1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh .Đầu tuần ra sao hả anh ?
    Em của anh lại viêm họng rồi ,cái tội ngồi điều hòa nhiều đấy mà .Em thấy ngây ngấy sốt ,mệt mỏi và ho nhiều .Rùa mua cho em nào kháng sinh ,bổ phế ,viên ngậm ...mà em vẫn chưa thấy đỡ .Chủ nhật thèm ăn cơm chả mực thế là kéo nhau đi ,quên mũ nón về nhà lại thấy sốt thêm ,em chán thế đấy .
    Mấy hôm nay em ăn không thấy ngon miệng ,chắc bởi ngậm thuốc ho nên ăn thấy nhạt miệng .Hôm qua thèm ăn Sầu riêng quá nên em tha lôi 1 quả về ăn thay cơm ,thơm lừng cả nhà .
    Em định làm bún chả ăn cơ nhưng thấy người mệt nên lại thôi ,cũng lâu lâu chẳng bày vẽ làm gì cả .Thời tiết lúc nắng lúc mưa làm cho em thấy khó chịu thêm ,em nghỉ ngơi đây anh cũng giữu sức khỏe nhé anh .
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu vào mùa mưa bão, thế mà đã có mấy nơi lụt rồi. Nghe chương trình dự báo thời tiết cũng thấy..lo lo. Thương cho những người dân ở vùng nguy hiểm, người dân Cửu Long quanh năm sống chung với lũ, dân chài lưới lại thêm 1 mùa ngay ngáy lo âu...
    Sáng nay mò ra đường từ sáng sớm. Thấy 1 ngày trôi qua thật là dài. Chưa làm được việc gì nhiều nhưng cảm nhận được rất nhiều khoảnh khắc của cuộc sống mà trước đây bị vòng quay công việc cuốn đi. Hà Nội càng đẹp hơn trong mắt...trong tim...
    Muốn viết cho anh thật nhiều nhưng em ko đủ sức để viết nữa. Buồn ngủ quá. Thật ra....thật ra có chút buồn len vào tim. Ko muốn ở nhà vào lúc này 1 tẹo nào....Trống quá...

  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Cảm ơn những phút giây dù chỉ là ngắn ngủi nhưng đã mang đến cho em niềm vui và 1 ngày thêm ý nghĩa...
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày sớm...
    [​IMG]
    Mùa khế chín, lửa lựu lập loè trong nắng mới...
    [​IMG]
    Bánh đa kê...
    [​IMG]
    Hoa Mặt trời, sức sống mãnh liệt...
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em như mùa xuân nắng hồng... ^_^
    [​IMG]
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, mới đó đã 10 năm kể từ ngày ra trường. Thời gian trôi cuốn đi bao kỷ niệm để rồi khi ngồi nghe lại bài này, miền ký ức xa xôi lại về. Bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, lâu lâu lắm mới gặp lại.... Nhớ quá!
    TẠM BIỆT

    Nhạc và lời: Ngọc Châu
    Trình bày: Khánh Linh
    http://my.opera.com/kimkha/blog/2007/06/16/tam-biet-tang-cho-nhung-ai-phai-xa-ban-be
    Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Bao gian khó cuộc đời, vượt qua.
    Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Ta mong ước một ngày lại gặp nhau.
    Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 09/08/2007
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại hay không tồn tại???
    Chết là bắt đầu của 1 sự sống khác?
    Điên mất...
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mưa...ướt lướt thướt như 1 con chuột. Em của anh hôm nay ko như mọi lần, cố gắng tìm 1 chỗ ấm áp để trú hay cuống cuồng mặc áo mưa cho khỏi ướt. Em của anh hôm nay đầu trần, cứ thế chạy xe trong màn mưa trắng xoá. Mưa là nước mắt của trời, cứ thi nhau rơi xuống má, đậu lên tóc, chảy dài những vệt loang loáng xuống đôi tay trần.
    Em của anh đã định tạt vào quán Cà phê quen thuộc, định ngồi trên tầng 2. Gọi 1 ly Cà phê nâu nóng. Tựa tay lên cằm. Và ngắm mưa...
    Nhưng em đã ko dừng lại. Cũng ko gọi 1 ly cà phê nào. Em cứ đi, đi thật chậm... giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Em cứ đi...vừa đi vừa hát : "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền...
    Ngày hôm nay là 1 ngày rỗng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này