1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh này, bây giờ em đang ở HN đấy. Em mới về sáng nay. Cảm giác thật là khác anh ạ. Em mới từ trong đó ra nên cảm nhận được sự khác biệt rất rõ rệt. Có thể chỉ vài ngày thôi, khi đã bắt đầu quen thuộc trở lại với nhịp sống trong này có lẽ em sẽ ko còn sự so sánh đó nữa...........
    Tối nay em cùng 1 người bạn đi dạo khắp phố phường HN. bọn em đã ăn phở cuốn và phở rán giòn (Sáng nay khi đặt chân về đến HN là emcũng phải cấp tốc làm 1 bát phở bò tái chín nghi ngút khói rồi. Chao ôi, thơm ngon quá ..........). Mà anh này, anh có thích hoa sữa không? Anh yêu con đường nào nhất của HN hả anh? Khi nào anh về với em, chúng mình sẽ cùng nhau đi dạo trên những con đường rất xanh của HN nhé anh. Giá mà giờ này anh ở đây nhỉ............Mong anh nhiều lắm lắm..............
    Người tự nhận là "tương lai" của em đã mất tích sau hôm chat chít đó anh ạ. Ai bảo ngưòi ta ko chịu nói cho em biết người ta là ai cơ. Hì, ko biết sau này anh đọc được gì người ta gửi cho em, anh có ghen ko nhỉ? Em cũng ko biết là mình có ghen ko nữa nhưng em chắc chắn 1 điều với anh là em ăn ớt rất cay đấy nhé
    Anh ơi, giờ này anh đi ngủ chưa? Đầu tuần công việc của anh có bận rộn lắm không? Còn em thì có 1 tuần xả hơi ko lo nghĩ gì đến công việc nữa nhưng ngược lại em phải lo 1 cơ số thứ khác anh ạ. Thế nhưng dù sao cũng thấy bình yên khi sống trong lòng Hà Nội cho dù cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn...........Thôi nhé, Anh đi ngủ sớm đi anh yêu. Luôn mơ thấy em anh nhé..............Yêu anh nhiều nhiều
  2. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thanks những bài tâm sự này mang lại cho tôi cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng, thanh thản, tươi trẻ, tình cảm. Lâu lắm rồi tớ không biết đến cảm giác tình yêu thật thụ. Chúc bạn "hà nội váy" mong chóng tìm được người yêu nhé
  3. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thanks những bài tâm sự này mang lại cho tôi cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng, thanh thản, tươi trẻ, tình cảm. Lâu lắm rồi tớ không biết đến cảm giác tình yêu thật thụ. Chúc bạn "hà nội váy" mong chóng tìm được người yêu nhé
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, giờ này anh đã ngủ rồi phải không? Chắc anh mệt mỏi lắm. Em đoán vậy vì em cảm thấy mấy ngày nay anh rất bận rộn vì 1 đống công việc cao ngập đầu. Anh thấy em đoán có đúng không nào? (hìhì, Em yêu anh nhiều lắm nên em có thần giao cách cảm mà. Giờ đến lượt em đố anh nhé. Đó anh giờ này em đang làm gì nào? hìhì, Dễ ợt đúng ko anh. Em đang ngồi viết vài dòng lòng thòng cho anh chứ còn đang làm gì khác nữa đâu nè ).......
    Anh yêu này, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa biết anh là ai, anh là người thế nào, hiện giờ anh đang làm gì? anh đang ở đâu thế nhưng nhiều lúc em cảm thấy anh ở gần em ghê cơ. Có những lúc buồn em lại nhớ.....anh mới chết chứ. Mà mặc dù em cũng ko biết mặt mũi anh như thế nào mới chuối chứ, chẳng nhẽ em lại...ghép đại 1 khuôn mặt của 1 người nào đó mà em đã gặp thành gương mặt của anh yêu hay sao??? Chịu thôi, em hổng dám làm vậy đâu vì em biết anh cũng...ghen lắm chứ bộ. Em cẩn thận thì vẫn hơn, phải không anh? Em là em hiểu anh nhất đó Anh có thấy hạnh phúc ko anh..........
    Mấy hôm nay về Hà Nội, em đi ko nhiều nhưng ăn thì thật là nhiều anh ạ. Hôm nay sau khi đánh chén 1 hồi nem chua, hoa quả dầm, ốc luộc, em đã ăn liền 1 lúc 4 que kem Tràng Tiền đấy. Còn anh? Anh có thích ăn kem ko anh? Chúng mình mà cùng có sở thích ăn uống giống nhau thì tuyệt lắm anh yêu.. Lúc đó chúng mình sẽ cùng dắt nhau đi ăn bao nhiêu là món ngon HN. Em ở SG gần 4 tháng rồi nhưng em vẫn thấy hương vị Hà Nội hấp dẫn em hơn. Ko biết sau này có sự thay đổi to lớn nào không nhưng trước mắt là em cảm thấy thế anh ạ............
