1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Chúc anh 1 buổi sáng tốt lành.
    Hôm qua công ty đi liên hoan về muộn nên hôm nay mọi người đi làm muộn. Thế là tèn tén ten, em của anh tranh thủ buôn dưa lê bán dưa cà 1 tẹo cho đỡ buồn tay buồn chân hihi. Chốc nữa Họp giao ban rồi, em ko léo nhéo với anh được đâu
    Hôm qua ngủ muộn, thế mà hôm nay vẫn dậy đi làm ngon lành. Sớm là đằng khác, công nhận là em thấy mình giỏi thật. Giỏi quá cơ.
    Cô bé H hôm nay đưa đơn nghỉ việc lên. Có lẽ nó đã chán lắm rồi. Ko biết bao giờ thì đến lượt em nhỉ.. Ông Giám đốc củ chuối lắm, em chả thèm..dây
    Mọi người bắt đầu đến rồi, em lượn đây.
    Bye anh và hẹn gặp lại sau nhé
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 12/03/2007
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cry On My Shoulder
    Sáng tác: Super Star.
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''re feeling blue
    If you''re away from love and you''re alone
    If you call your friends and nobody''s home
    You can run away but you can''t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there''s a destiny
    The best things in life
    They''re free
    Chorus:
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There''s a place in heaven where we''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''ll never hide
    Repeat chorus
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do

  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tương lai của anh
    Em dậy sớm từ 3h sáng, nấu ăn sáng cho anh, em nấu cháo gà cho anh dã rượu, bởi vì sợ anh vẫn còn say vì cuộc nhậu nhẹt hoành tráng đêm qua! Em thổi sôi nếp bởi vì anh thích ăn sôi nếp, em nấu cả mỳ vì hôm nay là ngày đẹp trời mà vào những ngày đẹp trời anh thường hay ăn mỳ! Rùi em là quần áo để anh mặc đi chơi với các em trong ngày, vì ko biết là hôm nay anh thích mặc thế nào nên em là xong bộ thứ nhất rùi là đến bộ thứ 2 cho đến khi 3 tủ quần áo đầy chặt của anh được em là hết em mới yên tâm lấy ví của em móc ra 5 tờ 100$ cho anh tiêu vặt, nhưng biết anh đang buồn vì hôm qua tạch lô đề nên để làm cho anh vui em lại vui vẻ móc ra 5 tờ 5 trăm nghìn VNĐ nữa để anh phang phục thù....
    Sau cùng em trang điểm ăn mặc lộng lẫy để đi làm nuôi anh! Trước khi cưới anh, em chả bao giờ trang điểm cả, nhưng mà vì anh ko muốn mọi người chê vợ anh xấu nên em đã học trang điểm, rùi chả biết là từ lúc nào việc trang điểm vào mỗi sáng và tẩy trang vào mỗi đêm đã trở thành thói quen ko thể thiếu được của em!
    Em rón rén mở cửa, tiếng mở rất nhỏ nhưng cũng làm anh thức giấc, điên quá vì bị giấc mơ đẹp, anh tát em 2 phát gọi là cảnh cáo...(xin lỗi em!)
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 12/03/2007
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi!
    Giờ này anh đang nơi đâu? Đang làm gì nhỉ? Anh đang ở nơi nảo nơi nào mà tìm mãi ko thấy anh. Em muốn xoay cả vòng trái đất để kiếm tìm anh.
    Em đang đói, bụng cồn cào mà ko chạy ra ngoài măm măm được. Còn anh chắc cũng đang phải làm để đủ tiền cuối năm cưới em chứ nhỉ. Ôi cái ngưòi tương lai xa xôi mà ngỡ như thật gần, thật gần...........
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay chị nhé. Cố lên nào HẠnh phúc ko của riêng ai
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    oài ... hum qua bit chị roài nhá .. chị Hanoi phố ạh ... hihi
    tối qua kết quả thế nào í nhỉ ...
  8. tunganh_online

    tunganh_online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    em iu...!
    anh sorry vì lâu lắm lại mới liên lạc với em,tại vì a đi mà ko kịp thời gian để báo cho em 1 tiếng.chắc em giận anh lắm phải không.
    hồi đó khi anh được công ty cho đi nước ngoài anh vui quá trời lun.những tưởng đi 1 thời gian về sẽ kiếm đủ xèng cưới em.Không ngờ chuyến anh đi lại là sang nước lào anh em(cũng là đi nước ngoài)rồi đoàn anh phải lên vùng đất cằn cỗi của lào,đúng là 1 vùng đất chó an đá gà ăn sỏi
    giờ đây sau 2 năm lưu lạc anh lại trở về tìm em đây.không biết tình cảm em dành cho anh có còn nguyên ven...?
    em nhớ ăn uống đầy đủ giữ zìn sức khoẻ nhé,đang ốm phải không uông thuốc vào em nhé.
    anh nhớ em nhiều lắm ,mình sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày gần nhất em nhé,hôm đó anh sẽ mặc quần sóc màu đỏ cờ,áo phông màu da cam ,và đi đôi zép màu xanh nõn chuối em nhé.những màu mà trươc đây em rất thích đó.
    nhớ em nhiều lắm gặp nhau a sẽ kể nhiều hơn.
    bibi iu iu của anh...
  9. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Kết qủ là cuối năm cưới chứ còn gi nữa em .Hôm qua đi về h đã thấy mặt mũi đâu em .Kiểu này rẻ ngang rẻ dọc rồi
  10. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Em thương mến!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.
    Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này