1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    BIG PIG
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh....chào ngày mới
    Đêm qua em đã quyết định chấm dứt cái chuyện điên rồ mà em vùa bị rơi xuống 2 ngày nay. Cũng hơi hẫng vì lại tự làm mình đau nhưng vẫn phải tỉnh ngộ thôi. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể điên đến mức như thế. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Máu có ứa ra nhưng rồi sẽ khô...sẽ hết đau...anh nhỉ...
    Uớc gì anh ở đây giờ này. Thèm 1 cảm giác an ủi và sẻ chia...
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh,em cần 1 bờ vai cần 1 sự sẻ chia .Em thấy mệt mỏi quá .Em mơ ,mơ về con đường nhỏ .Chỉ mình em bên Anh ,bên Anh.
    Em như bước từ cơn giớ này sang cơn gió khác .Em chao đảo và em hụt hẫng .Có đôi khi lòng em chợt lạnh .Nhớ ai ,ai nhớ bây giờ nhớ ai ? Em tự hỏi và em muốn ko dối lòng .

  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là 1 hạnh phúc.
    Thời gian thích hợp gặp một người ko thích hợp là 1 sai lầm.
    Thời gian ko thích hợp gặp một người ko thích hợp là 1 viển vông.
    Thời gian ko thích hợp gặp một người thích hợp là 1 nuối tiếc.
  5. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần em muốn viết ra những suy nghĩ của mình, vì em thấy trái tim nhỏ bé của mình ko thể chứa hết những niềm hạnh phúc ấy, nhưng em ngập ngừng, và lại ko dám làm như thế. 1 phần em sợ mình nói trước...bước ko qua, 1 phần em thấy những người đang viết cho người tương lai của mình đều là trong mong chờ, hi vọng. Còn em, em đang có anh, bằng xương bằng thịt, em đang có những niềm hạnh phúc anh mang đến thật ngọt ngào. Anh có thể trở thành người tương lai của em được ko? Mãi mãi ở bên em, được ko anh?
    Mình thực sự tìm hiểu nhau được 1 tháng 20 ngày rồi anh nhỉ? Đến bây giờ em vẫn cứ băn khoăn hỏi mình rằng tại sao bao nhiêu lần gặp nhau, bao nhiêu lần đi chơi chung, em lại ko biết là có anh ở đó, như thế? Anh đã cho em 1 cảm xúc thật bất ngờ. Như 1 chân trời mới mở ra, em và anh tìm thấy nhau, thật ngọt ngào, mà cũng rất thật. Em cảm ơn anh, biết ơn anh, đã lại cho em hi vọng, hi vọng kết quả 1 tình yêu.
  6. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chiều 19/2 ( mùng 3 Tết )...
    Chiều qua anh gọi cho em. Số của ai mà lạ thế nhỉ? Em nghe máy. Ah, thì ra là anh. Chúng ta thế đấy, biết nhau lâu thế mà chẳng thèm có số ĐT liên lạc nữa. Uh, vì có gì quan trọng đâu, chúng ta ko hề quan tâm tới nhau...
    Giờ thì em đứng đợi anh, 1 cuộc hẹn đi chơi, có lẽ là vì cả 2 cùng cảm thấy nhàn rỗi, và ko biết làm gì ở 1 nơi quen mà lạ này. Siêu thị với những thứ hàng có thể bình luận được, và môn Bowling làm cho em cười nhiều hơn. Khoảng cách dần dần rút ngắn. Hì, thật xấu hổ khi phải nói ra điều này, nhưng ngay từ lúc đó,em đã biết rằng, cách nói chuyện tự tin, cười...như mùa thu toả nắng của em có thể làm lung lay 1 ai đó. ( hì, ko phải bây giờ có anh rồi mà em khoe khoang như thế đâu nhé ). Và hình như em đã làm đúng. Chí ít thì chúng ta đã có 1 buổi đi chơi thật vui, thật tự nhiên theo chủ nghĩa giải toả vì mình.
    Tối, anh chở em về. 1 hành động ga lăng tự nhiên. Buổi đó em ko thể tham gia được chương trình tiếp với cả nhóm. Nhưng ko sao, 1 buổi chiều với anh là quá đủ. ==> ấn tượng thoải mái
  7. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em đang bận quá, hàng vừa về, và em bán được rất nhiều. Nhưng ko quên anh. Anh thấy chưa? Em là người con gái biết suy nghĩ, biết lo toan đấy chứ?
    Những ngày trở về Hà Nội...
    Em được nghỉ làm tới tận mùng 10. Những ngày rảnh rỗi thật là tuyệt, chúng mình lang thang, lang thang. Trò chơi bóng nước đã lưu lại những hình ảnh đầu tiên của chúng mình bên nhau. Anh có thấy em tự nhiên quá ko? Ko phải là em vô tư đến mức như thế đâu. Mà cũng chẳng hiểu sao nữa, em ko để cho lý trí điều khiển mình, em thực sự đã đi cùng anh vì em thích thế. Em thấy thật thoải mái, em là chính em, và...cũng có 1 chút động lực cho việc làm của em: em nghĩ là anh cần em, cần em để vượt qua 1 chuyện buồn. Em thì lại quá tự tin vào khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình, vì thế em nghĩ em nên chia sẻ và giúp anh. Ngộ quá ko nhỉ? Khi anh cũng nghĩ về em như thế?
    Mình đi chơi, anh đã ăn cơm ở nhà em, em cũng gặp 1 vài người bạn của anh. Chúng ta đang bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tình yêu
    _gungcayvn_
    Đó không phải là tình yêu
    Cho dẫu anh là Romeo
    Thì cũng ko bao giờ tôi là Juliet
    Khi trong tim tình yêu đã chết
    Không đớn đau oán trách giận hờn
    Chúng ta phải đâu đã yêu nhau
    Khi mỗi đứa ko chung một hướng đi
    ko cùng một suy nghĩ
    Khi trong tim còn lắm những nghi ngờ
    Tôi buộc lòng tôi với những câu thơ
    Với những điều anh cho là ngớ ngẩn
    Tôi thì hay cáu gắt
    Cho nên mình chia tay
    Đó đâu phải là tình yêu
    Khi lời chia tay nhẹ nhàng quá đỗi
    Chuyện trước đây chỉ là giả dối
    Phải không?
    Kỉ niệm cho một tình yêu đã chết
    Chúng ta còn lại gì?
    Một lời nói yêu
    Một con đường cũ
    Một cơn mưa nho nhỏ
    Hay ly cafe đắng chát lòng nhau????
    Không!!!!
    Chẳng có gì cả
    Có gì đâu
    Nếu vô tình có gặp lại ngày sau
    Không biết quen như bao người xa lạ