    Anh này, có lẽ em sẽ làm ở trong này 1 thời gian lâu hơn là em đã định lúc ban đầu đấy anh ạ. Em cũng chưa dám chắc là em có sống hẳn ở trong này hay không. Cuộc đời, tương lai còn ở phía trước, em cũng ko dám nói trước điều gì thế nhưng cho dù ở đâu thì em cũng muốn lập gia đình với một chàng trai gốc Bắc hơn, nếu đó là 1 người Hà Nội thì tốt biết bao. Có lẽ sẽ có người sẽ cười em cho rằng em thế này thế nọ....... Em thì em chẳng cần quan tâm đến diều đó bởi vì anh là hạnh phúc, là tưong lai của em nên em có quyền mong ước phải không anh????
    Chẳng biết thế nào, người ta xem cho em nói rằng sau này chúng mình yêu nhau lắm nhưng cuộc đời anh là những chuyến đi. Chúng mình sẽ thường xuyên phải xa nhau. Nói thật với anh chứ, nếu đúng là như vậy thì em buồn lắm anh ạ nhưng biết làm sao được. Đời người có gì là hoàn hảo đâu. Em biết và em chấp nhận. Xa cách chỉ làm chúng ta yêu thương nhau hơn mà thôi, phải không anh? Em hứa với em anh nhé.........
    Giờ đã khuya rồi, em đi ngủ đây anh. Em ko làm anh thức giấc chứ.? Yêu anh nhiều lắm
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, giờ này anh đã ngủ rồi phải không? Chắc anh mệt mỏi lắm. Em đoán vậy vì em cảm thấy mấy ngày nay anh rất bận rộn vì 1 đống công việc cao ngập đầu. Anh thấy em đoán có đúng không nào? (hìhì, Em yêu anh nhiều lắm nên em có thần giao cách cảm mà. Giờ đến lượt em đố anh nhé. Đó anh giờ này em đang làm gì nào? hìhì, Dễ ợt đúng ko anh. Em đang ngồi viết vài dòng lòng thòng cho anh chứ còn đang làm gì khác nữa đâu nè ).......
    Anh yêu này, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa biết anh là ai, anh là người thế nào, hiện giờ anh đang làm gì? anh đang ở đâu thế nhưng nhiều lúc em cảm thấy anh ở gần em ghê cơ. Có những lúc buồn em lại nhớ.....anh mới chết chứ. Mà mặc dù em cũng ko biết mặt mũi anh như thế nào mới chuối chứ, chẳng nhẽ em lại...ghép đại 1 khuôn mặt của 1 người nào đó mà em đã gặp thành gương mặt của anh yêu hay sao??? Chịu thôi, em hổng dám làm vậy đâu vì em biết anh cũng...ghen lắm chứ bộ. Em cẩn thận thì vẫn hơn, phải không anh? Em là em hiểu anh nhất đó Anh có thấy hạnh phúc ko anh..........
    Mấy hôm nay về Hà Nội, em đi ko nhiều nhưng ăn thì thật là nhiều anh ạ. Hôm nay sau khi đánh chén 1 hồi nem chua, hoa quả dầm, ốc luộc, em đã ăn liền 1 lúc 4 que kem Tràng Tiền đấy. Còn anh? Anh có thích ăn kem ko anh? Chúng mình mà cùng có sở thích ăn uống giống nhau thì tuyệt lắm anh yêu.. Lúc đó chúng mình sẽ cùng dắt nhau đi ăn bao nhiêu là món ngon HN. Em ở SG gần 4 tháng rồi nhưng em vẫn thấy hương vị Hà Nội hấp dẫn em hơn. Ko biết sau này có sự thay đổi to lớn nào không nhưng trước mắt là em cảm thấy thế anh ạ............
    Anh này, có lẽ em sẽ làm ở trong này 1 thời gian lâu hơn là em đã định lúc ban đầu đấy anh ạ. Em cũng chưa dám chắc là em có sống hẳn ở trong này hay không. Cuộc đời, tương lai còn ở phía trước, em cũng ko dám nói trước điều gì thế nhưng cho dù ở đâu thì em cũng muốn lập gia đình với một chàng trai gốc Bắc hơn, nếu đó là 1 người Hà Nội thì tốt biết bao. Có lẽ sẽ có người sẽ cười em cho rằng em thế này thế nọ....... Em thì em chẳng cần quan tâm đến diều đó bởi vì anh là hạnh phúc, là tưong lai của em nên em có quyền mong ước phải không anh????
