1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HT! (thực ra em cũng ko biết phải gọi anh như thế nào cho đúng )
    Có lẽ đã rất rất lâu rồi em ko còn thói quen lo nghĩ về những điều ko thuộc về mình nữa. Thời gian trôi qua, con người ai mà chẳng thay đổi phải không? Chẳng ai có thể đi mãi 1 con đường mà cuối cùng vẫn ko biết mình đi đâu. Em, anh và vô vàn những con người đang hiện diện trên thế gian này đều như vậy cả thôi. Em của trước đây đã từng là 1 người rất cầu toàn, cả tin nhưng lại ko tin vào bất kỳ điều gì là tuyệt đối. Thật mâu thuẫn phải không anh? Em chắc chắn 1 điều rằng Anh không hề hiểu em như anh đã tưởng đâu. Cũng có thể em mãi là 1 ẩn số đối với anh. Nhưng bây giờ em cũng ko còn quan tâm đến điều đó nữa. Thực sự đối với em bây giờ ko còn quan trọng nữa rồi...
    Người ta nói đúng: "Khi 1 cánh cửa đóng vào có nghĩa là sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra". Với em cũng vậy. Cánh cửa nơi có anh đã vĩnh viễn khép lại rồi. Mọi chuyện đã lùi lại ở phía sau. Em đã chọn 1 cánh cửa khác, một lối đi khác cho riêng mình. Một nơi mà em biết rằng, ở đó luôn hiện hữu những điều có thể nắm bắt được, có thể mang lại cho mình hạnh phúc chứ ko phải là 1 nơi thật giả lẫn lộn, những điều ko có thật ở trên đời...... Anh quá hiểu điều đó phải không anh???
    Với em, anh vẫn là 1 người bạn. Em ko phải là 1 người cạn tàu ráo máng, lại càng ko phải 1 con người chấp nhặt nhỏ nhen để có thể quay lưng với tất cả mọi thứ cho dù những điều đó đã từng làm em mệt mỏi, đã từng làm em tổn thương.... Em chẳng việc gì làm vậy để đày đoạ bản thân và tự tách mình ra cuộc sống. Nếu làm như vậy thì em yếu đuối quá anh ạ. Cuộc đời này ko có gì bằng việc phải biết chấp nhận và nhìn thẳng vào sự thật. Đó là cách hay nhất để có thể làm lành vết thương....
    Em cũng ko hiểu được lý do anh quay lại con đường cũ nhưng chắc chắn bản thân anh biết được tại sao. Điều đó cũng là quá đủ phải không? Cho dù em có biết em cũng ko thể ngăn cản hay làm được điều gì hay hơn. Nhưng dù sao đó cũng coi như là 1 điều chia sẻ của một người bạn với 1 người bạn, phải không anh??? Và em biết, từ trước cho tới nay anh luôn có 1 người cầu nguyện cho anh. Mọi lúc - mọi nơi. Vậy thì đâu cần em nữa, phải không nào???
    Anh cũng biết rằng em là người ko tham vọng, ko có ước muốn leo cao, cưỡi lên cổ người khác. Em học chỉ bởi vì bản thân em thấy điều đó là cần thiết. Vậy thôi. Như thế cũng là quá đủ cho 1 lý do, anh nhỉ???
    Cũng hơi ngạc nhiên khi sau 1 thời gian dài ko liên lạc anh lại gọi điện cho em chỉ để nói rằng anh đã biết quyết định của em và nói rằng anh đã viết bài ở đây. Em những tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau cái ngày anh hỏi em có còn chút tình cảm nào với anh hay ko và em đã trả lời rằng mọi chuyện đã qua hãy để nó qua...........Mà thực ra mọi chuyện cũng đã qua thật rồi. Chả còn gì để phải níu kéo hay nuối tiếc.....Anh và em đã "bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.........."
    Cầu chúc anh luôn hạnh phúc và bình yên......
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn tối qua mưa thật là mưa.... Em và đứa bạn ướt như chuột lượn lờ ngoài đường. Thật nhớ đời. Lâu lắm em ko được đi mưa như thế này. Em cười như đứa trẻ lên 3, thế cũng chả trách được tại sao có những lúc em hỏi bao giờ mình mới.... nhớn mặc dù cái mặt đã có dấu hiệu của sự..... già nua ...
