1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,em lại vào bán than với anh đây .
    Em bị đau mắt rồi ,công việc đấy ự mà em bị đau mắt ,bực mình quá anh à .Tác hại của bể bơi ,các bạn đi bơi nên em cũng ghẹn tị ,cũng đi theo .Kết quả là các bạn bơi .còn em lội và em bị đau mắt
    Kế hoạch của em bị phá sản rồi ,Sapa chả đi được ,biển cũng ko nốt.Vip ko đi được ,Hình nhân ko đi vì o có Vip ,ko lẽ em đi cùng Rùa .Điên thế .
    Em lại bận bịu rồi ,lại than thở với anh sau vậy ,pp anh
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hức, mấy hôm trước mất ngủ vì bị ho. Hôm qua hôm kia mất ngủ vì đau đầu. Hôm nay thì chẳng bị làm sao nhưng em vẫn ko tài nào ngủ được. Sáng thì dậy sớm. Trưa ko chợp mắt tẹo nào. Tối leo lên giường định bụng khò khò thế mà mắt cứ mở thao láo. Chán quá lại lồm cồm bò dậy. Đọc sách cũng ko ăn thua. Thế là tung tấy trên Net. Chả được bao lâu thì bụng réo ầm ĩ. Em lại lóc cóc mò mẫm xuống nhà nấu cháo măm. May là vẫn còn xịt nên bát cháo của em khá ngon lành. Đơn giản vì hôm trước vẫn còn bột nên hôm nay nấu rất chi là nhanh, nếu ko chắc em xỉu mất. Hức, nhắc đến em lại đói rồi đấy. Mà em mới ăn cách đây có hơn 1 tiếng thôi. Huhu, ko biết có phải do mấy hôm trước em chỉ có húp cháo với uống sữa hay ko giờ loãng ruột, hơi tý là đói ko nhỉ. Đợt này em ngót mất 1kg đấy. Kiểu này lại nhồi cho nó béo lên thôi....
    Giờ hạnh phúc nhất là em...buồn ngủ và có thể làm 1 lèo đến sáng ko mộng mị chợp chờ. Chắc thế là hạnh phúc nhất...
    Giờ này anh chắc ngủ khèo rồi nhờ. Chán thế, chả ai buôn dưa với em cả...
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lần nào cũng định bụng lan man vài dùng cùng chị nhưng cũng tại vì em sợ người khác biết tình cảm thực sự cảu em giờ thế nào, thế là lại đành ngậm ngùi lướt . Đúng là bản tính con người khó thay đổi, em vẫn thế, vẩn rụt rè và chỉ muốn che dấu tình cảm của mình thôi, chưa thay đổi được. Phải chăng vì lẽ đó mà đôi khi em cảm thấy cô đơn trong chính những người thân bên mình, chỉ là đôi khi thôi
    Nếu biết nick chị thì có phải là có người buôn dưa cùng chị không
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nằm dài ở nhà khiến em trở thành 1 con mèo lười ko hơn ko kém. Chỉ cần thò mặt ra đường, nhìn thấy nắng là em lại rụt cổ lại...lè lưỡi, lắc đầu. Chẳng còn chút gì giống với em của mấy ngày trước. Đôi chân chạy dường như đã mỏi, mọi thú vui bên ngoài ko còn đủ sức cám dỗ. Em thấy ngạc nhiên cho chính mình...
    Ở nhà nên đâm ra chẳng có gì chơi ngoài việc ăn, ngủ, đọc sách, làm dăm ba việc và lượn Net. May mà có Net làm bạn những lúc thế này nên em ko đến nỗi trở thành ng mù thông tin lắm. Tung tẩy hết góc này góc kia em lại bắt đầu loách choách bàn phím. Em viết lan man, viết đủ những thứ tự dưng em rảnh hơi nghĩ ra. Lâu rồi em ko viết nhiều như thế...
    Em vừa uống xong 1 hộp sữa. Dạo này rất chăm chỉ uống sữa mỗi ngày. Chẳng phải để đẹp da như người ta vẫn nói, đơn giản chỉ bởi vì em ko có thói quen ăn sáng vì cứ ăn sáng là trưa ko muốn ăn gì. Thế nên chỉ còn cách uống sữa để nạp năng lượng cho 1 ngày mới và quả thật bây giờ em thấy sức khoẻ của mình giảm sút đi nhiều lắm. Có dấu hiệu của tuổi tác roài.
