1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI NHỆN 3
    Ngày thứ 2 định mệnh đã lôi kéo em và chị bạn nhảy vào Rạp Dân chủ xem bộ phim này. Định để dành đi xem với anh cơ nhưng cơ bản lúc đó nổi hứng bất thình lình nên đành lỗi hẹn với anh. Sozy nhé!
    Hẹn anh 1 ngày thật gần. Khi mọi bộn bề của anh và em được gác lại và quẳng sang 1 bên. Mình sẽ cùng sánh đôi bước vào rạp để cùng xem những bộ phim mình yêu thích!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 30/05/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống rồi. Mong bình yên về qua đây, xoá mọi ưu phiền trong anh trong em...
    [​IMG]
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống rồi. Mong bình yên về qua đây, xoá mọi ưu phiền trong anh trong em...
    [​IMG]
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đến
    --Lam Điền--
    Em sẽ không đến bên lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa.
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố
    Lỡ đâu phố có thêm người.
    Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào anh bật khóc
    Em sẽ đến...
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh..
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đến
    --Lam Điền--
    Em sẽ không đến bên lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa.
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố
    Lỡ đâu phố có thêm người.
    Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào anh bật khóc
    Em sẽ đến...
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh..
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá mà nằm mãi ko ngủ được. Hic, khổ thế đấy anh ạ. Nằm được 1 lát lại bật dậy nhưng cứ ngồi xem phim 1 tẹo thì 2 mắt nó cứ thi nhau kéo xuống. Díp hết cả mắt. Kiểu này chắc em phải chạy ra đường 1 lát cho thoáng gió đây ko thì chít mất. Muốn lượn lờ cùng anh nhưng gọi mãi, kêu mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh ới ơi ơi...đi đâu mất tích mất hút rồi....Chán thế nhở...
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá mà nằm mãi ko ngủ được. Hic, khổ thế đấy anh ạ. Nằm được 1 lát lại bật dậy nhưng cứ ngồi xem phim 1 tẹo thì 2 mắt nó cứ thi nhau kéo xuống. Díp hết cả mắt. Kiểu này chắc em phải chạy ra đường 1 lát cho thoáng gió đây ko thì chít mất. Muốn lượn lờ cùng anh nhưng gọi mãi, kêu mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh ới ơi ơi...đi đâu mất tích mất hút rồi....Chán thế nhở...
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích bài thơ này, cả bài hát nữa, Ngọc Tân hát thì tuyệt Gần như lần nào nghe NT hát cũng thừ người ra, tình cảm dã man
    Lạ nhỉ, đọc cái topic này lại nhớ topic của em năm xưa. Cũng cứ mong ngóng, chờ đợi, ai đó sẽ tới, sẽ là chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Nhưng rồi, sau đó mới nhận ra rằng, để hôn được chàng hoàng tử thật thì cũng fải gặp một số con ếch Chả biết nói thế chị có nản và giận ko nhỉ
    Có bao giờ chị nhìn lại quá khứ ko? Em thì làm điều đó thường xuyên. Luôn thích kiểm chứng quá khứ, cả gần và xa, để tự mình rút ra những trải nghiệm của riêng mình. Vì thế, có lúc sẽ nhảy từ thái cực nọ sang thái cực kia. Vì thế, sẽ có lúc chán nản và hoài nghi. Nhưng lạ một nỗi là chị HNP mình lúc nào cũng có cảm giác tin yêu cuộc đời, hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Đúng là một tâm hồn trẻ trung trong một bò đì cũng rất trẻ trung
    Chàng hoàng tử bạch mã ở đâu mà còn chưa chịu ra nhỉ? Người đâu mà dại thế không biết! Khi nào gặp chị cứ nện thật lực cho em, cho chừa cái tội lề mề. Giai gì mà chậm hơn cả kiến bò, hí hí
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích bài thơ này, cả bài hát nữa, Ngọc Tân hát thì tuyệt Gần như lần nào nghe NT hát cũng thừ người ra, tình cảm dã man
    Lạ nhỉ, đọc cái topic này lại nhớ topic của em năm xưa. Cũng cứ mong ngóng, chờ đợi, ai đó sẽ tới, sẽ là chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Nhưng rồi, sau đó mới nhận ra rằng, để hôn được chàng hoàng tử thật thì cũng fải gặp một số con ếch Chả biết nói thế chị có nản và giận ko nhỉ
    Có bao giờ chị nhìn lại quá khứ ko? Em thì làm điều đó thường xuyên. Luôn thích kiểm chứng quá khứ, cả gần và xa, để tự mình rút ra những trải nghiệm của riêng mình. Vì thế, có lúc sẽ nhảy từ thái cực nọ sang thái cực kia. Vì thế, sẽ có lúc chán nản và hoài nghi. Nhưng lạ một nỗi là chị HNP mình lúc nào cũng có cảm giác tin yêu cuộc đời, hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Đúng là một tâm hồn trẻ trung trong một bò đì cũng rất trẻ trung
    Chàng hoàng tử bạch mã ở đâu mà còn chưa chịu ra nhỉ? Người đâu mà dại thế không biết! Khi nào gặp chị cứ nện thật lực cho em, cho chừa cái tội lề mề. Giai gì mà chậm hơn cả kiến bò, hí hí
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe bài này xong hay bị nghĩ ngợi linh tinh lắm. Nhiều lúc cũng thèm cảm giác quan tâm và được quan tâm. Chia sẻ và đuợc chia sẻ vậy mà sao khó quá em ạ. hic...
    Chị cũng muốn mình mãi trẻ trung cơ mà cái tuổi nó duổi xuân đi. Nhiều lúc thấy mình đa tính cách quá thế. Đến chính bản thân chị thỉnh thoảng còn ko ngờ nữa là. Hihihi...
    Nhiều ng vẫn bảo chị tại sao cứ thích nhìn về quá khứ rồi so sánh rồi kiểm nghiệm. Có hay có dở em ạ. Nhiều lúc nó là 1 kinh nghiệm để mình tránh, để mình vượt qua nhưng đôi lúc lại là vết cứa mãi ko lành, đôi khi thấy sợ hiện tại rồi cũng giống quá khứ....
    Hí hí, nện thật lực roài họ sợ quá bỏ chạy mất thì sao. Chả dại. Lúc đó có mà túm thật nhanh và nhốt lại cho nó...lành .
    Nhiều lúc nghĩ rất...kiêu: Ai để mất mình quả là đánh mất đi 1 điều lớn nhất trong cuộc đời họ...haha....ngộ thế ko biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này