    Cũng đã lâu lắm rồi em ko nói chuyện 1 cách tử tế và nghiêm túc về những gì em cảm thấy bất ổn với mình cho cậu bạn đó nghe. Bọn em chơi với nhau thân lắm. Thậm chí nhiều khi không cần nói đã hiểu rồi. Đó cũng là người con trai duy nhất mà em có thể... khóc trước mặt họ mà ko thấy ngại ngùng gì. Anh đừng ghen anh nhé . Em ko muốn anh hiểu lầm rồi chúng mình lại xa nhau ....
    Em đang ốm đấy. Cổ họng rất đau và khản tiếng nữa. Thêm cái tội dầm mưa tối qua cũng làm cho em cảm thấy mệt. Ước gì anh ở đây giờ này, mua thuốc cho em, chăm sóc em, dỗ dành em.... Những lúc con người ta không khỏe, người ta hay nhõng nhẽo và hay tủi thân lắm anh ạ. Em thì chưa đếnmức độ đó nhưng em vẫn muốn anh quan tâm đến em cơ
    ....
    Anh yêu à, dạo này em thấy tinh thần cũng như sức khỏe em ko được tốt. Rất hay quên và không tập trung. Mọi thứ đối với em bây giờ sao mông lung quá. Em thấy mình đang bị mất phương hướng. Có lẽ Chủ Nhật này em phải đi khám anh ạ, chứ để tình trạng này kéo dài em ko yên tâm, và anh cũng sẽ rất lo cho em phải không???
    Có người đọc được dòng chữ này đã .... trêu chọc em anh ạ. Họ cho rằng em Trẻ con, yếu đuối....Em ko biết họ vô tình hay cố ý. Nhưng có lẽ em là người khó tính, em ko thích những điều đó xảy ra. Con người ta ở đời, mỗi người sẽ chọn cách giải tỏa riêng cho mình, miễn sao họ cảm thấy thích hợp và.... thanh thản với chính mình....Em thì em tin rằng em ko phải là người sống ở trên mây và tin vào những điều viển vông. Đơn giản là em muốn dành cho anh 1 điều bất ngờ mà thôi, anh yêu nhỉ
    Staythesame​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 17/08/2005
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh này, em chuẩn bị vào lớp học rồi nhưng tự dưng em muốn thủ thỉ với anh 1 lát. Chỉ 1 lát thôi mà....Đừng cuời em anh nhé .
    2 tuần nay, ngày nào em cũng ăn bún bò anh ạ. Có lẽ đây mà món mà em cảm thấy dễ ăn nhất trong tất cả các món ăn ở Sài Gòn mà em biết. Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ ko hành hạ anh đâu, anh yêu của em ạ ....
    Có lẽ đã đến lúc em cần phải thay đổi rồi anh ạ. Nói thực nhé, lúc này em thấy rất cần có anh bên cạnh đấy. Em đã ko mạnh mẽ như em đã tưởng
    Bây giờ phải vào lớp rồi, có gì mai em sẽ.... buôn tiếp với anh nhé.
    Chúc anh luôn vui - luôn khoẻ và luôn nhớ đến em....

  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em vừa mới bị hắt hơi xong. Mệt quá là mệt anh ạ. Ko biết có phải do em ốm hay do... anh nhắc em nữa . Thế nên em quyết định vào... thăm anh sớm hơn mọi ngày (Cũng 1 phần tranh thủ Sếp đi vắng anh ạ ).
    Em dạo này thấy mình cũng trẻ con thật đấy. Anh biết ko, Thứ 7 tuần trước em lượn vòng quanh nhà sách Nguyễn Huệ từ 9h sáng cho tới 1h chiều chỉ để mua mấy quyển sách dành cho ...thiếu nhi và hộp màu nước cùng vài tờ giấy xanh đỏ các loại. Về đến nhà em hí hoáy bôi bôi vẽ vẽ những hình thù.... kỳ dị (mẹ sinh ra em vốn dĩ đã ko có khiếu hội họa, tìm cả 2 bàn tay lẫn bàn chân may mắn lắm mới có 2 hay 3 cái hoa tay thì phải. Chả trách cũng có lúc em thấy mình......... vụng về đến là buồn cười....). Hìhì, thế nên anh yêu đừng có mà thử tài khâu vá của em đấy nhé nếu không anh yêu sẽ thất vọng tràn trề . Nói là nói vậy thôi chứ anh yêu ko.... dám bắt nạt em đâu anh yêu nhỉ. Anh là anh yêu và thương em nhất, đúng ko nào ....
