1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ơi, lâu lắm rồi em mới lọ mọ vào đây nè. Dạo này em bận quá cơ. Ko có thời gian online nhiều như truớc nữa. Cũng thấy có lỗi với anh iu nhiều ghê nhưng chẳng biết làm sao. Anh iu đừng giận em anh iu nhé.
    Noel này anh có vui ko? Anh có đi đâu chơi ko? Có ước điều gì ko? Còn em á, em vừa mới đi Đà Lạt về anh ạ. Cũng vui lắm lắm. Đà lạt có cái nắng rực rỡ của Sài Gòn.............có cái lạnh tê lòng của Hà Nội. Có dịp chúng mình sẽ cùng nhau đi về vùng cao nguyên đó anh nhé.
    Bây giờ em thấy mình mềm mại hơn chút, trẻ con hơn 1 chút, lãng mạn hơn 1 chút anh ạ. Có lẽ em đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình rồi. Vui ko anh iu
    Bây giờ em đi tìm cái gì đó nhét vào bụng đây anh ạ. Đói quá rồi. Hẹn anh khi khác.
    Chúc anh của em luôn vui vẻ và nhớ đến em anh nhé..........
    Yêu anh và nhớ anh thật nhiều.
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 27/12/2004
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Từng đường thẳng , không biết là song song hay đan chéo nhau, rồi khi đó chúng mình gặp nhau, duyên phận.
    Để biết là duyên phận, em và anh đã phải mất bao nhiêu năm hả anh. Vì nhiều khi em nghĩ, làm gì có duyên phận, và cũng là khi em tự hỏi không biết anh đang ở đâu trên trái đất này. Những câu hỏi ngớ ngẩn thật anh nhỉ, em cũng biết thế nhưng em vẫn thích hỏi, hỏi để đến ngày gặp anh em sẽ hỏi, anh sẽ trả lời em thế nào hả anh. Em vui lắm khi gặp được anh, anh ạ. Không biết anh có thế không nhỉ. Anh có muốn cùng em đến với biển, nói với biển rằng em đã tìm thấy rồi, là anh đấy. Em cũng muốn cùng anh đi ngắm đêm, hít khí đêm, và nhất là được dựa vào anh khi em mệt mỏi. Anh cũng có thể dựa vào em khi anh lo lắng cũng như anh buồn hay yếu đuối. Anh biết không em còn muốn vòng tay qua cổ anh để lắng nghe nhịp đập tim anh, vuốt tóc anh lặng im nghe anh nói, bất cứ điều gì anh ạ. Em cũng muốn anh làm thế với em, rồi anh hỏi em rằng em đang nghĩ gì thế, em sẽ trả lời , em đang nghĩ ....em đang hạnh phúc, vì điều em ao ước anh đã làm thay em. Nhiều điều đơn giản nhung em lại cần nó, dịu dàng ư, em vẫn luôn dịu dàng bên anh, và anh cũng đã luôn như thế với em phải không anh. Đừng nóng giận với em nhé, vì em sợ khi anh nóng lắm ,,,

  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Từng đường thẳng , không biết là song song hay đan chéo nhau, rồi khi đó chúng mình gặp nhau, duyên phận.
