1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 09/08/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chớm thu..Những tia nắng như bớt lửa. Trời như trong hơn. Tâm hồn như lãng đãng hơn...
    Em thèm ra biển quá...
    Thèm đi dạo cùng anh trên bờ cát trắng
    Thèm cái mùi vị biển mặn mặn nơi đầu lưỡi
    Thèm nhúng đôi chân trần xuống làn nước mát trong
    Thèm nhấm nháp những con cua con ghẹ
    Thèm hát líu lo giữa trời gió lộng...
    Giá mà...

  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn bên em yêu em ,luôn quan tâm em và luôn tạo em cảm jác an tâm cho em ,anh nhé,!
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải do thời tiết thay đổi hay ko mà mấy ngày cuối tuần em thấy mình như hụt hơi. Muốn nổi loạn quá!
    Thèm đi đâu xa xa hay chạy ra biển để sóng, để gió cuốn phăng mọi mệt mỏi buồn phiền về phía trời khác. Muốn F5 lại mình trước khi bắt tay cho công việc mới. Mọi dự định của em có vẻ ko được sự đồng tình. Quay đi quay lại có một mình mình. Ko biết em có vì thế mà để mọi thứ trôi đi...
    Đầu óc trống rỗng, bí bách. Em hay cáu gắt,nhăn nhó và ko kiểm soát được hành động cũng như lời nói của mình. Ko biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây!
    Điên mất!
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Muốn ra biển hoặc đi đâu đó cùng anh nhưng có vẻ anh bận rồi. Dạo này em bắt đầu quen với những tối thứ 7 và Chủ nhật nằm khèo ở nhà.Cuối tuần thì mấy khi em rủ rê được ai và cũng chẳng ai dành thời gian cho mình vào cái ngày này. Thứ 7 và Chủ nhật thường mang 1 màu buồn và cô độc. Nhưng vẫn phải quen với nó nếu ko muốn suốt ngày trở thành kẻ than thở...
    Mưa...mưa làm không khí mát lành hơn nhưng cũng khiến cho lòng người dễ vỡ. Cần một hơi ấm, 1 vòng ôm thật chặt...
    Chiều nếu trời ngớt mưa, chắc em chạy xe về phía biển hoặc đi đâu đó thoát khỏi Hà Nội này. Đang mùa mưa bão, biển động. Chắc ko đẹp gì đâu. Có khi một mình trước biển bão, em lại so vai với nỗi buồn của mình. Nhưng kệ thôi. Cứ đi đã....Thèm đi. Thèm vùng vẫy...
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa măm cơm trưa xong. Thấy đầu vẫn bí rì rì. Ko biết có nên đi châm cứu ko nhỉ. Sao trong đầu em trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì. Mặc dù cũng ko phải có chuyện j to tát đã xảy ra. Cũng ko có biến cố gì khác ngày thường. Đơn giản chỉ là mấy ngày cuối tuần tự dưng rơi vào tình trạng ko kiểm soát nổi cảm xúc và cứ lửng lơ...lửng lơ... Mà em ghét nhất cái kiểu lửng lơ...Ghét kinh khủng...
    Chắc anh cũng ghét những lúc em điên thế này, nhưng chẳng biết làm sao khi con người ta depressive, ng ta dễ bị kích động và ko kiểm soát được cảm xúc của mình đâu. Thế nên muốn có anh bên cạnh để...kiềm hãm con ngựa bất kham đang ngự trị trong em. Mình cùng nghỉ ngơi để tâm hồn thảnh thơi. Để mọi lo toan tất bật ngày thường trôi đi, chỉ còn yêu thương ở lại...
    Thừa nhận em nhiều lúc ko có lý trí, rất hay để bản năng trỗi dậy. Anh thì ngược lại. Giá như mình san sẻ cho nhau 1 chút thì tốt nhỉ. Em của vài năm trước, ít khi để mình rơi vào tình trạng này và nếu có cũng ko khó gì để thoát ra. Giờ hình như sức ì ngày càng lớn. Em như biến thành 1 con người khác. Nhiều lúc, nhìn lại. Giật mình. Em ko còn nhận ra mình nữa...Em đang thả dốc ko phanh....
    Em dần trở thành người vô tâm, lạnh lùng, thiếu trách nhiệm với gia đình và với chính mình.... Giá như em có thể đi xa được thì tốt. Một thời gian thôi, thế cũng đủ để nhìn lại mình...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 11/08/2007
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! Em cũng đang trong tình trạng của chị yêu đây. Chả hiểu sao tự nhiên lại thế????
    Dạo này em cũng thấy mình vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình và cả bản thân nữa...
    Kiểu này ko ổn chút nào chị nhỉ? Thả dốc cũng có làm được gì để cải thiện đâu. Thôi thì...Refresh bằng cách lượn ra đường 1 chút rồi mọi chuyện lại ổn.
    Em đi đây chị yêu ơi!
    Chị yêu sớm bình thường trở lại nhá!
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh iu...nhớ rửa bát quét nhà,đón con nhé
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đang à ơi 1 đồng chí đi Cà phê với mình thế mà nhắn tin hẹn là 7h sẽ gọi điện lại sau. Hờ, đúng là thứ 7 có khác, ai cũng bận rộn với những kế hoạch riêng, có mỗi em của anh mới "bị" bỏ rơi ở nhà thế này. Chuối cả nải!
    Anh, sau này có bận gì thì bận nhớ tránh sắp xếp công việc vào đúng cái ngày nhạy cảm này hộ em nhá. Chứ tình hình cứ lênh đênh 1 mình thế này dễ xì trét lắm. Đành rằng em của anh cũng đã cố gắng lôi kéo 1 vài đồng chí tiêu tán cái tối thứ 7 "đáng ghét" cũng như vác xe ra đường để lượn lờ, để ngó nghiêng thiên hạ vui chơi, để đi mua sách, để vừa xem phim vừa nhai bỏng ngô hoặc cùng lắm là...ngồi nhà. Nhưng mọi việc đó chỉ có thể thỉnh thoảng xảy ra hoặc bất đắc dĩ may ra còn thấy vui vẻ nhưng cứ kéo dài tình hình này thì em cũng bó tay chấm com với chính mình. Anh chẳng tâm lý tẹo nào.Ghét ghê cơ ...
    Nếu tối nay ko rủ rê được ai, em sẽ đi xem phim hoặc cà phê 1 mình. Đáng lẽ đã chạy xe xuống HP rồi nhào ra biển đấy nhưng cuối cùng em ko hề muốn ra biển 1 mình vào lúc này. Đang tâm trạng mà chạy ra biển giữa lúc giông bão dễ bị down lắm. Thế nên đành xả xì trét ở HN vậy. Ngày mai tính tiếp, nhưng dù sao vẫn muốn anh dành thời gian cho em...
    Em như 1 con ngựa bất kham. Rất dễ dàng nổi loạn. Nhưng ẩn sau những bề nổi đó, em rất cần 1 người có thể hãm em lại. Ko phải cấm đoán. Ko phải trách móc. Chỉ đơn giản là đủ cảm thông và nhẹ nhàng với những lời khuyên, em sẽ dịu dàng trở lại...
    Bất kể em làm điều gì, em luôn biết mình sai ở đâu. Chết là ở chỗ đó. Luôn biết mọi thứ nhưng để dừng lại hay thay đổi lại quá khó. Thế nên em cứ băn khoăn, loay hoay giữa 1 mớ hỗn độn mà ko sao thoát ra khỏi. Nhiều lúc thấy mình như bị ngạt thở...chìm nghỉm...
    Nếu em đi xa 1 lần nữa, liệu em có thay đổi theo hướng tích cực hơn? Giờ ko còn trẻ để mà phiêu lưu nữa anh nhỉ...
    Ôi, con người ta vẫn bị giới hạn bởi thời gian và tuổi tác...

