1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe bài này xong hay bị nghĩ ngợi linh tinh lắm. Nhiều lúc cũng thèm cảm giác quan tâm và được quan tâm. Chia sẻ và đuợc chia sẻ vậy mà sao khó quá em ạ. hic...
    Chị cũng muốn mình mãi trẻ trung cơ mà cái tuổi nó duổi xuân đi. Nhiều lúc thấy mình đa tính cách quá thế. Đến chính bản thân chị thỉnh thoảng còn ko ngờ nữa là. Hihihi...
    Nhiều ng vẫn bảo chị tại sao cứ thích nhìn về quá khứ rồi so sánh rồi kiểm nghiệm. Có hay có dở em ạ. Nhiều lúc nó là 1 kinh nghiệm để mình tránh, để mình vượt qua nhưng đôi lúc lại là vết cứa mãi ko lành, đôi khi thấy sợ hiện tại rồi cũng giống quá khứ....
    Hí hí, nện thật lực roài họ sợ quá bỏ chạy mất thì sao. Chả dại. Lúc đó có mà túm thật nhanh và nhốt lại cho nó...lành .
    Nhiều lúc nghĩ rất...kiêu: Ai để mất mình quả là đánh mất đi 1 điều lớn nhất trong cuộc đời họ...haha....ngộ thế ko biết
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ ko trọn vẹn...
    Mông lung...
    Hỗn đỗn...
    Trống rỗng....
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ ko trọn vẹn...
    Mông lung...
    Hỗn đỗn...
    Trống rỗng....
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ chập chờn ko trọn vẹn. Mọi suy nghĩ cứ lờ đờ đi qua. Một cảm giác trống rỗng, ko biết mình đang ở cung bậc nào. Sợ...
    Tình yêu như 1 món quà xa xỉ mà em ko thể nào chạm tay vào. Có những lúc tưởng chừng như chạm tay vào nhưng chưa cảm nhận được 1 chút gì đã vội vỡ tan ra. Ko thể nào nắm giữ... Nhiều lúc em tự hỏi mình, có phải tại em hay ko mà sao mọi thứ cứ đến rồi đi qua quá nhanh như thế. Em có đòi hỏi gì đâu. Em có mơ ước gì quá xa xôi. Đôi khi những điều thật nhỏ bé lại là những điều cả đời phải kiếm tìm, và nếu có tìm được rồi cũng phải cố gắng lắm mới giữ lại bên mình. Sống thật là khó...
    Em muốn được ai đó quan tâm và em được quyền quan tâm người đó mà ko phải e dè hay ngại ngần.
    Em muốn sáng sáng thức giấc bằng tiếng chuông reo của tin nhắn với lời chúc 1 ngày tốt lành và đó là người đầu tiên em nhớ đến.
    Muốn cùng anh đi dạo phố, đi xem phim, đi ăn sáng ăn trưa ăn tối. Đi mua cho nhau những món đồ nhỏ nhặt hàng ngày đến những bộ quần áo và những món quà cho người thân...
    Muốn em nấu cho anh cho dù ko ngon nhưng anh vẫn cười, xoa đầu em như 1 đứa trẻ và tấm tắc khen ngon. Mình cùng bên mâm cơm. Quây quần. Ấm cúng và thật hạnh phúc.
    Muốn những lúc ở xa nhau, đi qua 1 nơi có phong cảnh đẹp...nghe 1 bản nhạc hay...hay giữa bộn bề công việc chỉ cần 1 lời nói qua điện thoại sẻ chia. Thấy mình trở nên có ý nghĩa...
    Em ước sao mình ở bên nhau cả khi vui khi buồn. Muốn ôm anh vào lòng để thấy mình gần nhau hơn. Muốn hôn lên đôi mắt ấy cho xoá tan mọi ưu tư. Muốn sau những lo toan tính toán đời thường, mình là chốn bình yên để đi về...
    Vậy mà, những điều bình dị đó. Chưa 1 lần em chạm tay tới....
