1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ừm....hôm nay em lại ngồi nói với 1 anh chàng nào đấy có diêẽ phúc lấy đc em sau này
    anh à,mẹ dặn em con gái fải nết na,hiền dịu đảm đang thì sau này mới hạnh phúc
    đáng tiếc là cả mấy cái đó em đều k có.... em chỉ có tình yêu dành cho anh mà thôi....vậy em có thể có hạnh phúc không anh???
    hì...đùa chứ....em tin vào tình yêu của bọn mình....với em hạnh phúc đơn jản là thế thôi
  2. Gcuoide

    Gcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    anh thân iêu
    ôi nói 3 cái từ trên kia thật là làm em xấu hổ quá anh ạ
    chả biết đến bao giờ thì em gặp anh nhỉ
    he he
    nhưng thực ra em cũng chẳng sốt ruột gì cả,vì em thỉnh thoảng điên lên còn nghĩ chả thèm gặp anh cơ.
    Giá như mà BÙM 1 cái,em gặp đc anh luôn,anh sẽ là đầu tiên và cuối cùng luôn thì hay biết mấy anh nhỉ
    Em thấy nhiều cảnh 7love quá rùi,nên em cũng sợ lắm cơ anh àh .
    Chúc anh iêu của em ngủ ngon
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chậc ,thời tiết đẹp quá anh àh .Nắng nhẹ nhàng và gió mơn man làm em chỉ muốn trốn làm đi lang thang bên anh trên những con phố vắng ,nghe âm thanh của lá và ngân nga khúc hát yêu thương .
    Trời Thu xanh rất xanh và em đang nhớ anh
    Sáng nay em lọ mọ dậy rõ sớm ,giặt quần áo ,dọn dẹp phòng rồi mới di làm ,anh thấy em chăm ko?Thực ra em của anh mèo lười lắm ,được chiều nên lười hoàn lười ,hư anh nhỉ?
    Vẫn muốn trốn làm đi chơi quá anh ơi .Đi chơi với em đi nhé .
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hic, mạng đang lỗi hay sao í nhỉ. Chán thế ko biết
    ......
    ........
    Hoá ra ko chỉ có mỗi topic của em bị tình trạng ko hiển thị bài mà là tình trạng chung đang xảy ra ở diễn đàn. TTVN dạo này hay bị chập cheng quá!
    .....
    ........
    Đã thứ 5 rồi đấy, nhanh thật. Chả mấy chốc là cuối tuần. Thời gian trôi vèo qua, thế mà em của anh vẫn mèo lười, chưa làm được điều gì cả. Ko hiểu có phải sức ì quá lớn hay chưa gặp...thời .
    Tháng 7 âm, chả làm ăn được gì, tự dưng chậm mất kế hoạch. Em là em quên béng mất cái vụ này đấy nhá. Hôm trước nhìn lịch mới nhớ ra. Dạo này đãng trí thật. ....
    ...
    .......
    Ôm hết 1 vòng tay, thật chặt....ấm...

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 16/08/2007
  5. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em yêu nhạc Tấn Minh thế k biết ... hì hì, chả biết do ai truyền cảm hứng sang em ý nhỉ ;)) Mà kì lạ lắm nha anh, cứ nghe là lại nhớ anh mới dở hơi chứ... anh cóc ái j để nhớ nhỉ? Bản mặt đáng ghét, cái giọng cười rất gian, 2 chiếc răng khểnh lúc nào cũng nhe ra như muốn gây sự.... v.v.v... còn nhìều điều đáng ghét lắm cơ, nhưng thui, kể ra lại bảo người ta xấu tính :">...
    bi h em đang nghe "ngày cưới" nè! Chả phải vì muốn lấy chồng đâu, chỉ tại vì, mỗi lần nghe bài hát này lại có cảm giác hạnh phúc, chứ ít ra cũng phải 6,7 năm nữa em mới lấy chồng... lấy chồng sớm về làm nô lệ cho chồng à, mơ nhá :P
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh à....hôm nay em lại viết cho anh nè
    ừm......anh biét k,em sợ mỗi lần anh jận lắm,....những lúc đó em cứ như học trò lên bảng k thuộc bài...luống ca luống cuống....
    jận em anh fải nói nhé,đừng làm mặt lạnh làm em sợ
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Ko biết có phải nhạt miệng hay ko mà mấy ngày nay em ăn ko thấy ngon. Sáng nay làm bát phở bò tái chín, hàng này ngay gần nhà em. Khá là đông và chất lượng. 8h mà chật kín chỗ, tìm mãi mới kiếm ghế mà an toạ. Mọi khi thấy đậm đà là thế vậy mà hôm nay nhạt nhẽo thế ko biết. Tong tẩy chạy ra chợ mua cân nhãn cùi, ăn cũng chẳng thấy ngon. Chán thế ko biết...hic...Muốn lên cân mà ăn uống kiểu này đây....