    Chẳng biết thế nào, người ta xem cho em nói rằng sau này chúng mình yêu nhau lắm nhưng cuộc đời anh là những chuyến đi. Chúng mình sẽ thường xuyên phải xa nhau. Nói thật với anh chứ, nếu đúng là như vậy thì em buồn lắm anh ạ nhưng biết làm sao được. Đời người có gì là hoàn hảo đâu. Em biết và em chấp nhận. Xa cách chỉ làm chúng ta yêu thương nhau hơn mà thôi, phải không anh? Em hứa với em anh nhé.........
    Giờ đã khuya rồi, em đi ngủ đây anh. Em ko làm anh thức giấc chứ.? Yêu anh nhiều lắm
  6. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bác Hanoipho vẫn đang yêu trong tưởng tượng, tôi lại cứ nghĩ bác ấy chuẩn bị lên xe hoa ấy chứ.Mà hình như những người trong đây đều yêu trong tưởng tượng hết không thì cũng chỉ là tình đơn phương (giống tôi)
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    ANH À , ANH CÓ NHỚ CON EM NÀY KHÔNG?CON MÀ CÓ HÀM RĂNG TRẮNG NHƯ NGÀ VÀ CÁI MIỆNG HÚT HỒN ANH HÔM ĐÓ KHÔNG HẢ
    HÔM NÀO RẢNH? TRỐN CHỊ HAI ĐI CHƠI TIẾP VỚI EM NGHE
    vì chị xã nhà anh già và run rẩy quá rồi, sao chiều anh được
  7. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bác Hanoipho vẫn đang yêu trong tưởng tượng, tôi lại cứ nghĩ bác ấy chuẩn bị lên xe hoa ấy chứ.Mà hình như những người trong đây đều yêu trong tưởng tượng hết không thì cũng chỉ là tình đơn phương (giống tôi)
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    ANH À , ANH CÓ NHỚ CON EM NÀY KHÔNG?CON MÀ CÓ HÀM RĂNG TRẮNG NHƯ NGÀ VÀ CÁI MIỆNG HÚT HỒN ANH HÔM ĐÓ KHÔNG HẢ
    HÔM NÀO RẢNH? TRỐN CHỊ HAI ĐI CHƠI TIẾP VỚI EM NGHE
    vì chị xã nhà anh già và run rẩy quá rồi, sao chiều anh được
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu nè, có người đọc Topic của em viết cho anh cứ ngỡ là em chuẩn bị lên xe hoa theo anh về dinh...... Hihì, buồn cười anh nhỉ. Em nói thật chứ, yêu anh là yêu thế thôi chứ giờ mà bảo em wedding với anh ngay tại thời điểm này chắc em chạy trốn mất thôi. Yêu thì yêu lắm đấy nhưng mà wedding lại là 1 chuyện khác. Em còn......trẻ mừ, vả lại em chưa có gì trong tay hết, ko lẽ chúng mình lấy nhau về rồi anh lại nai lưng ra làm việc để nuôi em sao? Em thì em ko thích như vậy đâu. Em muốn mình cũng có 1 chút chút để cùng anh xây dựng nên tổ ấm của chúng mình. Dẫu biết rằng người chồng là trụ cột của gia đình nhưng người vợ cũng ko thể là 1 người sống dựa dẫm. Nhất là về mặt tài chính. Em cũng có ăn có học tử tế đàng hoàng mừ. Thế nên bây giờ em cũng cố gắng làm việc. Cố gắng tạo dựng cho mình chỗ đứng nhất định trong công việc và cũng để dành được 1 chút vốn để sau này wedding em còn có thể tự mình sắm sửa đồ đạc chứ. Hì, thế nên mình cứ yêu nhau thôi, vài năm nữa hãy wedding anh yêu nhé.................
    Hôm nay em lại tranh thủ ...ăn anh ạ. HÌ, kiểu này em lại tăng ký mất thôi. Nhưng mà kệ, chẳng sao anh ạ. Anh yêu em nên chắc chắn anh ko chê em chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ này đâu, đúng không anh. Vả lại em ăn là em...giúp cả cho mấy đứa bạn em và cho cả anh nữa đấy chứ. Anh thấy em luôn nghĩ đến mọi người không. Em đã ăn bánh đa cua,ăn bánh bột lọc, ăn nộm hoa chuối ngó sen, ăn nem cua bể, ăn bánh gối................Choài ăn nhiều quá nên giờ em vẫn thấy no anh ạ...
