1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Mấy hôm nay ko viết gì cho anh rồi nhỉ. Sozi anh iu nhé!
    Đến hôm nay thì lòng em bình yên trở lại. Có lẽ công việc đang cuốn em đi. Càng làm em càng yêu thích nó. Em cũng đã nói với anh Trưởng phòng, nếu ko vì yêu nghề, có lẽ em đã từ bỏ lâu rồi. Công việc thì vất vả, lương ko cao mà trách nhiệm thì nhiều. Mảng thị trường này giờ chỉ còn có mình em, chưa có ai phụ giúp cả. Quay như chong chóng. Nhưng rõ ràng lần này em ko cảm ức chế. Rõ ràng em ko thấy mình bị...bóc lột. Có lẽ khi ng ta say mê cái gì, người ta ko còn tính toán thiệt hơn. Người ta làm chỉ đơn giản người ta thích. Vậy thôi...
    Em còn 2 cái báo cáo thị trường và kế hoạch bán hàng mà giờ chưa viết được tẹo nào. Có lẽ đêm nay thức trắng mất thôi. Cũng chỉ tại sáng nay họp suốt sáng đến trưa, chiều lại long rong mải miết nên em chẳng còn chút thời gian ngồi nghiềm ngẫm nữa. Thôi thì đêm nay, 1..2..3 em cố
    À, hôm thứ 7 em mua hoa đấy. Hồng tỷ muội và cúc xanh nhé. Chả hiểu sao hôm đó hứng lên...vung xiền thía ko bít. Nhìn những bông hoa bé xíu, thấy mình cũng nhỏ bé thế. Mỗi tội hơi bị nhiều gai nhọn, em phải tỉa bớt lá và gai đi mới cắm vừa vào 2 cái lọ tròn đấy. Hồng bé mà...ghê gớm. Có phải yếu đuối nên luôn phải tìm cách bảo vệ mình?
    Lúc em mua hoa, có 2 người đàn ông cũng mua hoa anh ạ. Một người đèo 2 đứa con gái, tay chỉ bó făng - sê tấm tắc khen: bó này đẹp đấy mấy đứa nhỉ. Mua nhé. Hihihi, thích thật đấy. Còn anh chàng kia, mua 1 bó dơn và 1 bó hồng trắng. Nhìn họ mà tự dưng em bật cười thích thú và nghĩ: Ko biết sau này anh có khi nào mua hoa về nhà ko nhỉ? Tò mò quá cơ . Như vậy em sẽ thấy rất hạnh phúc...
    Nhiều khi ước mơ thật giản dị phải không anh....
    [​IMG]
    (Mượn chị Yếm cái ảnh này nhé. Nhìn màu xanh thấy bình yên thía ko bít ​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 26/03/2007
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa loa kèn rồi anh ạ.Sáng sớm đi làm ,em cứ nhìn thấy từng ôm hoa trước mặt ,đuổi theo ngắm nhìn ,hít hà lại thấy trong lòng an lành lạ .
    Em mệt mỏi quá ,chắc tại công việc anh ạh.Về đến nhà chỉ kịp ăn cơm rồi leo lên giường ngủ thẳng cẳng .
    Sáng nay ,bạn đã đt cho em hỏi 30/4 có đi đâu ko?Hicccc,có năm nào em được đi đâu vào dịp 30/4 đâu cơ chứ.Công việc ngập túi bụi .Mà cũng chẳng phải dịp 30/4 mà 2/9 em cũng chẳng biết ngày lễ ra sao .
    Chắc tháng 5 em sẽ đi Sapa ,đi để nghỉ ngơi để thư giãn .
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHAU TRỌN ĐỜI​
    Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay
    Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi
    Nhìn làn mây bay gió lay
    Dòng nước nhẹ trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai?

    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau
    Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa

    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau
    Anh ơi nhớ chăng?

    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời
    [​IMG]
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, không phải bình yên mà là mơ ước mong manh
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về
    Gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời
    nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng
    mây trắng nhẹ nhàng
    hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ
    Mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè mùa hè
    Tháng tư về
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  7. hanoingaytrove

    hanoingaytrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn anh ạ. Em khóc mất rồi. Tự dưng lại thế. Xấu quá phải không anh???
    Nhưng em ko biết phải làm thế nào để ko đa mang như thế...
    Em ko biết phải làm thế nào để tin tưởng...
    Em ko biết làm thế nào để lòng mình ko rung lên...
    Em ko biết...
    Ko biết...
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ...đôi khi sao quá xa xôi....
    Cũng có thể là ...mơ ước mong manh thật...như tin rằng ko dễ vỡ....
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em đang cắm mặt vào công việc nhưng nhớ anh quá nên tạt vào đây than thở chút .Hà nội lạnh đó anh ,em thích cái không khí này .Sáng đi làm qua phố Phan Đình Phùng thấy lá rơi xào xạc ,bay bay làm em ngắm hoài .
    Em muốn lang thang đâu đó ,nhiều việc quá nên em chỉ nghĩ đến đi chơi .Em muốn lên Ba vì ,lang thang ở những con đường trong rừng.
    Em đã gặp và em ko thấy tim em rung rinh .Vậy thì sao đây hả anh?
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đi lạc vào đây ( hay ko biết có phải là mình đã tìm kiếm một cái topic như thế này từ lâu rồi hay ko nữa)
    Anh yêu! Em thật sự đã rất mệt mỏi với mọi thứ, mọi chuyện xung quanh mình.Em muốn được chui đầu vào ngực anh, được tựa vào vai anh và được anh vỗ về...vậy mà...Anh vẫn chưa xuất hiện trước em ư? Anh đang ở đâu? Sao lại có thể để em đợi lâu đến thế?
    ...Em vẫn đang đợi anh đấy nhé, anh yêu!
    Tưởng tượng một người
    Hồn xanh như cỏ
    Tâm rộng như trời
    Cho tôi bé nhỏ
    Thả đời rong chơi
    Tưởng tượng một người
    Lặng im như tượng
    Khổ đau vui sướng
    Dấu tận đáy lòng
    Thông minh tinh tế
    Lặn vào bên trong
    Tưởng tượng một người
    Tấm lòng cao cả
    Khi tôi vấp ngã
    Người ấy đỡ dìu
    Ngực người tôi dựa
    Muôn vàn tin yêu
    Hoang mạc khô cằn
    Người như ốc đảo
    Cho bao khô khát
    Tan vào dịu êm
    Tưởng tượng một người
    Tốt như là đất
    Nhận bao cay đắng
    Vẫn cho ngọt lành
    Quả người tôi hái
    Hồn đầy nụ xanh
    Tưởng tượng một người
    Cho tôi úp mặt
    Khóc to một lần
    KHóc như trẻ nhỏ
    Chẳng cần giấu quanh
    Tưởng tượng một người
    Ừ thôi tưởng tượng....
    Chỉ là tưởng tượng thôi mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này