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ chập chờn ko trọn vẹn. Mọi suy nghĩ cứ lờ đờ đi qua. Một cảm giác trống rỗng, ko biết mình đang ở cung bậc nào. Sợ...
    Tình yêu như 1 món quà xa xỉ mà em ko thể nào chạm tay vào. Có những lúc tưởng chừng như chạm tay vào nhưng chưa cảm nhận được 1 chút gì đã vội vỡ tan ra. Ko thể nào nắm giữ... Nhiều lúc em tự hỏi mình, có phải tại em hay ko mà sao mọi thứ cứ đến rồi đi qua quá nhanh như thế. Em có đòi hỏi gì đâu. Em có mơ ước gì quá xa xôi. Đôi khi những điều thật nhỏ bé lại là những điều cả đời phải kiếm tìm, và nếu có tìm được rồi cũng phải cố gắng lắm mới giữ lại bên mình. Sống thật là khó...
    Em muốn được ai đó quan tâm và em được quyền quan tâm người đó mà ko phải e dè hay ngại ngần.
    Em muốn sáng sáng thức giấc bằng tiếng chuông reo của tin nhắn với lời chúc 1 ngày tốt lành và đó là người đầu tiên em nhớ đến.
    Muốn cùng anh đi dạo phố, đi xem phim, đi ăn sáng ăn trưa ăn tối. Đi mua cho nhau những món đồ nhỏ nhặt hàng ngày đến những bộ quần áo và những món quà cho người thân...
    Muốn em nấu cho anh cho dù ko ngon nhưng anh vẫn cười, xoa đầu em như 1 đứa trẻ và tấm tắc khen ngon. Mình cùng bên mâm cơm. Quây quần. Ấm cúng và thật hạnh phúc.
    Muốn những lúc ở xa nhau, đi qua 1 nơi có phong cảnh đẹp...nghe 1 bản nhạc hay...hay giữa bộn bề công việc chỉ cần 1 lời nói qua điện thoại sẻ chia. Thấy mình trở nên có ý nghĩa...
    Em ước sao mình ở bên nhau cả khi vui khi buồn. Muốn ôm anh vào lòng để thấy mình gần nhau hơn. Muốn hôn lên đôi mắt ấy cho xoá tan mọi ưu tư. Muốn sau những lo toan tính toán đời thường, mình là chốn bình yên để đi về...
    Vậy mà, những điều bình dị đó. Chưa 1 lần em chạm tay tới....
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cánh phượng hồng thuở ấy
    Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
    Dấu chân xưa ai để lại sân trường
    Ta có một thời yêu không dám ngỏ
    Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
    Bốn năm năm em vẫn làm kẻ lạ
    Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi
    Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
    Mang chút bụi buồn đi xa xôi
    Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
    Em chỉ là em giữa mọi người
    Hỡi ôi! Ánh mắt vô cùng lặng
    Mà ở trong tôi ngó ngợp trời
    Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
    Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
    Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi
    Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
    Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
    Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
    Để bay mất cánh phượng hồng thuở ấy...
    - st -
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cánh phượng hồng thuở ấy
    Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
    Dấu chân xưa ai để lại sân trường
    Ta có một thời yêu không dám ngỏ
    Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
    Bốn năm năm em vẫn làm kẻ lạ
    Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi
    Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
    Mang chút bụi buồn đi xa xôi
    Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
    Em chỉ là em giữa mọi người
    Hỡi ôi! Ánh mắt vô cùng lặng
    Mà ở trong tôi ngó ngợp trời
    Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
    Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
    Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi
    Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
    Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
    Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
    Để bay mất cánh phượng hồng thuở ấy...
