1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hế nhô Anh ,cuối tuần vui vẻ .
    Hnay em mua 2kg mận đến chỗ làm ,mận ngon anh àh,em ăn trừ bữa ,nhịn luôn cơm .Hôm qua chả hiểu sao bạn lại tắt máy ,làm em muốn rủ bạn đi chơi mà ko được thế là em với Rùa lang thang ,buôn dưa lê chán chê ở A night.Từ đầu tuần đến giờ toàn mưa và mưa ,buồn chết được may mà hôm qua tạnh nên em mới lượn tí xíu.Chả được gặp các bạn ,nhớ các bạn ghê.
    Hẹn hò chán rồi mà chủ nhật bạn vẫn phải đi làm ,khiến em lên kế hoạch hết rồi nên hôm ý vẫn rủ Rùa tiến hành vậy .
    Em buôn bán với anh chút thôi ,em lại lượn tiếp đấy
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôiiii
    Người tương lai của em ở nơi nào mà sao em thấy buồn nẫu ruột. Mệt mỏi và rã rời hết cả người vì cái thời tiết này, ăn uống không có được mấy. Giảm được vài kí lô thì da dẻ lại xấu đi trông thấy, hứt hứt.
    Anh ới ời, em chờ anh thấy mệt quá. Có đến không hả anh ơi? Để em còn biết chừng đây
    Chúc chị HNP và chị RN cuối tuần vui vẻ nhớ, ăn gì nhớ phần em mấy miếng Nhớ các chị nhiều
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu, anh bit ko em của anh hôm nay rất xinh nhé. hihi. Cả nhà em hôm nay đi chụp ảnh ... cưới anh ạ, hì, nhưng không phải đám cưới của chúng mình (tất nhiên rùi vì mình đã gặp nhau đâu anh nhỉ). Cưới anh trai em, cả hai gia đình nhà trai và nhà gái chụp ảnh cùng cô dâu và chú rể, ai cũng đẹp anh ah, cả em nữa (thấy mọi người khen thế), giá mà có anh ở bên nhỉ, mình cũng sẽ chụp vài kiểu phải không anh. Thấy vắng anh, mọi người cứ hỏi em, em chẳng biết trả lời sao cả, hic, anh mau đến bên em nhé, mình cũng sẽ đi chụp ảnh cưới, mình cũng sẽ hạnh phúc anh nhé. Chờ anh lâu quá nhưng em vẫn chờ...

  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lời của mắt
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Ðừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em
    -st-
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Nếu một ngày Em là Anh, em sẽ
    *Nắm chặt tay anh và đi dạo với anh mỗi khi anh mệt mỏi và căng thẳng. Sẽ không buông tay anh dù mình đang đi giữa đông người
    *Thi thoảng nổi hứng cõng anh trên lưng khi hai đứa đang đi dạo ở công viên, khi anh mỏi chân vì đôi guốc gót quá cao, khi anh nhăn nhó vì phải đi bộ một quãng đường dài. Và nhìn anh cười như một đứa trẻ.
    *Dùng hết "bản lĩnh" của một đứa con trai để tập trung và lắng nghe anh kể những chuyện giời ơi đất hỡi của mình. Dù thực ra nhiệm vụ của em lúc ấy chỉ là gật lấy gật để và nhe răng cười với những câu chuyện "buồn cười ơi là buồn cười" của anh.
    *Cuối mỗi tuần sẽ đưa anh đi chơi đâu đó, dã ngoại chẳng hạn. Dù thực ra công việc của em đang rất bận và để có thể dành ra một ngày đi chơi như thế, em đã làm tới khuya cả tuần.
    *Buổi tối đi chơi về sẽ cầm tay anh thật chặt, lắng nghe anh kể chuyện vui buồn trên cơ quan và trước khi rời nhà anh sẽ dùng tay làm gối cho anh ngủ.
    *Sẽ nhắm mắt nhắm mũi chiều nào cũng ăn phở, ăn cháo, ăn "linh tinh" chỉ bởi vì anh không thích ăn cơm. Dù rằng với em, cơm lúc nào cũng là món ngon nhất.
    *Thi thoảng tạt vào quán lưu niệm vào đó và ôm về cho anh một chú gấu bông nhỏ xinh. Vì em biết, chẳng lúc nào anh có thể rời mắt khỏi những quầy hàng thú nhồi bông trên phố.
    *Bất ngờ rẽ vào hàng hoa trên đường để mua về cho anh một ôm hoa hồng vàng. Vì em biết, lọ hoa ở nhà em mấy hôm nay để trống. Và vì biết, em thích nhất màu vàng.
    *Sẽ thay chức năng của một hộp khăn giấy, một "thùng rác" khi anh vừa bị sếp mắng, khi anh có chuyện buồn vì bạn bè, khi anh hay tin xấu về người thân?Vì em biết, khi ấy điều anh cần nhất chỉ là một cái siết tay, hoặc một bờ vai để dựa.
    Còn nhiều lắm những điều em muốn, em sẽ khi một ngày nào đó em là anh. Nhưng dù biết anh đã làm được rất nhiều những điều mà em vừa nói nếu?em vẫn muốn nói: Điều em muốn nhất là: nếu anh là em, anh sẽ làm gì?
    - st -
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Karaoke ?obật mí? ​