    .....
    ........
    Em đang nghe "16 greatest hits love songs". Toàn những bài em thích. Lâu rồi ko nghe cả CD. Hay thế ko biết...
    Up lên đây để anh cùng thưởng thức nhé. Tiếc là em quên cách up nhạc lên Topic rồi. Thôi thì nghe tạm bằng link vậy nhé!
    Bài đầu tiên:
    LOVE IS ALL AROUND
    Performed: Wet wet wet
    Lyric: Reg Presley
    http://www2.hawaii.edu/~mmcmurra/Wet%20Wet%20Wet%20-%20Love%20Is%20All%20Around%20Me.MP3
    I feel it in my fingers
    I feel it in my toes
    The love that''s all around me
    And so the feeling grows
    It''s written on the wind
    It''s everywhere I go
    So if you really love me
    Come on and let it show
    You know I love you, I always will
    My mind''s made up by the way that I feel
    There''s no beginning, there''ll be no end
    ''Cause on my love you can depend
    I see your face before me
    As I lay on my bed
    I cannot get to thinking
    Of all the things you said
    You gave your promise to me and I gave mine to you
    I need someone beside me in everything I do
    You know I love you, I always will
    My mind''s made up by the way that I feel
    There''s no beginning, there''ll be no end
    ''Cause on my love you can depend
    I got to keep it moving
    It''s written in the wind
    Oh everywhere I go
    So if you really love me
    Come on and let it show
    Come on and let it,
    Come on and let it,
    Come on and let it,
    Come on and let it show
    [​IMG]
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rang viết cho anh iu cái nào [:D]
    Em của anh hôm nay lại trực ở nhà 1 mình. Papa, mama đi Hà Giang từ sáng sowsm nay. Bà và đứa em họ sang nhà Bác măm tối. Thế là còn mỗi mình em. Định nấu cơm nhưng lười, thế là em phi xe ra Cự Lộc làm bát cháo trai rồi vòng xe ra chợ mua cân na về chiến đấu...
    Ở nhà 1 mình buồn thật. Quanh đi quẩn lại chả biết làm gì ngoài việc xem TV, online và chăm chỉ nghía được quyển sách 1 tẹo rồi thôi. Nằm cũng chả ngủ được. Lăn qua lăn lại. Cuối cùng đành lóp ngóp bò dậy buôn dưa với anh...
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ. Chắc chuẩn bị măm cơm. Ko biết tối nay có kế hoạch gì ko.....
    Ngày thứ 7 đáng ghét!
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,tuần mới tốt lành .Em vẫn ho và chưa có dấu hiệu khỏi .
    Hôm qua lại lọ mọ lang thang với tụi nó đi chụp ảnh nữa chứ ,nên mệt hoàn mệt .Ốm nhưng vẫn ham chơi lắm anh ạh .Cuối tuần này kế hoạch đặt ra là sẽ đi Tam đảo anh àh.Hôm đó sẽ được dự Sn của 2 bạn luôn mà anh .Em vẫn chán ăn ,nghĩ đến cơm chả mực thì thèm mà khi đi ăn lại chả ăn được bao nhiêu ,chán nản và mệt mỏi .
    Sau khi lang thang chán em về nhà và ngủ ngon lành ,vì mệt quá .Sáng nay còn chả buồn dậy mà đi làm nữa cơ .Anh làm việc đi nhé,em đi nghỉ ngơi đây ,heee.Sếp mà biết em trốn việc thế này ,chết em .
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    em thấy chị rùa nhà em lang thang vô đây nên cũng xí xớn vào viết cho anh nè
    uhm....ngày hôm nọ em đã viết những j cho anh rồi nhỉ???à...em nhớ rồi....em dặn anh đừng có làm mặt lạnh với em đứng hok?
    vậy hôm nay em viết tiếp cho anh nhé
    em không cần anh fải màu mè hoa mĩ...em hok cần anh fải bảnh bao chau chuốt
    em chỉ cần anh yêu em....yêu chân thành....thế thôi...làm được không anh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này