1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh à, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh đã ăn cơm chưa? Em thì mới ăn có 1 bát cháo lúc chiều thôi. Anh có thương em ko anh????????????
    Hôm nay mọi thứ vẫn bình thường, em ko buồn không vui. Mọi thứ vẫn đều đều trôi. Có những lúc em cũng thấy mệt mỏi khi cứ quay cuồng trong vòng quay đến chóng mặt của Sài Gòn nhưng chẳng có gì thú vị.
    Cứ khi nào em vui quá là y như rằng khi trở lại với chính mình em lại thấy buồn buồn và hay suy nghĩ. Cứ khi nào em tin tưởng 1 điều gì đó là y như rằng lại bị mất niềm tin. Cứ khi nào em muốn bình yên thì y như rằng bão tố lại nổi lên. Quá là chán anh ạ. Cũng có lúc em thấy mình đuối sức................
    Em muốn tâm sự với anh thật nhiều, kể lể thật nhiều anh ạ nhưng quả thực là dạo này em khó có thể diễn đạt được bằng ngôn từ. Em cảm thấy bất lực với bản thân rồi anh ạ...............
  2. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em ơi! giờ anh đang ngáy khò khò đúng hông nè, hiiii. Hôm nay anh dám cho em ăn thịt lừa nha, anh hứa với em online mùh sao anh ngủ luôn hà, làm người ta đợi anh quá trời.hic..... hông chịu đâu nha, anh đó ác vô cùng vậy mà lúc nào cũng nói là yêu em hết ấy, hết tin anh nữa rồi anh ơi.
  3. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em ơi! giờ anh đang ngáy khò khò đúng hông nè, hiiii. Hôm nay anh dám cho em ăn thịt lừa nha, anh hứa với em online mùh sao anh ngủ luôn hà, làm người ta đợi anh quá trời.hic..... hông chịu đâu nha, anh đó ác vô cùng vậy mà lúc nào cũng nói là yêu em hết ấy, hết tin anh nữa rồi anh ơi.
  4. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em chưa cài lại được máy, chưa có MO nên em phải vào mạng để viết. Không biết có phải là em đang giận anh không nữa, nhưng chỉ biết là thấy buồn bực nhiều lắm. Lúc chiều em còn cáu gắt với chị nữa. Em cảm thấy cái gì đó đang đe dọa cuộc sống bình yên của em, không biết anh có phải là lý do hay không.
    Anh đang định chọc giận em có phải không? Thỉnh thoảng anh set những câu như vậy để làm gì? Em biết là chuyện của mình có thể sẽ không đến đâu. Nhưng em vẫn thấy cái gì đó không vui trong lòng. Có thể rồi mai này sẽ khác. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ tất cả công việc hiện nay, cuộc sống hiện nay để về với anh, nhưng em không biết mình sẽ buồn đến như thế nào nếu anh bỏ mặc em. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em và làm em phiền lòng như thế này cơ chứ?
    Em thật sự không muốn thú nhận là em đã nghĩ đến anh rất nhiều, vì em thấy quá mỏi mệt với tình cảm rồi anh ạ. Mà trong giai đoạn này em thật sự cần phải tập trung. Anh biết và hiểu hết những khó khăn em đang gặp phải, đúng không? Nhiều hôm nhốt mình cả ngày trong phòng em thấy mệt mỏi và bực tức lắm. Em chỉ muốn mỗi chiều về anh cười với em một cái, nói với em vài lời vui vẻ, để em hiểu là anh vẫn đang dõi theo công việc của em, cuộc sống của em. Tất cả những gì em mong chỉ là như vậy. Em không muốn anh mang áp lực hôn nhân ra để nói với em, càng không muốn anh tỏ vẻ lãng quên em.
    Anh đừng làm em buồn có được không? Em muốn có nghị lực để vượt qua 1 năm vừa dài lại vừa quá ngắn này. Anh đã trải qua, nên anh hiểu em không đủ sức để đương đầu một mình. Anh hãy giúp em, anh nhé.