    Mai là Rằm tháng 7 rồi đấy anh ạ. Còn hôm nay là Giỗ Bà Nội em. Có lẽ em sẽ gọi điện hỏi mẹ nên thắp hương như thế nào. Con gái lớn rồi cũng cần phải quan tâm chuyện này anh nhỉ nếu không mai mốt về nhà chồng, mẹ anh lại trách em.... đoảng...
    Anh ơi, sáng nay em chưa kịp ăn gì nên giờp đói quá anh ạ. Có lẽ em phải đi kiếm cái gì để nhét vào bụng cái đã. Hẹn anh lát nữa nhé....
    Yêu và nhớ anh nhiều..............
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ tưởng vào topic này sẽ được viết cho anh ....nhưng xa rồi ...tg ko đợi ai và em cũng chẳng cần đợi tg trả lời ....tg cứ trôi và em ghét sự chờ đợi ....mai là ngày mới với ngàn điều mới
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh.........
    Giờ này anh đang ở đâu và đang làm gì thế??? Em đang ngồi trong văn phòng, vẫn những công việc cũ và có phần hơi nhàm chán. Đúng là cuộc đời anh nhỉ, chả thể biết trước được điều gì. Ngày xưa em rất ghét những gì có hai chữ.... Kinh tế và chẳng bao giờ nghĩ mình lại làm nhân viên kinh doanh văn phòng ngồi 1 chỗ. Mẹ sinh em vào đúng giờ Ngọ - cái giờ chạy như ngựa thế nên ngày còn bé lon ton có bao em chịu ngồi yên 1 chỗ đâu. Ấy vậy mà giờ đây em lại ngoan ngoãn chấp nhận vòng quay đều đều này đã được 1 năm 17 ngày .... Cuộc đời ko phải cứ muốn là được, phải biết chấp nhận anh nhỉ (Ờ mà em chỉ chấp nhận khi chưa thể thay đổi chứ ko có nghĩa rằng em buông xuôi đâu nhé. Em vẫn tự ví mình như cây hoa Tigôn - 1 sức sống tiềm tàng của.... Mỵ . Rồi anh sẽ thấy )....
    Ko phủ nhận rằng có những lúc trông em giống như người...........Mỹ thầm lặng. Ít nói, chỉ cười thôi. Em cũng hay cuời lắm anh ạ (Chỉ trừ những lúc bực mình hoặc cáu gắt ). Còn anh thì sao? Anh cũng phải cười nhiều nhiều vào nhé, ko cười sẽ làm cho bầu trời u ám thêm đấy anh yêu của em ạ .
    Thỉnh thoảng hứng lên em lại đi..... trêu chọc người khác anh ạ. Em cũng lanh chanh đanh đá, ấy thế nhưng ai gặp em rồi cũng ko thấy em .... chua ngoa và... chảnh như thế . Thế nên mới bị... bắt nạt anh ạ .......
    Hôm qua, em và T đi ăn bún mắm rồi xuống Thanh Đa ngồi. Lâu lâu rồi, 2 đứa mới có dịp trò chuyện như thế. Chẳng còn mấy ngày nữa là T trở về Hà Nội rồi. Nhanh thật, chớp mắt 1 cái đã thấy thời gian trôi vèo qua. Chẳng thấy mình làm được gì nhiều. Ngày mới gặp nhau, bọn em đã ko nghĩ là có thể chơi với nhau thân như thế. Coi nhau nhuư chị em ruột thịt trong nhà. Cuộc đời con người ta, gặp được nhau là do chữ DUYÊN anh nhỉ. Em và Anh cũng cũng vậy. Rồi ngày đó sẽ tới....Anh chờ nhé .......

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Ko biết viết gì cho anh yêu đâu nhưng cứ gọi anh đấy. Anh yêu ko bực chứ. Chỉ bởi vì em.... nhớ anh thôi mà .
