1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    Anh nói: "Điều anh muốn, là chúng ta mỗi người hãy tự bước ra khỏi thế giới ích kỉ, tù túng của mình", nhưng Em đứng ở trong thế giới của em. Và anh, anh đứng bên ngoài hàng rào nhìn vào. Cả 2 chúng ta, người ko dám bước ra. Người ko muốn bước vào. Vậy chúng ta, bao giờ mới gặp nhau tại 1 điểm chung "để tham gia vào một thế giới của 2 người, và của nhiều người?"
    Em có khoảng lặng của em và anh có khoảng lặng của anh. Và vô tình, chúng ta ko hề biết rằng đôi khi chính khoảng lặng đó đã đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Xa hun hút...
    "Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta, chẳng thể đến với nhau bao giờ....
    Ðuờng gập ghềnh em đi. Riêng một mình em đường dài em đi..
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi! chợt buồn em khóc, Anh đâu hay biết..."
    Ừ, anh đâu hay biết...nhưng em biết. Em biết anh đã quay lưng...và ko còn chờ em ở cuối con đường...
    Em lại 1 mình...Đơn độc...

  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi em bỗng thấy xót xa...
    Bỗng lặng thầm những nỗi đau sâu kín
    Có đôi khi em đi qua đời anh thật khẽ....
    Đi để nhận ra anh quá gần, nhưng lại cũng quá xa
    *****
    Có đôi khi em lướt nhìn anh...
    Một cái nhìn ngây thơ, vội vã
    Có đôi khi em mong anh xuất hiện...
    Sự xuất hiện tình cờ như anh đã từng hiện diện trong đời em
    *****
    Có đôi khi em đã quyết tâm từ bỏ...
    Từ bỏ những gì là kỉ niệm một thời
    Có đôi khi em thấy mình ngốc nghếch...
    Khi không chịu mở lòng và đón nhận một ai
    *****
    Có đôi khi em để con tim thức dậy...
    Nó bỗng rung lên những tình cảm rất đời
    Có đôi khi em để quên anh đâu đó...
    Để quên anh trong ký ức của em
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hê nhô anh...Hê nhô ngày mới !
    Cái cổ họng em giờ đau quá anh ạ. Rát rát. Người hơi hâm hấp sốt. Cất giọng lên thấy khàn khàn như 1 con vịt bầu. Kỉu nì làm seo mai đi ...hét được đây...oa oa oa
    Tối qua lượn trà đá cùng "Giao thừa hội". Lâu lắm mới lê la vỉa hè như thế. Trời se se lạnh, mấy chàng mấy nàng ngồi ở góc Nhà thờ lớn. Vừa nhâm nhi những cốc trà ấm nóng vừa buôn dưa lê cà pháo. Tiếng cười, tiếng nói vang cả một khoảng tối...
    Hôm nay thứ 6 ngày 13. Ko biết có xui xẻo gì ko nhưng hum nay em chẳng định làm gì ngoài giải quyết mấy việc phát sinh và ...viết cho anh thui. Sợ hỏng việc lắm. Em chẳng duy tâm cơ mà cứ...giả vờ thế để được chơi tí đã. Cuối tuần nên cho phép mình lười tí. Chả mấy khi, anh nhờ
    9h sáng rùi đấy. Mọi người trong văn phòng đi gần hết. Giờ chỉ còn mấy anh chị em tung tẩy đi lại thoai. Và em của anh, tranh thủ buôn với anh đấy. Em ngoan hông?
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh a, giờ này anh đang làm gì?
    Hôm nay là T6, vậy là 1 tuần rồi. 1 ngày kỷ niệm đẹp như thế mà sáng nay em lại có chuyện hơi bực anh a. Giờ em vẫn còn hơi tức, nhưng em lại tự nhủ rằng mình cần phải biết kiềm chế cảm xúc hơn, cư xử đúng mực hơn. Hic, lúc nào cũng cố ép mình vào khuôn khổ, cư xử khéo léo, ko làm phiền lòng ai, thế liệu có phải là tốt ko?