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 12/04/2007
  9. hatddicb

    hatddicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Tại sao chúng ta cứ phải làm đau nhau bằng những vết thương chảy máu, để rồi tự nhủ nhau rằng rồi máu sẽ khô và vết thương sẽ lành?
    Em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu anh nghĩ gì, hay muốn gì, bởi em vẫn mãi giấu mình trong cái lớp vỏ bọc gai góc của mình, để từ trong đó nhìn ra bên ngoài. Em sẽ thấy gì, qua những khe hở hẹp đầy gai nhọn đó?
    Một con đường, dù là đúng hay sai, chúng ta chẳng thể biết, khi chưa đi đến cuối cuộc hành trình. Con đường ấy, em vẫn chưa dám đặt chân lên.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bao giờ cho em cơ hội để hiểu anh? hay anh chỉ đứng bên ngoài nhìn những gai góc mà em tạo ra cho chính mình rồi trách móc? Anh có dám bước vào thế giới của riêng em? nơi có những chiếc gai nhọn hoắt? Có dám để gai đâm vào mình để đưa em ra ngoài góc hẹp đó? Chắc là không, ai cũng sợ đau...phải ko anh?
    Con đường đó em chưa dám đặt chân lên vì em ko dám chắc có ai chờ em phía cuối con đường? Sợ bị lạc lối giữa u mê...
    Và anh, đã bao giờ hiểu em?

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 10/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này