1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Oánh chít bây giờ, dám bảo chị xinh tươi cười...đểu mới sợ chứ. Láo toét. Cứ cẩn thận đấy, hum nào trà đá chị oánh cho hết biết đường về, hehe
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/03/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    VỢI...
    - Trần Ngọc Hà-
    Thưa dần những tin nhắn
    Thưa dần những cánh thư
    Thưa dần chiều hò hẹn
    Thưa dần....mình nhớ nhau
    Thưa dần làn môi ấm
    Thưa dần ánh mắt xinh
    Đêm đầy trăng ra phố
    Thưa dần......những tự tình
    Tự bao giờ em nhỉ?
    Thưa dần câu nhớ thương
    Đêm với đêm trăn trở
    Thưa dần hơi ấm chung
    Thưa dần thưa dần gặp
    Thưa dần thưa dần thương
    Thưa dần thưa dần đợi
    Thưa dần........mình yêu nhau ​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/03/2007
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em tặng chị bài này nhá , em đang nghe giọng Quang Dũng tốc độ nhanh (ái kinh dị) :
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=924
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này loạn gái roài .
    Mk , hum vừa rùi tui mất cả đống xèng mà không được hát karaoke , không được tặng hoa chị em đấy .
    Ăn được ít lẩu đã phải đưa con mẹ HXR về roài .
    Bít thế thôi nhá
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tìm anh, vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi..tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau...
    (st)
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Này đây, hoa!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chơi vơi..
    .. chiếc lá xoay xoay
    Chơi vơi..
    .. cơn gió giữa ngày giữa đêm
    Chơi vơi..
    .. một bóng thuyền quyên
    Đêm rằm vạn kẻ đảo điên tâm hồn!
    Chơi vơi.. giữa chốn hồng trần
    Không bờ, không bến.. bước lần về đâu?
    Chơi vơi.. le lắt vì sao
    Nơi nào ánh sáng lẫn vào mênh mông?
    Chơi vơi.. số phận long đong
    Chơi vơi.. một ráng đỏ trong chiều tà
    Chơi vơi.. biêng biếc cành hoa
    Run run cánh mỏng .. đời hoa bọt bèo
    Chơi vơi.. mong ước tình yêu
    Như sợi chỉ đỏ níu diều đang bay
    Chơi vơi.. ngày lại qua ngày
    Nào ai biết được mai này ra sao..?
    - QA -
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA
    Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
    Trình bày: Đăng Minh
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có một người trong sáng quá , trong sáng ngay cả khi trời tối như đêm 30 kìa...
    ặc ặc...
  10. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hum nay em thấy chị lãng mạn kinh khủng khíp lun
    Trời kia làm đổ cơn giông
    Để chị hứng hết giọt đầy chơi với
    He he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này