1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em cho tôi một màn đêm
    hoang mang
    với một niềm tin
    nửa vời
    Em cho tôi một nụ cười
    tiếc không ?
    để cả một đời
    tôi mang
    Em cho tôi một vầng trăng
    một câu hát
    một tiếng đàn
    nao nao ?
    Em cho tôi một trời sao
    long lanh
    trên mắt , má đào .
    Vì ai ?
    Tôi trao lại cái gì đây ?
    trái tim ?
    không !
    em bảo nay
    chẳng cần
    Thôi trao cho em mùa Xuân ?
    thơ làm hoa rải ngõ buồn
    em qua...
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 24/04/2007
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em thắc mắc mãi :sao lại thế Anh nhỉ .Cứ như trò chơi trốn tìm vậy .Em chưa kịp cảm nhận gì thì đã ko thấy tăm hơi đâu ,đến khi em đã quên thì lại xuất hiện .Làm cho em thấy buồn cười .Ko phải gây nhung nhớ cho em rồi bỏ em chứ. Em cố tạo cho em 1 cơ hội mở lòng nhưng hình như ..........
    Có lẽ vậy anh nhỉ .Bất cần là em .Được thì được mà ko thì thôi là em .Em bị nhận xét là như vậy .Đúng anh nhỉ .Em chẳng quan tâm đến cảm nhận của ai cả ,em làm những điều em muốn.Phải chăng em ko nên như thế ?
    Yêu thương mong manh .
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cần quá ...1 vòng ôm phía trước
    [​IMG]
    Hehe, ôm kỉu nì chắc có lúc ngạt thở chít ​

  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 24/04/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Nhiều lúc em quá mệt mỏi vì cái vỏ bọc do chính mình tự tạo ra. Muốn thoát khỏi nó sao mà khó quá. Càng vùng vẫy, dường như những chiếc gai càng siết chặt hơn làm tay em đau. Làm tim em ứa máu...
    Cái khó nhất là vượt qua chính mình. Nhưng em, em chưa thể vượt qua...
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Những lúc mệt mỏi, nhìn màu xanh cốm, màu xanh của đồng cỏ thấy mát mắt và tràn đầy sức sống thế. Muốn ôm cả ngút ngát vào lòng...
    Đêm bình yên. Bình yên sau 1 tối mưa gió mịt mù....
    [​IMG]
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN....[​IMG]
  8. hungmythuat

    hungmythuat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    B có được viết bài trong này ko nhi??
    qua đây mới thấy chị em nhà mình tình cảm quá.thôi xin phép trước có gì mai post bài sau ko biết ý kiến chị em thế nào??
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh ,em lại ốm rồi .Mà công việc thì quá bận rộn ,có lẽ làm xong đống công việc này em lăn quay ra ốm nặng hơn cũng nên .Mới hôm trước vừa nhắc nhở là mùa đông năm nay em ko bị ốm ,sức khỏe tốt hơn thì hôm qua em bị ốm luôn .Hnay sụt sịt ,mệt mỏi quá anh à.Em lại hơi ho nữa chứ .Em cố gắng vậy .
    Em chẳng được nghỉ lên chẳng có tâm tưởng đi chơi,nhìn bạn em chuẩn bị đồ đạc đi chơi mà háo hức .
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì 2 người cũng cưới nhau. Chả ai ngờ đôi đó lại yêu nhau đến 4 năm và có 1 happy ending. Họ hơn nhau 10 tuổi. Là thầy và trò. Ngày trước, nếu như cô bé đó ko vào viện chăm sóc thầy, có lẽ thầy đã ko mở lòng ra. Và ko có người quay lưng đi như thế.
    Âu cũng là duyên số. Chúc mừng thầy nhé. Dù sao thầy cũng là người mà em luôn cảm thấy khâm phục và có rất nhiều điều đáng để học tập. (Chỉ ghét nhất là thầy hút thuốc và nhậu khủng khiếp thoai. Chả bít giờ đã đỡ hơn chưa...)
    Cuộc đời như 1 chuyến tàu. Ko biết ga cuối cùng sẽ dừng ở đâu???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này