1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Hôm qua đi ăn nhậu hò hét với Công ty mãi khuya với về, báo hại em của anh hôm nay mệt nghỉ ở nhà luôn mặc dù mùng 10 giao hàng cho khách roài. Cầu trời cầu phật cho kịp tiến độ chứ ko xui xẻo cả năm. Sợ lém
    Em vừa gửi mail cho TM. Lâu lắm rồi ko viết anh ạ. Hôm nay có cảm xúc nên tuôn dào dạt luôn. Em giận. Em tức. Em hờn. Nhiều lúc chỉ muốn quay lưng...nhưng ko hiểu sao cứ như có sợ dây vô hình kéo lại...
    Buổi trưa, bố bật đĩa ghita...Vừa ngồi nghe vừa tâm sự với anh đấy. Thỉnh thoảng cũng tự thấy mình lãng mạn gớm
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ui mải ăn Tết quá mà quên mất cả Anh,hiiiiiii,hư quá Anh nhỉ .30 Tết em mới được nghỉ nên ở nhà làm cỗ tất niên ,tắm lá mùi xong xuôi rồi lăn ra ngủ chờ đến 11h đi đón giao thừa,xem bắn pháo hoa với các bạn .Mà cũng lạ bọn em gặp nhau tối 30 đến 4h sáng mồng 1 mới chia tay nhau về nhà .Mồng 2 lại gặp nhau ,mồng 3 ,mồng 4 ,mồng 5 lại gặp nhau khiến ai cũng thắc mắc "Chúng mày nhìn mặt nhau nhiều thế ko chán ah"hiiiiiQuất em nhờ Vip mua ra hoa và nẩy lộc ai cũng phải trầm trồ .Em bị thất thu tiền mừng tuổi ,khổ thân em.
    Hôm qua em đi chùa Hương đấy Anh ạh,cơm nắm thì Béo nắm ngon lắm Anh ạh,ăn kèm với muối vừng và ruốc ,giò nữa .Bọn em ăn hết veo .
    Đã hẹn hò nhau là khi về sẽ qua Vân đình ăn vịt mà ngủ quên mất đi qua rồi mới tỉnh giấc tiếc ngẩn ngơ.May mà hôm qua bọn em đi trời ko mưa ,trời lại ko nắng cho nên cũng đỡ mệt.Chỉ khổ thân Vip sức khỏe yếu nên say xe bí tỉ .Về đến nhà Béo lại được ăn miến tôm lấy lại sức ,tại mưa to quá ko thì cũng lang thang .Tự nhiên em thấy nhớ Anh nhiều .
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em cũng du xuân Chùa Hương cơ đấy. Thế mà không... rủ anh đi cùng Anh lại đi vào ngày mùng 5 (mùng 5, 14, 23...) mưa lướt thướt!
    Lúc lên anh đi cáp treo nên cũng đỡ mệt. Giá mà có em đi cùng cổ vũ nhỉ - có khi anh leo băng băng, lại còi đòi vác thêm balô cho em ấy chứ. Thậm chí, sẵn lòng cõng thêm một... balô 50kg mà miệng vẫn líu lo...
    Ra tết em có tăng được ký nào không? Sau một năm tất bật, bao nhiêu mệt nhọc, buồn lo, hờn giận của năm cũ... liệu em có trút hết tức bực vào những món ăn ngày tết? Cứ tưởng tượng cảnh em thẹn thùng ngồi xuống mâm, khiến... lũ bánh chưng, giò chả, măng miến... sợ hãi khóc thét trước tốc độ truy sát của em... anh lại thương em, thương lắm!
    Có phải em vẫn ước ao có được vòng 2 lý tưởng của một... xiêu mẫu? Thế mà chỉ vì muốn giải tỏa những stress tích tụ trong năm, em đã... hoãn lại mơ ước đó. Nhưng không sao, miễn là em hạnh phúc là anh thấy vui rồi!
    Thấy em khoe: đêm tất niên được tắm lá mùi - Tuyệt thật, anh cũng rất thích hương mùi!
    Tự dưng lại liên tưởng linh tinh đến câu chuyện vui về một anh chàng "dẻo mỏ" nói với người yêu: "ước gì anh được làm bánh xà phòng của em...". Cái anh chàng này dại em nhỉ? Nếu thế anh ta sẽ chỉ hao mòn đi vì cô bạn, và đến một lúc anh ta sẽ không là gì cả! Đấy là chưa kể, giả sử cô gái hiếu thảo tặng bánh xà phòng đó cho người ông lụ khụ của mình để rửa ráy chân tay...
    Những ngày tết dài qua, Anh cũng nhớ Em rất nhiều!!!

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 28/02/2007
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đơn độc
    (st)
    Có những lúc em phải tới một mình,
    Những con đường lại cứ dài quá thể!
    Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
    Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.
    Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
    Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
    Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
    Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?