    Anh đang làm việc thì cứ tiếp tục công việc của anh đi nhé. Em ko quấy rầy anh nữa đâu ..........
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh nhớ em ko???
    Em nộp hồ sơ rồi và em vẫn phải thi môn Kinh tế vi mô - vĩ mô. Chán nhờ anh nhờ. Ngày xưa đi học em cũng ghét môn này lắm, chả thích tẹo nào. Huhuhu, nhiều khi đúng là cuộc đời chẳng biết trước đuợc điều gì .
    Sếp lại đi vắng anh ạ, vầ thế là em lại có cơ hội để trò chuyện với anh. Mấy hôm vừa rồi bận quá, thở chẳng ra hơi lại còn về muộn nữa chứ. Về nhà chỉ muốn lăn quay ra giường ngủ 1 giấc thôi, xấu nhờ anh nhờ ...
    Anh ơi, SG mấy hôm nay oi là oi, chẳng mát mẻ tẹo nào. Ước gì có 1 cơn mưa thì thật là thích .....
    Ko biết anh yêu có thích ăn kem ko nhỉ, em là em khoái món kem dừa lắm đấy. Khi nào anh phải dẫn em đi ăn kem mệt nghỉ nhé. Mùa đông ăn kem là ngon nhất ...
    Anh ơi, em đói quá. Trưa nay em ko ăn gì cả. Huhuhu, bây giờ mới thấy cồn cào. Chắc em phải đi kiếm cái gì nhét vào bụng cái đã. Mai em buôn tiếp với anh nhé. Em hứa mà.
    Yêu anh nhất
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại ngồi nghe nhạc trong giờ làm việc anh ạ. Em nghe "Bình yên" và "Bức thư tình đầu tiên". Lâu rồi ko có tâm trạng như thế. Rất thèm những giây phút 1 thật bình yên và cũng cần có 1 người bên em những lúc như thế này. Con người mà anh, làm sao tránh được những lúc yếu đuối anh nhỉ. Và em thì ko phải là 1 người ngoại lệ.....
    Anh giờ này đang ở đâu và đang làm gì? Có bao giờ anh giống như em hiện giờ hay ko? Có giây phút nào anh cần có em bên cạnh để xua tan đi những muộn phiền của cuộc sống??? Anh có "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, anh vững bước trên con đường dài....." . Anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh nhé....
    Yêu và nhớ anh thật nhiều
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh! Anh đang làm gì thế? Có nhớ em ko? Còn em, em nhớ anh nhiều nhiều lắm (mặc dù em vẫn chưa biết anh là ai )
    Sắp Trunh Thu rồi anh ạ. Thêm 1 Trung thu nữa ko có anh bên cạnh, ko biết năm sau thì sao nhỉ? Nhiều khi em thấy mình thật trẻ con nhưng cuối cùng em thấy đuợc hồn nhiên như trẻ con là điều thích nhất. Ko phải nghĩ ngợi nhiều, ko phải lo toan cũng chẳng phải bon chen. Hihii, biết đâu cũng chẳng nghĩ đến anh nữa. Trẻ con mà ....
    Trung thu sắp về làm em nhớ những ngày còn ở Hà Nội ghê. Nhớ những ngày còn chơi đùa bên chúng bạn hay những đêm Trăng tròn quây quần bên gia đình. Lúc đó thật vui - thật ấm cúng. Khi con người ta thực sự đánh mất điều gì lúc đó mới chợt nhận ra điều đó đáng quý đến chừng nào. Chính vì thế bây giờ dường như em biết trân trọng những thứ đang nằm trong tay mình hơn và có thể sống hết mình cho những ngày em đang sống......
    Tình yêu em dành cho anh cũng thế, em biết khi em gặp anh - em và anh dường như đã có 1 sợi dây gắn kết với nhau rồi. Em tin vào chữ DUYÊN anh ạ. Và em rất trân trọng chữ DUYÊN đó. Chúng ta chưa đến đuợc với nhau chỉ bởi vì bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Em tin và em chờ đợi. Anh cũng vậy, anh nhé. Em ko muốn mình sẽ đánh mất đi những gì mà em và anh đang cố công xây đắp và vun xới.....
    Nhớ anh nhiều...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này