1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi về. Ngoài trời lạnh và gió. Em so vai nhưng vẫn ko thấy ấm hơn. Gió lùa qua tóc, vuốt lên má, thổi ngang tai. Thấy bóng mình cô đơn trên mặt đường sẩm tối. Trống quá...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 12/04/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới tốt lành anh nhé!
    Ko hiểu hôm qua làm gì mà giờ em thấy cổ họng mình có triệu chứng của ho và hen. Giờ thấy rát rát. Đau...
    Đêm qua ngủ muộn quá nên giờ ngồi truớc máy tính ngáp ngắn ngáp dài. Ngáp chảy cả nước mắt. Chốc nữa xem tình hình thế nào, em phải chuồn chuồn ra ngoài 1 lát cho thay đổi không khí mới được. Ngồi trong văn phòng tù túng quá. Hic, cái tội hay thức khuya nó thế đấy anh ạ.
    Em vừa làm 1 cái ảnh pha lê cho chính mình. Ai cũng khen xinh , thía mí ngại chứ. Cơ mà công nhận trông cũng iu cực ý. Em cứ soi lên soi xuống mãi thoai. Chốc nữa chạy ù ra chỗ cô em mượn cái máy ảnh chụp cho vài cái về ...show cho nó dễ .
    Em đi gói hàng để chuẩn bị gửi hàng vào Sài Gòn đây. Cái nì cũng là hình đa dạng, nhưng nói thiệt...nhìn cứ iu bằng hình của em đâu. Hum nào gặp nhau, em phải mang ra khoe anh mí được (hihihi, tự dưng thấy mình nhí nhảnh như con cá cảnh, chuối thế ko bít
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 12/04/2007
  3. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    10/3...
    Là ngày gì hả anh? Tại sao em lại ko nhớ nhỉ? Ôi, em vô tâm quá. Khi anh nói, em có nhớ ngày 10/3 là ngày gì ko? Em đã cố đoán, cố đoán, nhưng rồi đành cười ngượng vậy. Thực sự là em ko nhớ
    Hì hì, nhưng từ nay thì em biết rồi, anh bảo, đấy là ngày đầu tiên anh mi em. Hì hì, e có cách để kiểm tra xem anh nhớ có chính xác ko? Nhưng em ko làm thế. Em tin anh. Với lại, em có cần làm 1 việc trẻ con thế ko nhỉ? Đâu phải cái gì cũng cần rõ ràng, chắc chắn thế đúng ko anh?
    Em vui lắm khi thấy anh nhớ như vậy. Trước đây, em luôn luôn là người nhớ những ngày đó, và nhắc nó cho 1 ai, nhưng dường như là nó ko hề có ý nghĩa gì hết. Cảm giác lúc đó tệ lắm anh biết ko?.... thất vọng, thấy mình như 1 con ngốc.
    Cảm ơn ông trời đã cho em trải qua nhiều cảm xúc, để lúc này, em biết em đang được anh yêu thương. Em sẽ trân trọng điều đó, trân trọng anh.
    Trời mưa và lạnh.
    2 đứa chở nhau ra ĐS. Em thấy mình hơi điên điên khi rủ anh làm thế. Nhưng thực sự là em rất nhớ biển, đã lâu lắm rồi em ko được thoả thê ở biển. Em nhớ. Thoáng 1 chút buồn, nhưng mọi chuyện cũng qua mau khi 1 lần anh phanh gấp ( giống kịch bản quá ), em giật mình ôm chặt lấy anh. Chưa đến 1 giây, em thấy tim mình đập rộn ràng. Em xấu hổ, vội buông anh ra và im lặng. Em đã "tim đập chân run" vì 1 cái ôm tình cờ. Lạ quá, 24 tuổi rồi, em đâu còn là 1 đứa bé con để xao động vì những chuyện như thế? tại sao?
