1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To Lion_King: akimi là Trang đấy phải ko. Tớ rất tiếc khi đọc những gì Trang viết cho ấy, vậy là Trang đã quyết định chắc chắn rồi, ấy cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. Ko biết ấy đã đọc những gì Trang viết cho ấy chưa, ko biết ấy sẽ ra sao nhỉ. Tớ thực sự thấy buồn cho ấy. Tớ biết ấy yêu Trang rất nhiều. Đúng như Trang nói, trên đời này sẽ chẳng có ai yêu Trang được nhiều như ấy đâu. Trang vẫn còn yêu ấy mà, sao lại dứt khoát như thế nhỉ. Tớ cũng ko hiểu rõ chuyện nên cũng ko thể phán xét gì cả. Tớ chỉ biết nói 1 điều, quan trọng nhất trên đời này là tình yêu, có TY sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại. Dù Trang đã nói thế, nhưng tớ hi vọng ấy vẫn cố gắng, vì tớ tin ấy sẽ làm thế. Dù có mệt mỏi, có chán nản, cũng gắng lên. Chỉ khi nào Trang noi hết yêu ấy rồi hãy ngừng cố gắng nhé. Thực sự nếu ko cố gắng hết sức, nếu còn yêu nhau mà chia tay nhau, sau này cả 2 sẽ đều rất day dứt. Cố lên nhé.
    Cám ơn ấy đã chia sẻ với tớ. Tớ cũng hiểu những gì ấy nói, ko phải là tớ ko muốn dứt ra mà là tớ chưa thể dứt ra được. Tớ biết mình phải dứt khoát chuyện này nhưng ko hiểu sao lần này tớ lại yêu đuối như vậy, tớ vẫn ko làm được. Nhưng chắc lần này thì mọi việc sẽ chấm dứt thực sự rồi, anh ý cũng đã nói ra hết, bon tớ cũng ko liên lạc với nhau nữa, cũng chỉ còn nửa tháng nữa là anh ý đi rồi. Cùng lắm cũng chỉ gặp nhau 1 lần đi chơi với cả lũ bạn nữa thôi. Tớ cũng sẽ cố gắng, ấy cũng gắng lên nhé.
  2. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc những dòng em viết, anh biết em là người rất quyết đoán. Nhưng anh vẫn cứ cố gắng, làm sao anh để em đi được. Tình yêu là tất cả, đúng như "chonhau1namnheanh" nói, (cám ơn bạn). Hôm nay chat với em, anh đã nói là em nói thế là anh ko còn hy vọng nữa. Anh sẽ ko mail cho em một thời gian, nhưng anh ko làm được. Trái tim anh ko cho anh làm thế. Dòng chữ anh luôn để ở cuối bài này đã nói với anh là phải cố gắng nữa. "Forget your head, listen to your heart". Quên đầu óc đi và hãy nghe theo trái tim của bạn. Anh sẽ yêu em, anh sẽ ko để em đi. Anh vẫn mail cho em hàng ngày. Chúng mình thuộc về nhau. "..Bao giờ cũng có một chút hy vọng trong mọi nỗi đau, nếu chúng mình cứ cố gắng. Tình yêu sẽ trả lời rằng nên giữ nhau ra đi hay nên ra đi. Anh tin chúng mình là của nhau..." Anh yêu em nhiều lắm, Trang yêu của anh ơi.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trang à, biết chị là ai rồi đúng ko??? Chị biết hết mọi chuyện rồi, chị chỉ muốn hỏi em thế này thôi: Em còn yêu MInh không?? Câu trả lời của em là có đúng ko? Nhưng em tự thấy mình có lỗi nếu em và MInh tiếp tục yêu nhau và như thế sẽ làm gia đình Minh buồn??? Vậy gia đình em đối với Minh ra sao?? Gia đình là một yêu tố khá quan trọng trong cuộc đời nhưng chị nghĩ tình yêu là cái đi theo ta suốt cả cuộc đời và không ai phản đối một tình yêu mà cả 2 thật sự cùng vun đáp, họ tôn trọng đó vì ko phải ai cũng làm được. Tại sao phải bỏ cuộc dễ dàng như vậy??? Hãy cho MInh thời gian đi, Trang biết Minh chỉ còn 1 năm nữa học xong sẽ về với Trang và quyết tâm có một cuộc sống riêng, miễn sao có Trang bên cạnh mà. Tại sao em ko cho MInh cơ hội chứ??? Em vẫn yêu Minh đó, tại sao em lại cứ phải lừa dối bản thân. CHị biết gia đình em đã buồn và em cũng buồn nhiều, nhưng người đó không phải là MInh, tại sao em bắt MInh phải gánh chịu để rồi em nói chia tay và em bảo cứ coi như đó là lỗi tại em?? Chị ko trách em đâu, chị hiểu nỗi buồn của em nhiều lắm, nếu chị ở địa vị của em, chị cũng tự ái nhiều lắm. Nhưng người mình cần quan tâm là người yêu mình kìa, nhất là khi Minh đã quyết tâm nắm giữ lại tình yêu, em hãy nhìn vào đó mà cố gắng với MInh đi em. Nếu như còn yêu thì hãy vẫn cứ cố gắng nhé, tất cả vì tình yêu. Đừng buông xuôi tất cả, chỉ mang lại thêm niềm đau cho em và cả Minh, nhất là Minh khi đang cố gắng làm hết sức. Chị chúc bọn em sớm vượt qua được thời gian này và lại tiếp tục đến với nhau và bên nhau mãi mãi.