    - st -
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua với em là hạnh phúc. Có những điều mà lần đầu tiên em chạm tay tới nhưng em vẫn lo sợ. Sợ hạnh phúc trôi nhanh qua kẽ tay. Và như anh nói đấy, chuyện này sẽ ko thể kéo dài lâu đâu. Hic, sao em luôn rơi vào trạng thái này nhỉ. Em chỉ mong sao sớm thoát khỏi nó để lòng bình yên. Em muốn bình yên bên anh. Bình yên trong hạnh phúc... Nhưng dường như điều đó xa vời quá anh ạ. Em cứ nghĩ đây sẽ là bến đỗ cuối cùng nhưng cuối cùng vẫn không phải. Sao ko thể bên nhau đến tận cùng hả anh? Sao em đã dặt chân lên con đường đó mà anh vẫn muốn quay lưng đi? Sao lại thế? Lý trí quá có tốt ko? Bao năm qua em đã sống quá lý trí rồi, giờ muốn sống cho hiện tại thôi. Ko suy nghĩ gì nhiều. Ko cần biết trước mắt là gì. Có ai nói trước được tương lai đâu. Mình sống cho hiện tại thôi...Chỉ thế thôi, đôi khi cũng là quá đủ...
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua với em là hạnh phúc. Có những điều mà lần đầu tiên em chạm tay tới nhưng em vẫn lo sợ. Sợ hạnh phúc trôi nhanh qua kẽ tay. Và như anh nói đấy, chuyện này sẽ ko thể kéo dài lâu đâu. Hic, sao em luôn rơi vào trạng thái này nhỉ. Em chỉ mong sao sớm thoát khỏi nó để lòng bình yên. Em muốn bình yên bên anh. Bình yên trong hạnh phúc... Nhưng dường như điều đó xa vời quá anh ạ. Em cứ nghĩ đây sẽ là bến đỗ cuối cùng nhưng cuối cùng vẫn không phải. Sao ko thể bên nhau đến tận cùng hả anh? Sao em đã dặt chân lên con đường đó mà anh vẫn muốn quay lưng đi? Sao lại thế? Lý trí quá có tốt ko? Bao năm qua em đã sống quá lý trí rồi, giờ muốn sống cho hiện tại thôi. Ko suy nghĩ gì nhiều. Ko cần biết trước mắt là gì. Có ai nói trước được tương lai đâu. Mình sống cho hiện tại thôi...Chỉ thế thôi, đôi khi cũng là quá đủ...
  10. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu àh! Hôm nay em ngồi đây viết về anh, mặc dù chẳng bít anh ra sao, béo hay gầy, cao hay thấp, zẹp zai hay xí zai. em vẫn nghĩ về anh ở một tương lai xa.anh coólà người tốt bụng như em hằng mong ước, anh có ngọt ngào và sâu lắng, anh có là người mang đến em sự bình yên, anh có là người luôn bít cách làm em cười. Cuộc sống có quá nhiều bon chen, em muốn có anh bên cạch để em vững tin hơn.
    anh yêu àh! em là cô bé có chất giọng ngọt ngào(bạn bè bao thế, hí hí) em hay buôồnvà hay nghĩ vẩn vơ, em chân thành và tốt bụng. em thích đi xe đạp hơn dđi xe máy, em vaànhiều thứ em thích biìnhdị khác .nhưng đoólà hiện tại. tương lai còn ở phía trước, em ko bít mai này em có thay đổi hay ko, em sợ cái xã hội này kinh khủng, sợ rùi một ngày kia nếu em có nhiều tiền em thành người xấu sa, em sợ những gì là xấu xa trong em sẽ trỗi dậy.giữa bon chen của cuộc đời em muốn có anh, người sẽ xẻ chia cùng em, người sẽ cùng bước đi trên con dường đầy nắng vàng với em.
    anh yêu àh! Cuộc sống thật ngọt ngào và cũng lắm đắng cay. em muốn anh xuất hiện để cuộc đời em thêm ý nghĩa, em sẽ sống như những gì em mong đợi, về một gđ hạnh phúc về một người anh yêu mà cuộc sống sẽ giành cho em.
    Anh yêu àh! em muốn nói với anh thật nhiều về em về tương lai khi anh có em. Nó thật tuyệt vời. Nhưng có lẽ em sẽ phải gác lại chuyện ấy cho đến lúc anh xuât shiện và lắng nghe em.
    Thơng nhớ anh yêu ở tương lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này