1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ngủ ngon nhé! Em ru mình vào giấc ngủ muộn.... Một ngày có quá nhiều tâm trạng đan xen. Giờ đã bình tâm trở lại.
    Em sẽ ngoan, anh luôn bên em anh nhé!
    Thơm anh
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan! Ngủ ngoan nhé! Nhớ mơ về anh
    PS: À, không thơm đâu! Hôn cơ!
    ... vẫn viết hộ...
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to quá khiến em giật mình tỉnh giấc. Sáng nay dậy rõ sớm rồi lượn từ lúc đó tới 1h mới về nhà. Tưởng được đi xem phim ai dè chẳng có phim gì hay ho nên lại ngồi nhà. Chán thế ko biết. Giờ muốn chợp mắt 1 lát, thế mà chẳng thể ngủ được chút nào. Thôi thì online giết thời gian vậy. Hức...
    Tối nay nguy cơ "bị" ở nhà rất là cao nhưng vẫn hy vọng vớt vát chút thời gian rảnh của 1 ai đó để lượn phố. Thực ra cũng ko đến nỗi cuồng cẳng lắm nhưng vì hôm qua hơi biêng biêng nên muốn hôm nay giải toả để cho tuần mới ko bị âu lo luẩn quẩn nữa. Chu kỳ hình sin càng ngày càng hẹp, thế mới chuối chứ...
    Măm bát bún mọc từ đầu 11h trưa đến giờ vẫn thấy no quá là no. Đã thế vừa nãy còn làm 1 hộp sữa nữa. Hic, phen này tối lại bỏ cơm mất thôi. Dạo này ăn uống thất thường quá. Lúc thì bị đói liên tục, lúc thì ăn có 1 tẹo cũng thấy no mặc dù ăn đúng bữa. Ôi cái dạ dày tôi chả biết đâu mà lần...
    Dạo này anh bận suốt, chẳng mè nheo à ơi đi đâu được cả. Chán thế

  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần tốt lành anh nhé!
    Tuần mới với những tia nắng vàng non hắt qua ô cửa sổ,em ngoan chào đón ngày mới với tinh thần thật thoải mái và dễ chịu. Hy vọng tần suất "Điên" ko sớm trở lại để em ko biêng biêng như mấy ngày cuối tuần nữa...
    Cảm ơn vì tất cả những gì anh dành cho em...
    Giờ em bắt tay vào công việc đây...
    Hẹn gặp anh sau nhé!
    LU
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không thấy em đâu, chắc lại tít mít rồi. Bỗng dưng thấy nhớ nhớ là Đi đâu cũng fải giữ gìn sức khoẻ nhé, trông em gầy còm quá, làm anh cứ thương thương là, anh ước mình có thể bù một ít cho em...
    Hà Nội vào thu rồi em nhỉ, nếu bứt ra khỏi những bận rộn của công việc, anh ước mình có thể cùng nhau bước đi thật chậm trên những con phố dài, lắng nghe âm thanh của mùa thu và hương hoa sữa sắp về, nồng nàn, nồng nàn như tình yêu anh... dành cho em Chúng mình sẽ cùng nhau đi uống nước sấu chua chua ngòn ngọt, rồi lên V Link cafe nhé, anh sẽ chụp cho em những bô ảnh thật đẹp Em như mùa xuân nắng hồng, à không, anh thích em là mùa thu cơ, quyến rũ, say mê mà vẫn ngọt ngào, như hương cốm đầu mùa thơm thơm trên đôi bàn tay em bé nhỏ...
    Nếu rảnh rỗi hơn nữa, anh sẽ đưa em về với biển, chúng mình sẽ cùng nhau ngồi trên bờ cát trải dài, ngắm nhìn nước biển xanh dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu, hoặc những cơn sóng trào lên dữ dội dưới dự đoán của một cơn bão sắp về... Chúng mình sẽ ngắm nhìn những cánh chim hải âu bay xa xa, tiếng gió biển và tiếng sóng rì rào như nhắc nhở về tình yêu đôi lứa. Khi đêm về, những ánh đèn sáng của ngọn hải đăng như là đích đến cho tình yêu của chúng mình, em nhỉ?
    Mình sẽ lang thang bên biển, chỉ để cảm nhận cái tự do, cái mặn mòi và cái tha thiết của biển, tất cả giống như tình yêu của chúng mình. Có một chút cách xa để nhớ và thương nhau nhiều hơn, như khi em xa biển, em mong về với biển. Em xa anh vài giờ, vài ngày, và mong về bên anh...