  5. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em chưa cài lại được máy, chưa có MO nên em phải vào mạng để viết. Không biết có phải là em đang giận anh không nữa, nhưng chỉ biết là thấy buồn bực nhiều lắm. Lúc chiều em còn cáu gắt với chị nữa. Em cảm thấy cái gì đó đang đe dọa cuộc sống bình yên của em, không biết anh có phải là lý do hay không.
    Anh đang định chọc giận em có phải không? Thỉnh thoảng anh set những câu như vậy để làm gì? Em biết là chuyện của mình có thể sẽ không đến đâu. Nhưng em vẫn thấy cái gì đó không vui trong lòng. Có thể rồi mai này sẽ khác. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ tất cả công việc hiện nay, cuộc sống hiện nay để về với anh, nhưng em không biết mình sẽ buồn đến như thế nào nếu anh bỏ mặc em. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em và làm em phiền lòng như thế này cơ chứ?
    Em thật sự không muốn thú nhận là em đã nghĩ đến anh rất nhiều, vì em thấy quá mỏi mệt với tình cảm rồi anh ạ. Mà trong giai đoạn này em thật sự cần phải tập trung. Anh biết và hiểu hết những khó khăn em đang gặp phải, đúng không? Nhiều hôm nhốt mình cả ngày trong phòng em thấy mệt mỏi và bực tức lắm. Em chỉ muốn mỗi chiều về anh cười với em một cái, nói với em vài lời vui vẻ, để em hiểu là anh vẫn đang dõi theo công việc của em, cuộc sống của em. Tất cả những gì em mong chỉ là như vậy. Em không muốn anh mang áp lực hôn nhân ra để nói với em, càng không muốn anh tỏ vẻ lãng quên em.
    Anh đừng làm em buồn có được không? Em muốn có nghị lực để vượt qua 1 năm vừa dài lại vừa quá ngắn này. Anh đã trải qua, nên anh hiểu em không đủ sức để đương đầu một mình. Anh hãy giúp em, anh nhé.
  6. dietomorrow

    dietomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn ngồi đây và bước cùng thời gian đợi người tôi yêu,
    người tôi yêu sẽ là một người tuyệt vời nhất bởi vì họ là người tuyệt vời nhất trong con mắt của tôi
  7. dietomorrow

    dietomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn ngồi đây và bước cùng thời gian đợi người tôi yêu,
    người tôi yêu sẽ là một người tuyệt vời nhất bởi vì họ là người tuyệt vời nhất trong con mắt của tôi
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, hôm nay em mới lại vào đây buôn dưa với anh. Ko biết sau này khi anh đọc được những dòng này anh có trách em đã ko quan tâm chăm sóc đến cái Topic mà em đã tạo ra dành riêng cho anh ko nhỉ? Em xin lỗi, anh nhé. Tại mấy hôm trước em hơi mệt và cũng hơi ham chơi nên mới thế mừ....Anh đừng giận em anh nhé.
    Anh nè, bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh đã đi ngủ chưa? Em đoán là anh chưa đi ngủ đâu, chắc hẳn anh sẽ rất giống em đấy. Anh sẽ thức rất khuya phải không nào? Anh đi cả ngày, về mệt rồi anh phải đi nghỉ sớm đi chứ, anh cứ cố như vậy có ngày anh ốm thì khổ anh. Mà lúc đó em ko ở bên cạnh anh để mà chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh được. Anh nhớ phải biết tự chăm sóc mình anh nhé. Em là em thương anh lắm cơ. Anh cũng rất thương em phải không? Chính vì thế mình mới gặp nhau trong cuộc đời này chứ, anh nhỉ? Anh thấy em nói có đúng không nào? Nếu em nói đúng thì anh thưởng em cái gì nào? Một buổi đi ăn kem mệt nghỉ nhé. Hôm qua em cũng được ăn kem đấy. Em ăn cùng mấy người bạn anh ạ. Lúc đó em cũng ước gì anh có ở đó, được ăn kem cũng em..........Ui, chỉ nghĩ vậy thôi là em thấy rất vui rồi. Anh thấy em có trẻ con quá không anh yêu.....................????
