1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY BÌNH YÊN
    Sáng tác: Minh Châu
    Trình Bày: Mỹ Lệ
    La, la la la, la la la, la la la
    Sáng sớm ánh nắng chan hòa soi trong tim em
    Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
    Thênh thang đôi ta sánh vai nhau
    trong chiều Chờ đêm xuống
    Ngập tràn dấu yêu...
    Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
    Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
    Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
    Và từ đây tạ từ cõi mê
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương lo toan muộn phiền
    Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh mông
    Lênh đênh như mây bay
    Anh đến cho em vui mỗi ngày
    Cho đời thêm bao đắm say
    Sưởi ấm con tim này !
    [​IMG]
  2. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    anh iu à
    em đang ngồi nghe ''Giấc mơ tuyết trắng'' và tự hỏi chuyện cổ tích nào sẽ xảy đến với em, với anh. Có thể chả có câu chuyện nào cả, và cũng có thể, 1 chuyện còn hơn cả cổ tích
    hì hì, chả biết viết gì nữa, em chỉ viết vài dòng oánh dấu thế này thôi
    Khi nào em kể chuyện anh nghe nhé Và không phải bây giờ Em ngồi xem ''Tuyết nhiệt đới''
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Mấy hôm nay ko viết gì cho anh, chỉ loay hoay đi paste đủ thứ thơ thẩn, nhạc nhẽo, ảnh ọt thôi. Không phải vì em lười mà vì em thực sự không biết nên viết gì nữa. Có nhiều lúc em tự thấy mình thật mẫu thuẫn. Nửa muốn bung ra nhưng nửa như muốn khép lại. Em là đầy rẫy của sự phức tạp và khó hiểu. Em là đỏng đảnh của thời tiết nhưng cũng khô khan như tảng đá thô cứng. Giá như anh cứ để em tự nhiên với cảm xúc của mình, có lẽ em sẽ ko bị rơi vào trạng thái lửng lơ. Hiện tại, Em thực sự ko biết mình nên làm gì cho đúng...Quan tâm cũng ko được mà vô tâm cũng ko xong. Chuối cả nải .
    Công việc của em vẫn thế. Vẫn ngập đầu nhưng em đang để nó trôi tự do. Nhiều khi ko biết mình có nên tiếp tục cố gắng hay buông tay ra. Nhưng dù gì thì em vẫn phải quyết định thôi, ko thể lửng lơ giữa 2 dòng nước được mãi. Có lẽ em nên ra đi...tìm 1 nơi nhàn nhã hơn để em có thể có chút thời gian cho riêng mình. Để em có thể làm thêm những gì em thích hoặc có thể đi học chẳng hạn...Như vậy chắc tốt hơn...
    Hôm nay thứ 5 rồi đấy, còn 2 ngày nữa là cuối tuần. Ko biết sẽ làm gì vào những ngày này. Có lẽ sẽ đi xem phim. Tìm phim hài hài để xem, để cười....để xả xì trét...

  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    To: Anh :Hà nội đang gió mùa,Hà nội mát mẻ và em đang nhớ Anh .
    Gửi Anh bài thơ này nhé
    Nhớ về Hà Nội
    (Võ Trung)
    Giữa cái nóng ghê người Sài Gòn buổi trưa
    Sao thèm quá cái rét xưa Hà Nội
    Cái lạnh co người mà không quên nổi
    Hà Nội có còn lãng đãng chiều đông ?
    Hà Nội bây giờ biết có còn không ?
