cầu mong mọi việc thuận buồm xuôi gió.
    Hôm nay sau khi đi chúc Tết nhà bạn bè Em và P đi oánh chén xịt gà ở KFC. Lâu lắm rồi ko ăn kể từ ngày ra HN thấy ngon quá thể. Măm xong mà vẫn thấy thèm
    Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng em quyết định sang nhà TM chúc Tết. Đã hứa rồi nên ko thể thất hứa được. Nhưng mà em ko dám đi 1 mình. Năn nỉ P mãi nhóc mới chịu đi...hộ tống. Nhìn em vậy thui mà nhát như thỏ anh ạ. . Chúc Tết về cũng có thêm 1 vài cảm xúc...Có lẽ có thêm 1 sự khẳng định từ phía ấy...
    Mấy ngày Tết anh làm gì? Có đi chơi đâu ko? Có khi nào anh ước có em ở bên và cùng anh đón Tết Hà Nội.....
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
     
    Bà chị yên tâm đi, chắc anh ý cũng đang ước những điều mà bà chị đang ước đấy, Nếu không tin cứ ví như những gì em viết là dành cho chị ,he he ke ke, chị sẽ cảm thấy lòng mình ấm hơn, chí ít cũng còn có những con người cùng đồng cảm như chị em mình mà hì hì
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh iu!
    5 ngày Tết trôi vèo qua, chóng cả mặt. Ngày mai lại lóc cóc đi làm. Đang nghỉ quen đâm ra lười và ngại quá cơ. Nhưng nếu ở nhà mãi mà chẳng làm gì cũng chán òm. Thui thì 1,2,3 cố nhên lào
    Sáng nay đã định cùng Y đi chúc Tết nhà mấy đứa bạn hồi học cấp 3 vậy mà trời mưa làm cho kế hoạch đổ bể, đành ngậm ngùi hẹn 1 dịp khác (chắc tối mai, tối kia hoặc Chủ Nhật gì đó). Cầu cho chiều nay tạnh mưa để em còn đi Đền Ngọc Sơn và Văn Miếu nữa. Đầu năm tranh thủ đi đâu được thì phải đi cho hết kẻo ra Tết lại...tiếc
    Năm nay nhà em mua hoa gì cũng tươi hơn hớn, kiểu này chắc báo hiệu 1 năm tươi vui nhiều tài nhiều lộc đây. Năm nay ai gặp em cũng chúc 1 câu rất quen thuộc: "Chúc cho năm nay...lấy chồng ".
    Ối rời ơi, làm như em ...ế ko bằng. Chẳng qua là em...chờ anh thui, anh nhờ. Anh ui.......anh ở đâu mau mau xuất hiện để cho bà con ko giục em nữa. Nghe mãi sốt ruột điên đầu lắm lắm
  8. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh uống nhiều hơn
    Hút nhiều hơn
    Hoàn toàn ám ảnh
    Như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi
    Trong đêm cô nhi viện
    Mê sảng rồi
    Không còn muốn sống
    Đời hoang phế
    Khi
    Tất cả
    Bỏ Anh ra đi
    Linh hồn
    Dường như trên sân ga
    Đợi chuyến tàu cuối
    Tê!
    Dại!
    Hoảng loạn rồi!
    Không còn nước mằt
    Như hôm ấy
    Mẹ đi
    Để lại cho Anh 1 trời tuyệt vọng
    Anh
    Hấp hối âm thầm
    Điên 1 mình trong đêm
    Bên chiếc đài cũ
    Rè rè
    Như 1 gã tâm thần
    Trên môi thở khói quạnh hiu
    Whisky Vodka Cognac
    Chỉ thơm hương tan nát
    Thấy thấp thoáng
    Mùi yêu
    Em quay lại ngày nào?
    Hay đã đi về đâu?
    Chỉ biết rằng đã 3 năm xa vắng
    Nhưng Anh hiểu
    Em dửng dưng
    Mệt
    Rã rời
    Vì những cơn ác mộng
    Mang hình bóng em
    Không đoạn kết
    Anh
    Rót máu
    Trong ly em
    ...
    Say rồi
    Ngủ!
  9. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chúc tác giả năm mới vui hơn.
  10. matcachan

    matcachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Muốn bỏ đi đâu đó thật xa, chẳng vướng bận gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này