    Sáng nay em mệt, xin nghỉ nửa ngày, đến chiều em laịi đi làm bình thườnganh ạ. Anh thấy em giỏi không nào? Em nghỉ cả ngày cũng ko sao nhưng em vẫn muốn đi làm vì vẫn còn việc em chưa giải quyết xong từ hôm qua, vả lại em còn giữ dấu của Công ty nên ko có em thì Công ty cũng chẳng làm ăn được gì cả. Hì, em cũng có trách nhiệm đấy chứ, anh nhỉ...........Dù sao thì hôm nay cũng là 1 ngày làm việc mà em cảm thấy thoải mái và hứng thú. Em là thế, cứ vui buồn mưa nắng vậy đó. Chắc là càng ngày càng đỏng đảnh giống miền đất này rồi anh ạ. Đôi khi em nghĩ như vậy cũng hay. Nhanh buồn nhưng cũng nhanh quên. Như vậy cũng giải toả được rất nhiều anh ạ.
    Anh yêu, mỗi khi anh buồn, anh thường làm gì để thoát ra khỏi nó hả anh? Anh cho em vài lời khuyên đi anh? Em dạo này sống hơi bị "đơn giản" 1chút, hơi buồn là em cứ để mình rơi tự do. Muốn rơi đến đâu thì rơi. Em ko muốn mình cứ phải sống gồng mình, quá lý trí và giữ kín mọi thứ vào trong lòng nữa. Em cứ phơi bày nó ra, ngắm nghía nó, cà khịa với cái Tôi vốn rất tự mãn của mình. Ờ, như thế mà lại hay anh ạ. Em biết em đang ở đâu, cần gì và phải làm những gì. Cuộc sống chỉ có một và em muốn mình sống thật trọn vẹn và thật đầy đủ vớ mọi khía cạnh của cảm xúc của chính mình anh ạ..............
    Anh yêu, anh đi ngủ sớm đi nhé. Em cũng đi ngủ bây giờ đây. Nhất định 1 ngày nào đó chúng mình sẽ gặp nhau anh ạ.
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, hôm nay em mới lại vào đây buôn dưa với anh. Ko biết sau này khi anh đọc được những dòng này anh có trách em đã ko quan tâm chăm sóc đến cái Topic mà em đã tạo ra dành riêng cho anh ko nhỉ? Em xin lỗi, anh nhé. Tại mấy hôm trước em hơi mệt và cũng hơi ham chơi nên mới thế mừ....Anh đừng giận em anh nhé.
    Anh nè, bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh đã đi ngủ chưa? Em đoán là anh chưa đi ngủ đâu, chắc hẳn anh sẽ rất giống em đấy. Anh sẽ thức rất khuya phải không nào? Anh đi cả ngày, về mệt rồi anh phải đi nghỉ sớm đi chứ, anh cứ cố như vậy có ngày anh ốm thì khổ anh. Mà lúc đó em ko ở bên cạnh anh để mà chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh được. Anh nhớ phải biết tự chăm sóc mình anh nhé. Em là em thương anh lắm cơ. Anh cũng rất thương em phải không? Chính vì thế mình mới gặp nhau trong cuộc đời này chứ, anh nhỉ? Anh thấy em nói có đúng không nào? Nếu em nói đúng thì anh thưởng em cái gì nào? Một buổi đi ăn kem mệt nghỉ nhé. Hôm qua em cũng được ăn kem đấy. Em ăn cùng mấy người bạn anh ạ. Lúc đó em cũng ước gì anh có ở đó, được ăn kem cũng em..........Ui, chỉ nghĩ vậy thôi là em thấy rất vui rồi. Anh thấy em có trẻ con quá không anh yêu.....................????
