1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngỡ đã quên anh rồi.
    Hôm qua bạn em nói sáng dậy nhớ đến ai đầu tiên tức là yêu người đấy nhiều nhất.Em nghĩ đến anh.
    Hình ảnh của anh lúc nào cũng như quanh đây,những bức ảnh,em đã bao nhiêu lần muốn xé đi nhưng em không thể.Em cứ nghĩ như thế thì tim em tan nát mất.Em cố níu kéo gì đây?
    Dù biết giờ em đã vui, em không còn bận tâm đến chuyên bọn mình nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn yêu anh nhiều lắm.
  2. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngỡ đã quên anh rồi.
    Hôm qua bạn em nói sáng dậy nhớ đến ai đầu tiên tức là yêu người đấy nhiều nhất.Em nghĩ đến anh.
    Hình ảnh của anh lúc nào cũng như quanh đây,những bức ảnh,em đã bao nhiêu lần muốn xé đi nhưng em không thể.Em cứ nghĩ như thế thì tim em tan nát mất.Em cố níu kéo gì đây?
    Dù biết giờ em đã vui, em không còn bận tâm đến chuyên bọn mình nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn yêu anh nhiều lắm.
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ai cũng cho mình cái quyền sỉ vả em như thế? Sự thật là hiểu em được bao nhiêu phần trăm? Chẳng nhẽ nghe những lời lẽ như thế mà em phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Uh, cứ cho là ko ưa em, ghét em, thậm chí căm thù em đi, thì cứ nói cho sướng miệng. Em có phản đối đâu! Chỉ có điều, nói gì thì cũng nên đúng sự thật một chút, nói gì thì cũng phải xem thái độ của khổ chủ thế nào đã chứ!
    Đằng này, sỉ vả em một thôi một hồi, rồi ko để em có cơ hội để nói một lời nào. Phạm nhân hay tử tù, trước khi ra pháp trường, còn được cho nói những lời trăn trối cuối cùng. Vậy mà ... Chẳng nhẽ ngay đến những con ng` bị pháp luật tước bỏ quyền công dân mà em cũng ko bằng.
    Ng` ta nói: làm thế nào thì cũng phải mở cho ng` khác một lối thoát. Em thì sao? Ngay cả một lối thoát nhỏ bằng lỗ chó chui mà em cũng ko có. Em như ng`sắp chết đuối, may mắn được ng` khác vứt cho cái phao, những tưởng có thể có một chút hy vọng thoát chết. Nào ngờ, đang chới với bơi gần được đến bờ thì ng` ta nhẫn tâm giằng lại cái phao đó. Bỏ lại em vật lộn với dòng nước xoáy. Khi em chìm dần, chìm dần, ng` ta chẳng một chút xót thương, còn cố dìm em sâu hơn. Đã như vậy tại sao còn mang lại cho em một tia hy vọng? Tại sao chứ? Có biết như vậy là độc ác lắm ko? Em ko chịu đựng nổi nữa, thật sự em ko hịu được nữa rồi!
    Em đã nói rồi, em sẽ chẳng trách ai nữa. Nhưng thật sự, em hối hận. Em hối hận vì đã tin tưởng, đã nói hết cho ng` ta biết về hoàn cảnh của em. Để giờ đây, em nhận lại được cái gì? Những ánh mắt thương hại của ng` ta cứ chòng chọc nhìn về phía em. Em đã làm gì sai? Ngay từ khi sinh ra em đã ko có lỗi. Vì sao lại đày đoạ em như vậy? Nói là hiểu em sao? Hiểu em thật sao? Nếu thật sự hiểu em thì phải biết được em đang phải chịu đựng những gì chứ! Vậy tại sao còn cầm dao đâm vào tim em thêm vài nhát nữa? Trời đang lạnh thế này, em lại đang ốm, ốm gần 1 tuần nay rồi. Có cần thiết phải làm thế ko? Trời lạnh buốt, vết thương rỉ máu gặp gió lạnh. Em đau. Đau lắm. Vậy mà vẫn thốt ra được những lời tàn nhẫn như thế.
    Phải rồi, trên thế giới này chẳng có ai yêu thương mày thật lòng đâu My àh! Mày đừng hoang tưởng nữa! Tỉnh lại đi My! Ng` ta cười nhạo mày đã đủ lắm rồi! Ng` ta cũng đã xem thường mày đủ rồi! Cố gắng lên nào! Cho dù phải lết trên con đường phía trước thì mày cũng phải lết thôi! Mày còn định nhận chút lòng thương hại mà ng` ta bố thí cho mày đến bao giờ nữa? My àh, sao bây giờ mày lại thảm thế này! Cố lên! My àh, đừng khóc ....