    To Minh: Minh àh, đừng bao giờ buông xuôi nhé. Nhưng cố gắng này của Minh sẽ có ngày được đền đáp.
  4. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết anh là một dấu hỏi to đùng đối với em không?
    Em có nên giải cái câu hỏi này không nhỉ??????????
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trang yêu của anh, anh ko bao giờ bỏ cuộc đâu. Anh se mãi yêu và theo đuổi em, anh sẽ tìm em sau khi anh học xong, quay về và có việc làm. Anh ko thể quên em được. Anh yêu em nhiều lắm. Dù em có thế nào anh vẫn yêu và cố gắng lấy lại em. Cho anh một cơ hội nhé. Anh ko muốn mất em.....
    Cám ơn tất cả mọi người đã cổ vũ Minh (Lion_King), cám ơn ga_con, cám ơn chonhau1namnheanh.....
    ANH YÊU EM NHIỀU LẮM TRANG CỦA ANH Ạ.
  6. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ah` . Đấy là anh chỉ mượn một người vô danh để nói về em thui mà .. Đừng hiểu nhầm anh nha em yêu ..
    Đừng buồn nhé em .. vì lúc nào em cũng ở trong anh mà ..
    Nhớ em nhìu .. Những lúc đi chơi cùng em Cóc rất vui ....
    Mong em hiểu cho Cóc ..
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi giờ này em đang ở đâu ..Em có biết rắng anh nhớ em nhiều lắm không ?? Nếu biết cuộc sống của anh thay đổi như thía này .. Thì ngày trước anh đã nói lời yêu em ..
    Mong em hiểu cho Cóc nhé ......
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    hãy cho em được gọi 2 tiếng thiêng liêng ấy lần cuối...dù không có ai lắng nghe em cả...
    Biết nói gì về tất cả đã qua bây giờ anh nhỉ?Phù phiếm quá!!!
    Bắt đầu từ đâu đây anh, cho bức thư tình cuối cùng này....Từ em củanhững ngày đã qua , anh nhé...phải, không biết anh có trách em bởi gần nửa tháng xa nhau mà em vẫn vui vẻ, bình thản...nhưng mà..anh yêu ơi, anh đâu hiểu được rằng, những ngày đã qua em có thể vui vẻ là bởi vì em đang mơ màng trong những hi vọng...hi vọng giữa chúng mình vẫn còn là một cái gì đó,hi vọng sẽ có một ngày anh đến bên em,đưa em đi thật xa và nói rằng anh không thể thiếu em...
    Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là hi vọng thôi phải không anh,một niềm tin mơ hồ được em gây dựng lên,rồi cho đến ngày hôm qua, cú điện thoại ấy,những lời nói ấy...nó đã làm sụp đổ tất cả mất rồi...tan vỡ hết!!!
    Dẫu sao, dù có chuyện gì, em vẫn chỉ là một đứa con nít 17 tuổi tập làm người lớn...anh à...em mong anh hiểu những chuyện mà một đứa trẻ con làm thì không thể suy nghĩ và nhận xét theo cái cách mà người lớn hường làm với nhau được...
    ...Em , 17 tuổi, vãn còn là cái tuổi của nghịch ngợm, của nhạc Việt nam và phim Hàn quốc...khóc sướt mướt khi thấy một cảnh cảm động, hay lãng mạn đến củ chuối...vẫn là một con bé học sinh cấp 3 thường hay mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử yêu em đến quên cả bản thân, đến si mê và điên dại(và từ khi có anh, chàng mã hoàng tử ấy mang khuôn mặt của anh
    , giọng nói của anh, ánh mắt của anh....)
    Em, 17 tuổi, dù gì thì em cũng mới 17 tuổi...anh à...có đứa con gái 17 tuổi nào dửng dưng vô cảm khi có một đứa con trai thích mình...riêng em, nếu em nói em vô cảm thì sai,nhưng chỉ là cảm giác thích thú khi nếu anh biết, anh sẽ ghen, và em sẽ biết anh yêu em đến thế nào, nhưng không, tuyệt nhiên không...
    Em chỉ mong , anh trở lại anh của ngày xưa, của những ngày giữa đám đông, anh thì thầm vào tai em câu nói yêu thương, của những ngày em rụt rè tặng anh một mòn quà nho nhỏ, của những ngày, em ôm anh đi trong mưa bão mà lòng thì thấy bình yên và ấm áp vô cùng...