    Để biết là duyên phận, em và anh đã phải mất bao nhiêu năm hả anh. Vì nhiều khi em nghĩ, làm gì có duyên phận, và cũng là khi em tự hỏi không biết anh đang ở đâu trên trái đất này. Những câu hỏi ngớ ngẩn thật anh nhỉ, em cũng biết thế nhưng em vẫn thích hỏi, hỏi để đến ngày gặp anh em sẽ hỏi, anh sẽ trả lời em thế nào hả anh. Em vui lắm khi gặp được anh, anh ạ. Không biết anh có thế không nhỉ. Anh có muốn cùng em đến với biển, nói với biển rằng em đã tìm thấy rồi, là anh đấy. Em cũng muốn cùng anh đi ngắm đêm, hít khí đêm, và nhất là được dựa vào anh khi em mệt mỏi. Anh cũng có thể dựa vào em khi anh lo lắng cũng như anh buồn hay yếu đuối. Anh biết không em còn muốn vòng tay qua cổ anh để lắng nghe nhịp đập tim anh, vuốt tóc anh lặng im nghe anh nói, bất cứ điều gì anh ạ. Em cũng muốn anh làm thế với em, rồi anh hỏi em rằng em đang nghĩ gì thế, em sẽ trả lời , em đang nghĩ ....em đang hạnh phúc, vì điều em ao ước anh đã làm thay em. Nhiều điều đơn giản nhung em lại cần nó, dịu dàng ư, em vẫn luôn dịu dàng bên anh, và anh cũng đã luôn như thế với em phải không anh. Đừng nóng giận với em nhé, vì em sợ khi anh nóng lắm ,,,

  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Em đang nhớ Anh.............
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Em đang nhớ Anh.............
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi phải không anh. Lâu lắm rồi em ko dành thời gian để tâm sự, để trò chuyện với anh như ngày nào mà em đã hứa. Có lẽ con người em dần khô cạn đi những cảm xúc một thời luôn chất chứa trong em. Em bây giờ ít lo nghĩ hơn, ít muộn phiền hơn nhưng thay vào đó lại sự hời hợt và chóng quên đến kì lạ. Mọi chuyện với em trôi qua nhanh hơn là khi đến.....Trong em giờ như ko còn đọng lại bất kì điều gì rõ nét , cho dù đó là buồn hay vui....Có đáng sợ không anh???
    Ngày trước em đã từng tự hào mình là một người tinh tế và sâu sắc. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ dường như dần dần từ bỏ em mà đi. Em đã ko biết trân trọng những gì mình có cho đến khi bất chợt nhìn lại chung quanh.....Sống 1 mình thì tự lập, tự do thật đấy nhưng cũng có thể biến em thành 1 con người ích kỷ và ít cảm xúc hơn. Đối với em bây giờ, cũng ko dám nói tất cả đều tốt đẹp nhưng cũng ko thể coi là tồi tệ. Có lẽ 2 khái niệm đó chỉ đúng tuỳ vào tâm trạng - hoàn cảnh mà thôi. Giả dụ như lúc này đây. Em nghĩ nhiều về quá khứ - hiện tại; về những được và mất.............Nhưng rồi ở 1 lúc khác, em lại ko bận tâm nhiều về những điều đó mà chỉ quan tâm rằng em có đang vui hay ko? có hài lòng về cuộc sống hiện tại hay không......Là con người ai mà chẳng có lúc này lúc kia anh nhỉ................
    Cũng có thể đã đến lúc em ko muốn mình vô tâm khi nghĩ rằng chỉ cần 1 vài người bạn thân để trò chuyện - để sẻ chia là đủ. Em cũng đã bắt đầu mong muốn có 1 tổ ấm của riêng mình để có thể chăm sóc yêu thương cho dù giờ đây em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có thể lo cho hạnh phúc đó.....Em thật mâu thuẫn phải không anh???
    Em đang hy vọng 1 điều thật mong manh nhưng có lẽ em phải từ bỏ nó, anh ạ. Không phải em ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi mà là em ko muốn chạy theo 1 điều mà không chắc nó có thể xảy ra hay ko. Em đã qua tuổi chạy theo những điều gọi là vu vơ hay hư ảo rồi. Em muốn những gì thực tế hơn. Nhưng cuộc đời mà anh, có phải mọi điều đều xảy ra như những gì mình hằng mong đợi cho dù đôi khi những điều mong đợi đó thật bình dị và vô cùng nhỏ bé.................
    Bất giác buồn.............
    Staythesame
    Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình.
    Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 29/05/2005
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi phải không anh. Lâu lắm rồi em ko dành thời gian để tâm sự, để trò chuyện với anh như ngày nào mà em đã hứa. Có lẽ con người em dần khô cạn đi những cảm xúc một thời luôn chất chứa trong em. Em bây giờ ít lo nghĩ hơn, ít muộn phiền hơn nhưng thay vào đó lại sự hời hợt và chóng quên đến kì lạ. Mọi chuyện với em trôi qua nhanh hơn là khi đến.....Trong em giờ như ko còn đọng lại bất kì điều gì rõ nét , cho dù đó là buồn hay vui....Có đáng sợ không anh???
    Ngày trước em đã từng tự hào mình là một người tinh tế và sâu sắc. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ dường như dần dần từ bỏ em mà đi. Em đã ko biết trân trọng những gì mình có cho đến khi bất chợt nhìn lại chung quanh.....Sống 1 mình thì tự lập, tự do thật đấy nhưng cũng có thể biến em thành 1 con người ích kỷ và ít cảm xúc hơn. Đối với em bây giờ, cũng ko dám nói tất cả đều tốt đẹp nhưng cũng ko thể coi là tồi tệ. Có lẽ 2 khái niệm đó chỉ đúng tuỳ vào tâm trạng - hoàn cảnh mà thôi. Giả dụ như lúc này đây. Em nghĩ nhiều về quá khứ - hiện tại; về những được và mất.............Nhưng rồi ở 1 lúc khác, em lại ko bận tâm nhiều về những điều đó mà chỉ quan tâm rằng em có đang vui hay ko? có hài lòng về cuộc sống hiện tại hay không......Là con người ai mà chẳng có lúc này lúc kia anh nhỉ................
    Cũng có thể đã đến lúc em ko muốn mình vô tâm khi nghĩ rằng chỉ cần 1 vài người bạn thân để trò chuyện - để sẻ chia là đủ. Em cũng đã bắt đầu mong muốn có 1 tổ ấm của riêng mình để có thể chăm sóc yêu thương cho dù giờ đây em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có thể lo cho hạnh phúc đó.....Em thật mâu thuẫn phải không anh???
    Em đang hy vọng 1 điều thật mong manh nhưng có lẽ em phải từ bỏ nó, anh ạ. Không phải em ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi mà là em ko muốn chạy theo 1 điều mà không chắc nó có thể xảy ra hay ko. Em đã qua tuổi chạy theo những điều gọi là vu vơ hay hư ảo rồi. Em muốn những gì thực tế hơn. Nhưng cuộc đời mà anh, có phải mọi điều đều xảy ra như những gì mình hằng mong đợi cho dù đôi khi những điều mong đợi đó thật bình dị và vô cùng nhỏ bé.................
    Bất giác buồn.............
    Staythesame
    Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình.
    Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 29/05/2005
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh bài hát này nhé! Anh sẽ là người duy nhất mà em muốn Cry on your shoulder.........(như lúc này chẳng hạn )
    CRY ON MY SHOULDER
    (Deutsch. Sucht Den Super.)
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''re feeling blue
    If you''re away from love and you''re alone
    If you call your friends and nobody''s home
    You can run away but you can''t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there''s a destiny
    The best things in life
    They''re free
    Chorus:
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There''s a place in heaven where we''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''ll never hide
    Repeat chorus
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/CryOnMyShoulder.html
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh bài hát này nhé! Anh sẽ là người duy nhất mà em muốn Cry on your shoulder.........(như lúc này chẳng hạn )
    CRY ON MY SHOULDER
    (Deutsch. Sucht Den Super.)
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''re feeling blue
    If you''re away from love and you''re alone
    If you call your friends and nobody''s home
    You can run away but you can''t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there''s a destiny
    The best things in life
    They''re free
    Chorus:
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There''s a place in heaven where we''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''ll never hide
    Repeat chorus
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/CryOnMyShoulder.html
  10. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mong thời gian trôi qua thật nhanh để chúng mình dược bên nhau
    Anh yeu !!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này