1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hoa thuỷ cúc (marguerite) này....Ngày xưa em vẫn gọi là cúc Hoạ mi. Nhìn tinh khiết và dịu dàng, anh nhỉ
    [​IMG]
    Hoa Cúc trắng (Chrysanthemum indicum),còn gọi là cam cúc hoa, Cúc điểm vàng, Hoàng cúc. Sử dụng hoa khô, có thể chữa bệnh ung thư đấy anh ạ. Em thích uống trà hoa cúc. Thơm nhẹ nhẹ lại có tác dụng...ru ngủ nữa chứ. Hihihi...
    [​IMG]
  2. thinelephant

    thinelephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    được vubao1954 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 09/07/2007
  3. thinelephant

    thinelephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    được vubao1954 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 09/07/2007
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi Anh ,em nhớ Anh .
    Chủ nhật rảnh rỗi ,em với chúng nó lang thang trên Bảo tàng Dân tộc học .Tha thẩn lôi nhau chạy từ chỗ này qua chỗ khác để chụp ảnh ,mà khổ rủ nhau đi chụp ảnh mà ko mang máy ảnh mới chán anh ạ .Em nhớ cây xoài ở đó quá,quả sai trĩu trịt.
    Như kiểu đi picnic ngoài trời đó anh,ko gian thóang mát ,lại được chơi những trò trẻ con .Em với Rùa chơi ô ăn quan ,Rùa thua em tóe khói .Rồi ném còn ,đi cà kheo ,uống nước vối ,chơi quay.,làm cào cào .....Vui mệt nghỉ . Em phơi nắng lên đen xì ,can tội chả bao giờ có nón mũ .
    Anh sao rồi ạ?Chết chết rùi ,tim em hơi rung rinh .
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi Anh ,em nhớ Anh .
    Chủ nhật rảnh rỗi ,em với chúng nó lang thang trên Bảo tàng Dân tộc học .Tha thẩn lôi nhau chạy từ chỗ này qua chỗ khác để chụp ảnh ,mà khổ rủ nhau đi chụp ảnh mà ko mang máy ảnh mới chán anh ạ .Em nhớ cây xoài ở đó quá,quả sai trĩu trịt.
    Như kiểu đi picnic ngoài trời đó anh,ko gian thóang mát ,lại được chơi những trò trẻ con .Em với Rùa chơi ô ăn quan ,Rùa thua em tóe khói .Rồi ném còn ,đi cà kheo ,uống nước vối ,chơi quay.,làm cào cào .....Vui mệt nghỉ . Em phơi nắng lên đen xì ,can tội chả bao giờ có nón mũ .
    Anh sao rồi ạ?Chết chết rùi ,tim em hơi rung rinh .
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, chào ngày mới!
    E đã đi xem phim Người Nhện 3 và tỉa tót lại những lọn tóc cho đỡ loà xoà. Em của anh trông có vẻ sáng sủa hơn sau 1 hồi loay hoay cắt cắt xoẹt xoẹt của người thợ cắt tóc. Mái tóc ngắn hơn. Gọn gàng hơn...
    Vẫn chưa 1 lần đi xem phim với anh mặc dù nhiều lần dập dòm dập dình. Mà đi xem phim cũng phải có hứng. Nếu ko có hứng thì thật sự, em thấy....tiếc xiền lắm. Cũng ko hiểu sao dạo này toàn xem phim kiểu ngẫu hứng thôi. Hứng lên là đi luôn. Một cách thư giãn quá chi là tao nhã và có phần hơi...tốn kém tí. Ơ, nhưng mà chẳng sao. Nếu để giải toả khỏi xì trét thì với giá nào cũng chấp nhận được hết. Miễn là vẫn nằm trong tầm khả năng có thể với tới...
    Giờ này chắc anh đang bận rộn với 1 núi công việc, thế mà em vừa viết đơn xin nghỉ đấy. Em muốn thả lỏng mình ra 1 chút. Nghỉ ngơi vài ngày lấy lại tinh thần và sức lực để chuẩn bị cho những gì đang ở phía trước. Một quyết định hơi khó khăn nhưng vượt qua rồi, thấy cũng nhẹ nhõm hơn...
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 30/05/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, chào ngày mới!
    E đã đi xem phim Người Nhện 3 và tỉa tót lại những lọn tóc cho đỡ loà xoà. Em của anh trông có vẻ sáng sủa hơn sau 1 hồi loay hoay cắt cắt xoẹt xoẹt của người thợ cắt tóc. Mái tóc ngắn hơn. Gọn gàng hơn...
    Vẫn chưa 1 lần đi xem phim với anh mặc dù nhiều lần dập dòm dập dình. Mà đi xem phim cũng phải có hứng. Nếu ko có hứng thì thật sự, em thấy....tiếc xiền lắm. Cũng ko hiểu sao dạo này toàn xem phim kiểu ngẫu hứng thôi. Hứng lên là đi luôn. Một cách thư giãn quá chi là tao nhã và có phần hơi...tốn kém tí. Ơ, nhưng mà chẳng sao. Nếu để giải toả khỏi xì trét thì với giá nào cũng chấp nhận được hết. Miễn là vẫn nằm trong tầm khả năng có thể với tới...
    Giờ này chắc anh đang bận rộn với 1 núi công việc, thế mà em vừa viết đơn xin nghỉ đấy. Em muốn thả lỏng mình ra 1 chút. Nghỉ ngơi vài ngày lấy lại tinh thần và sức lực để chuẩn bị cho những gì đang ở phía trước. Một quyết định hơi khó khăn nhưng vượt qua rồi, thấy cũng nhẹ nhõm hơn...
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 30/05/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 30/05/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 30/05/2007
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI NHỆN 3
    Ngày thứ 2 định mệnh đã lôi kéo em và chị bạn nhảy vào Rạp Dân chủ xem bộ phim này. Định để dành đi xem với anh cơ nhưng cơ bản lúc đó nổi hứng bất thình lình nên đành lỗi hẹn với anh. Sozy nhé!
    Hẹn anh 1 ngày thật gần. Khi mọi bộn bề của anh và em được gác lại và quẳng sang 1 bên. Mình sẽ cùng sánh đôi bước vào rạp để cùng xem những bộ phim mình yêu thích!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 30/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này