1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passe_compose, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passe_compose

    passe_compose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu cũ...

    Em sẽ không bắt đầu bằng câu "không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, có còn nhớ đến em ko???" vì từ lâu trong lòng em đã không còn thôi thúc câu hỏi ấy nữa rồi, từ khi em đeo vào ngón tay áp út của mình chiếc nhẫn cưới mà người trao nó em không phải là anh...giờ đây em bộn bề với cuộc sống mới...và những kỉ niệm về anh chỉ ẩn hiện đâu đó,mờ nhạt, xa lắc..và những khoảnh khắc như vậy thật là hiếm hoi...anh đừng giận em vì điều đó..dù anh đã nói với em rằng "chia tay ko phải là đã hết yêu", và lúc đó em cũng tin như vậy, nhưng giờ đây em thấy sao hồi đó chúng mình khờ khạo quá vậy, chẳng phải tại hoàn cảnh hay số phận như anh và em vẫn thường đổ lỗi cho nó đâu..chẳng qua là tình yêu của chúng mình không đủ lớn mạnh để vượt lên những khó khăn đấy thôi, chẳng qua mình đã không dám hi sinh vì nhau đấy thôi...cái lí thuyết về "số phận" sao mà nhạt nhẽo thế không biết, cả 2 chữ " hợp nhau" nữa, anh nhỉ...
    ...Sáng nay khi tình cờ giở quyển album ảnh ra, em thấy tấm ảnh mình chụp chung bên bờ sông Hồng, tự nhiên em nghĩ về anh..và về những kỉ niệm ngày xưa, đấy là lần đầu tiên trong đời em chụp ảnh với con trai, và hôm nay đây cũng là lần đầu tiên em ko nghĩ đến chồng mà nghĩ đến người con trai khác kể từ khi em đeo nhẫn cưới, nhưng chỉ hôm nay thôi...người ta vẫn nói chụp ảnh chung thì sẽ chia tay nhau sớm, nhưng em thấy điều này cũng thật vớ vẩn...chẳng qua tình yêu của chúng mình chỉ như ngọn lửa leo lét, gặp cơn gió nhỏ thì đã tắt ngấm rồi thôi, anh nhỉ.Tại sao ngày ấy anh đổ lỗi cho em, em đổ lỗi cho anh rồi cùng đổ cho số phận làm gì nhỉ, ngớ ngẩn quá...
    Em sẽ không trăn trở liệu giờ này anh ra sao vì em còn phải trăn trở cho cuộc sống gia đình bé nhỏ của em, anh cũng đừng giận em vì điều này nhé...
    Anh....đừng trách em bạc tình, chóng quên đi những lời thề hẹn, cũng đừng để hận thù trong lòng vì em...Em biết phải làm sao, trái tim em thì nhỏ bé, em không thể chia sẻ cho 2 người đàn ông cùng một lúc...nhất là khi nó đã hoàn toàn thuộc về người thứ 2...anh đừng giận em vì điều đó, được không anh???.
    ...Đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh, em sẽ vẫn ko hỏi liệu anh đang làm gì hay có nhớ đến em nữa ko...bởi vì giờ đây đó là điều em dành để hỏi chồng của em...anh đừng giận em nhé....
    ...Nhưng có một điều em luôn cầu mong đó là cầu mong cho anh được hạnh phúc và thành đạt trên con đường của mình......
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lại em, em vẫn thế mặc dù kiểu tóc có khác. Em vẫn nồng nhiệt. Sao em khờ quá vậy, không quên anh đi mà sống thanh thản. Đừng chìm trong quá khứ nữa. Mình đã nói với nhau rồi mà..

Chia sẻ trang này