1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Không biết có phải bác taiquai nhà ta đang flirt với bạn ruangoc không ha?
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch 1/2 năm của em sẽ là 1 chuyến chùa Hương ,1 chuyến Sapa vào tháng 5 ,1 chuyến Ba vì và tháng 6 sẽ là Đà nẵng và Nha trang .hiiii.em hơi hư Anh nhỉ ,toàn tính chuyện ăn với chơi .Sapa vào tháng 5 tràn ngập mận và đào thật hợp với 1 con bé lúc nào cũng ăn như em của Anh .Nhưng em cũng hơi tiếc vì tháng 2 hoa đào nở đẹp vậy mà ko đi Sapa chụp ảnh được .Mặc dù đã được đền bù = chụp ảnh ở vườn hồng nhưng em vẫn thấy tiếc .
    Mai là chủ nhật và là rằm tháng giêng ,em của Anh lại phải dậy sớm làm cơm cúng rằm rồi ,ko được ngủ rồi nên em bán than với anh chút.
    Hôm qua ,em gặp chuyện bực mình bị đt làm phiền cả đêm nên hôm nay trông em thiếu ngủ mất xinh rùi
    Em buôn bán với Anh chút thôi ,em qua nhà Hình nhân ăn rằm đây ,em lại được ăn lẩu rồi .Ăn tối ngon miệng nhé Anh .
    Bye Anh của em.
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch hay đấy chứ. Nên đi em ạ. Mình còn trẻ mà. Chứ để đến tuổi như anh, nhiều khi cũng muốn đi đây đi đó cho thoả cái ước vọng trai trẻ mà cũng chẳng lấy đâu ra sức mà đi. Già cả mất roài. HEHE.
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lão này còn trẻ em ạ, Đùng tin lão, em đi thì cứ đi chứ tin lão cái khoản lão già rùi là chít đấy
    HI HI
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    anh ạ !
    E gặp ng ta chưa lâu nhưng hiểu và thấy yêu nhiều lắm !
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    1 khởi đầu ngày mới thật mệt mỏi với em.Em choàng dậy vì tiếng chuông đt và hỡi ôi sáng sớm em đã được nghe tiếng mắng của khách hàng .Em tức phát khóc lên được vì chẳng phải lỗi của em thế mà vẫn phải dạ ,vâng ,dạ xin lỗi chị .
    Từ đầu tuần đến giờ công việc làm cho em căng thẳng và mệt mỏi .
    Em thấy bực bội và chán chường .
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ!
    Trong chuyến đi dài vừa rồi,e có thời gian và không gian suy nghĩ về tất cả.Và,e nhận ra tình yêu thực sự là gì trong e - một con bé ngốc toàn làm chuyện kì quặc.
    Vốn luôn tự cho mình là ng cẩn trọng trong tình cảm nhưng nhận ra mình đã cẩu thả mà dừng lại thì thật là nhẹ nhõm.
    Một trang mới với những ý nghĩ trống trải nhưng thông suốt,e tìm thấy cho mình một bài hát mới đầy sức trẻ tươi vui !!
    Sau này anh sẽ chẳng bao giờ đc biết những điều này đâu,vì e gửi vào đây rồi,tất cả!Chỉ là trong e sẽ thanh thản đi bên anh khi luôn nhớ về những cảm xúc của một thời đã qua như một phần không thể thiếu để yêu anh hơn !!
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hic, mai em vẫn phải đi làm anh ạ. Oải quá cơ. Đi làm bù cho ngày thứ 4 tới vì hôm đó có đám cưới của 1 đồng chí gái. Em chả thích tẹo nào.
    Hà Nội lại mưa phùn. Lạnh. Buốt. Và bẩn... Định lượn lờ ra đường 1 chút mà ngại ghê. Thôi thì ở nhà vậy. Ở nhà để viết cho anh 1 chút. Ở nhà để ...nghỉ ngơi. Ở nhà để...đỡ lạnh
    Mấy hôm nay em ko vui mấy. Hơi thất vọng. Nhiều lúc nghĩ, giá như em ko quá nhạy cảm..có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cơ mà, chả thể khác đi được. Em vẫn là em như thế. Ko biết anh có đủ tinh tế để nhận ra điều đó nơi em ko? Con gái phức tạp, anh nhỉ...
    Viết cho anh vài dòng cho đỡ... nhớ. Cũng lâu rồi ko viết cho anh. Em lười. Em thất hứa. Hư quá phải ko anh?
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , thằng người tương lai của chị ngoẻo rồi . Nó mà sống thì đã tặng chị hoa hôm 8-3 cơ .
    Khổ thân bà chị , trông cười đểu thế mà chả thằng nào vồ .
    Nick em đây , lâu lắm rồi mới lại vào ttvn . Chỉ tại con em khốn kíp , nó đưa link để em đọc ngay tại Tâm sự quán này hehe...
    Hum nào trà đá nhá .
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người yêu nhé...
    Zdreamer
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này