    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
    Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
    Và nụ hôn dài,
    ... dài đến triệu năm không?
    [​IMG]
  6. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ bạn đã thấy anh yêu của ban chưa vậy Chắc anh yêu của bạn hạnh phúc lắm nhỉ .... chúc hạnh phúc và quyết thắng..........hic...hic...ke..ke...
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Liệu sau khi có nhau rồi, Tình Yêu còn đẹp, còn mãi lãng mạn như thế này :
    [​IMG]
    Hay sẽ bình đẳng theo cách này:
    [​IMG]
    Lê Vân "Yêu và sống" không chỉ một mối tình, yêu điên rồ cả chục năm để rồi khi có nhau, khi thỏa mãn lại thấy... chán, lại bội bạc, vô cảm!
    "Tình yêu như cơn gió, nó thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt đốm lửa nhỏ".
    Yêu một người có thể không khó nhưng giữ được tình yêu ấy mãi đẹp thì là cả một kỳ tích, một phần thưởng Hạnh Phúc không gì sánh được!!!
    Nàng Công chúa (hoặc chàng Hoàng tử) chỉ có 1 nhưng có biết bao mong ước, bao trái tim hướng về họ! Làm sao để hài lòng với thực tế, em ơi?
    Thật đáng sợ: thực tế và sự bất cẩn, vô tâm có thể giết chết Tình Yêu đẹp!

  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật khó chịu mưa rồi lại nắng làm em thấy mệt mỏi và khó chịu .Mà cứ mưa 1 trận thật to đi chứ cứ mưa nhỏ nhỏ rồi dầm dề làm đường phố thì bẩn thỉu ,quần áo thì hôi hôi là .Anh ơi, mùa này hoa ban nở tím vườn hồng .Cái hoa mà ngày xưa em vẫn gọi là "hoa mông đít " đó Anh Lại còn hoa sưa nữa chứ Anh ,nở trắng xóa đẹp thôi rồi .Em vẫn thường gọi là "Tuyết rơi mùa hè"
    Hôm nay em đi ăn đầy năm con của Hạnh ,nhanh thật em bé đã được 1 tuổi rồi Anh ạ.Hạnh đt cho em còn dặn dò khi gặp Huyền ko được hỏi chuyện chồng con nhé vì nó mới bỏ chồng .Huyền mới lấy chồng được 3 năm ,con nó được 2 tuổi thì lại bồng bế nhau về nhà mẹ đẻ .Hồi nó lấy chồng ,nó ự hào về chồng nó lắm nào là :anh ý đẹp trai ,nhà anh ý giàu .công ăn việc làm đủ cả ....Đên bây giờ thì nhận ra lấy phải anh chồng vũ phu.Khổ cho nó,chịu đựng mãi mới quyết tâm ra đi .Anh ko như vậy ,phải ko Anh?
    Em lại kể lể dài dòng rồi .Nhân tiện kêu ca với Anh luôn công việc cuối tháng làm em mỏi mệt quá Anh của em ui.
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  10. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên anh sẽ không bao giờ là kẻ vũ phu!
    Anh là người thực lòng tôn trọng phụ nữ, không như nhiều gã "hót hay, múa giỏi", "nói trơn như mỡ, đến con kiến trong hang cũng phải bò ra" nhưng trong bụng chẳng coi phụ nữ ra gì...
    Từ bé đến giờ, anh mới... đánh phụ nữ 1 lần. Đó là năm lên 10, khi một con bé cong cớn, đổ điêu cho anh và xúc phạm cha mẹ anh...
    Em nghĩ sao về hành động "đánh phụ nữ" này?
    Anh quan niệm: kẻ phải dùng đến cơ bắp để khuất phục phụ nữ là kẻ bất lực và bất hạnh, là kẻ hèn! - Khi Cái Đầu không có được sự kính trọng của phụ nữ, Trái Tim không còn được sự yêu thương của phụ nữ, anh ta chỉ còn Cơ Bắp...
    Có những anh chồng bủn xỉn, tuy giàu có nhưng tiếc tiền mua... bao cát tập thể dục nên lấy vợ về để... là kẻ vũ phu. Số phận con cái và Hạnh Phúc của anh ta bị đấm đến bầm dập, tả tơi.
    Đối với vợ anh ta, rất có thể đó là cái giá phải trả cho lựa chọn của cô, có điều con cái cô không mua mà vẫn phải trả giá phần nhiều!
    Tiền bạc và giàu có để làm gì nếu không có nổi một dúm Hạnh Phúc???
    Anh sẽ chẳng bao giờ nặng tay hay nặng lời với em, nhưng có nhau rồi, ta còn gìn giữ được tình yêu đẹp hay dù không... đánh nhau, ta sẽ đánh đập... TÌNH YÊU?

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 02/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này