    Nhắm mắt lại hát: Tình cảm phong phú, tính cách khá ngay thẳng.

    Khi bạn muốn theo đuổi hay muốn đạt được một mục tiêu nào đó bạn sẽ luôn phấn đấu hết sức để đạt được mục đích của mình, bạn không cần quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về bạn hay xem bạn là người như thế nào. Nhưng bạn không nên quá chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình mà quên hết mọi người xung quanh đấy nhé, vì có thể bạn sẽ mất những người bạn rất tốt ở xung quanh bạn mà bạn không hề để ý.

    Bất kể hát bài gì cũng luôn tăng hết cỡ volume: Tính cách bạn hơi khép kín.

    Bạn cảm thấy im lặng đè nén chúng trong lòng hơn với việc bộc lộ tình cảm thật của mình. Vì luôn chất chứa quá nhiều nỗi niềm và áp lực nên bạn luôn tận dụng bất cứ cơ hội nào để giải tỏa căng thẳng cho chính mình (như việc hát thật to chẳng hạn). Đôi khi tính cách trầm lắng khó hiểu của bạn lại chính là một sức thu hút đối với người khác!

    Luôn dùng động tác để diễn tả tâm tư tình cảm trong nội dung bài hát: Bạn năng nổ và nhiệt tình, bạn sống với những niềm yêu thích và đam mê của mình.

    Bạn không thích những khuôn mẫu được rập khuôn sẵn, bạn thích khám phá những điều mới lạ, những trạng thái tình cảm phong phú trong cuộc sống. Bạn rất nhạy cảm nhưng lại là người rất hay thay đổi, điều đó khiến người khác nghĩ rằng bạn rất đa tình. Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy rất bối rối và khó xử trước những cơn ?osay nắng? không mong đợi đấy!

    Hai tay luôn nắm chặt micro: Bạn vẫn thường hay cảm thấy ngại ngùng, cảm thấy căng thẳng trước đám đông, cảm thấy mình không có gì đặc biệt để thu hút sự chú ý của người khác? Bạn vẫn thường thấy mình rất cô độc? Hãy tự tin lên, xung quanh có rất nhiều người đang quan tâm đến bạn đấy!

    Theo Sinh Viên Việt Nam

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko viết cho anh yêu rồi nhỉ. Dạo này cũng lười, cảm xúc theo đó mà trốn tiệt đi đâu mất. Hoặc cũng có thể dạo này ít bộc lộ tình cảm hơn trước. Em nhiều mâu thuẫn quá. Em đang trong 1 mớ hỗn độn của cảm xúc. Vừa vui. Vừa hạnh phúc. Vừa bồn chồn. Vừa lo lắng. Vừa muốn giữ cả lại vừa muốn buông ra. Giá như em có thể sống hết mình. Giá như em có thể ko nghĩ ngợm j xa xôi thì em hạnh phúc biết mấy. Ừa, em sẽ cố gắng dẹp bỏ mọi thứ gọi là mông lung sang 1 bên. Chỉ biết đến hiện tại thôi. Có lẽ như vậy sẽ thanh thản hơn...
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    To All: chào các em
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em lào thế
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi Anh ,hnay là 1 ngày mà em của Anh chả làm việc gì cả ,chỉ nhắng nhít là nhanh .Chạy chỗ này 1 chút ,tạt qua chỗ kia 1 chút rồi ăn và ăn .hiiiii,hư quá thể .Mai là 5/5,ở nhà em đã có 2kg rượu nếp ,vậy là em tha hồ ăn .
    Hôm qua ,hẹn hò mãi mà chả lôi kéo được ai đi cùng nên em lại kéo Rùa đi chụp ảnh.2 đưa lọ mọ vào Văn miếu,thực ra là Rùa chụp cho emvà em có mỗi nhiệm vụ làm người mẫu thôi .
    Anh nghỉ ngơi cuối tuần sao hả?Hôm trước tim em vừa kịp rung rinh thì hôm nay đã lại tắt ngúm ,buồn thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này