  4. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ai cũng cho mình cái quyền sỉ vả em như thế? Sự thật là hiểu em được bao nhiêu phần trăm? Chẳng nhẽ nghe những lời lẽ như thế mà em phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Uh, cứ cho là ko ưa em, ghét em, thậm chí căm thù em đi, thì cứ nói cho sướng miệng. Em có phản đối đâu! Chỉ có điều, nói gì thì cũng nên đúng sự thật một chút, nói gì thì cũng phải xem thái độ của khổ chủ thế nào đã chứ!
    Đằng này, sỉ vả em một thôi một hồi, rồi ko để em có cơ hội để nói một lời nào. Phạm nhân hay tử tù, trước khi ra pháp trường, còn được cho nói những lời trăn trối cuối cùng. Vậy mà ... Chẳng nhẽ ngay đến những con ng` bị pháp luật tước bỏ quyền công dân mà em cũng ko bằng.
    Ng` ta nói: làm thế nào thì cũng phải mở cho ng` khác một lối thoát. Em thì sao? Ngay cả một lối thoát nhỏ bằng lỗ chó chui mà em cũng ko có. Em như ng`sắp chết đuối, may mắn được ng` khác vứt cho cái phao, những tưởng có thể có một chút hy vọng thoát chết. Nào ngờ, đang chới với bơi gần được đến bờ thì ng` ta nhẫn tâm giằng lại cái phao đó. Bỏ lại em vật lộn với dòng nước xoáy. Khi em chìm dần, chìm dần, ng` ta chẳng một chút xót thương, còn cố dìm em sâu hơn. Đã như vậy tại sao còn mang lại cho em một tia hy vọng? Tại sao chứ? Có biết như vậy là độc ác lắm ko? Em ko chịu đựng nổi nữa, thật sự em ko hịu được nữa rồi!
    Em đã nói rồi, em sẽ chẳng trách ai nữa. Nhưng thật sự, em hối hận. Em hối hận vì đã tin tưởng, đã nói hết cho ng` ta biết về hoàn cảnh của em. Để giờ đây, em nhận lại được cái gì? Những ánh mắt thương hại của ng` ta cứ chòng chọc nhìn về phía em. Em đã làm gì sai? Ngay từ khi sinh ra em đã ko có lỗi. Vì sao lại đày đoạ em như vậy? Nói là hiểu em sao? Hiểu em thật sao? Nếu thật sự hiểu em thì phải biết được em đang phải chịu đựng những gì chứ! Vậy tại sao còn cầm dao đâm vào tim em thêm vài nhát nữa? Trời đang lạnh thế này, em lại đang ốm, ốm gần 1 tuần nay rồi. Có cần thiết phải làm thế ko? Trời lạnh buốt, vết thương rỉ máu gặp gió lạnh. Em đau. Đau lắm. Vậy mà vẫn thốt ra được những lời tàn nhẫn như thế.
    Phải rồi, trên thế giới này chẳng có ai yêu thương mày thật lòng đâu My àh! Mày đừng hoang tưởng nữa! Tỉnh lại đi My! Ng` ta cười nhạo mày đã đủ lắm rồi! Ng` ta cũng đã xem thường mày đủ rồi! Cố gắng lên nào! Cho dù phải lết trên con đường phía trước thì mày cũng phải lết thôi! Mày còn định nhận chút lòng thương hại mà ng` ta bố thí cho mày đến bao giờ nữa? My àh, sao bây giờ mày lại thảm thế này! Cố lên! My àh, đừng khóc ....
  5. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ngay đến một lời giải thích mà em cũng ko có cơ hội nói ra. Chỉ còn biết đứng đó, chờ đợi anh .... Gió vẫn từng cơn, từng cơn thốc vào mặt, mưa vẫn bay lất phất .... Rét buốt .... Tê tái ..... 10 phút, 20 phút, 30 phút, rồi 40 phút .... Anh vẫn biết là em ghét cái cảm giác phải chờ đợi ng` khác, vậy mà .... Ko thể chờ hơn được nữa, em gọi cho anh ..... "The number you have called not available at the moment. Please try again later. Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Em còn biết làm gì ? Lại chờ đợi. Mỗi phút trôi qua chậm chạp tựa như hàng thế kỷ. Mấy đứa bạn cùng lớp đi ăn uống về:
    - Úi giùi ui, sao mày còn ngồi đấy hả My ? Đi về đi ! Ko đến đâu, đợi làm gì nữa !
    - Mày có bị làm sao ko hả ? Bị cho "leo cây" rồi mà vẫn ngồi đợi thế này àh ? Có đáng ko ?
    - Trời lạnh thế này, mày lại đang ốm, mày còn muốn ngồi đây đến bao giờ nữa ? Về cùng tao đi !
