1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Đêm qua em vừa đọc được vài chương quyển Bí mật của Hạnh phúc thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn. Đợt này phải chịu khó đọc sách thôi. Lâu lắm bỏ quen thói quen này roài. Mà rõ ràng đọc xong cũng thông ra tí xíu chứ ko dễ bị kẹt cứng vì những suy nghĩ tiêu cực lắm. Hehe, em là em cũng giỏi trong cái khoản tự giảm xì trét của mình lắm. Nhưng tất nhiên để triệt tiêu nó hoàn toàn thì ko phải dễ dàng. Thế nên, em rất cần có anh bên cạnh lúc này để em có thêm niềm tin và sức mạnh vượt qua giai đoạn này. Anh luôn bên em, anh nhé....
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Em đã ổn hơn nhiều sau khi lục lọi lại đống sách mà em đã bỏ quên từ lâu. Rõ ràng, khôi phục lại 1 thói quen ko phải là quá khó và cũng giúp em rất nhiều. Tưởng chìm nghỉm đến nơi nhưng gìơ em lại xí xa xí xớn. Sẽ dành thời gian đọc sách nhiều hơn. Ngoan hơn và làm những điều tốt cho mình hơn.
    Luôn bên em, anh nhé!
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Test chữ ký mới cái nhỉ.
    Phải từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực thôi.
    Dù có thể nào thì thời gian vẫn trôi và vẫn phải tiếp tục sống.
    2,3 cố lên nào ta ơi....Nhất định sẽ làm được mà...
    Anh luôn bên em, anh nhé!
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 06/06/2007
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh! Chào ngày mới!
    Dạo này hơi hỗn độn trong tâm trạng 1 chút nhưng em cũng đang cố gắng để mọi thứ ko ảnh hưởng tới em quá nhiều. Tinh thần rất quan trọng nên em ko hề muốn nó khiến em kiệt quệ sức lực. Nhiều lúc cũng phải tự ru mình và cần 1 vòng tay nâng em dậy. Con người mà, yếu đuối cũng là tất lẽ dĩ ngẫu. Cho dù thế nào em cũng phải nói thật lòng: Em rất cần anh vào lúc này. Hãy đến bên em anh nhé!
    Wait 4 U
  5. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Cho tớ ké với nhá, cũng cùng tuổi ấy đây, và vẫn đang băn khoăn không biết anh tương lai của em ở đâu mà chưa thèm ló mặt ra.
    Hình như cũng được 1, 2 năm rồi, có gì mới không ấy ơi? Tuổi bọn mình gọi là bà già được rồi nhỉ, nhìn các em tre trẻ mà thấy mất tự tin quá, tuyền trẻ đẹp chân dài lấy đâu ra cơ hội cho mình nhở
  6. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Mấy hôm nay em thấy chán quá anh ah, em được nghỉ hè hơn một tuần rồi mà sao vẫn chẳng thấy niềm vui. Không đi làm chỉ ở nhà quanh quẩn việc nhà và ngồi Net em cảm thấy vô vị quá anh ah. Giá mà có anh ở bên nhỉ, mình sẽ đi đâu đó vào dịp cuối tuần phải ko anh (vì anh đâu đc nghỉ hè như em), giá như có anh ở bên anh sẽ cùng em học English, hoặc cùng em kiếm việc làm thêm trong dịp hè anh nhỉ, giá mà...
    Em vẫn cứ đợi anh và muốn biêt khuôn mặt anh, người tương lai của em ah...
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thân yêu của em!
    Dở trang nhật ký của anh và em , em lại chẳng biết viết gì... giận anh nhưng tại sao lại giận..em ko được phép ích kỷ như vậy nhưng em nhớ anh. Những ngày Hà Nội nắng, những ngày Hà Nội em cháy đen...Chiều hè Hà Nội, lang thang, mệt mỏi.... buồn quá muốn khóc.
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm không khí dịu hẳn lại. Em của anh trở nên mềm mại hơn. Trong trẻo hơn. hihi, con người thay đổi theo thời tiết anh nhỉ.
    Em định chạy ra ngoài 1 chút cho thoáng gió và tận hưởng không khí ngọt lành sau cơn mưa đây.
    Tuần mới tốt lành anh nhé!
    LU
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Công việc biến em thành 1 kẻ nói dối và em thấy mệt mỏi bởi phải nói dối .Em chán kiểu đó lắm rồi nhưng nó như 1 thói quen khó bỏ .Em nói dối ,em ngại ngùng khi phải nói dối ,khi phải bấm đt và :Anh ơi ........sau đó bịa ra hàng trăm ,hàng nghìn lí do để nói dối .Em thấy ngượng với mình ,ngại với khách nhưng em lại chẳng thể dừng được .Công việc bắt em phải thế .Buồn anh nhỉ .
    Em cần 1 điểm tựa ,1 cái nắm tay thật chặt chỉ để em nhận ra Anh luôn ở bên em .Em thấy mỏi mệt ,em thấy bất cần .
    Uh, anh nhỉ sao có thể hiểu cảm giác của người đi mưa mà ko mặc áo mưa.Em chống chếnh ,và em lơ lửng .
    Mọi cảm giác của em trở nên chai sạn .Yêu và nhớ là từ xa xỉ với em .Trống rỗng .
    Em lang thang trên mọi con phố ,chả nghĩ suy ,và quên đi những âu lo thường nhật .Em chán nản và em buông xuôi .Chợt đọng lại trong em là tiếng cười ,nó trong trẻo đến lạ kì nó kéo em về thực tại .
    Em vẫn là em ,vẫn thơ thẩn vẫn giận hờn
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận ,hết nhớ thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này