1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh iu!
    Hình như hôm nay trời trở gió anh ạ, nghe đứa bạn nhắn tin thông báo "trời lạnh lắm". Từ chiều tối tới giờ em chưa bò ra khỏi nhà nên cũng chả bít thực hư. Vừa tí toáy hý hoáy nhắn tin rủ thằng em ra ngoài trà đá hứng gió. Ốm mà vẫn bon chen lắm. Ở nhà thấy cuồng cả chân...
    P/S: Em thấy chán. Chán rồi. Chán thật rồi. Buông tay ra thôi...
    Em ko nghĩ nữa. Mệt lắm. Muốn mở lòng ra nhưng chưa kịp mở đã muốn khép lại. Lỗi tại ai? Lỗi tại cả hai???
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa về nhà sau khi đi bộ mất gần tiếng đồng hồ cộng thêm 20 phút để chén hết 1 bát bún măng ngan. Trời hơi se lạnh. Em khoác 1 chiếc áo thun nhẹ, đi dép xỏ ngón tấp tểnh bước trên đường. Vừa đi vừa để hồn đi hoang. Bóng em chống chếnh trên mặt đường sẩm tối. Thỉnh thoảng mấy chú xe ôm lượn qua thăm hỏi bằng con mắt rất tò mò. Em nghếch mắt lên nhìn rồi lắc đầu bước tiếp. Lâu lắm rồi mới thong thả bước 1 mình như thế này. Em chẳng nghĩ về điều gì cố định. Mọi luồng suy nghĩ thi nhau chạy ngang đầu nhưng là chạy marton chứ phải phải như cuốn phim chậm chạp tái hiện...Em vẫn bình yên...Em vẫn hồn nhiên...
    Em ko bao giờ để cho mình buồn quá lâu và cũng như bây giờ, em thấy mình có 1 niềm vui mới. Cũng có khi trong cái rủi lại có cái may. Ít nhất là em dứt khoát được lòng mình và ko còn bận tâm đến nó nữa. Với em, khi cái gì em cho qua là em cho qua luôn ko hối tiếc. Em đã cho cơ hội nhưng có thể họ ko biết bắt lấy hoặc giả như lúc đó với họ là ko đúng thời điểm. Kệ thôi, cuộc sống cần những lúc đúng thời điểm mà. Chỉ cần lúc đó, em chông chênh, em cần 1 bờ vai....họ đủ linh cảm để đến bên em có lẽ mọi thứ đã khác... Nhưng ko, họ đã bỏ qua cơ hội mà hiếm khi em dành tặng. Âu cũng là duyên số anh nhỉ...
    Ngày mai là 1 ngày mới. Em tự cho phép mình bước thêm 1 bước nữa. Hy vọng, sau ngày mai em sẽ ko phải buồn vì ai nữa...
    Đôi khi tự thấy khâm phục mình !
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 18/04/2007
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi.....
    Hôm nay em thật giận, giận lắm, giận tím mặt
    Xa xôi....
    Yêu thương là một cái gì đó thật xa xỉ với em vào lúc này. Nhưng hãy yêu thương nhé!
    Xa xôi....
    Nụ cười sẽ trở lại chứ anh....
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi! Sau này cứ đến ngày 3/3 âm lịch
    Anh nặn bánh trôi
    Em cho vào nồi
    Ba chìm bẩy nổi
    Ra đĩa bánh trôi
    Cuộc đời em chưa buồn ai bao giờ
    Nhưng đã buồn em.... em cho buồn luôn
  5. hanoingaytrove

    hanoingaytrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình giống nhau ở điểm này thế
    Từ nhỏ đến lớn, em chẳng giận ai bao giờ
    Nhưng đã giận em...em cho giận luôn
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng quá anh ạ. Nhìn trời nắng em thấy mệt kinh. Lúc sáng, Giám đốc nói như máy phát thanh, lúc đó chỉ ước chui về nhà bật quạt mát lạnh và ung dung ngồi uống nước chanh cho hạ hoả .
    Lại thêm 1 ng ra đi. Công ty giờ buồn thiu. Hic, có nhiều người cũng khuyên em..giải tán. Cơ mình, mình lỡ...thích rồi nên chả bít làm sao. Cái tính em nó thế, thích thì mới gắn bó được chứ ko thì chắc chạy mất dép lâu rồi, chả cần ai nhắc !
