1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Dạo này em của anh chăm chỉ uống sữa lắm nhé mặc dù trước đây sữa là kẻ thù của em. Nhưng giờ nghĩ lại rồi, sức khoẻ của mình thì mình phải lo thế nên cho dù ko thích cũng phải cố mà uống để chăm sóc cái cơ thể dạo này có phần ì trệ. Sáng sáng vẫn tự động rót sữa ra cốc hoặc tu hết 1 hộp Cô gái Hà Lan. Chưa bao giờ em thấy mình chăm ngoan như thế. Tối qua cũng lọ mọ ra mua 1 chai sữa Nestle và 1 chai Sữa đậu nành Vinamilk để vào tủ lạnh uống dần. Đã thế còn kèm theo 3 gói Ostar nữa chứ. Khoai tây luôn là món khoái khẩu của em mà. Sẽ măm dần những hôm thức khuya bị anh dạ dầy réo rắt...
    Tóc em bắt đầu dài dài ra rồi đấy, mấy hôm nay thấy nóng cái gáy mà đưa tay lên mới túm được mấy sợi loà xoà. Tình hình này, một là đủ chịu đựng và kiên nhẫn để chờ tóc dài dần ra. Hai là tý toáy ra hàng cắt tóc xoẹt 1 phát cho thật cao...cho thật mát. Em đang băn khoăn đây...
    Anh này, tình hình là em phải nhồi nhét lại mớ kiến thức lâu ngày ko động đến. Hôm trước đi phỏng vấn mới té ngửa ra rằng có quá nhiều điều mình tưởng rằng hiển nhiên bấy lâu nay mình vẫn biết, thực ra mình đã để nó chu du tận trời nao. Cứ tưởng mình thông minh ai dè cũng có lúc thấy ngô nghê đến buồn cười. Bình thường có đến nỗi nào đâu nhưng khi bập vào thực tế mới vỡ ra rằng mình còn thiếu sót nhiều thứ lắm. Tự dưng lại muốn đi học 1 khoá ngắn hạn về Mar. anh ạ. Học để vớt vát lại 1 vài điều mà mình đã quên sau 5 năm cày cuốc ở trường. Nếu chỉ có ôm sách đọc có lẽ vẫn chưa phải là cách tốt nhất. Phải chỉnh đốn lại bản thân trước khi là quá muộn...
    Khởi động lại nào...

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 10/07/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU
    Nhạc và lời: Lê Xuân Vũ
    Trình bày: Mỹ Tâm
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=271
    Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
    Còn em mơ ước sẽ được bay xa
    Đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời
    Hát với gió ngàn, hát với người mình... yêu dấu
    Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời,
    bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng
    Có anh đời em, từng ngày rộn rã,
    chắp cánh bay khắp nơi....
    Mãi êm đềm tha thiết...Lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời,
    Bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng
    Có anh đời em, từng ngày rộn rã, bay xa giữa trời gió lộng...
    Bên ngày tháng thật tuyệt vời.
    Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời,
    Tự do thoải mái, suốt đời anh ơi...
    Ước muốn suốt đời tháng tháng, ngày ngày, tình yêu chúng mình
    Hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh.
    Điệp khúc:
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao... tuyệt vời hạnh phúc mãi bên em có anh,
    những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng,
    ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao,
    tuyệt vời hạnh phúc có anh, em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời.
    Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ được bay đến những cánh đồng, được về mặt hồ đẹp xinh lung linh, được mãi sống cùng anh, ngắm muôn vì sao, với muôn ngàn hoa.
    (ĐK) ... bên ngày tháng thật tuyệt vời.

    [​IMG]
  3. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh ,em vừa lướt blog của Bác sĩ Rùa .Có 1 bài viết rất hay nên em copy vào cho anh đọc
    Khi em yêu, tình yêu không phải là đồ vật. Em chẳng là của ai vì thế đừng mong sở hữu em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là vật trang trí. Đừng mang em ra trưng bày với thiên hạ để vênh mặt ?o chú có con người yêu ngon như anh không??. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không là tiền. Đừng bảo em ?o anh có nhiều tiền lắm, em thích gì anh chiều?. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là ***. Đừng đặt điều kiện ?o em yêu anh thì em phải cho anh?. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là của chung .Em rất ích kỉ nên đừng bao giờ chơi trò bắt cá , Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là mệnh lệnh. Đừng hi vọng ra lệnh cho em ?o em phải thế nọ em phải thế kia?. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phụ thuộc vào nhà em mấy tầng, bố mẹ em làm ở đâu. Chỉ cần một câu chê bai gia đình em, Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải để cho có. Hãy để em cảm nhận tình yêu của anh nếu không, Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là duy nhất. Em còn phải quan tâm đến rất nhiều người. Đừng bắt em lựa chọn, Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    ????
