1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu cũ...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaygio86, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Cảm xúc Hà Nội ..ngày gió giao mùa
    Linh khuê
    Hà Nội hôm nay - chợt gió giao mùa
    Cơn mưa đến ồn ào như thể
    Khi ta còn trẻ với những ước mơ xa.
    Khi ta còn trẻ với những ước mơ xa
    Như con phố ... đang trở mình thức giấc
    Như lối vắng ...trông chờ bàn chân bước
    Như em ...
    ....Đã từng...
    ...........Yêu anh ...

    Viết lại cho mình một bài thơ thôi anh
    Về một Hà Nội ...về một bài hát ...
    Của anh...
    ....Và em....

    Giữ lại cho mình một giấc mơ thôi anh .
    Hà Nội bên em cùng anh là Gió .
    Và nụ hôn cùng dưới cơn mưa khao khát
    Cho anh...
    ....Cho em...


    Ngày cuối cùng Gió giao mùa cũng qua
    Ai bỏ quên Ai trong lòng Hà Nội .
    Để nỗi buồn vội bay theo Gió
    Để người xa chợt quên lời đã hứa
    Để em...
    ....Vì anh.....
    ........Lãng quên.....

    [​IMG]
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 25/03/2009
  3. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới ngồi đọc lại hai bài thơ của ấy..Đây cũng là lần đầu tớ được đọc 2 bài này,thơ hay quá
    Tớ vừa xem qua profile của ấy mới biết tớ có khá nhiều sở thích giống ấy đấy,....có phải vì thế mà cũng lãng mạn,thích thơ ko ấy nhỉ....Khi nào rảnh ấy nhớ vào đây chia sẻ thơ hay với tớ cho đỡ buồn nha.Mong ấy luôn vui và gặp nhiều may mắn


    Được ngaygio86 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 25/03/2009
  4. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @ rangkhenh_malumdongtien : Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương phải ko em???...Chị đang cố tin là như thế....Mong em sớm vượt qua nỗi buồn,mạnh mẽ bước về phía trước nơi có một cánh cửa hạnh phúc mới đang chờ em mở ra...(lời này chị cũng đang tự nói với mình)...
    @ situhocdoi: Cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương dù bằng cách này hay cách khác đúng ko em?...chị vẫn đang chờ 1 ngày hp mỉm cười với chị,dù chờ đợi với 1 niềm tin khá mong manh ...Cảm ơn situ đã vào đây chia sẻ với chị.
    @ Rosebud: 2 bài hát của ấy dù hơi bậy,ko bậy hay....thì cũng thanks ấy vì đã gửi cho tớ,tớ tỉnh táo mà ^^,nên sẽ ko nghe mấy bài nhạc đó đâu (mở ngoặc vì thực ra chẳng biết tìm ở đâu mà nghe nữa đóng ngoặc )
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Ok ! Cứ viết tâm sự đê, tớ sẽ có thơ theo tâm trạng của nàng
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    @motthoang : thơ ca giỏi gớm nhẩy? viết anh 1 bài đê
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi Anh !
    Bởi nếu không thì
    làm sao.....
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của Anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô ?
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà !
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm !
    Thế mà
    Một buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò .
    Nếu Anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    (Nhưng mà Anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào ?)
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới !
    (Vì em sẽ lớn lên ??!!! )
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi Anh !
  8. depzai_onlinettvn

    depzai_onlinettvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic thật may vì có những người bạn trên này cùng chia sẻ Hết buồn đi bạn nhé
  9. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ tự nhận mình là người đa cảm,nhưng cũng khá lí trí,hơn nữa từ hôm vào box tâm sự chia sẻ,nhận được những lời khuyên,và động viên của mọi người tớ thấy bớt cô độc hơn trước.....Tớ sẽ lấy lại tinh thần nhanh thôi,vì cuộc sống là phải nhìn về phía trước mà nhỉ!!!
  10. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này