    Tối qua nhìn thấy anh chơi với PA, dỗ cháu đánh răng, em mơ ước đến 1 gia đình trong tương lai. Có xa vời quá? có mơ mộng quá ko anh nhỉ? Hì, em tự cười cái ý nghĩ đấy của mình, em ko nên như thế phải không anh? Em đã tự dặn mình: sống chậm để yêu lâu và bước chắc , thế mà em lại sắp sửa tự bôi nhọ vào mũi mình rồi đấy. Em cần phải tỉnh táo, và bình tĩnh, anh nhỉ?
    Ah, còn 1 chuyện nữa, em ko thể hỏi anh trực tiếp được, thôi thì em nói ra ở đây nhé. Có 1 người bạn tự nhiên lại tán em. E ko muốn rắc rối, và cũng chẳng thể nghĩ gì tới người ta, nhưng lại ngại quá, ko biết phải từ chối thế nào, phải nói thế nào cho người ta hiểu. Em đang nghĩ đến chuyện sẽ đi cùng anh vào 1 ngày nào đó, SN em? , và có người ta chẳng hạn, để người ta hiểu. Nhưng mà vẫn có điều bất ổn. Hic, anh có hiểu và giúp em đc ko?
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bao lần mò vào đây để viết và rồi lại bò ra, vì không biết phải viết những gì
    Thực ra, trong lòng em có bao điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Có phải chăng là những lời khó nói
    Anh ạ, tương lai là một cái gì đó thật khó nắm bắt và mơ hồ. NGày hôm nay rõ ràng đã định làm gì đó, nhưng lại chẳng làm đúng như dự định
    Ngày hôm qua, trong lúc chờ đợi ọp trà, em ngồi đọc cọp vô số những trang viết tại quầy sách giảm giá. Có nhiều mẩu chuyện ngắn thú vị thật.
    Có lẽ đời sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi
    Đời sẽ thay đổi khi chúng ta mỉm cười và gặp gỡ nhiều hơn
    Và thôi dù có đắng ngắt miệng cũng cố gắng mà cười
    Anh ạ, hôm nay hãy là một ngày vui!
  6. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Loanh quanh cho những nhớ thương
    gungcayvn
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh, nhìn cái ảnh nì iu quá cơ. Bùn cười chít đi được. Em chôm chỉa của..hàng xóm đoá. Hy vọng họ ko mò sang đây đòi bản quyền
    Ai cũng cần được yêu thương. Ai cũng cần được âu yếm. Ai cũng cần 1 vòng tay ôm anh nhỉ. Thấy ấm áp. Thấy được yêu thương. Thấy được che chở....
    Wait 4 U
    [​IMG]
    Hum nào em up ảnh con mèo nhà em lên cho anh nghía nhá. Trông...đểu cực
    10h5'' ngày 14/4/2007: Anh ui, đêm qua kon mèo ko về. Sáng nay tìm mãi ko thấy...huhuhu....Em sợ bị mất mèo lắm...huhuhu....Mèo ơi, mèo ơi...mày về với chị đi...huhuhu....
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 14/04/2007
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,mưa làm em ướt lướt thướt .Hôm nay em chẳng làm được việc gì cả ,tại mắt em cứ chực đoàn tụ với nhau ,bực thế anh ạ.Em định ngủ 1 chút mà cái đt kêu như dở hơi thế là lại ko ngủ được .Ai đời 1 tay cầm đt nói chuyện với khách ,1 tay thì nhéo vào mình cho tỉnh táo .
    Sao mà buồn ngủ thế cơ chứ?Hnay thì dẹp hết cả hẹn hò nhé ,về đi ngủ thui anh ạ .Với lại mưa mưa vậy ,đi chơi chán phèo ,về ôm anh giường ngủ cho ấm áp .
    Cái lọ dâu em ngâm .em ngắm nghía và rồi em quyết định ăn .Như vậy thì ko biết đến khi hè về lọ dâu của em có còn chút nào ko nữa hay bị em xơi tái mất rồi .
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 13/04/2007
  10. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh iu cuối tuần thật vui nhé!
    Hum nay em trốn làm, ở nhà dưỡng...sức đây. Hihihi, sáng nay mưa to mà em hơi đau họng 1 chút nên mèo lười cuộn trong chăn ngủ típ. Đằng nào thứ 7 cũng chả có mấy việc. Có chăng là ngồi vít báo cáo, chấm điểm thoai. Mai em vít rồi thứ 2 xin nộp muộn cũng được. Dạo này em của anh cũng củ chuối lém hehe
    Được ngocphale sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 15/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này