    Anh sẽ hỏi với em anh là gì?
    Tim em có muôn ngàn mảnh. Nó phải được tiếp máu từ nhiều nguồn. Không có anh, em vẫn sống vui vẻ, vẫn sống có ích, vẫn cười nhăn răng. Không có anh em vẫn hùng hục kiếm tiền, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi chơi với bạn bè, hứng lên vẫn đong đưa, vẫn đú đởn đêm hôm. Túm lại không có anh em không chết. Em sẽ sống vì mọi người.
    Vì em đã chết khi không có anh.
    Vì tim em sẽ rất đau.
    Vì em yêu anh.
    Rất yêu?
    Mãi mãi?
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh? Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em,
    Đau lòng anh,
    Đau lòng người
    Tội lắm?
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta?
    (Bài này được trích dẫn từ Blog của Bác sĩ Rùa ,mọi người có thể vào thehe8x.net để xem )
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi...
    Chỉ là muốn có một ai đó, khi buồn có thể gọi điện, thi thoảng cùng nhau đi ăn, lang thang đây đó hay cùng ngồi xem một cuốn phim, có thể cho dựa nhờ bờ vai khi mệt mỏi và muốn khóc
    Chỉ là muốn có một ai đó, nhìn nhau ánh mắt mỉm cười, vui chung một niềm vui nho nhỏ, san sẻ đều nỗi cay đắng lớn lao, cùng thấy ngọt như một que kem và thấy đắng khi nuốt phải những điều ko nên có
    Chỉ là muốn có một ai đó, khẽ nắm chặt tay khi bước qua đường, khẽ lắc nhẹ bờ vai khi ta yếu đuối, khẽ ôm vào lòng khi ta muốn vỡ oà, khẽ đặt nhẹ nụ hôn khi nhớ mong
    Chỉ là muốn có một ai đó, khen khi làm đúng và mắng khi làm sai, trời mưa khẽ nhắc mang dù, trời nắng chớ quên đội mũ, cẩn thận kẻo bị lạnh, khi ngủ nhớ nằm nghiêng bên trái, ăn ăn uống uống cho đúng bữa, lúc nào đói nhớ uống thêm cốc sữa
    Chỉ là muốn có một ai đó, yêu yêu thương thương tin nhắn đến, dịu dịu dàng dàng tin nhắn đi, ấm áp khi nghe thấy giọng, hạnh phúc khi rổn rang tiếng cười, mềm lòng những nhớ nhớ thương thương
    Chỉ là muốn có một ai đó, lòng vòng phố nọ đường kia, nghiêng nghiêng ngó ngó nơi này nơi khác, ngắm nghía chỗ này chỗ nọ, loanh quanh đường nhỏ đường to
    Chỉ là muốn có một ai đó......
    Chỉ là từng có một ai đó..........
    Chỉ là mong có một ai đó..........
    Chỉ là cần có một ai đó...........
    ...................
    Chỉ là............

