1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu cũ...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaygio86, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    vì trái tim anh có thừa người khác
    những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em.
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    "Cho dù với em đó là mãi mãi"
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
    Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có 1 người bạn cũng là người em đã nói với mình rằng : cuộc sống là những trải nghiệm ..
    Phải rồi . Cuộc sống là những trải nghiệm !
  3. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Ôi thơ, ex mình giờ thì đã 1 con. Nghĩ lại mà vẫn thấy . Ngày chia tay 2 đứa gửi cho nhau bài thơ này
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiêu biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Mà đêm về nước mắt đẫm lệ mi
    Rồi mai này khi mình đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh đánh mất
    Trên cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này ,ừ, mai này đây
    Sẽ có người nâng em đi từng bước
    Dạy em đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người vào sức mạnh của tình yêu
    Dù người ấy mạnh mẽ đến bao nhiêu
    Dù biết nhịn,biết chiều,biết nâng em khi ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Nhưng em vẫn chẳng quên rằng
    Người ấy .....Không phải là anh
    ...........................
    .............
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    ...................
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bến bờ của đời anh.
    Phải chăng hạnh phúc là thứ khi mất đi rồi ta mới cảm nhận được nó
    Được nambeo1155 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 23/03/2009
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi TS mới có một topic hay thế up lên cho mọi người cùng đọc và chia sẻ
  5. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lão lo người yêu mới rồi cưới vợ đê ! Cũ kĩ khóc lóc cái giề .
  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đêm xưa có một gã khờ
    Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
    uống thơ rồi khóc cuộc tình
    Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng.
  7. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là anh chả định yêu em
    Nụ hôn ý tự nhiên anh có được
    Em đã trao cớ gì mà còn tiếc
    Rõ ràng là em đâu có cho không
    Em cũng đừng mỉa anh là: BAO DUNG
    Ừ thì quanh anh nhiều nai vàng là đúng
    Ngơ ngáo thế tội gì không rút súng
    Nàm vài phát bòm bòm xứng danh hiệu THỢ SĂN
  8. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Chút riêng tư ta khóc riêng mình
    Khi cuộc tình đi qua
    Như loài chim trú rét
    Bao yêu thương
    Người đành lòng quên hết
    Tiếc gì
    Lời hứa đầu môi...???

    Một chút cho mình
    Khi nghĩ về dĩ vãng xa xôi
    Hẹn thề trăm năm,chỉ là hư ảo
    Bình yên phía người đi
    Bỏ lại sau lưng
    Cả khoảng trời giông bão
    Để lòng mang nặng
    Nỗi niềm
    Tháng Bảy
    ........Mưa ngâu......!!!
    .......Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt....
    Được ngaygio86 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 23/03/2009
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ topic hay cùng anh X8 nhỉ

    Gửi Anh
    ( Chẳng biết gửi anh nào ) vì lắm người yêu cũ quá ..
    Có những điều chẳng dám nói cùng Anh
    Viết riêng cho em thôi vì cuộc đời là thế
    Chập chờn giấc mơ , đầy vơi nỗi nhớ.
    Vì thời gian có trở lại bao giờ?
    Có những điều chỉ muốn nói cùng Anh
    Riêng mình Anh thôi vì nỗi đau là thế .
    Dạt dào nhớ thương ,vỡ oà ký ức
    Vì tình yêu chẳng có lỗi bao giờ?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mến tặng chủ topic
    Thật lòng em vẫn nhớ anh
    Yêu thương ngày đó đâu đành quên sao ?
    Thời gian dẫu vẫn thay mầu
    Làm sao thay được lòng nhau hỡi người?
    Khi xưa có vạn tiếng cười
    Những đêm thức trắng gửi lời thương yêu
    Chữ vui chẳng được bao nhiêu
    Chữ buồn mình lại chắt chiu mỗi ngày
    Chữ yêu lúc cạn lúc đầy
    Bởi vì có kẻ đã thay đổi lòng
    Em giờ khóc một dòng sông
    Anh là thuyền vượt sóng mong đổi bờ
    Anh đem theo cả ước mơ
    Anh đem theo cả bài thơ hôm nào
    Lòng mình ai cắt mà đau
    Thơ tình một gánh anh trao ai rồi
    Hỏi lòng nên khóc hay cười?
    Đâu còn những phút bên người làm thơ?
    Đâu còn sớm đón chiều đưa?
    Đâu còn ai nữa để chờ để thương?
    Thơ em giờ chẳng về nguồn
    Tim em dòng máu chảy buồn miên man
    Nhủ lòng thôi hãy cố quên
    Nhưng sao nhung nhớ vẫn tìm về đây
    Từ khi tình vỗ cánh bay
    Em không có được một ngày bình yên!​

Chia sẻ trang này