    Biển đang rất gần rồi. Gió mang hơi của biển hoà lẫn với mùi rong, mùi hải sản tanh nồng. Mưa với vị mặn, mát lạnh tấp vào mặt 2 đứa. Em đòi anh đổi cho em lái 1 lúc. Anh ngồi sau, thật gần, thật gần. Em thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.
    Ngày mưa, biển thật vắng. Có những khoảng không thăm thẳm giữa biển và trời. Anh và em cùng nhìn vào đó, xa xôi, mịt mùng quá. Mình nói chuyện về tình cảm của con người, về những khát khao chưa trọn vẹn. 2 đứa đi chân trần, và bắt đầu lội nước. Chao ôi, cảm giác mới thật tuyệt. Vừa lạnh, vừa ấm. 2 đứa vẽ hình trên cát. Anh vẽ trái tim, còn em vẽ đầu lâu xương chéo. Hì hì . Anh hỏi em: như thế nghĩa là gì? Em bảo: nghĩa là nguy hiểm chết người đấy. Chả biết anh có hiểu những điều em muốn nói ko? Nhưng hình như là anh dũng cảm quá nên ko sợ nguy hiểm thì phải. Và vì thế mà chúng ta mới có 1 ngày 10/3 thật đáng nhớ, phải ko anh?
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 11/04/2007
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 11/04/2007
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh,chào ngày mới .
    Em vừa lang thang bên Topic :ÁP lực lấy chồng ,đọc nhiều tâm sự quá .Hầu như con gái mà đến tuổi 25 một chút là đi đâu cũng có người hỏi :lấy chồng chưa ?hiiiiiiMà cũng chẳng phải riêng gì con gái ,con trai cũng bị áp lực với kiểu :bao giờ thì lấy vợ ?May cho em ,chẳng mấy ai hỏi han gì cả ,thế còn Anh đã bị hỏi vậy nhiều chưa?.Nhìn ra mới thấy bố mẹ tuyệt thật ,em gái em đã lấy chồng nên tự nhiên ở nhà em thành người được chiều hiiiiii.Tha hồ ngủ và chẳng phải làm việc nhà .Em thành con mèo lười rồi .
    Em lượn lờ cả tuần ,ở nhà được 1 tối thì chiếm mất cái TV của mẹ thế là bị mẹ đuổi :đi chơi đi ,ở nhà làm gì .Thế là em lại lang thang ,lại càphê .Em hư anh nhỉ ?
    Em sắp được làm BÁC .Nói là sắp thôi nhưng chắc cũng phải vài tháng nữa .hiiiii,cái chức vụ này làm em vui vui .
    Hôm qua ,em mua được dâu để về ngâm ,hì hụi rửa ,hì hụi ngâm rồi xếp vào lọ mãi mới xong .Tay em đem xì vì dâu ,bụng em cũng no căng vì ăn dâu.Thành quả em thu được là 3 lọ dâu ,chưa đủ nhiều nhưng thôi tạm dùng cho mùa hè này
    Sáng nay thì thu hoạch 2kg măng cụt
    và bây giờ thì em đang măm măm .
    Anh nhớ ăn trưa đấy nhé,đừng có nhiều việc quá mà quên nhé Anh.

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 11/04/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh, buổi trưa ngon miệng nhé!
    Hum nay vào Topic, thấy có thêm 1* nữa. Hihi, tự dưng thấy vui vui.
    Trưa nay nắng quá là nắng. Sáng ra mặc áo khoác, đi trên đường còn lạnh lạnh giờ thì nóng tưng bừng luôn. Lúc là thời tiết chập cheng .
    Em vừa lượn trên Dilmah Điện Biên Phủ về. Măm khoai tây chiên và uống trà dâu đá. 2 chị em loay hoay mãi mới chụp xong mấy cái ảnh pha lê để làm mẫu. Chắc ngày mai cô em mới send file để em up ảnh lên web. Lại chờ và đợi...cổ em dài thêm vài cm đấy. Có khi đeo thêm mấy cái vòng cũng vừa
    Cổ em giờ vẫn thấy rát rát. Ko dám nói to vì thấy đau đau. Em của anh cứ như người làm bằng giấy ý. Hơi 1 tẹo là hắt hơi sổ mũi. Sau này anh tha hồ mà...chăm sóc em nhá .
