1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em ho quá anh ạ. Ho đến nóng cả...tai . Hic, hôm nay ngồi họp mà em cứ chạy ra ngoài suốt vì ho. Lúc chiều chỉ muốn về nhà ngủ 1 phát cho đỡ mệt vậy mà còn vướng cái Hợp đồng đang làm dở nên đành cố giương mắt lên mà làm cho nó xong ko thì teo. Đã định bụng về đúng giờ, ấy thế mà loay hoay cũng gần 6h mới lếch thếch rời Công ty. Oải thật!
    Cuối tháng, thèm bún đậu mắm tôm. Thế là mấy chị em lượn sang chợ Nghĩa Tân oánh chén. Em ăn ngon lành trong khi 2 nhóc kia buông đũa buông bát từ bao giờ. Ai bảo ăn...2 mảnh trước cơ. Ghét quá anh ạ .
    Vật vờ chạy xuống khu Trung Hoà - Nhân Chính để nhâm nhi cà phê. Lâu ko uống CF, thấy ngon phết anh ạ. Mỗi tội hôm nay bị nghẹt mũi nên chả ngửi thấy mùi thơm của cà phê. Mà uống thế này, ko bít đêm nay có thao thức...nhớ anh hông đây .
    Tự dưng chờ đợi 1 điều ko bít có đến không...Vớ vẩn quá anh ạ ..
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ăn tham quá nên chả ngửi thấy CF nữa cũng phải .
    "Con cá rồi đời là còn cá lẩu rồi..."
    Em có được nói về người tương lai của chị ko nhỉ ?
  3. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Uống CF từ chiều tối giờ đầu căng ra anh ạ. Đúng là dạo này kị CF roài. Hic, nhưng mà lâu ko uống nên thèm qúa cơ. Em sợ đêm nay thức suốt đêm đến sáng mất.
    Kỉu này toi roài anh ui. Mà hum nay, bà con trên ttvn vắng 1 cách kỳ lạ. Chả đông đúc như mọi hum..chán thía
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ho quá anh ạ. Ho chít đi mất thôi. Ho đến rạc cả họng. HO đến chảy cả nước mắt. Ốm rồi nên chỉ mong 1 tin nhắn. 1 lời hỏi thăm thui. Ốm nên thèm làm nũng thế. Cơ mà chả có ai cả...chán ơi là chán....
    Tự dưng thấy hôm qua hơi trống trống. Cái tính em nó thế mà anh. Bình thường ko sao nhưng cứ hơi ngấp nghé 1 điều gì rồi lặn mất tích là em lại suy nghĩ. Cũng tại cái tính em hay nghĩ và đa mang quá. Cứ toàn tự làm khổ mình thôi. Ko biết anh có...theo kịp những suy nghĩ của em không hay như bao người khác, nản lòng quay đi??? Đến với em phải đủ nhạy cảm và bền bỉ nếu ko sẽ chẳng bao giờ đi hết 1 con đường... Anh nghĩ sao???
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thất vọng vì đã ko được tin tưởng .Em sao nhỉ ?Em thấy hụt hẫng .Em đã làm gì để mất đi sự tin tửong đó .Em thấy chơi vơi .
    Em muốn hỏi và chờ đợi 1 câu trả lời .Mâu thuẫn vì thực ra em cũng ko cần câu trả lời đó ,vì em chẳng quan tâm nhưng em vẫn muốn biết .Lạ lùng Anh nhỉ ?
    Em muốn 1 sự bình an .
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU
    --Hạ Vũ--
    Có thể rằng anh là người đến sau
    Nhưng sẽ không vì thế mà em yêu anh ít hơn người trước
    Tình yêu em dành cho anh sẽ vẫn không thể nào đo đếm được
    Yêu anh nghĩa là em yêu em
    Có thể là trong em vẫn nhớ một cái tên
    Vẫn có lúc một mình đi trên con đường cũ
    Vẫn có những khi buồn vô cớ
    Nhưng thế không có nghĩa là em yêu anh ít hơn
    Cái cô đơn đôi khi để lọc sạch tâm hồn
    Đi qua nó
    trở về
    em sẽ yêu anh nhiều hơn trước đấy...

    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------------

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 17/04/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gái thơ thẩn ác quá!
    Nào, góp nhặt và đút vào topic một bài cho thêm rôm rả
    Điều em biết
    Em biết một nơi
    Không có mùa đông
    Không có tháng ngày lạnh giá
    Em biết một nơi
    Không có
    .......cái nắng gắt gao mùa hạ
    Không có
    ..........nỗi buồn mùa thu làm lá vàng rơi
    Em biết một nơi
    Có mùa xuân vĩnh viễn
    Nơi ấy
    Là anh
    Thầm nói
    Yêu em....
    [​IMG]

  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sao không phải là anh?

    --cobexaylaudaicat--
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác
    Sao không phải là anh?
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
    Chỉ không phải là anh.
    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương.
    Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    Sao chẳng phải là anh?

  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá anh ạ. Em ho suốt. Trời thì nắng quá là nắng.Nhìn ra đường chỉ muốn ngất thôi. Nếu ko phải giao hàng hôm nay và hẹn với khách hàng có lẽ em đã chuồn về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Hic,dạo này em của anh cứ như giấy. Động cái là lăn quay ra nhưng lại ko bít giữ sức khoẻ cho mình, tối qua vẫn bon chen cà phê cà pháo, vẫn thức đến gần 2h mới ngủ. Hic, cái tội này ko trách ai được. Chỉ trách mình thôi....
    Thèm 1 lời hỏi thăm bây giờ thế. Lúc ốm người ta thường thèm cảm giác được quan tâm. Thế mà anh ko ở bên em giờ này, có lẽ em sẽ...khỏi ốm nhanh hơn đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này