    Sáng nay em mệt, xin nghỉ nửa ngày, đến chiều em laịi đi làm bình thườnganh ạ. Anh thấy em giỏi không nào? Em nghỉ cả ngày cũng ko sao nhưng em vẫn muốn đi làm vì vẫn còn việc em chưa giải quyết xong từ hôm qua, vả lại em còn giữ dấu của Công ty nên ko có em thì Công ty cũng chẳng làm ăn được gì cả. Hì, em cũng có trách nhiệm đấy chứ, anh nhỉ...........Dù sao thì hôm nay cũng là 1 ngày làm việc mà em cảm thấy thoải mái và hứng thú. Em là thế, cứ vui buồn mưa nắng vậy đó. Chắc là càng ngày càng đỏng đảnh giống miền đất này rồi anh ạ. Đôi khi em nghĩ như vậy cũng hay. Nhanh buồn nhưng cũng nhanh quên. Như vậy cũng giải toả được rất nhiều anh ạ.
    Anh yêu, mỗi khi anh buồn, anh thường làm gì để thoát ra khỏi nó hả anh? Anh cho em vài lời khuyên đi anh? Em dạo này sống hơi bị "đơn giản" 1chút, hơi buồn là em cứ để mình rơi tự do. Muốn rơi đến đâu thì rơi. Em ko muốn mình cứ phải sống gồng mình, quá lý trí và giữ kín mọi thứ vào trong lòng nữa. Em cứ phơi bày nó ra, ngắm nghía nó, cà khịa với cái Tôi vốn rất tự mãn của mình. Ờ, như thế mà lại hay anh ạ. Em biết em đang ở đâu, cần gì và phải làm những gì. Cuộc sống chỉ có một và em muốn mình sống thật trọn vẹn và thật đầy đủ vớ mọi khía cạnh của cảm xúc của chính mình anh ạ..............
    Anh yêu, anh đi ngủ sớm đi nhé. Em cũng đi ngủ bây giờ đây. Nhất định 1 ngày nào đó chúng mình sẽ gặp nhau anh ạ.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh này, bây giờ em đang ở HN đấy. Em mới về sáng nay. Cảm giác thật là khác anh ạ. Em mới từ trong đó ra nên cảm nhận được sự khác biệt rất rõ rệt. Có thể chỉ vài ngày thôi, khi đã bắt đầu quen thuộc trở lại với nhịp sống trong này có lẽ em sẽ ko còn sự so sánh đó nữa...........
    Tối nay em cùng 1 người bạn đi dạo khắp phố phường HN. bọn em đã ăn phở cuốn và phở rán giòn (Sáng nay khi đặt chân về đến HN là emcũng phải cấp tốc làm 1 bát phở bò tái chín nghi ngút khói rồi. Chao ôi, thơm ngon quá ..........). Mà anh này, anh có thích hoa sữa không? Anh yêu con đường nào nhất của HN hả anh? Khi nào anh về với em, chúng mình sẽ cùng nhau đi dạo trên những con đường rất xanh của HN nhé anh. Giá mà giờ này anh ở đây nhỉ............Mong anh nhiều lắm lắm..............
    Người tự nhận là "tương lai" của em đã mất tích sau hôm chat chít đó anh ạ. Ai bảo ngưòi ta ko chịu nói cho em biết người ta là ai cơ. Hì, ko biết sau này anh đọc được gì người ta gửi cho em, anh có ghen ko nhỉ? Em cũng ko biết là mình có ghen ko nữa nhưng em chắc chắn 1 điều với anh là em ăn ớt rất cay đấy nhé
    Anh ơi, giờ này anh đi ngủ chưa? Đầu tuần công việc của anh có bận rộn lắm không? Còn em thì có 1 tuần xả hơi ko lo nghĩ gì đến công việc nữa nhưng ngược lại em phải lo 1 cơ số thứ khác anh ạ. Thế nhưng dù sao cũng thấy bình yên khi sống trong lòng Hà Nội cho dù cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn...........Thôi nhé, Anh đi ngủ sớm đi anh yêu. Luôn mơ thấy em anh nhé..............Yêu anh nhiều nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này