1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Có 2 chữ Bình yên - em muốn vươn tới sao mà khó quá. Cứ những lúc tưởng chừng mọi thứ nằm trong tầm tay vậy mà chỉ trong giây khắc, tất cả tuột đi thật dễ dàng như chưa hề từng tồn tại. Em mệt mỏi. Em muốn buông xuôi. Nhiều lúc em ko hiểu nổi chính mình. Em ko hiểu người. Em ko hiểu sao tin 1 con người khó thế. Mất lòng tin là mất tất cả. Vậy mà niềm tin nơi em đang bị đánh cắp. Có phải em chân thật quá ko???
    Cần 1 người ở bên. Cần 1 điểm tựa. Nhưng giờ đây, sau những cuộc vui..em vẫn 1 mình. Cô độc và lặng lẽ...
    Một tháng nay em lại miên man với những dấu hỏi vì sao. Em cứ loay hoay đi tìm câu trả lời mà sao ko thấy. Em cứ mải miết...mải miết nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô vọng...
    Mệt mỏi...
    Chờ anh...
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 19/03/2007
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em là bông hoa kì diệu
    Anh là viên ngọc sáng trong
    Nếu rằng không phải duyên nhau
    Cớ sao lại gặp chính anh đây
    Nếu rằng không phải duyên nhau
    Thì sao tình lại biến thành khói mây
    [​IMG]
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Người - tương - lai của em...
    Zdreamer
    Có nhiều khi
    Em quay lưng lại màn hình máy tính
    Kiếm tìm sàn nhà những con kiến nhỏ
    Để lại
    công việc bộn bề phía sau
    Có nhiều khi
    Tựa bên ngoài thang máy
    Nhấm nháp ly cà phê bóng tối
    Em
    nghĩ về ngày mai của hai ta
    Em
    hối hả, hối hả
    công việc, công việc
    Em
    khát khao, khát khao
    yêu anh, yêu anh
    Ngày mai...
    Em vẫn chẳng thể nào biết được
    Anh là ai
    và anh ở đâu?
    Người - tương - lai của em
    Thương anh
    không phải mối tình đầu...

  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bà này trả lời lạnh lùng dã man .
    Làm thằng em thêm ưu sầu
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cõi thật
    Em nói cười một mình
    Để giấu trong hư ảo
    Trái tim mình bơ vơ
    Có hôm trời trở gió
    Mơ bóng anh về bên
    Để trái tim bé nhỏ
    Thôi khóc cười ngu ngơ
    (st)
  6. tunganh_online

    tunganh_online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Người đi nào phải vô tâm
    Đi trong đau khổ âm thầm lệ tuôn
    Tận sâu dưới đáy tâm hồn
    Chốn vùi thương nhớ, chốn chôn ân tình
    Xa người cất bước lênh đênh
    Xăm trong tâm trí bóng hình thuở nao
    Bỏ đi tình vẫn dạt dào
    Ta không quên được tình trao cho người
    Mang theo kỷ niệm ngày vui
    Nợ tình khó trả, trọn đời khó quên
    Trăm ân, ngàn nghĩa khó đền
    Năm qua, tháng lại nhớ tên người hoài
    Một lòng chẳng đổi, chẳng thay
    Mình ta với rượu đêm dài nhớ ai
    Men tình thoang thoảng bao vay
    Sầu như ngọn gió tung bay đầy trời
    Nhuộm màu tang tóc khắp nơi
    Đắng cay, cay đắng ngỏ lời chia tay
    Tâm thần điên đảo ngất ngây
    Linh hồn tê tái thở dài trong đêm
    Vị vô trên chiếc môi mềm
    Hương xưa lãng vãng bên thềm tương tư
    Tình buồn trong khói sương mờ
    Ái ân ghi khắc cho dù chia xa
    Chỉ hồng không thể thiếu kim
    Mình ta khó sống êm đềm yên vui
    Ta say trốn tránh sự đời
    Say nhưng vẫn nhớ đến người ta yêu
    MÌNH TÔI UỐNG RƯỢU TRONG ĐÊM VẮNG
    RƯỢU ĐẮNG HÒA CHUNG VỚI LỆ RƠI
    TỪNG GIỌT RƯỢU CAY TÌM QUÊN LÃNG
    ÂM THẦM KHÓC HẬN CẢNH ĐỜI TÔI
    Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
    Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
    Uống mãi, uống hoài giọt rượu đắng
    Rượu buồn tình cũ đã dở dang
    Trong bóng đêm tôi nhớ một người
    Đêm nay người ấy đã xa tôi
    Vắng người, vắng cả tiếng cười vui
    Rượu chúc mừng người bên tình mới
    Đắng chát bờ môi giọt rượu cay
    Hòa cùng lệ đổ suốt bao ngày
    Chung tình chi nữa tình gian dối
    Với kẻ sở khanh đã đổi thay
    Lệ khóc hận đời khi tình chết
    Rơi vì người ấy nỡ phụ lòng
    Từng giây, từng phút tôi thầm khóc
    Giọt ngắn, giọt dài, đẫm má hồng
    Rượu ơi xin giúp ta quên hết
    Cay đắng ngập tràn ở trong tim
    Tìm lại nụ cười trên môi mềm
    Quên đi dĩ vãng tựa khúc phim
    Lãng tích thiên nhai xa chốn cũ
    Âm tào địa phủ gởi tình xưa
    Thầm chôn kỷ niệm sâu vào đất
    Khóc biệt lần cuối rồi tiễn đưa
    Hận thù thương nhớ theo mây khói
    Cảnh cũ từ đây sẽ xa lìa
    Đời của đôi ta đã cách chia
    Tôi còn nghĩ đến làm chi nhỉ?
    st
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Mấy ngày nay trời trở gió, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Em lạnh nhưng vẫn chạy xe vù vù. Sợ dừng lại sẽ ngã mất...
    Mấy hôm nay công việc bắt đầu vào guồng quay nhưng em tự hứa sẽ ko để công việc chiếm mất thời gian riêng của mình. Em thích được bận rộn để ko còn thời gian để nghĩ về những gì vừaânh nhưng ko có nghĩa là em hy sinh những phút của riêng mình. Em cần được nghỉ ngơi. Em cần có khoảng lặng để ngồi chia sẻ với anh như thế này- dù chỉ là vài dòng thôi.
    Trưa nay nghe đĩa piano của con bạn. Lòng chợt trùng hẳn xuống. Chưa bao giờ em thấy mình rơi nhanh như thế. Em phải bảo con bé tắt ngay đi nếu ko em sẽ quỵ mất...Yếu đuối anh nhỉ..
    Nhiều lúc em ghét chính em...
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh .
    Trời lại mưa :bẩn và ẩm ướt .Em ghét thời tiết này .
    Đôi khi đâu chỉ nhìn khách quan vậy mà đánh giá được con người.Em tin vào cảm giác của mình .Anh nữa đừng nên tự tin như vậy .Nếu em chọn thì sẽ khác hoàn toàn với Anh.
  9. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Người tương lai của em, em mong trong những thời khắc này anh sẽ bên em, trời mưa anh sẽ cùng em đi ăn trưa, sẽ đem đến cho em những đoá hoa tuyệt đẹp khi em buồn, sẽ nhắn tin hằng đêm để chúc em ngủ ngon, sẽ ở bên em khi em cần có một bờ vai để chia sẻ...Biết đến bao giờ?!
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ gặp 1 người mà em cũng ko biết đấy có phải là Anh ko? Em hi vọng và em mong chờ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này