    --Yem_dao_lang_lo--
    [​IMG]
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vậy em có hiểu rằng những điều này cũng đúng với anh không, và tất nhiên là còn một số điều nữa
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cho em bổ sung nhé, cái này em mới nghĩ ra thêm
    Khi em yêu... (gửi anh yêu đọc tham khảo )
    10. Khi em yêu, tình yêu không phải là điện thoại di động. Thích thì giữ, không thích thì đổi. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    11. Khi em yêu, tình yêu không phải là toilet công cộng. Thích vào xả lúc nào thì xả lúc đấy. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    12. Khi em yêu, tình yêu không phải là mớ rau ngoài chợ. Đừng mặc cả tính toán đắt rẻ. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    13. Khi em yêu, tình yêu không phải là phim Hàn Quốc. Đừng mang những lý do vớ vẩn ra bào chữa. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    14. Khi em yêu, tình yêu không phải là bài toán tiểu học 1 cộng 1 bằng mấy. Đừng đơn giản hóa mọi vấn đề. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    15. Khi em yêu, tình yêu không phải là bát mì ăn liền. Đừng mong đổ nước sôi phát ăn ngay. Nếu không, em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    (bản quyền Cannanesta )
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em túm được bài thơ này khi lang thang vào Bờ lốc của đồng chí bạn đang học Masster bên Nhật. Đây là tác phẩm của đồng chí nhân 1 ngày rất đẹp trời nhưng ko còn đôi tất sạch nào để đi, đành dùng tạm 2 chiếc...cọc cạch. Thấy hay ho và kha khá thú vị nên up lên đây cho anh đọc cùng nhé!
    ĐÔI TẤT
    Tôi được tặng một đôi hai chiếc tất
    Hai chiếc xinh xinh, trông thật giống nhau
    Không thật đẹp, thật tốt, thật nhiều màu
    Nhưng giống nhau, đồng đều, đồng chất
    Vỏn vẹn một đôi đi cùng trời cuối đất
    Đi giầy, tháo dép cũng chẳng rời nhau
    Cùng xù, cùng phai, bạc một màu
    Cùng bẩn cùng hôi ... mùi tất
    Nếu một ngày kia một chiếc tự dưng mất
    Một chiếc kia số phận sẽ về đâu
    Một đôi tất đã chẳng dùng được lâu
    Nay cọc cạch chẳng cất đi thì vất
    Luôn có cặp có đôi dù chỉ là đôi tất
    Như người đời cũng rất thủy chung
    Mất một chiếc rồi, một chiếc sẽ nhớ nhung
    Được thay thế nhưng vẫn là cọc cạch
    Và từ khi em không còn bên cạnh
    Anh khác gì chiếc tất lẻ loi kia
    Tồn tại trên đời như thực thể vô tri
    Sống vô vị vì mất đi một nửa
    Mọi thay thế chỉ là vô nghĩa
    Khi đời anh thiếu vắng bóng hình em
    Như đôi tất kia cần người bạn đi kèm
    Tuy cùng màu, cùng xù nhưng không cùng sờn cùng ... hôi mùi tất
    Tiếc nuối nhất là cái gì vừa mất
    Nhớ thật nhiều là lúc thấy mình trong nhau
    Cái vĩnh viễn là cái chẳng đến đâu
    Cho người ta, người hiểu kiểu này, người hiểu kiểu khác ...
    [​IMG]
    http://chibadai.sytes.net/~xoops/modules/news/
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
    Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao
    Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Và có một ngày con tàu em rời bến
    Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây
    Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng đời người lừa lọc
    Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em dựa vào vai anh mà khóc
    Chợt nhận ra hình như lâu rồi em ko khóc.Và ít khi nào chịu òa khóc ,nỗi buồn che giấu trong lòng và tự gặm nhấm .Dẫu biết rằng sẽ có 1 bờ vai ...
    Nhận ra em chẳng chịu chia sẻ tâm sự với ai ,luôn giữ trong lòng và chỉ mình mình biết .Thích ai ,ai thích ,yêu ai ,ai hay chả kể cho ai cả .Chẳng phải vì ko tin tưởng mà chỉ muốn giữ cho riêng mình và tự mình giải quyết .
    Chẳng bao giờ vì ai đó mà em trở thành người khác,bao giờ cũng biết thế nào là vừa và đủ .Tự điều chỉnh mình ,thấy quá là dừng lại.Tình cảm cũng vậy ,lý trí luôn để lên cao .Phải chăng thế là ko ổn ,phải chăng vì thế mà đôi lúc cảm thấy chòng chành .
    Uh, thì cứ khóc cho thoải mái để biết rằng em có 1 bờ vai tựa đầu ,1 vòng tay lau khô giọt nước mắt ,1 nụ cười sưởi ấm trái tim ......
    (Trích từ blog của ruangoc:http://blog.360.yahoo.com/blog-gqAHlyo6fquiL1yg3FXm4S0-?cq=1)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này