    - Kệ, bọn mày cứ về đi ! Tao đã nói với ng` ta là cho dù ng` ta ko đến thì tao vẫn cứ chờ mà ....
    - Mày có cần điên thế ko ? Mày đang tưởng chuyện này giống như phim Hàn Quốc hả ? Mày định ngồi đây đến chiều àh ? Hay là đến đêm ? Đến sáng mai vậy nhá !
    - Thôi, nó thích điên thì cho nó điên ! Kệ nó, đi về đi !
    Một tiếng đồng hồ trôi qua .... Em ko chịu nổi nữa. Cái rét len vào tận trái tim, làm trái tim em trở nên lạnh giá, hay là do cái giá lạnh của tình ng` làm tê liệt mọi trạng thái, cảm xúc của em ? Em ko biết nữa. Anh tàn nhẫn lắm, anh biết ko ? Anh biết em sẽ gọi cho anh nên anh tắt máy. Anh đã ko còn tin em, ko muốn nghe em nói một lời nào nữa sao ? Em chỉ muốn gặp anh, nói với anh một câu thôi, rồi tất cả sẽ như ý anh. Thế nhưng .... Em biết, em đúng là một con ngốc, em đã làm trò cười cho bao nhiêu ng`. Nhưng có sao chứ ?
    Tất cả đã hết, hết thật rồi ! Từ nay em sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Em sẽ là em của 2 năm trước đây, khi em chưa quen anh .... Em đã rũ bỏ được con ng` đó rồi, nhưng hôm nay, anh lại làm nó bừng tỉnh. Có lẽ mẹ em nói đúng: "Con trai ...."
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ngay đến một lời giải thích mà em cũng ko có cơ hội nói ra. Chỉ còn biết đứng đó, chờ đợi anh .... Gió vẫn từng cơn, từng cơn thốc vào mặt, mưa vẫn bay lất phất .... Rét buốt .... Tê tái ..... 10 phút, 20 phút, 30 phút, rồi 40 phút .... Anh vẫn biết là em ghét cái cảm giác phải chờ đợi ng` khác, vậy mà .... Ko thể chờ hơn được nữa, em gọi cho anh ..... "The number you have called not available at the moment. Please try again later. Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Em còn biết làm gì ? Lại chờ đợi. Mỗi phút trôi qua chậm chạp tựa như hàng thế kỷ. Mấy đứa bạn cùng lớp đi ăn uống về:
    - Úi giùi ui, sao mày còn ngồi đấy hả My ? Đi về đi ! Ko đến đâu, đợi làm gì nữa !
    - Mày có bị làm sao ko hả ? Bị cho "leo cây" rồi mà vẫn ngồi đợi thế này àh ? Có đáng ko ?
    - Trời lạnh thế này, mày lại đang ốm, mày còn muốn ngồi đây đến bao giờ nữa ? Về cùng tao đi !
    - Kệ, bọn mày cứ về đi ! Tao đã nói với ng` ta là cho dù ng` ta ko đến thì tao vẫn cứ chờ mà ....
    - Mày có cần điên thế ko ? Mày đang tưởng chuyện này giống như phim Hàn Quốc hả ? Mày định ngồi đây đến chiều àh ? Hay là đến đêm ? Đến sáng mai vậy nhá !
    - Thôi, nó thích điên thì cho nó điên ! Kệ nó, đi về đi !
    Một tiếng đồng hồ trôi qua .... Em ko chịu nổi nữa. Cái rét len vào tận trái tim, làm trái tim em trở nên lạnh giá, hay là do cái giá lạnh của tình ng` làm tê liệt mọi trạng thái, cảm xúc của em ? Em ko biết nữa. Anh tàn nhẫn lắm, anh biết ko ? Anh biết em sẽ gọi cho anh nên anh tắt máy. Anh đã ko còn tin em, ko muốn nghe em nói một lời nào nữa sao ? Em chỉ muốn gặp anh, nói với anh một câu thôi, rồi tất cả sẽ như ý anh. Thế nhưng .... Em biết, em đúng là một con ngốc, em đã làm trò cười cho bao nhiêu ng`. Nhưng có sao chứ ?
    Tất cả đã hết, hết thật rồi ! Từ nay em sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Em sẽ là em của 2 năm trước đây, khi em chưa quen anh .... Em đã rũ bỏ được con ng` đó rồi, nhưng hôm nay, anh lại làm nó bừng tỉnh. Có lẽ mẹ em nói đúng: "Con trai ...."