    Mún đi ngủ trưa quá mà ko có chỗ để nằm khèo thế nên em lại lon ton lên đây bun dưa lê bán cà pháo với anh cho đỡ bùn. Kể ra có anh ở đây, em sẽ xách anh đi lượn phố cho nó thoải mái đầu óc chút chút. Ngồi trong văn phòng mãi, có ngày phát...rồ vì cuồng chân. (Cái tội ham chơi ko bỏ được )
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    SẼ...?
    Tự nhủ với lòng: mình phải bắt đầu quên
    Cứ coi người như người dưng qua ngõ
    Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ vẫn không yên
    Mình sẽ quên? ừh thì mình sẽ quên
    Mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
    Kỉ niệm xưa hóa thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi...
    Chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi
    Cả hôm qua và hôm nay người không tới
    Người có lẽ không ngờ mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng tin mình đã buồn
    Sẽ chẳng bộn lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng nhớ mong cũng chẳng thèm chờ đợi
    Đã nhủ rồi,mình sẽ bắt đầu quên...
    -st-
  9. hatddicb

    hatddicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Anh sẽ chẳng bao giờ, và chưa bao giờ muốn bước vào thế giới của em. Bởi một con người, luôn luôn cần những khoảng riêng cho cuộc đời mình. Có khi chỉ là dấu lặng, nhưng là cần thiết.
    Điều anh muốn, là chúng ta mỗi người hãy tự bước ra khỏi thế giới ích kỉ, tù túng của mình, để tham gia vào một thế giới của 2 người, và của nhiều người.
    Đừng trách anh, người đẹp. Bao nhiêu lần anh đã chìa tay để đón em bước đi trên con đướng ấy, nhưng cũng bấy nhiêu lần, em từ chối.
    Có thể là em quá vô tâm và vô cảm, để biết rằng những lần ấy đã khiến anh thất vọng biết chừng nào. Có thể là em biết, nhưng vẫn e ngại khi muốn thay đổi chính bản thân mình.
  10. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    12/3
    Anh a, em bị ốm rồi. Nhưng anh thì đang đi công tác. Em chẳng dám nói với anh là em bị ốm, sợ anh lo. Nhưng mà em đang mệt quá. Đầu thì đau, cổ họng rát, em ho như muốn vỡ phổi ra mất. Thế mà anh lại ko có ở đây

    Những lúc thế này em thấy mình mềm yếu quá, dễ khóc, dễ tủi thân. Mẹ về HP rùi, em cũng ko dám nói cho mẹ biết. Chỉ có chị là biết tại sao em ốm. Hì, em khoe với chị anh a. Tại em vui, mà khi em vui thì em ko thể giấu kín đc chuyện gì. ( nhưng mà anh đừng nghĩ là em ko biết giữ bí mật nhé, em chỉ nói cho những ai có thể nói đc thôi ). Anh thấy đúng ko nào? Chị chỉ trách yêu chúng mình, rồi chu đáo chăm em chứ có mắng mỏ gì đâu?
    ... 4 ngày, tổng cộng là 4 ngày đấy anh a. Thời gian dài đằng đẵng... Rồi anh cũng về. Những ngày có anh sao mà tuyệt thế? Anh chăm em như chăm 1 đứa trẻ. Sáng, trời lạnh, có hôm còn mưa nữa, vậy mà anh dậy sớm, đi lên mãi Trần Nhân Tông mua cháo về cho em. Tối thì đến vắt nước cam, bắt em uống. Anh biết em lười ăn, lại dỗ dành... Em dần dần cảm nhận được yêu thương, được hạnh phúc. Mỗi 1 ngày qua đi, tình cảm trong em dần lớn lên,em đã biết nhớ, biết thương anh.
    Đã như là tình yêu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này