    Đã qua rồi những giây phút ấm áp đó...anh bay giờ là anh của những lạnh lùng khi em hờn ghen, anh của những nóng nảy khi em giận dỗi...anh của những lời nói ngày hôm qua...phải chăng khi anh càng biết rõ được em yêu anh đến nhường nào, thì anh cũng lạnh lùng hơn chừng ấy...đúng không anh...
    Anh có hiểu được tuyệt vọng là thế nào không?
    Nhưng, em mong , anh sẽ nhanh chóng tìm được một người nào đó...anh ạ, em mong anh vui vẻ, em thực sự cầu chúc cho anh như thế...cầu mong anh có thể bình thản trước mọi điều xảy ra...
    và nhớ rằng, có một thời , anh đã từng ở bên 1 con bé 17 tuổi tập làm người lớn .
    xin lỗi vì tất cả đã qua...
  9. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đã định ko viết lên đây rồi, nhưng những gì em nói với anh hôm qua, em muốn xin lỗi anh. Em đã xử sự trẻ con quá phải ko anh, nghĩ lại em cũng thấy mình thật buồn cười. Em ích kỉ quá đúng ko anh, trong khi anh lúc noà cũng quan tâm lo lắng cho em, lúc nào cũng mong em được hạnh phúc, thì em lại ko vui khi thấy anh được hạnh phúc. Lẽ ra khi anh đã có thể quyết định để hạnh phúc trọn vẹn bên người ta, em phải mừng cho anh chứ. Em cũng ko biết tronglòng mình lúc này thế noà nữa. Cũng có lúc em đã chấp nhận được chuyện này để có thể vui vẻ được rồi. NHưng khi chỉ còn 1 mình em vẫn thấy lòng trống trải lắm. NHững kỉ niệm của 2 đứa vẫn cứ ùa về, làm em đắm chìm trong đó ko thể noà thoát ra được. Em vẫn nghĩ đến anh, vẫn luẩn quẩn với những câu giá mà, dù rằng chẳng bao giờ nó trở thành sự thật nữa rồi. Em vẫn còn tiếc nuối, còn ân hận nhiều lắm anh ạ, em vẫn chưa thể quên anh được dù rằng em đã cố gắng rất nhiều. Sao thế này nhỉ, sao em lại có thể nghĩ đến anh nhiều như thế chứ. Em chỉ mong sao tất cả chuyện này chỉ như 1 giấc mơ, tỉnh dậy em sẽ ko còn nhớ gì nữa cả. Em nhớ anh và mong được gặp anh lắm. Em sợ lắm, em sợ rồi em ko thể quên được anh, em sẽ mãi sống mãi trong nỗi đau khổ triền miên thế này, em sẽ ko thể chịu đựng nổi mất. Sao em lại ko thể quên được anh nhỉ, anh cũng chỉ là 1 người em đã từng gặp, từng quen như bao người khác mà, anh đâu có gì đặc biệt chứ. Em nhớ anh lắm, trong lòng em bây giờ chỉ tràn ngập 1 nỗi nhớ anh mà thôi, em ko oán trách, ko hờn giận gì anh cả, em chỉ còn cảm thấy nhớ anh vô cùng anh có biết ko. Thôi nhớ thế đủ rồi, em đi xem phim đây, sẽ ko để đầu óc rảnh rang để nhớ anh nữa đâu.
  10. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh thực sự làm em buồn lắm! Chẳng lẽ tất cả chỉ có vậy thôi sao anh? Tình cảm của anh dành cho em do con tim của anh hay là lý tri của anh vậy? Anh trả lời cho em câu hỏi đó được không?
    Lúc này đây em sẽ không hỏi đâu dù biết câu trả lời sẽ thế nào. Một thời gian nữa nhất định em sẽ bắt anh phải trả lời.
    Em quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không gặp anh đâu! Nhất định em sẽ không gặp.
    Thật tình cờ khi tối nay em gặp 1 bé tự xưng là người yêu cũ của anh. Thật sự nói chuyện với cô bé em không hề một cám giác ghen tuông hay giận hờn mà chỉ coi cô bé đó như 1 đứa em, 1 con nhóc. Em nghi ngờ cô bé đó trêu em chứ không phải là người yêu cũ của anh . Bởi nếu là người yêu cũ thì không bao giờ có thể nói chuyện với em như thế được, hihì...
    Nhưng em lại sợ anh hiểu lầm em không gặp anh vì ghen với cô bé đó. Thật sự không phải là như vậy đâu, không muốn gặp anh nữa là bởi ở hành động của anh đối với em, chứ không hề vì một lý do ngoại cảnh nào hết.
    Những ngày tời không gặp anh chắc sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Nhưng thà như vậy còn hơn khi gặp anh còn cảm thấy buồn hơn. Anh nhỉ !!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này