    Hì, anh yêu ơi, bây giờ thì anh đã yên tâm ngủ rồi chứ. Em hứa là sẽ viết cho anh đều đều mà. Em ko để cái topic này mốc meo lên đâu mà anh phải lo. Ngày mai chủ nhật rồi, sau 1 tuần làm việc mệt nhọc, anh nhớ đi đâu đó chơi cho đầu óc thư giãn nhé. Đừng vì công việc quá mà bị xì-trét thì em lại thêm lo lắng cho anh (Em ko có ở bên anh để chăm sóc anh được đâu)
    Yêu anh nhiều
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu nè, có người đọc Topic của em viết cho anh cứ ngỡ là em chuẩn bị lên xe hoa theo anh về dinh...... Hihì, buồn cười anh nhỉ. Em nói thật chứ, yêu anh là yêu thế thôi chứ giờ mà bảo em wedding với anh ngay tại thời điểm này chắc em chạy trốn mất thôi. Yêu thì yêu lắm đấy nhưng mà wedding lại là 1 chuyện khác. Em còn......trẻ mừ, vả lại em chưa có gì trong tay hết, ko lẽ chúng mình lấy nhau về rồi anh lại nai lưng ra làm việc để nuôi em sao? Em thì em ko thích như vậy đâu. Em muốn mình cũng có 1 chút chút để cùng anh xây dựng nên tổ ấm của chúng mình. Dẫu biết rằng người chồng là trụ cột của gia đình nhưng người vợ cũng ko thể là 1 người sống dựa dẫm. Nhất là về mặt tài chính. Em cũng có ăn có học tử tế đàng hoàng mừ. Thế nên bây giờ em cũng cố gắng làm việc. Cố gắng tạo dựng cho mình chỗ đứng nhất định trong công việc và cũng để dành được 1 chút vốn để sau này wedding em còn có thể tự mình sắm sửa đồ đạc chứ. Hì, thế nên mình cứ yêu nhau thôi, vài năm nữa hãy wedding anh yêu nhé.................
    Hôm nay em lại tranh thủ ...ăn anh ạ. HÌ, kiểu này em lại tăng ký mất thôi. Nhưng mà kệ, chẳng sao anh ạ. Anh yêu em nên chắc chắn anh ko chê em chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ này đâu, đúng không anh. Vả lại em ăn là em...giúp cả cho mấy đứa bạn em và cho cả anh nữa đấy chứ. Anh thấy em luôn nghĩ đến mọi người không. Em đã ăn bánh đa cua,ăn bánh bột lọc, ăn nộm hoa chuối ngó sen, ăn nem cua bể, ăn bánh gối................Choài ăn nhiều quá nên giờ em vẫn thấy no anh ạ...
    Hì, anh yêu ơi, bây giờ thì anh đã yên tâm ngủ rồi chứ. Em hứa là sẽ viết cho anh đều đều mà. Em ko để cái topic này mốc meo lên đâu mà anh phải lo. Ngày mai chủ nhật rồi, sau 1 tuần làm việc mệt nhọc, anh nhớ đi đâu đó chơi cho đầu óc thư giãn nhé. Đừng vì công việc quá mà bị xì-trét thì em lại thêm lo lắng cho anh (Em ko có ở bên anh để chăm sóc anh được đâu)
    Yêu anh nhiều
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ui................
    Hôm nay sinh nhật em đấy anh iu ạ. Hihì, Buổi trưa nay, bọn bạn em hồi học ĐH đã làm 1 chầu Lẩu thập cẩm, ghẹ luộc, ngao hấp đãi em rồi. Hiện tại em vẫn còn no quá nên cũng chưa kịp nghĩ ra là em thích cái gì để chúng nó còn mua tặng. Năm nay ko ở HN nên cũng chẳng cần đến áo len áo khoác làm gì anh nhỉ. Anh có..cao kiến gì không anh iu???
    Anh iu này, năm nay SN em ko có anh ở bên nhưng còn năm sau thì sao anh nhỉ? Liệu lúc đó anh...xuất hiện chưa? Em cũng tò mò lắm anh ạ. Ko biết anh sẽ cho em những bất ngờ gì nữa??? Em là em thích sự bất ngờ lắm đấy nhé.......Còn em, em cũng sẽ dành cho anh 1 sự bất ngờ nhé. Anh sẽ rất ngạc nhiên đấy...............
    Tối nay em sẽ cùng mấy đứa bạn học cấp 3 đi dạo lòng vòng và có lẽ sẽ ăn chân gà nướng rồi nếu còn thời gian sẽ hát hò 1 bữa. Thích thật đấy, trời lạnh rồi anh ạ. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh nhé. Hẹn gặp anh sau......
    Yêu anh nhiều.....

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 17/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này