    30/4 này chưa biết nên đi đâu hay ở nhà. Ở nhà thì chán nhưng đi chơi 1 mình còn chán hơn. Hic, tại ko có anh đấy. Anh biết hông .
    Hôm trước định tỷ tê với anh nhiều cơ nhưng mệt quá nên cũng ko buôn dưa lê nữa. Giờ viết cho anh lại chẳng biết viết gì. Nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình nữa .
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua Thi ca, cóp nhặt được bài này. Em dành tặng cho một người như thế. Đừng trách gì em, ai cũng có lúc chòng chành như thế .
    Giữa chúng mình không thật là yêu
    Đọc những bài thơ
    Chưa đặt một cái tên
    Em thấy mình trở nên yếu đuối
    Từng dấu phẩy, đến dấu chấm câu cũng làm em đau nhói
    Cứ như mũi tên đâm tận đáy tim này
    Anh cố ý
    Làm em dứt day
    Nghĩ suy về ngày hôm qua
    Về những đổi thay như chong chóng
    Giật mình nhận ra
    Ngọn lửa trong tim không còn nóng
    Lòng lạnh những yêu thương
    Lật ngửa bàn tay nhìn những con đường
    Đường chỉ tình yêu vẫn còn dang dở
    Đoạn cuối cuộc tình đương bỏ lỡ
    Dở dang đâu --em tự ngạo --chẳng do trời
    Lý lẽ nào bày tỏ rõ người ơi !
    Khi ngôn ngữ hạn hẹp trong suy nghĩ
    Khi lời nói ẩn mình trong tâm ý
    Khi trái tim -lý trí rối trong lòng
    Có đôi khi em quá mềm lòng
    Nhân nhượng trước nỗi nhớ mong khắc khoải
    Chuốc vào tim những nỗi đau tê tái
    Đêm trở mình lại ngẫm cùng suy
    Ngày mai này những con đường anh đi
    Sẽ không có bóng em
    Cùng những gì gọi là ký ức
    Bởi vì ngày hôm qua không thực
    Giữa chúng mình cũng không thật là yêu
    T_LS
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    24 NỖI NIỀM
    --yendieu--
    Chỉ còn một chút nỗi niềm
    Trải đều trong khoảng thời gian không hơn hai tư tiếng
    Không quá hai vòng của chiếc kim giờ lười biếng
    Không quá một tờ lịch mỏng chao nghiêng
    Em sẽ về bên anh ngọt ngào như cổ tích dịu hiền
    Như Tô Thị ngày xưa chưa bao giờ chờ chồng hóa đá
    Như Dã tràng chưa bao giờ vô ích với biển cả
    Và như Lọ Lem khi xuất hiện dưới ánh đèn màu
    Hai tư tiếng chẳng đủ lâu
    Chẳng đủ dài như nỗi nhớ em thổn thức
    Hai tư nỗi niềm em rấm rức
    Chỉ còn đêm nay, đêm cuối cùng không ngủ được. Không anh.
    Hồi hộp chờ. Nỗi sợ màu xanh.
    Cơn run rẩy đến theo làn gió sớm
    Bình minh gõ cửa muộn
    Đêm sẽ về. Lấp lánh hoa đăng
    Hà Nội ngàn năm rồi sẽ ngập ánh trăng
    Mùa thu này là mùa thu đẹp nhất
    Ta bước giữa phố dài đêm vắng ngắt
    Chỉ tình yêu cũng đủ thắp ánh sao trời
    Chỉ còn hai tư tiếng nữa thôi
    Nỗi cô đơn sẽ tan như dòng suối
    Chảy vào em một tình yêu mát rượi
    Khi anh tặng em một biển sao trời
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Những chùm run rẩy rung rinh lá
    Đôi nhánh khô gầy sương mong manh

    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 23/04/2007
  10. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chỉ thích... gần xôi Xôi ngon và thơm lắm! Xôi ruốc, xôi xéo, xôi vò, xôi đỗ, xôi ngô, xôi gấc, xôi lạc... Ngon!!!
    Chính vì vậy a chẳng giận, chẳng ghét ai lâu - mặt hãy hồng hào đừng nên tím! Anh không thích... rận và ghét, vì ghét thì bẩn và rận thì ngứa - nó làm ta thấy buồn...
    Và Yêu thương sẽ mang nụ cười trở lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này