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Có ng` bảo: "Thật ra em yếu đuối lắm. Em chỉ trốn dưới cái vỏ bọc là một con ng` mạnh mẽ thôi." Chẳng nhẽ như vậy thật sao? Phải rồi, thời gian vừa qua em yếu đuối quá. Sao lại có thể như thế được? My àh, tỉnh lại đi! Mày còn muốn nhận lòng thương hại của ng` khác đến bao giờ nữa? Mày ko thấy rằng ẩn sau những tình cảm mà ng` ta bố thí cho mày đó là những ánh mắt cay độc như thế nào sao? Tại sao mày lại chấp nhận, để giờ đây phải vơ lấy tất cả những nỗi cay đắng? Tại sao mày lại yếu mềm như thế? Hãy đứng vững và vượt qua tất cả! Mày làm được mà! Đừng để ng` khác xem thường mày như thế chứ! Cố lên nào!
    Ko biết đã bao nhiêu lần, em tự nhắc mình ko được tin ng` nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao em lại ko làm được. Muốn làm Tào Tháo, thử nghi ngờ một lần mà cũng khó vậy sao? Hay là do bọn bạn em nói đúng - em điên thật rồi? Biết ng` ta ko đến mà vẫn đợi, biết chẳng có gì là mãi mãi mà vẫn tin, biết ko có một chút hy vọng mà vẫn làm .... Có phải là điên quá rồi ko?
    Em chẳng trách ai cả. Mọi chuyện ko phải là định mệnh, con ng` vẫn có thể thay đổi nó, vì thế em ko trách ông trời, ko trách số phận. Nhưng khi con ng` ko muốn thay đổi cái gọi là "số phận đã an bài" đó thì em còn có thể trách ai? Ko phải lỗi tại ng` khác, cũng ko phải lỗi tại em. Mà giờ đây đi truy cứu xem ai có lỗi thì có ích gì ko? Tại sao con ng` phải đổ lỗi cho nhau chứ? Hãy để tất cả mọi chuyện qua đi. Hãy để cho những cơn gió mùa đông lạnh buốt nơi Hà thành cuốn phăng đi mọi nỗi buồn, mọi sự đau khổ, tuyệt vọng. Được chứ? Em tin rằng ngày mai sẽ là một ngày mới.
    Ngày mai trời lại sáng mà .....
    Phải vậy ko?
  8. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Có ng` bảo: "Thật ra em yếu đuối lắm. Em chỉ trốn dưới cái vỏ bọc là một con ng` mạnh mẽ thôi." Chẳng nhẽ như vậy thật sao? Phải rồi, thời gian vừa qua em yếu đuối quá. Sao lại có thể như thế được? My àh, tỉnh lại đi! Mày còn muốn nhận lòng thương hại của ng` khác đến bao giờ nữa? Mày ko thấy rằng ẩn sau những tình cảm mà ng` ta bố thí cho mày đó là những ánh mắt cay độc như thế nào sao? Tại sao mày lại chấp nhận, để giờ đây phải vơ lấy tất cả những nỗi cay đắng? Tại sao mày lại yếu mềm như thế? Hãy đứng vững và vượt qua tất cả! Mày làm được mà! Đừng để ng` khác xem thường mày như thế chứ! Cố lên nào!
    Ko biết đã bao nhiêu lần, em tự nhắc mình ko được tin ng` nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao em lại ko làm được. Muốn làm Tào Tháo, thử nghi ngờ một lần mà cũng khó vậy sao? Hay là do bọn bạn em nói đúng - em điên thật rồi? Biết ng` ta ko đến mà vẫn đợi, biết chẳng có gì là mãi mãi mà vẫn tin, biết ko có một chút hy vọng mà vẫn làm .... Có phải là điên quá rồi ko?
    Em chẳng trách ai cả. Mọi chuyện ko phải là định mệnh, con ng` vẫn có thể thay đổi nó, vì thế em ko trách ông trời, ko trách số phận. Nhưng khi con ng` ko muốn thay đổi cái gọi là "số phận đã an bài" đó thì em còn có thể trách ai? Ko phải lỗi tại ng` khác, cũng ko phải lỗi tại em. Mà giờ đây đi truy cứu xem ai có lỗi thì có ích gì ko? Tại sao con ng` phải đổ lỗi cho nhau chứ? Hãy để tất cả mọi chuyện qua đi. Hãy để cho những cơn gió mùa đông lạnh buốt nơi Hà thành cuốn phăng đi mọi nỗi buồn, mọi sự đau khổ, tuyệt vọng. Được chứ? Em tin rằng ngày mai sẽ là một ngày mới.
    Ngày mai trời lại sáng mà .....
    Phải vậy ko?
  9. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thế thì biết đến bào giờ cho đủ 100 trang. Chán nhỉ, vui đùa vài câu rồi mà vẫn không bớt nhớ
  10. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thế thì biết đến bào giờ cho đủ 100 trang. Chán nhỉ, vui đùa vài câu rồi mà vẫn không bớt nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này