1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ YẾU ĐUỐI
    Sáng tác : Nguyễn Đức Trung
    Trình bày: Cẩm Vân

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5F982/
    Nào ai biết ra sao một kiếp nguời
    Nhiều đắng cay trong tiếng cuời
    Để xót xa trong cõi lòng chờ mong, thế thôi
    Còn nhớ chút thế thái nhân tình đó
    Hết cơn mưa mong trời sáng,
    Ấm nụ cuời bên trẻ thơ yêu thuơng
    Yếu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông
    Thương những chiếc lá buồn hắt hiu
    Đậu cành lao đao trong gió mưa
    Là em yếu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau
    Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu
    Bao giờ thôi hết hoài mong

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 29/07/2007
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh...em vẫn đang kiếm tìm anh đấy...em để lại quá khứ, cố quên nó để hướng về anh...em sẽ làm được ! Em có ước mơ và em sẽ thực hiện được...Mong gặp anh ở phương trời ấy !
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Cái chân thương binh nó hành hạ em suốt đêm qua. Em của anh gần như thức trắng đêm. Lúc em nhìn đồng hồ, đã gần 5h sáng. Trằn trọc thêm 1 lúc nữa em mới chìm dần vào giấc ngủ muộn...Mệt...
    Sáng nay lại thấy chảy máu, kiểu này ko giữ cẩn thận dễ thành sẹo lắm đây. Thế thì mặc váy kiểu gì nhỉ....Chán hết chỗ nói...
    Cái chân buồn cười, đi đi lại lại 1 lúc thì ko sao nhưng cứ để yên 1 chỗ, lúc đứng dậy lại nhói đau khiến em phải dò dẫm từng bước hoặc vịn vào cái gì đó mới lê chân đi được. Em cũng ko biết phải làm sao nữa...Bất trị quá!
    Em là đứa chịu đau rất giỏi, ngày bé em hay bị ốm, hay bị ngã, bị bỏng nhưng mẹ chẳng mấy khi nhìn thấy em khóc hay em than thở. Đau thì cắn răng chịu đựng chứ ko kêu ca bao giờ. Mẹ bảo em lì, em bướng. Và mỗi lần đau như thế em vẫn tự biết chăm sóc cho mình....
    Bây giờ có anh rồi, em vẫn muốn ỉ ôi chút chút. Em cảm thấy bớt đau hơn khi anh hỏi han em. Em thích được anh quan tâm chăm sóc và em hạnh phúc vì điều đó. Ai cũng vậy anh nhỉ, đâu chỉ riêng em mới thế...
    ......
    ..........
    ...............

  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu lại làm sao thế, lại liên quan đến chân à? em đến thăm nhé, muốn ăn gì?
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh này:
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa anh này. Mong một ngày thật gần, chính tay em sẽ bó những bó hoa thật đẹp tặng anh
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 31/07/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui quá nhỉ ! cho Lá góp 1 tay nhé - Viết cho người tương lai ? Ngừơi ta chưa biết mặt ư !!!!
    Anh thân yêu ! em viết cho Anh khi chưa biết mặt Anh nhỉ ! chưa diện kiến ngòai đời , chưa biết Anh cao to, tròn méo ra sao ? Như vậy em cứ viết nếu 1/2 của em ơi -Anh thấy được và tìm ra trong thể giới ảo này thì thật là điều kỳ diệu Anh yêu nhỉ !
    Anh yêu ! em chỉ biết là trái tim em sẽ bồi hồi rạo rực khi Anh rơi vào tầm ngắm của Em ..Người em chọn có lẽ không cần "Tiền tài danh vọng , địa vị , giàu sang " Em chỉ cần duy nhất hai điều kiện :
    1. Thông minh , giỏi hơn em một "cái đầu" - nghĩa đen và nghĩa bóng .
    2. Tài và đức phải đi liền với nhau .
    Nếu anh hơn em 1 "cái đầu" em sẽ ngoan ngõan phục tùng mà không ngầm trắc nghiệm IQ của Anh yêu đâu nhé - Em sẽ như con thỏ rừng , tròn xoe 2 con mắt hồng hồng ..để nhìn Anh và hỏi Anh yêu ơi ! trong điều kiện mình lấy nhau em cần thời gian:
    - cho sự nghiệp của em
    -Em phải đi công tác nhiều
    -Em phải đi nhiều với những bạn bè là doanh nhân ,cánh mày râu để lo cho sự nghiệp
    -Em phải mất thời gian để đánh tennis ,bơi lội , SPA cho dáng được chuẩn và đẹp
    -Em phải sắm thật nhiều hàng hiệu để chứng tò Anh yêu em và chăm sóc em đến thế nào...( đẹp vì lụa mà )
    - Em cần relax mỗi cuối tuần bằng cách đi nghĩ dưỡng ở những resort cao cấp ..và để em khỏi bị stress .
    -Em sẽ nũng nịu xin Anh cho em được đi bar, coffe shop mỗi tối thứ bảy hoặc chủ nhật ...
    Ôi ! em còn nhiều rất nhiều cái "xin " anh đó - Anh yêu ạ ! Người tương lai ơi ! ANh có yêu em nhiều thật nhiều để chiều em hết ...không Anh ?
    Em biết là Anh thương em vô vàng , và sẽ gật ngay í mà ..vậy anh đang tàn hình ở đâu nhỉ ! nói cho em biết Anh của Em ở đâu ? để em tìm Anh ..
    (joke một tí ..vì Lá đang muốn bưng cái đầu ...
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh người đã từng là hiện thực chứ chẳng fải tương lai của em thì giờ đây với em anh lại trở về tương lai cái tương lai mà chẳng nhìn thấy một chút le lói j cả ...........chán chẳng bùn chết
  9. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh à, thế là hôm nay anh yêu lại phải đi công tác xa, em không còn được anh đưa đi chơi, đi ăn như mọi ngày... Em nhớ anh, nhớ cả nụ hôn ngọt ngào của anh. Nhớ về sớm bên em anh nhé
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là nếu như thế này thì người hơn em một cái đầu (cả đen lẫn bóng - trọc lốc) nhiều lắm đấy. Sáng mai cứ ra đường thấy chú nào tỉa luôn chú ấy là ok ngay, không cần trắc nghiệm IQ đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này