    Ngoài trời đang mưa nhưng ko có cảm giác là mưa nếu ko nghe thấy tiếng lộp bộp ngoài sân. Không khí dường như vẫn chưa dịu đi, có lẽ do mấy ngày nắng quá nên mưa trút xuống đâu là hút hơi đến đó. Kiểu này, mưa cả ngày may ra mới mát lên được.
    Tối qua cả nhà ăn bún măng ngan. Lâu rồi ko lọ mọ vào bếp đổi món. Trời mùa hè nóng nực, nhai cơm ngại nên ăn bún cho nó mát mẻ. Cô em họ về nhà ôn thi nên chỉ có 3 người: Bố mẹ và em. Lâu ko ăn nên ngon miệng thế...Măm bún xong còn được tráng miệng bằng dưa lưới nữa chứ. Chao ui ngon thật là ngon....
    Đến hôm nay em bớt khật khừ rồi. Hy vọng sang tuần sau là hoàn toàn bình phục. Lúc đó em phải khởi động lại toàn bộ bộ máy ì trệ hơn 10 ngày nay....
    Vươn vai chuẩn bị cho 1 tháng mới nhiều may mắn nào...
    Miss you
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lúc nàm muốn lan man thì cứ vào đây lan man cùng chị nhé. Ngại gì đâu, đôi khi cũng phải tự mình bước qua những ngại ngùng đó để thấy rằng chẳng có gì...đáng để ngại cả. hihi...
    Cô đơn là căn bệnh muôn thuở của loài người, ko phải mình em. Đôi khi bên cạnh những người ta yêu thương nhất, ta vẫn thấy cô đơn. Cô đơn với chính mình. Có lẽ mình nhiều suy nghĩ, nhiều sợ sệt, nhiều âu lo và toan tính quá nên mới thế. Chị cũng có những lúc như thế, và đôi khi phải tự ôm lấy vai mình mà vỗ về cho đỡ trống...
    Anyway, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Hy vọng em sẽ mở lòng mình ra để thấy lòng nhẹ nhàng hơn...
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,em vẫn đang làm việc .Hiccccccccc,khổ thân em .
    Anh chắc đã ngủ rồi nhỉ ? em đang nghe : Đêm nằm mơ phố ,hay cực
    Anh có nghe cùng em ko?
    Em làm nốt việc đây ,muốn đi ngủ quá rồi ,mặt em đòi đoàn tụ rồi mà em vẫn chưa xong việc .Nhưng thôi ,kệ việc đi anh nhỉ .Mai làm tiếp vậy ,em đi ngủ đây .
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào TTVN, hôm nay lên đọc bài của chị HNP. Hì, em đã theo dõi topic này lâu lắm rồi, em vẫn đợi một ngày chị tìm được người tương lai của mình đấy, ngày ấy sắp đến chưa hả chị?
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    RAINY DAY
    (a poem)
    A day without u
    hiding the sorrow among my fingers
    hidding myself in the porch roof
    watchin'' the morning rain
    falling down
    and down
    wondering how it''s getting
    colder now
    wondering how i ''ve let it through
    like water running out of my hands
    in the rainy day
    just found me here watching my fingers
    playing in the rain
    trying to catch dis moment
    and completly feel
    something''s changed
    whisper your name
    again and again
    and suddenly i found
    how much i needed u now
    http://www.youtube.com/watch?v=nKDkXOOHG34&mode=related&search=

    [​IMG]
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ... ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi...
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn quá hay sao mà bỏ rơi TTVN thế em? Lâu lâu chị mới thấy em vào viết bài. Sắp tới tròn 3 năm chắc chị phải làm lễ....sinh nhật cho topic này mất hihihi....
    Thầy bói bảo chị nhanh thì 29 tuổi mà lâu thì chơi thoải con gà mái đến 34 tuổi nhá. Hé hé...
    @ ÚNA: Bao giờ cho đến tháng10
    Em về, chị sẽ đưa em đi ăn hàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này