    Những giọng nói , những tấm lòng bè bạn
    Bát chè xanh uống hoài không chán
    Kẹo lạc vỉa hè ngồi xổm thế mà vui
    Hà Nội đáng yêu từ giọng nói tiếng cười
    Từ những cái bắt tay của người mới gặp
    Hà Nội nhấp nhô những bậc thềm tam cấp
    Rêu phong ghi nhiều những ký ức xa xưa
    Không như Sài Gòn sáng nắng chiều mưa
    Hà Nội êm êm như mặt hồ tĩnh lặng
    Còn nhớ chiều nao bên hàng cau yên ắng
    Nghe hồi chuông chùa Trấn Quốc ngân nga
    Hà Nội dập dìu những ngã tư , ngã ba
    Những phố nhỏ , những ngôi nhà cũ kỹ
    Bạn nắm tay tôi , '' Vào nhà mình chơi tý ! ''
    '' Bác thích gì em có nấy , vô tư ! ''
    Tôi đã đi trên đường Cổ Ngư
    Ăn bánh tôm hồ Tây , xôi gà Cấm Chỉ
    Cũng giả giọng , '' Này , úi giời , ngon nhỉ ? ''
    Cô bạn thủ đô ngồi khúc khích cười
    Hà Nội như dành riêng cho tuổi đôi mươi
    Khoe áo mới mỗi khi trời trở rét
    Người Hà Nội diện lên người bộ vest
    Trông đẹp nào thua tài tử giai nhân
    Hà Nội lung linh qua giọng hát thiên thần
    Của những Mỹ Linh , Thanh Lam huyền diệu
    Hà Nội thiêng liêng bên ngàn bia Văn Miếu
    Mỗi bước đi còn thấy bóng nghìn xưa
    Ba mươi sáu phố phường ai đã thuộc chưa
    Những Hàng Nón , Hàng Than , Hàng Buồm , Hàng Lược
    Những cái tên của một thời thuở trước
    Cái thuở còn chưa kinh tế thị trường
    Người Hà Nội hay lãng mạn yêu đương
    Vì Hà Nội có Hồ Gươm , cầu Thê Húc
    Vì người Hà Nội có những khi những lúc
    Yêu thiên nhiên mà ''tức cảnh sinh tình ''
    Bạn bảo , '' Anh này chỉ được cái linh tinh ! ''
    '' Hà Nội thế mà chúng mình chẳng biết ! ''
    Rồi bạn nhại giọng Sài Gòn , '' Ghê thiệt ! ''
    Cả lũ nhìn nhau rồi bỗng phá lên cười
    Hà Nội cho tôi chút kỷ niệm buồn vui
    Để mỗi lúc vẩn vơ lại ngồi nhơ nhớ
    Hà Nội bây giờ ai đi ai ở ?
    Sài Gòn bây giờ ai nhớ ai thương ?
    Hà Nội trong tôi từng góc phố con đường
    Đã gần gũi , đã thân thương kỳ la.
    Hà Nội giờ này chắc đang yên a?
    Hà Nội bỗng ùa về ngập cả hồn tôi .
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hình như...
    Hình như...
    Trong anh không có em...???
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đừng để tháng năm làm mòn mỏi con tim chờ đợi
    Ta nguyện theo nàng đến góc bể chân trời
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là ...............
    Chưa dám hôn nhau
    Chưa lời thố lộ
    Mà sao hơi thở như là của nhau
    Chưa nắm tay nhau
    Chưa ngồi sát lại
    Mà sao năm tháng như là của nhau
    Rồi anh đi xa đi xa
    Mang trọn mối tình hôm ấy
    Lặng im lặng im không nói
    Đợi nhau chờ nhau tháng ngày
    Thời gian trôi qua trôi qua
    Sao vẫn nhớ hoài hôm ấy
    Tình yêu đầu tiên như thế
    Thật ra là đôi mắt nhìn
    Tình yêu không có lời
    Tình yêu không có lời
    Chưa dám trao tay
    Thư gài cánh cửa
    Mà tưởng yêu đã trao tình cho nhau
    Chưa nói yêu nhau
    Chưa lời ước hẹn
    Mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau! ​
    Tình Yêu Không Lời - Thuận Yến
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi! hôm nay em buồn kinh khủng ... sao lại thế anh nhỉ ?
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài
    Ðộc thoại
    Ðêm hôm qua trong cơn mơ... thoang thoảng
    Mùi hương hoa ngan ngát vườn cây
    Có ai gọi ta
    Nghe thật thầm thì nhẹ tựa gió mây
    Nhắn ta trở về nơi xưa
    thả hồn mơ mộng cùng nắng
    Ồ hư không , sáng nay thật vắng lặng
    Chỉ mình ta nào có thấy ai đâu
    Chắc có lẽ ngủ mơ nên cứ ngỡ có người mong ngóng
    Hay tại vì trước khi ngủ
    Ta đã ngồi đợi chờ... ngồi đọc thơ
    và thẫn thờ hàng tiếng nhỉ?!
    Ôi giấc mơ kia hay chính là thi sĩ
    Hay là người đang cho ta thi vị
    Nắn nót bút nghiên vẽ nên cảnh hùng vĩ
    Ðất nước... con người , giản dị những miền quê
    Ơi sự thật hay chỉ là cơn mê
    Ta cũng cảm ơn
    cảm ơn nhiều lắm
    Bởi nhờ đó mà tâm hồn ta được tắm
    Giữa biển trời
    Lãng mạn những vần thơ
    Cho ta lại đợi chờ và mong ngóng !
    - st -
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng bà chị điêu nhất GTH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này