1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu cũ...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaygio86, 22/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    À không nhé, tớ là con gái HP gốc, có dính tí đến HN trong 1 vài năm trước nhưng lại mang trong mình 1 tình yêu HG tha thiết & cháy bỏng 6 năm rồi, có thể sẽ là suốt cuộc đời
    Thôi viết tâm sự tiếp đê, tám gì mà dữ vậy hả bồ tèo
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em chủ topic cũng vững vàng đấy.
    Ngày trước chị cũng gặp phải trường hợp có anh giai lấy vợ rồi vẫn nt anh nhớ ngày xưa mình thế này thế kia...Chị reply thẳng luôn anh là người đã có vợ, e cũng có người yêu, em nghĩ anh không nên như thế...(cái gì nữa nhiều lắm mà không nhớ, chỉ nhớ lời lẽ cũng thẳng và gay gắt lắm). Anh giai tạnh luôn, may mà cũng có tí tự trọng.
    Chứ cái thằng ex của em thì đáng khinh chứ không nên đáng thương.
    Bận lòng làm gì em.
    Cứ sống tốt, cứ sống khỏe, sống vui, yêu đời yêu người cho chúng nó tức.
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bi gờ mình gọi nhau là kỷ niệm anh nhé !!!!!!!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này chưa khủng bằng 1 zai trong lần sinh nhật của người bạn (cả 2 đều quen ) trong quán karaoke, anh ta dắt vợ đi, vợ mang bầu ngồi cạnh nói chuyện với mọi người (chắc cũng không để ý ) trong khi chồng nhắn tin tán tỉnh đong đưa với mình. Không lẽ lúc ấy lại đứng lên ném cái điện thoại vào mặt anh ta để cảnh báo cho vợ anh ta biết biết, khốn nạn !
    Cuối cùng mình chỉ nhắn mỗi câu : Anh có thôi đi không? Bây giờ anh làm sao?
    Thằng bé sợ co vòi
  5. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Chỉ biết viết một câu: Hồi đó mình ăn gì mà ngu thế không biết, mất một thời gian dài yêu hắn. . Tiếc thời gian quá.
  6. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    2 năm rồi chưa quên được à em? Cái thằng EX của em mà vào tay chị thì ... chứ đừng nói đến chuyện còn mất tí thời gian đối thoại với nó nữa . Em tỉnh đi nhé, cái kiểu sảo quyệt của nó chưa chắc đã buông tha em đâu, đừng vì mấy lời lẽ rẻ tiền mà mềm lòng rồi khổ. Cũng chẳng cần phải trốn mình trong công việc và học hành mãi thế, đi chơi và mở rộng các mối quan hệ em sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp và nhiều điều thú vị chờ đón. Sorry vì nghe chuyện của em chị thấy bức xúc, chúc em gái sớm lấy lại niềm tin nha!
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đúng là 2 cô gái Hải Phòng ..khứa khứa ghê gớm có tiếng
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Gọi anh ex, bao giờ anh cưới nhỉ? Mà bao lâu rồi em chả nhớ nổi chỉ có cảm giác khó chịu như nhai phải tỏi sống khi nghe ai đó nhắc đến tên anh.
    Hôm qua lêu bêu đi blog bạn bè tự dưng thấy cái mẹt anh chuỳnh uỳnh ở trong ảnh trên blog của con bạn, thấy anh đẹp giai hơn hồi phải suốt ngày nổi cáu với em, còn em thì ngày 1 gầy hơn, chả ma nào thèm nhắc em ăn uống đầy đủ nữa cả.
    Hôm nay lục sách vở thấy cái thư xin lỗi dài ngoằng của anh, hình như em chưa từng đọc, và sẽ không bao giờ đọc chia tay là hết, có ngàn lời giải thích thì cũng chỉ đến thế mà thôi
    Ờ mà thôi, em lại bắt đầu căm hận anh, gửi ex- người ở 1 giai đoạn nào đó của cuộc đời em đã từng rất special ha ha
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    demo13@:nói oan quá,,,ai nói ko có ai nhắc nhở ấy,.???buồn quá,,,có người quan tâm mà ấy k nhớ???
  10. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu của em !!!!
    Em đã giật mình vì tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm và còn bàng hoàng hơn khi nghe được những gì từ đầu dây bên kia điện thoại....Em và cả Trang đều ko dám tin rằng chị đã mãi mãi rời xa thế giới này,rời xa bọn em,bỏ lại tất cả buồn vui để đến 1 nơi nào đó thật xa,xa lắm...Hai chị em đã im lặng rất lâu sau khi Trang nói với em sự thật,có lẽ con bé cũng đang đau nỗi đau như em.....Bọn em đã biết tin này quá muộn,cũng tại em tại em làm mất liên lạc với Trang,để đến giờ này con bé mới tìm được số.....Mà đến bây giờ thì tất cả đều đã muộn,bọn em đã ko thể về bên,để được nhìn chị lần cuối cùng,tiễn biệt chị.......Hãy tha lỗi cho em!!!!
    Em ko thể chợp mắt được tiếp nữa.....Và có lẽ đêm nay ở nơi đó Trang cũng vậy.....Những kỉ niệm thời thơ ấu ùa về.....Ngày đó khi mình kết nghĩa chị em,em mới học lớp 6,Trang lớp 4 còn chị lớp 8....Em nhớ biết bao những buổi em khóc vì buồn chuyện gia đình chị nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi chia sẻ,chị nói với em rằng em là cô gái mạnh mẽ.....Em nhớ những buổi tối 3 chị em mình ngủ cùng nhau đùa rúc rích trên căn gác nhỏ nơi chị trọ học,nhớ cả những bài thơ chị thường viết vào sổ tặng em,động viên em,...Em nhớ.......Tình cảm chị em mình trải qua đã bao năm,dù từ lúc lớn lên,vì hoàn cảnh,điều kiện cuộc sống mình ko có cơ hội gặp nhau nhiều nhưng trong lòng cả 3 chị em mình tình cảm giành cho nhau đâu vì thế mà mất đi.....Em và T mừng cho chị biết bao khi hay tin chị đã ra trường,được gia đình xin cho dạy tại một trường cấp 3,dù ở Hải Dương,cách xa nhà quá,nhưng vẫn cứ vui và tự hào vì chị đã được thành đạt,bọn em đã mong chờ lắm đến ngày được bê tráp cho đám hỏi của chị _cho cô giáo dạy văn nhỏ nhắn xin xắn......Nhưng ai ngờ.....Em và Trang đều ko muốn,ko dám tin đâu khi biết sự thật chị đã tự mình tìm đến sự ra đi này,vì một người con trai nào đó......Chị của bọn em vốn mạnh mẽ kiên cường là thế!!!!Tại sao vậy chị?Sao chị chọn cách này để ra đi,sao chị lỡ để lại nỗi đau đớn này cho gia đình,cho những người yêu thương chị....???....Sự ra đi của chị liệu có làm cho người đàn ông đó rơi nước mắt!!!!!......
    Giờ có nói gì cũng quá muộn rồi,bởi tất cả câu trả lời đã theo chị đi về một nơi xa quá......Chị yêu của em!!!Mong rằng ở nơi đó,sẽ ko ai có thể làm tổn thương chị được nữa......Cầu mong chị một giấc ngủ bình an.....Vĩnh biệt chị yêu!!!

Chia sẻ trang này