1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lọ mọ thế nào em lại tìm lại được bài viết của mình cách đây 3 năm rưỡi. Đó là lần giải thích ý nghĩa tên của 1 cô bé trong diễn đàn. Cô bé tên Nhân Ái, cái tên thật đẹp:
    Chữ NHÂN (4 nét) trong tên của TPN là do chữ NHÂN (2nét) và chữ NHỊ tạo thành. Chữ NHỊ ở đây chỉ sự Lập lại kết hợp lại, cũng mang nghĩa là Người.
    Chữ NHÂN (4 Nét) mang hàm nghĩa rộng chỉ PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC (Benevolence) khác với chữ NHÂN (2 nét) chỉ về CON NGƯỜI ( Person).
    " Làm người thì phải có nhân" (Cùng đọc là RÉN) nhưng ngữ nghĩa thì khác nhau------> tương tự ta có : "Tấm lòng nhân ái với con người".
    Còn chữ ÁI ( Đọc là ÀI) thì đúng như Sophia-Rose nói:
    Chữ ÀI (Passion, Love) là hình một người đàn ông nâng niu trái tim ( Bộ Tâm--> Tim) miệng thì đang thốt lên những lời tình cảm từ đáy lòng mình, sau này Chữ Ái đã giản thể nhiều nên ngày nay ta nhìn chữ " TÂM" ko còn giống hình Trái Tim như trong Giáp Cốt Văn nữa.
    Tên của TPN có nghĩa là gì......Chắc cái này TPN cũng hiểu phải không.