    Tất cả như một bức tranh thuỷ mặc thật đẹp, em nhỉ? Tình yêu của chúng mình không gắn liền, nhưng sẽ gắn bó với biển. Và anh mong nó sẽ mãi mãi lâu dài như biển, chẳng bao giờ biến mất...
    Yêu em
  6. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    anh à....nấu cơm đi nhé...hôm nay em di shopping với đứa bạn
    đừng nhăn nhó thế chứ...nhìn xấu lắm
    à,tiện đường đi làm về anh đón con nhé....
    hôn anh thắm thiết
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ah, cách đây mấy hôm lại có một anh chàng lên "xem mặt" em anh ah, em cũng mong đó là anh cơ để em đỡ phải chờ mong nữa nhưng cũng ko phải anh, anh vẫn chưa xuất hiện, hic. Anh iu ah, em 26 tuổi rùi đấy, thế anh bao tuổi rùi, anh có hơn em nhiều tuổi ko mà sao mãi ko thấy xuất hiện vậy
    Mấy hn cv ở cơ quan cũng bận rộn quá anh ah, thì cũng giống như tầm này năm ngoái em phải chạy 2 trường để làm cái chương trình tuyển sinh, mệt nhưng mà cũng còn hơn là ngồi không rồi lại nghĩ đến anh hihi. Thực ra thì khi đã đến cơ quan là em quay cuồng trg cv chứ làm j có time để nghĩ đến anh nhỉ.
    Thôi em mệt rùi anh ah, em muốn đi ngủ rùi mặc dù bi h vẫn còn sớm, hi vọng em sớm đc gặp anh.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay gặp anh suốt thế mà giờ vẫn nhớ, thế mới lạ chứ...Giờ chỉ muốn ôm 1 cái cho đỡ nhớ thôi
    Tình cảm con người lạ lùng thật...

  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa măm cơm xong. No quá xá là no. Định qua Công ty nhưng nhìn trời nắng quá lại thôi. Tranh thủ dịch nốt mấy trang tài liệu cho xong. Ko biết từ giờ đến tối gặm nhấm được mấy trang nữa. Lâu ko động đến Tiếng Anh, bao nhiêu thuật ngữ quên tiệt hết cả, cả ngày hôm qua dịch được vài trang. Hic, phải bổ túc lại từ vựng thôi...
    Cả sáng nay ngồi nghe Endless love mà ko thấy chán. Thích nhất đoạn Kim Hee Soon hát. Hay thế ko biết. Tiếc là em hông bít tiếng Trung - Tiếng Hàn nên ko hát cho anh nghe được, chỉ ngâm nga được vài câu thôi...
    Trời hôm nay lại nắng, mong rằng tối sẽ mát lành. GIá mà được bên anh trong ngày này thì hạnh phúc nhỉ...Mong lắm...
    Anh nghe Endless Love cùng em nhé! http://my.opera.com/forevermyweb/blog/show.dml/499506
    Một ngày mới nắng lên Em giang tay chào đón
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 15/08/2007
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,dạo này em của anh bận bịu quá ,bận bịu đến quên cả anh .Em hư quá ,anh nhỉ ?
    Mà thật sự là em bận đấy anh ,lang thang qua chỗ này 1 chút mlượn qua chỗ kia 1 chút cuối cùng là chả làm việc gì ra hồn cả .Mà em cũng đang tức điên lên vì chuyện của Vip,sao lại có loại đàn ông khốn nạn thế cơ chứ ,vậy mà bạn em lại ko làm cho ra nhẽ .
    Em muốn đi về phía biển ,để được đi chân trần trên cát ,hít hà mùi vị của biển và 1 cái nắm tay nhè nhẹ ,1 bờ vai để em thấy bình yên .Nhớ anh quá cơ .
    Em vẫn ko đỡ ,vẫn ho và viêm họng.Bệnh mãn tính rồi anh nhỉ ?
    Em cũng thèm đi Sapa hít hà mùi sương sớm ,nhớ cái cảm giác đứng ở sân ga mong chờ và hi vọng .
    Mùa Thu đến nhẹ nhàng .mùa Thu rất xanh ...và em nhớ Anh nhiều anh biết ko?
    Dạo này em bị mất ngủ ,chán thế cơ chứ .Mọi khi em ăn nhiều ,ngủ nhiều cơ mà .Càphê uống vô tư mà vãn ngủ tốt thế mà bây giờ chả uống càphê ,trà cháo gì cả thì lại mất ngủ làm em lăn qua trái lại lộn qua phải chán mà chả ngủ được .
    Bình yên anh nhỉ ,bình yên nằm ngủ trong tim Anh .
    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 15/08/2007
    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 15/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này