1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu cũ...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaygio86, 22/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn chủ topic thêm một bài :
    anh hãy về bên em anh nhé !
    Để em đừng thổn thức bởi mùa đông
    Lạnh rất nhiều anh có biết hay không?
    Em cần lắm vòng tay anh xiết chặt
    Anh hãy về
    Để phố đừng im lặng
    Để nỗi nhớ không hoe đỏ mắt gầy
    Để mưa chiều đừng khóc ướt hàng cây
    Anh hãy về
    Về bên em anh nhé
    Em nhớ anh
    Quán lặng lẽ
    Nơi hẹn hò
    Xao xác gió gọi mây
    Chiều thứ bẩy
    Trống vắng chợt dâng đầy
    Em vội vã tìm anh trên lối cũ
    .....
    Em đợi anh về để ủ ấm mùa đông​
  2. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hnay e bị ngã xe... đau lắm... mới chiều nay thôy... chả hiểu sao e và a chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa mà a biết nhanh thế... Ngạc nhiên lắm khi thấy A nt: "Đau lắm ko E? A mang thuốc cho E này...Thật đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem". Tự dưng thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn... Đúng là A rồi...Lâu quá E chưa gặp A. Cố bước thật nhanh để xuống mở cửa...Đau nhưng vẫn fải cố gượng...Gặp A... ngoài lời chào ra thì E chẳng biết fải nói gì cả... E cảm thấy nghẹn họng khi A vừa quát mắng E...vừa băng bó lại vết thương cho E. Đây là lần thứ 3 thì fải...nhưg nó khác với 2 lần trc.E nhận ra sự lo lắng trên gương mặt A... bất giác E k còn thấy đau như trc nữa...nhưng E tự hỏi sao lại thế??? sao lại là A??? sao A lại xuất hiện vào lúc này... 1 kái ôm và 1 kái áp má khiến E chợt nhận ra tình yêu giữa E và A kết thúc từ lâu rồi...Nhưng 1 dấu chấm hỏi to đùng k biết bao giờ E sẽ đc A giải đáp: Tại sao A lại xuất hiện trước mặt E vào lúc này....khi E cảm thấy sợ hãi nhất và hụt hẫng nhất... Dù sao E vẫn cảm ơn A...rất nhiều
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Quá khứ là 1 thứ k thể dùng bút xóa để đè lên nó những nét trắng , để nhòa lên đó những dòng chữ nhiều màu nhảy múa .
    Quá khứ là 1 thứ mà mỗi khi nhớ về nó , chẳng thể khiến người ta khóc nhưng làm người ta không bao giờ quên.
    Mỗi người có 1 cách để quên nó , dù nhanh hay chóng cũng phải quên đi ít nhiều. Có người chọn cách để quên, có thể vứt bỏ mọi thứ ngay lập tức : xé , đốt , vứt , ........ để không bao giờ còn nhìn thấy quá khứ hiển hiện. Có người chọn cách : không nhìn về phía ấy, để không còn thấy đau thương.
    Tôi chọn cho mình cách nghĩ thật nhiều, làm thật nhiều , nói thật nhiều về Anh để 1 ngày mai khi thức giấc, tôi biết rằng Anh đã không còn là điều quan trọng nhất của tôi.
    Và em trở về...
    Em trở về với bản ngã của em
    Làm việc như điên cười đùa như phá
    Mọi người nhìn vào luôn luôn ngỡ
    Em suốt đời chẳng biết nước mắt đâu.
    Em trở về yêu mến một sắc màu
    Tím, thủy chung như bao người vẫn nói
    Nhưng biết đâu những điều em đang giấu
    Những nhọc nhằn, day dứt riêng tư.
    Em trở về khi chiều xuống đã lâu
    Phố đông quá, mình với mình lạc lõng
    Mặt cứ vui như nhiều niềm vui lắm
    Bước vào nhà chỉ sách vở chờ mong.
    Em trở về tự do khóc âm thầm
    Trang sách ướt, đóa hoa sũng ướt
    Vắng xa ơi, giá mà em biết trước
    Nỗi nhớ nhung đau đáu thế này...
  4. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trở lại là mình với những lo toan
    Em lại thấy cuộc sống đẩy tất bật
    Con đường em đi hút sâu bất tận
    Không có anh, cỏ còn có màu xanh?
