1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Hi anh ,đúng là có nhiều người rỗi việc,chả biết làm gì nên chọc ngoáy lung tung .Thấy người ta hơn mình thì bực tức ,thấy người ta được quý hơn mình thì ghen tị ,thấy người ta xinh hơn mình thì xoi mói ....Sao lại phải thế anh nhỉ ,cứ sống để là chính mình đi .Cha mẹ sinh ra ta ,cho ta đôi mắt là để nhìn đời ,cho ta cái tai là để cảm nhận ,cho ta đôi môi là để làm ấm áp mọi người = những lời dịu êm.Vậ thì sao lại phải xoi mói ,rồi xúc xiểm ,rồi nói ra những lời thật khó nghe .Chán anh nhỉ .
    Lại cuối tuần rồi ,trời Thu mát mẻ và làm em ngủ ngon hơn bù đắp lại mấy hôm trằn trọc ko ngủ được .Anh cũng giữ sức khỏe nhé anh ,trời Thu se lạnh rồi đó .
    @ Hanoipho ơi :giữ sức khỏe nhé .
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Thật nực cười cho những kẻ thừa hơi rỗi việc ngứa mồm ngứa mép nhảy vào bàn tán linh tinh ở nơi em chỉ dành cho riênh anh và những người bạn đồng cảm.
    Buôn ở đâu em chẳng thèm quan tâm cho mất thời gian vàng ngọc, nhưng nhảy vào đây thì em phải lên tiếng mặc dù em đã rất lịch sự PM trước.
    Sống ở trên đời, nếu mình ko thích và nó chẳng động chạm đến mình thì cũng vui lòng ko phát ngôn bừa bãi...
    Trước khi nhận xét về 1 con người, cũng nên nhìn lại bản thân mình kẻo cười ng bữa trước bữa sau ng cười...
    Làm trai phải đáng nên trai....
    Thương thay...

  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, chị ko phải thuộc Cung Bảo Bình đâu...đoán lại lần nữa thử xem có đúng ko nào
    @ruangoc: Tks bạn nhiều nhé. Tớ đang chăm chỉ uống thuốc để tuấnau tung tăng đi ọp đây (Mục đích chính là măm được nhiều mực và khế hihiiiiiiiiii
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Các chị bỏ qua những kẻ như thế đi ạ, chẳng đáng để mình fải PM hay đối đáp làm gì. Thật đáng thương cho những người tưởng mình biết mà thực ra trong đầu chỉ chứa toàn đậu phụ
    Em vừa lượn ra ngoài đường về, hôm nay mát mẻ thật. Đúng là tiết trời của mùa thu, chỉ tội hơi nhiều mây làm em liên tưởng đến mùa đông.Cứ nghĩ đến mỗi sáng chủ nhật nằm trong chăn ấm, nghe Quick & Snow là lại thấy thích
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đôi khi ta gặp những điều ngoài ý muốn. Chẳng mất công bàn qua tán lại cho mệt chi ạ, cứ nhấn nút than phiền là xong. Tự khắc hôm sau biến mất và sẽ tự hiểu không có chỗ ở đây. Cũng như những con virus đáng ghét, cứ uống thuốc và nghỉ ngơi là chúng chả còn chỗ sống. Và những người mình yêu thương đương nhiên luôn ở bên cạnh và ủng hộ mình khỏi vài ba cái lẻ tẻ vớ vẩn vô nghĩa hay xiên vào chuyện của người khác
    Chúc chị chóng khoẻ còn ọp ẹp nhé, chị uống thuốc chưa, ăn cháo nhiều hành chưa, uống nước gừng nóng chưa? (lại đến lượt em hỏi lại )
    Người tương lai của chị HNP ới ời, ra đây mà tung chưởng song phi bảo vệ chị này Thân gái bị bắt nạt thương quá cơ
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cảm động quá cơ. Phen này ko phải là chị bị bắt nạt đâu mà "ai đó" lỡ dại đụng tổ kiến lửa đấy chứ hihihi.........Tks mọi ng nhé!
    Tại hôm nay mệt nên bực mình chứ mọi khi thì makeno, chả hơi đâu mà bận tâm. "Than phiền" rồi đấy nhưng vì phép lịch sự nên PM trước, ai biết lại...thế đâu.
    Hắt hơi suốt nên hơi khó chịu chút, làm việc thì ko tập trung, định đi ngả lưng chút nhưng nằm còn khó thở hơn thế nên lại mò lên mạng xem có ai buôn dưa lê cùng ko cho đỡ bồn chồn, ngứa ngáy tay chân mồm miệng
    May quá...
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Zai nè chắc còn đang học ở lớp mầm non.
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chú này vô duyên thật
  9. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không phải cung Bảo Bình thì đích thị cung...Bò Cạp, right? và chắc chắn có chị, em, hay chiến hữu cung...Bảo Bình .
    Take care!
    Kể ra thời tiết mát mẻ dễ chịu thế này thì người ta phải thấy gần nhau hơn, thế mà cũng có người đỏng đảnh như chú gasitinh nên mới phát biểu kiểu đó đúng là 8 vía . Đàn ông con trai chả ai người ta mở mồm kiểu đó đâu.
    Take it easy đi cho đời nó tươi em ạ. Cuối tuần vui vẻ nhé!
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hì...rảnh quá lại viết cho anh_cho 1 ngừoi em chưa biết mặt.biết tên
    những j cần nói em đã nói hết rồi anh của em ạ...có lẽ đây là lần cuối cùng em viết cho anh
    khi anh k còn yêu em nữa thì hãy nói với em,em sẵn sàng để anh ra đi chứ đừng lừa dối em anh nhé!!dù rằng lúc đó giữa chúng ta có nhhiều ràng buộc em vẫn sẵn sàng để anh đi
    lời hứa đó!vì thế đưnngf lừa dối em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này