    Nhìn lại mới thấy hồi đó em của anh cũng chịu khó lọ mọ thật. Có học tiếng Trung chữ nào đâu, chẳng qua học lỏm được 1 chút tiếng Nhật rồi cũng tham khảo thêm chữ Kanji nên ti toe vào buôn dưa lê cho vui miệng. Thế mà mấy cao thủ Tiếng Hán cũng phải khâm phục đấy nhá .
    Bác em có quyển "Tìm về cội nguồn chữ Hán", thế là hứng chí lôi ra ngâm cứu những khi rảnh rỗi cho đỡ buồn. Thế mà cũng "ngấm" được chút chút....Có lẽ em cũng có 1 vài tài lẻ, lâu ngày ko đụng đến nên quên dần. Giờ vô tình đọc lại thấy tiếc quá....
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 21/08/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bài viết về tên tiếng Hán của em. Cái này tra theo nghĩa gốc chứ ko tra theo nghĩa bây giờ:
    f磬Z?
    Huáng Qing Yu`​
    1/ f
    Chữ HOÀNG (f) là gốc của chữ VƯƠNGvà chữ HOÀNG ---> Viên ngọc bích hình bán nguyệt. (Hình vẽ giống 1 người đang đeo chuỗi ngọc bích ở trước ngực). Sau này người ta mượn chữ này chỉ màu vàng, nghĩa gốc ko tồn tại nữa, Vì thế nên phải tạo chữ khác là VƯƠNG+HOÀNG
    Họ HOÀNG (Đọc là Huáng) của LSHN mang nghĩa gốc là " Chuỗi Ngọc bích hình bán nguyệt" (The original meaning : to wear a Jade necklace)
    2/ 磬
    Chữ Khánh 磬 - nhạc khí bằng đá có hình bán nguyệt (bộ thạch ở dưới) hay đồ trang sức.
    Chữ KHÁNH ( đọc là Qing) gồm chữ THANH(nhạc) + chữ THÙ (cái dùi) + chữ THẠCH (đá). Hình chữ là một bàn tay cầm búa (dùi) đang gõ vào một thứ nhạc cụ có dây đeo bằng đá (hoặc Ngọc) - Jade bell or Stone gong.
    3/ Z?
    Chữ NGỌC (Đọc là Yu`) Z? - chữ này vốn là chữ VƯƠNG thêm cái chấm nhưng 3 nét ngang có khoảng cách đều nhau còn chữ Vương thì ko. Có đôi câu đối liên quan đến chữ này:
    "Thổ triệt bán hoành, thuận giả Thượng, nghịch giả Hạ.
    Ngọc tàng nhất điểm, nhập vi Chúa, xuất vi Vương"
    Tuy nhiên dựa vào cả họ và đệm, LSHN tìm về chữ Ngọc trong nghĩa gốc trong NGỌC BÍCH [emerald] gồm {chữ NGỌC + chữ THẠCH} chỉ nghĩa + chữ BẠCH{chỉ âm đọc}.
    *******************************
    f磬Z?, có nghĩa là cái khánh nhạc bằng ngọc.
    Ngữ nghĩa của cả tên LSHN đều có ý nghĩa và quan hệ mật thiết với nhau, cái này hỗ trợ cái kia.
    Trong chữ " KHÁNH", chữ " NGỌC" đều có ĐÁ----Trong ĐÁ có NGỌC.... NGỌC bắt nguồn từ ĐÁ.
    ĐÁ sẽ mãi chỉ là ĐÁ. NGỌC sẽ chẳng là NGỌC khi ko được rèn giũa. Nếu vậy thì làm sao sinh ra HOÀNG nữa????
    From Stone to Jade là cả một quá trình khổ luyện phải ko? Con người ta cũng thế "gian nan vất vả mới thành công".....
    Đây chỉ là một vài nét sơ lược, còn cụ thể hơn thì......hì hì.....bí mật.....(tất nhiên là liên quan đến cá tính của tôi rồi :wink: :lol: , ai dại gì lại nói ra)
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 21/08/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi. Ngủ ngon Anh nhé....Em cũng khép bờ mi cho giấc ngủ kề bên.
    LU
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    tặng người tương lai của chị:
    [​IMG]
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng trống sau cơn mưa là gì anh nhỉ? Những vết hằn trên cát? Những vết lõm trên mặt đường khi nước đã rút đi? Những vết rách trên 1 chiếc lá?...
    Sau cơn mưa,vạn vật như tươi mới hơn, không khí như dịu nhẹ hơn. Nhưng cũng để lại bao khoảng trống...Làm sao để lấp đầy??? Làm sao để hồi sinh???
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, người Tương lai của em...
    Anh có thể là 1 người đang rất gần em hoặc rất có thể là 1 ng nào đó em chưa hề biết mặt. Nhưng cho dù anh là ai...anh ở đâu...em vẫn viết cho anh - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM....
    "Giờ này anh ở đâu...???
    Em vẫn thường tự hỏi như thế vì em nhiều khi em ko biết Người Tương lai thực sự của em là ai, đến từ đâu và đang ở nơi nào. Chỉ mong một ngày thật gần em sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Và anh sẽ ở đây. Bên cạnh em. Để em được tựa người vào ngực anh, rúc đầu vào lòng anh và bao muộn phiền hay chán chường tan biến... Nếu em có mè nheo như thế, anh đừng đẩy em ra anh nhé! Anh hãy ôm em thật chặt bằng cả 1 vòng tay ấm áp. Vì anh biết không, hơi ấm của anh sẽ khiến em ko còn giá lạnh và thấy mình như được chở che....
    Em vẫn được coi là tự tin, mạnh mẽ. Nhưng anh ơi, đấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che giấu những tầm thường con gái. Kiêu hãnh trong yếu đuối. Chỉ cần một lần xô nhau ra xa thôi, em sẽ xa anh nhiều hơn 1 tầm tay với. Và chẳng thể có đủ tự tin sà vào lòng anh thêm 1 lần nữa. Dù mình sẽ ra sao...
    Nhưng anh ơi, anh cũng yên tâm đi nhé! Em sẽ chẳng hề trói buộc anh đâu. Em hiểu cái khát khao được tự do là chính mình. Vì em là 1 người như thế. Em sẽ tin vào tình yêu ấy như tin vào em và vào cuộc sống này vậy....