    Em không là em trước khi gặp anh
    Và cũng vẫn không là em khi xa anh mãi
    Những em vẫn... vững chãi
    Mọi người đã quen "một em."..như thế mà anh
    Nào ai biết ta thế nào khi sống
    Chỉ riêng ta biết lòng mình có rộng?
    Nên em chẳng bận lòng những điều không đúng
    Em về với mình trong nỗi nhớ ngổn ngang
    Em về với mình trong thênh thang lộng gió
    Lúc đi không ai đó, mà giờ thêm bóng hình anh
    Vậy là có lãi rồi...
    Được thêm nhiều ..nỗi nhớ, sự vấn vương và cả nhiều nuối tiếc
    Sao...
    Chỉ là...bóng hình?
    Trả lời em là tiếng nói lặng thing
    Vang nhẹ lắm, vang lên từ sâu thắm
    " Hoa nào đâu còn thắm, hương nào đâu còn bay"
    Về lại với mình, nào ai có hay
    Em đã sống, đã đắng cay mà sống
    Anh đã nói sẽ là dòng sông rộng
    Cho em hoà vào, khóc thoả nỗi lòng riêng
    Ừ! đấy là chỉ những lúc thiêng liêng
    Tiếng yêu vang lên, chỉ tại vì...bất chợt
    Ừ! đấy là chỉ những lúc tình lạt lợt
    Em bước một mình, đường nghiêng.. bóng em..riêng
    (haiyentran_159, hn 19/3/09)
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Thế đấy...đôi khi...chỉ vì tiếng yêu bất chợt...nhưng chính ta lại tưởng rằng..đó là điều mãi mãi...chỉ là do ta...tưởng..
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ui cái topic này, cả 4 bài thơ đều hay
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Em à, anh chỉ luôn tự hỏi : vì sao vì sao em lại lỡ đối xử với anh như vậy? sao em lại lỡ lừa dối anh , đúng là chúng ta đã xa nhau , đã chia tay nhưng anh vẫn không thể nguôi được nỗi buồn khổ này ..vì 1 sự thật em đã đến với người ta khi mà mình vẫn còn say đắm bên nhau ...
    Tại sao em lại có thể sống như vậy chứ ? tại sao hả em ?
  9. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @ bluetear89 : Chị đã và sẽ ko để quá khứ ảnh hưởng nhiều đến hiện tại đâu bé à....Chỉ có điều,ko biết có đúng như bé nói: có một người thực sự thuộc về chị đang chờ đợi chị tìm kiếm....^^ Nhưng hình như chị đã đi qua cái tuổi đi kiếm tìm người thuộc về mình rồi,nên nếu có thì chị sẽ chờ đợi người đó tìm ra chị thôi...Hi vọng rằng sẽ có bé nhỉ....Cảm ơn bé đã quan tâm,động viên chị,chúc bé luôn hạnh phúc!
    @ x8: Cảm ơn ấy hai bài thơ ấy tặng tớ,tớ thích lắm,vì mình cũng là đứa ưa thơ thẩn mà......Nếu có bài nào hay ấy lại post lên chia sẻ với mọi người nha......Chúc ấy vui và gặp nhiều may mắn!
    Bài thơ này mình vừa đọc trên webtretho,thấy hay nên post vào đây để mọi người cùng đọc :
    Có phải chúng mình đã quá vội không anh?
    Em không biết...chỉ thấy lòng mệt mỏi
    Thế là lại một lần trái tim mình có tội
    Em lại trở thành kẻ nông nổi trước tình yêu.
    Chúng mình chia tay nhau...có khác gì đâu?
    Cũng giống như con đường chia về hai lối nắng
    Cơn mưa hóa thành những giọt nước mắt..
    Rơi xuống cuộc đời...để mặn vào nỗi đau.
    Em trở về với những điều nông sâu
    Không thể quên được...dù biết mình chẳng khóc
    Sau mỗi cuộc ra đi...nỗi buồn...được mất
    Cái em giữ lại cho mình là những phút cô đơn

  10. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng rất nhiều lần đặt ra câu hỏi như thế này....nhưng sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng....vì nỗi đau bị phản bội,lừa dối quá lớn khiến mình ko thể chấp nhận bất cứ lí do nào....Cậu đừng buồn,hãy mạnh mẽ lên nhé ^^......Bốn câu thơ này tặng cậu :
    Hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    Hãy yên lòng trước những điều ko thể
    Ta đi qua nhau nhẹ nhàng,lặng lẽ
    Để trở về kiêu bạc với niềm đau!

Chia sẻ trang này