1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,sao lại ngại thế ăn ít vậy mà sao đã kêu no .Phải hoàng tráng như những lần chị em mình dắt nhau đi ăn chứ :xơi tái chân gà ,rồi lặn qua hàng vịt ,rồi ngất ngây bên cốc sữa chua .hee
    May ơi là may ,chị ứ phải hối hận như em ,chị oánh chen nhiệt tình .Khổ thế ,chị bị cám dỗ bởi 1 thứ là đồ ăn .
    Uh em nhỉ ,tình cảm chẳng giản đơn chút nào cả .Nó làm cho mình chạy vòng vòng ,chạy mệt nghỉ ,ghét nó quá thể .
    Hanoipho:tại tớ bận quá nên chả có time nghĩ tới anh iu (Nói nhỏ nhỏ thôi ko anh iu nghe được lại " rận rỗi " tớ chết )thế nên dành cho mình Hanoipho độc diễn .Tớ hết rảnh là tớ lại vào bán than với anh iu ngay .
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cho những người ngày ngày mải miết Viết cho người tương lai (trong đó có tớ)
    Hãy luôn là bông hoa nhỏ hướng về phía mặt trời rực rỡ, tràn đầy một niềm tin vào tương lai tươi sáng và hạnh phúc
    [​IMG]
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu ơi, tháng 10 năm sau mình sẽ gặp nhau nhé! Tháng 12 thì cưới! Anh thấy không, em lên kế hoạch hết rồi, chỉ còn chờ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa đôi ta, mà điều đó thì chắc chắn sẽ xảy ra phải không nào? Ôi, thích quá, năm sau em sẽ không còn một mình nữa, chúng mình cùng nắm tay nhau đi về phía mặt trời nhá
    Một kế hoạch quá... hoàn hảo
  4. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đang rảnh lên tranh thủ chạy vào buônbán với anh chút .hiiii
    Em đang vừa làm vừa đọc Conan,hư quá anh nhỉ nhưng mà em tự cho phép mình xả hơi chút chút cuối tuần rồi mà anh .
    Hôm qua được ngaỳ về sớm ,em hẹn hò các bạn đi ăn mà troiừ lại mưa chán thế ko biết .Hôm nay thì em lại định đi lội nước tiếp đấy,đi bơi mà anh .
    Em qua thời kỳ bận và bận roài ,lại ăn và chơi roài
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm 2007.
    "Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu....bên nhau tình nồng thắm chẳng hề cách xa..."
    [​IMG]

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 07/07/2007
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà không thấy bóng ... online, buồn. Ngồi lặng lẽ khóc. Khi này đây là cảm giác cùng cực của nỗi nhớ và nhu cầu được chia sẻ.
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cobalt ơi, sao thế? Chia sẻ với tớ cũng được mà, đừng buồn nhé Ngày mai trời lại sáng thôi, ngày mai 7.7.7 mà
  8. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảm giác lúc này. Thấy trống rỗng.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ ơi, đi đâu, cho em theo với!
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hic, Jun Jun nhà mình lên ảnh sao trông buồn thiu thế này? Chắc thấy mình đi chơi cùng bà Yếm đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này