    Em vẫn nhớ nhiều hơn 1 đứa bạn em đã nói em lãng mạn và không thực tế khi cho rằng mình sẽ chọn 1 người an toàn, yêu tức là không có day dứt, không hờn ghen, giằng xé... Có phải thế thật không anh? Em đã thấy nhiều hơn 1 cuộc tình nồng thắm, thề non hẹn biển, ghen hờn cuồng nộ và cũng yêu đương đến lồ lộ ra ngoài... Nhưng rồi thì sao chứ? Nó bàng bạc theo thời gian. Nó sờn đường chỉ, đứt cái cúc. Rồi vá. Và khâu. Rồi đâu có được gì. Những chắp nối vụn vặt chỉ làm người mặc thêm khó chịu trong lòng. Nhất là khi người ta cứ mãi nghĩ về cái sắc màu tươi mới thơm tho của ngày nào mà thấy cái sự già đi cùng tíc tắc thật xấu xí...
    Em sẽ không yêu ồn ào đâu anh nhé. Đừng mong em biểu lộ nồng nhiệt tình yêu ấy ra ngoài. Đừng mong em sẽ ghen như biển động, như gió bão trái mùa. Hãy nhìn những gì em làm. Hãy nhìn vào đôi mắt em. Và hãy nghe những âm bậc trầm thấp em dành cho anh. Nó nhẹ nhàng nhưng da diết và sống mãnh liệt như tình yêu của em vậy.
    Anh đừng ghen và khó chịu nhé nếu như em nói trong lòng em vẫn còn chút sóng ngầm với một ai đó. Em hứa sẽ vượt qua được điều đó nhanh thôi và họ sẽ chẳng là gì khi em đã chọn anh. Anh cũng vậy anh nhé. Hãy hứa: Đến với em, anh hãy để những chuyện đã qua vào một góc. Và khoá nó lại. Đem gửi chìa khoá cho biển sâu. Em sẽ tôn trọng điều đó. Em ko ghen với quá khứ, chỉ cần biết hiện tại mình đang ở bên nhau. Nhưng nếu anh ko thành thật với em, dù chỉ 1 lần thôi, em sẽ ra đi mãi mãi.... đi để ko cho mình trở về.....
    Giá như ... Giá như thôi nhé! Có một ngày mình xa nhau. Anh hãy tin rằng anh vẫn có một ngăn sau cùng trong trái tim em. Ngăn tim ấy em sẽ treo biển không phận sự miễn vào. Chìa khoá em sẽ đem gửi cho biển. Và chẳng ai tìm thấy. Ai đó. Anh. Hay em...........
    ......
    ..........
    ............."

    =R=
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 24/08/2007
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    có cảm giác chị là một cô gái...bảo bình
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh thương yêu...
    Em lại ốm rồi. Hắt hơi liên tục, hậu quả của hôm mưa to gió lớn bị mưa tát ướt như chuột và mấy đêm liền mất ngủ, lần soi đồng hồ cuối cùng toàn thấy kim chỉ số 4. Mọi người lâu ko gặp em, ai cũng kêu lên là gầy quá! hic, em có muốn thế đâu, đang cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân đây này nhưng sao nó ko chịu nhúc nhích. Mà thực ra cũng ko gầy quá đáng lắm đâu anh nhỉ, chắc tại hồi mọi ng gặp em, lúc đó em mũm mĩm 50 -52 kg nên giờ nhìn em tong teo 46-47kg mới phát hoảng lên thế. Hơn nữa tại cái cổ em nó hơi xương xẩu nên...doạ thiên hạ tí thôi chứ xem ra so với nhiều cô bé khác, em vẫn có da có thịt...anh nhỉ . Mùa đông mặc áo ấm, che mất cái cổ gây gò, lúc đấy lại xinh tươi như thường . ANW, sẽ cố gắng hơn nữa để lên thêm 2 kg nữa (Ông bạn bảo em phải 49kg mới...đẹp hehe....).
    Định đi sửa lại tóc tai cho đỡ loà xoà nhưng lại sợ bị cắt hỏng như lần trước. Hic, đang định nuôi dài cho mùa đông thêm dịu dàng ấm áp thế mà nó cắt xoẹt 1 đường cơ bản làm tóc em giờ lỡ cỡ, loè xoè trông như cái chổi xể. Chán ghê cơ, giờ muốn đi sửa lại cũng ko dám...giao trứng cho ác .
    Cuối tuần rồi anh ạ, anh tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức nhé. Thương anh nhiều lắm....

  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, anh ấy thật may mắn vì có chị lo lắng như thê, chị cũng fải giữ gìn sức khoẻ nhé, hôm nay chị đã đỡ hơn chưa? Cái hôm mưa to ấy, em cũng đi dầm mưa chị ạ, nhưng may quá, không sao
    Cuối tuần vui vẻ chị nhé
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sức khoẻ kém quá. Hơi nắng hơi mưa tí là oặt ẹo. Ghét ghê cơ, chị chẳng thích tẹo nào. Ốm rồi lại có ng lo....Mọi năm ko thế nhưng từ đầu năm tới giờ ốm liên miên. Đầu năm mẹ chị đi xem, thấy bảo năm nay sao Kế Đô, hay ốm vặt. hic....
    Hôm trước mưa to...phía trước ko nhìn thấy mặt người chỉ nhìn thấy màn mưa trắng xoá.....chị liêu xiêu ngoài đường. Gió và gió.....Lúc 2 vạt áo mưa bị gió giật mạnh ra rách toách, cảm giác như gió cuốn phăng chị đi....Ước gì có ai đó kéo chị lại..........

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này