1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemalum80

    kemalum80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi anh .Em đây ,nick kia của em bị Mod treo cổ mất rồi hiiiiiii,em có spam nhiều đâu cơ chứ .Hôm qua em đi trà chén với nhà Ma kết ,vui anh ạh .Bận thật nhưng em vẫn bon chen ,thư giãn chút chút anh ạh .
    Em của anh dạo này ăn nhiều quá .Tối qua về chén 2 con chim quay mà vẫn còn mút mát vì thòm thèm .Em đang rủ bạn đi biển ,thèm ăn hải sản quá anh àh.Em chỉ khóai ăn hải sản ,và ngắm biển thôi chứ tắm biển em chẳng khóai .Mùi của biển anh nhỉ .
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân chị Rùa, dạo này mod xóa bài và treo ác liệt nhỉ, em cũng dùng nick khác cho nó... đồng bộ.
    Đột nhiên những ngày này cảm thấy có gì đó khác thường. Một chút vấn vương và suy nghĩ. Trải lòng. Không hiểu nữa. Vẫn mơ về sự bình yên và hạnh phúc cho những người thương yêu. Cầu Trời phù hộ. Một niềm vui sẽ chào đời
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Nhiều lúc em tự hỏi mình, sao yêu 1 người thật là khó. Em thực sự ko biết yêu là gì và không biết khi yêu 1 người phải làm những gì. Em luôn băn khoăn,ko biết phải quan tâm ng mình yêu thương ra sao và sẽ đi đâu chơi khi chúng mình bên nhau. Khi chập chững bước chân vào ngưỡng cửa yêu, em ko nghĩ nó lại trở nên quá khó với em như vậy. Em tự dưng trở nên ngờ nghệch, luôn lo sợ và mất hết tự tin....Em như đánh mất mình...
    Có lẽ mình có quá ít thời gian bên nhau, quá ít những chia sẻ hay quá ít nhạy cảm để có thể hiểu nhau hơn??? Em bắt đầu thấy hoang mang...Em phải làm gì bây giờ để cải thiện tình hình đây???
    Nói em nghe đi anh...
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hãy Yêu Nhau Đi

    Trịnh Công Sơn
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5F0BE/
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 04/07/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    LỰA CHỌN MỘT VÌ SAO
    Sáng tác: Quang Huy
    Trình bày: Ngọc Linh
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EFF0/
    Người yêu hỡi trăm năm mình
    Chỉ có chung đôi kiếp này thôi
    Thì ta hãy cùng nhau về một nơi chỉ có hai ta...
    Người yêu ơi em luôn mơ ước
    Được cùng anh
    Khắc tên hai đứa mình lên vì sao ái tình
    Người yêu hỡi trăm năm mình
    Chỉ có chung đôi kiếp này thôi
    Thì ta hãy cùng nhau
    Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta
    Một tình yêu sống mãi trên trời cao
    Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta
    Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi
    Một trong hai đứa nếu mai rời xa
    Ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh
    Về một nơi chỉ có hai ta
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 04/07/2007
  6. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy em ạh ,chắc chị spam bài ác liệt quá ,hiiiii.
    Thế nên hôm nay quyết định sáng tác thêm vài nick ,để Mod treo nick này còn có nick khác mà dùng .
    Em buôn bán chút anh nhỉ ,mệt mỏi quá anh ơi mấy hôm rồi chả biết về sớm là như nào .Đến chỗ làm là ngồi im trên phòng chả biết trời nắng hay mưa ,10h tối mới nhỏm dậy đi về .hiccccccc
    Bận bịu xong hết việc em lịa rủ các bạn đi bơi mới được .Mặc dù em chả biết bơi đâu nhunưg xuống nước đạp tay đạp chân chút chút là bụng đói meo ,ăn ngon miệng lên hẳn .
    Hôm rồi SN ớt ,,mít ngon ơi là ngon nhắc đến em lại thèm .Rùa xơi tái 1 hộp bánh hee.
    Vip được nghỉ 1 ngày nên thông báo với tụi em là sẽ đi Ba vì chơi ,cũng okie anh nhỉ ,thay đổi không khí chút chút .
    Em lại bận rồi ,bye anh nhé ,gặp anh sau
  7. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hehe, thấy mấy UNA va ruangoc dùng nick mới, tớ cũng bon chen up bằng nick nài cho nó đồng bộ, nhể .
    Dạo này ngứa tay, cũng muốn xì pam lắm nhưng sợ bị...treo lên đành ngoan ngoãn làm công dân gương mẫu vậy. Cơ bản là sợ chả có nick để mà vào tỷ tê với anh iu nữa. Sợ anh iu...buồn
    Dạo này chắc ruangoc bận nên ít vào viết bài.Tự dưng thấy trống trống. Mình tớ viết, ứ thấy vui nữa. Dạo này tâm trạng lên đèo xuống dốc lắm, chả biết sao nữa...
    Tớ bắt đầu hành trình đi tìm việc mới. Cũng oải phết. sau vụ ốm,hình như mất đi kha khá năng lượng ấy ạ...
    Lạy trời....
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho em chủ topic và các em khác trong này mau chóng đổi tên topic thành Viết cho người hiện tại của em
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn vương lên khoé mắt
    Khi anh đưa em về qua ngõ nhà em
    Một cảm giác...hẫng....
    rơi...
    oà vỡ...
    Em chẳng thể níu được lòng mình...
    Miên man..
    Hoang mang...
    Em vùi mình vào góc tối
    Để nỗi buồn đưa em vào mộng mị
    Những đêm không ngủ...
    Em ôm mình bật khóc
    về những điều vu vơ...về những đợi chờ...
    Em dại khờ... cứa mãi những ngón tay
    Máu chảy loang...những giọt trong tim ko thể nào khô nổi
    Mong manh là em....
    kiêu hãnh cũng là em
    Sao em cứ mãi loay hoay...
    Sao em cứ để chông chênh chiếm lấy đời mình...
    Lâu em chẳng thơ thẩn gì, hôm nay...tâm trạng quá. viết tặng anh bài này. Viết đi viết lại vẫn thấy ko xuôi...chán.... [​IMG]

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 04/07/2007
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chị HNP ơi, chị Rùa ơi, hôm nay sao thế các chị? Tâm trạng ư? Man mác một chút thôi nhé, rồi lại trở lại bình thường vui vẻ nhé
    Chuyện tình cảm vốn không... đơn giản, sự đời lại cũng chẳng... giản đơn. Cứ làm theo những gì mình cảm thấy đúng nhất thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Em đã có lúc phải hối tiếc, vì em đã không làm như những gì trái tim em mách bảo. Chị có biết là gì ko? Là khi đi ăn với bạn giai, em lại ngại, nên mới chỉ hết... 1 bát cháo vịt và 1 bún vịt mà em đã bảo là no. Kỳ thực em muốn ăn nữa cơ... Sau này em cứ ân hận mãi Chị đừng thế nhé, hi hi.
    PS: Từ nay dùng nick này vào topic của chị cho nó... sành điệu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này