  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    hey!
    Em của anh đang măm măm Ostar, món khoai tây snack khoái khẩu măm mãi ko thấy chán. Em chọn đủ 4 vị để thưởng thức dần dần mặc dù vị muối truyền thống vẫn là ngon nhất. Măm măm...
    Em vừa từ Verona về. Quán CF ngay gần nhà mà ứ biết. Quán khá yên tĩnh, nhạc nhẽo nhẹ nhàng, nhân viên nhiệt tình. Mỗi tội ở đây kê bàn ghế hơi sát nên mất đi không gian riêng. Hà Nội đất chật người đông nên kiếm được quán nào rộng rãi thoải mái hơi bị khó.
    2 anh em buôn đi Đông sang Tây. Buôn từ chuyện cơ quan đến chuyện gia đình. Buôn từ chuyện sinh nhật sinh nhẽo tặng hoa tặng lá đến chuyện đi chơi đi biển. Buôn ngang buôn dọc từ 8h đến 10h tối. Hôm nay ông bạn ở nhà 1 mình nên phải...về sớm ngó nghiêng nhà cửa chứ ko chắc buôn thêm 1 tiếng nữa mới chịu nhổ rễ... Cũng lâu lâu ko gặp rồi...
    Về đến nhà cũng xem vớt vát được đoạn cuối của chương trình Phụ nữ thế kỷ 21. Thấy các nàng tranh luận khá gay gắt và rất tự tin. Trong cuộc thi nào cũng có người thắng kẻ thua nhưng ko phải vì thế mà người thua thấy thất vọng hay chán nản. Đôi khi chỉ là 1 chút kém may mắn. Quan trọng là sau cuộc thi, họ trở về với cuộc sống thường nhật như thế nào. Thua trong cuộc thi ko có nghĩa là thua trong cuộc sốnQ
    Cũng có nhiều điều đáng để học...
    Em của anh sáng nay hâm hấp giờ đã khá hơn nhiều. Ít nhất là ko để cái điên nó cuốn mình đi quá xa.... Là lá la em lại xinh tuơi như lá hoa....hihi
    Anh ko phải lo lắng cho em nữa nhé. Em ngoan đã trở lại

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này