1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bang_Lang_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người xưa

    Anh,
    Đẹp biết mấy những giờ phút ngắn ngủi ấy. Em vẫn nhớ những nơi mình đã đi qua, hàng ăn mình đã ghé vào và lời anh nói, vẫn như văng vẳng đâu đây. Tình yêu đâu nhất thiết phải là nụ hôn và những buổi chiều vàng bên nhau, anh nhỉ? Em đã yêu anh như thế đấy, yêu trong tâm tưởng, thật trong sáng và đẹp như tranh vẽ.

    Ngày tháng cứ trôi, em đã tin là mình có thể chờ đợi và thời gian, không gian không thể nào xen vào tình cảm bọn mình.

  2. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Em, chán chường biết mấy những giờ phút dài dằng dặc ấy. Làm sao anh nhớ hết những nơi mình đã qua, hàng ăn mình đã từng vì nó mà bị Tào Tháo rượt trối chết và những lời mè nheo của em vẫn còn văng vẳng đâu đây. Tình yêu nhất thiết phải có những cái cụ thể chứ em: những nụ hôn say đắm em trao, những lấn hò hẹn dưói trăng....Anh đã iu các em như thế đấy, dục như nước vôi trong khi gặp khí cácbonnic
    Ngày tháng cứ trôi ,thời gian và không gian đã làm em già nua xấu xí đi và anh không còn yêu em nữa, chung mìn chia tay thôi
  3. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    người xưa của em:_anh giống như chiếc mặt nạ nhiều lớp,hoá thân vào mọi hình ảnh với những phút ngông cuồng,làm em hồi hộp lẫn vui vẻ,em lạ lắm,cái con bé u buồn như em lại có thể vui theo anh được,vui theo,vui lây...có lẽ anh là người kể chuyện vụng về nhất mà em gặp,hay đó chính là cái duyên khéo léo của anh?
    nếu như em có được một phần cái cái tài dẫn dắt của anh thì có lẽ em đã là nhà môi giới tài năng cũng nên..
    găp anh do vô tình của số phận và sắp đặt của riêng anh có lẽ đó là số phận và có lẽ em biết là em khó thoát được ngay từ phút ấy....
    con người anh hai mặt đối lập nhau như nước với lửa,ở mỗi phần đối lập ấy lại thêm tầng tầng lớp lớp của tâm trạng và cảm xúc,những vết hằn,những lằn roi và vệt quất mạnh của cuộc sống làm anh đau,làm anh hằn học..những mong ước làm anh day dứt,bức bối và anh càng khao khát,càng vươn lên...Tât cả những thứ đó làm em ngỡ ngàng,nhiều lúc bối rối ko nhận ra anh,để lạc mất anh,nhưng rồi bao giờ em cũng nhận ra anh giữa ồn ào náo nhiệt cũng như anh luôn luôn in gót trên mỗi dấu chân em....
    ngày xưa em nhìn thấy dòng sông dài,và những vùng nước xoáy nhưng ko ngờ nó gấp khúc đến vậy, nhưng bao giờ cũng vẫn có đôi bờ!,dẫu hai bờ song song nhưng đều theo dòng đổ ra biển...phải ko anh?
  4. HanhPhucLaDoMinh

    HanhPhucLaDoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Viết làm gì hả bạn???Viết bây giờ phỏng còn níu kéo được gì không?Hay là chỉ làm mình buồn thêm,nhớ thêm,và giận thêm!Mình sẽ không viết cho người ta nữa,...Mình đang có nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước,sống cho tương lai thì tốt hơn!
    Thoi gian quyet dinh tat ca
  5. girl_buon

    girl_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ban a ,noi buon nao roi cung qua di thoi.Song phai biet quen nhung gi khong dang nho ban a .Chuc ban luon gap may man va hanh phuc.Khi ngay mai bat dau ban se co mot tinh yeu moi tot dep hon.
    girl_buon
  6. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em, anh nhờ người bạn gửi tặng em một bó hồng thật to. Em ngạc nhiên, ngỡ ngàng và hạnh phúc. Em diện quần áo đẹp, ôm bó hồng sang rủ H. đi lang thang và chụp thật nhiều ảnh gửi cho anh. Em muốn mình luôn nhận được những hình ảnh mới nhất của nhau, để vơi đi nỗi nhớ và đem lại chút ấm áp khi chúng ta không thể ở bên nhau.
    Vẫn hy vọng....cho đến khi cuộc sống kéo em về với hiện thực rằng không phát triển đồng nghĩa với thụt lùi.
  7. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Với tay níu giữ cành hoa gãy
    Em có còn nỗi nhớ trong anh.
    Cám ơn LadyDau
  8. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Kh«ng fải thế đâu bạn ạ. Kh«ng fát triển đồng nghĩa với thụt lùi thì hình như không đúng lắm.
    Cho bạn câu này này.. câu này mình luôn tâm niệm .. ??o Dừng lại có nghĩa là chết ??o :P Kể cả trong tình yêu hay trong cuộc sống??? chết chứ kh«ng fải thụt lùi đâu . Hì.
    Yêu qua net mong manh bỏ xừ đi được .. đẹp thì đẹp nhưng ngàn lần, vạn lần kh«ng nên.. chỉ nên coi net là cầu nối tạm thời chứ hoàn toàn qua net thì có mà.. chả khác sống trong những giấc mơ ???

    Ny ...............
    A new day has come

  9. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại để lấy sức, để mò đường đi tiếp thì vẫn sống nhăn đấy chứ
    Hì, sweet dreams Nhưng biết làm thế nào khác được hả ANT? Vậy nên mới là người xưa.
  10. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn dõi theo những bước đi của em, để làm gì nữa hả anh????

Chia sẻ trang này