1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể làm gì khác được bây giờ. Những gì mình đã trải qua, đã như là 1 nhát dao đâm vào tim anh. Anh ko thể nào bỏ qua được chuyện này, em có biết trong những ngày tháng xa cách, đã nhiều lần anh muốn nói 1 lời xin lỗi em tất cả, để rồi chúng mình lại quay lại với nhua như ngày xưa. Nhưng những gì em đã nói với anh, đã cho anh cảm nhận rằng, với em giờ đây anhlà kẻ ophản bội dáng nguyền rủa nhất trên đời. Em đâu có hiểu rằng, người ta cũng đã khóc rất nhiều chỉ vì anh ko thể quên được em. Người ta đã quá dũng cảm khi yêu anh, đã cố gằng rất nhiều, để xoá đi hình ảnh của em trong tim anh. Anh thật sự khâm phục người ta, và anh ko muốn 1 người con gái như thế lại bị tổn thương, em hãy hiểu cho tình cảm của anh. Anh vẫn đau lắm khi anh biết em đang buồn và nhớ anh, nhưng anh ko thể ở bên em như xưa nữa, ko thể em à. Anh cũng đau lắm, khi biết được em đang đau khổ thế nào, nhưng sao được bây giờ, đã quá xa cái thời của 2 đứa mình rồi. Quá xa rồi em ạ. Có thể mọi ngươif sẽ cho anh la tàn nhẫn, sẽ cho anh là ko tốt, khi anh để em phải chịu đau khổ như vậy mà ko có cách nào khác, nhưng mọi người sẽ nghĩ sao nếu anh lại làm người ấy của anh bị tổn thương, chắc chắn sẽ còn đau hơn em rất nhiều, rất nhiều. Em đừng luyến tiếc làm gì, mình xa nhau âu cũng la duyên số, ông trời đã xếp dặt như vậy, mình cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ lên đây Post bài cho em, hi vọng, sẽ giũ được chút gì đó tốt đẹo giữa 2 dứa mình.
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sao anh biết người ta sẽ đau khổ hơn em chứ, nỗi đau thì đâu thể so sánh được hơn hay thua, anh đâu hiểu gì về tình cảm của em mà biết được ai đau hơn ai. NHưng mà thôi, em cũng biết giờ đây anh chỉ có người ta, anh sẽ xót người ta hơn em rồi. Em biết người ta dũng cảm, người ta cần được che chở, người ta tốt hơn em, người ta làm cho anh hạnh phúc, ko giống như em chỉ biết làm cho anh buồn và đau khổ. Được rồi, mọi việc đã là như thế, em cũng ko có gì oán trách cả. Em ko hề có ý gì nói anh tồi tệ hay gì cả đâu, anh đừng nghĩ linh tinh, anh cũng ko cần phải băn khoăn gì về em, anh đừng đau lòng về em nữa, cứ vui vẻ với người ta đi, cứ hết mình vì người ta đi. Những gì anh nói em đều hiểu cả, sao anh cứ phải nói ra, để làm em thêm đau lòng thế nhỉ. Anh hãy dứt khoát đi, anh đã chọn người ta thì đứng nói những câu như thế nữa, hãy để cho mọi chuyện ngủ yên đi. Anh đưng cho em thấy là anh còn quan tâm đến em, còn nghĩ đến em đi. Anh hãy để em thấy anh đã quên em hẳn rồi, như thế có phải tót hơn ko. Tại sao anh lại vẫn cứ như thế chứ
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em thực sự chẳng hiểu gì về anh nữa, em ko hiểu với anh em là gì nữa. Anh vẫn bảo em là TY thực sự của anh, anh ko bao giờ quên em, như thế để mà làm gì cơ chứ. Nếu thực sự còn yêu nhau thì tại sao anh lại ko thể đến được với nhau chứ. Trách nhiệm thì ai mà chẳng có, anh tưởng rằng chỉ mình anh là người có trách nhiệm, còn em thì ko à, chỉ mình anh cảm thấy có lỗi và ko muốn làm tổn thương người khác, còn em thì ko à. Em ko muốn níu kéo hay gì cả, em chỉ muốn anh hãy hiểu rõ lòng mình hơn. Nếu anh còn yêu em nhiều như anh nói, nếu anh đến với người ta chỉ bằng trách nhiệm, thì anh đã ko quyết định thế này, anh đã ngay lập tức trở về bên em, giống như em sẵn sàng làm bây giờ, dù phải trả giá bằng bất kỳ thứ gì em cũng chấp nhận. Cái giá phải trả để nhận ra được TY thức sự là quá đắt, nhưng đâu phải để khi nhận ra rồi thì lại từ bỏ nó. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống hôm nay ko biết ngày mai sẽ ra sao, bản thân mình mới là quan trọng chứ. Em ko bảo anh phải sống ích kỉ hay gì cả, điều em muốn nói chỉ là anh xem lại tình cảm của mình đi, hãy nhìn nhận thật kỹ tình cảm của mình đi, đừng ngộ nhận nữa. Nếu anh thực sự vẫn cảm thấy muốn ở bên người ta, muốn được hạnh phúc với người ta, thì hãy từ bỏ ngay ý nghĩ em là TY thực sự của anh đi, bởi vì anh đã yêu người ta nhiều hơn em rất nhiều rồi. Còn nếu anh cảm thấy việc anh ở lại bên người ta ngoài TY ra còn có cả trách nhiệm nữa, mà anh cho rằng như thể anh là người có trách nhiệm, thì anh sai lầm đấy. Em cũng đã từng suy nghĩ như anh, đã từng cho rằng ko thể làm tổn thương người ta được, mình cứ ở bên người ta, thế là người ta vui rồi, nhưng thực ra như thế đâu phải là hạnh phúc trọn vẹn. Nếu là em, em sẽ coi đấy là bất hạnh, vì người mình yêu hết lòng lại ko hết lòng với mình. Nếu anh thả tay người ta ra, người ta sẽ có cơ hội tìm được 1 người yêu người ta hết long, dành trọn trái tim cho người ta, chứ ko phải đấu tranh với bất kỳ hình bóng nào. Nhưng anh cứ giữ người ta bên mình, người ta sẽ tiếp tục yêu anh nhiều hơn, và sẽ càng đau khổ hơn khi biết trong tim anh vẫn có người khác. Tình cảm khó giấu được lắm, dù anh chôn chặt trong lòng, sẽ vô tình có lúc anh bộc lộ ra thôi. Em ko phải muốn phá anh hay gì cả, anh đừng nghĩ như thế. Em chỉ muốn anh hãy thử xem lại tình cảm thực sự của mình xem. Tâm trạng em như thế này là do em ko cam tâm, nếu như anh bảo anh yêu người ta rồi, anh ko thể từ bỏ người ta được, thì em sẽ đau khổ lắm, nhưng em sẽ dút khoát để từ bỏ anh. NHưng giờ đây anh vẫn nói còn tình cảm với em, vẫn đau lòng vì em, vẫn nói phải co trách nhiệm với người ta, làm sao em cam tâm được cơ chứ. Tại sao thế anh, anh thực sự ko các định rõ được tình cảm của mình, hay là anh vì trách nhiệm mà thôi. Em rất muốn biết anh nghĩ gì đấy. Nếu anh thực sự chỉ vì trách nhiêm thì em ko thể nào cam tâm chấp nhận chuyện này đâu. Anh hãy hỏi lại lòng mình đi, hỏi lại trái tim mình đi. Em cũng đã cảm thấy anh ở lại bên người ta ko phải là do trách nhiệm, mà do tình cảm anh dành cho người ta đấy, nhưng chưa phải trực tiếp anh nói ra, em ko chấp nhận đâu. Anh hãy thử nhìn nhận lại 1 lần nữa đi, và nói cho em biết nhé, coi như anh giúp em. Nếu như anh bảo anh thực sự yêu người ta nhiều hơn em, thì em sẽ ko làm phiền anh nữa đâu. Còn nếu anh vẫn yêu em nhiều, thì em sẽ ko quên được anh đâu, vì em ko cam tâm như thế này chút nào cả. Anh biết em là người hiếu thắng mà, thua mà ko tâm phục khẩu phục thì em sẽ day dứt mãi ko thôi đâu. Em viết những dòng này trong tâm trạng hoàn toàn bình thường, ko giận dỗi, ko đau khổ, ko quá khích gì đâu, anh đừng lo
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Mấy hôm nay tâm trạng em down lắm. Chắc lại theo mùa hay sao ấy. Tối hôm qua muốn gọi hay nhắn tin cho anh lắm nhưng rồi thôi. Cũng chẳng phải suy luận hay suy diễn gì như anh nói cả. Em chỉ théc méc tại sao anh về đến VN cũng đã 1 tháng rồi mà quên mất em, quên cả số phone, Khang nhắn cho anh nhưng anh vẫn không liên lạc. Mọi tin nhắc đi đến đích nhưng không có reply. Một cảm giác cô đơn, cô đơn ngay cả khi ở trên Net, cả ở trong lòng, đôi lúc không có gì lấp trống được. Tối hôm qua mới nói với đứa em, còn thấy đau lòng về ai đó là còn hay lắm. Một cảm giác cô đơn, bất lực ngay chính giữa mọi người thật đáng sợ. Mà không được nói, được trải lòng mình ra, chỉ có thể nói vài câu bâng quơ, vô thưởng, vô phạt.
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To: "vetdautronglinhhon"
    "vetdautronglinhhon" la bạn trai cũ của "chonhau1namnheanh" phải ko? Bạn đã có người khác, đã quyết định đi theo người khác thì ko nên làm bạn gái cũ của bạn khổ nữa. Bạn sợ làm người mới của bạn đau, sao bạn ko nghĩ tới là bạn đang làm bạn gái cũ của bạn đau khổ khi bạn nói vẫn còn quan tâm đến người ta. Một khi bạn đã chọn con đường riêng của bạn thì nên quyết tâm và bỏ lại quá khứ, chỉ nên giữ nhưng kỉ niệm đẹp. Không nên làm cố nhân bị đau thêm nữa. Còn nếu vẫn yêu người cũ thì sao ngay từ trước bạn ko có niềm tin là hai đứa sẽ quay lại. Bạn bị xao động bởi sự dũng cảm và tình yêu của người khác dành cho bạn. Vào lúc đấy bạn đã ko cứng rắn. Bây giờ bạn cũng ko dứt khoát. Nếu thật sự yêu người khác thì hãy quên đi quá khứ, tỏ ra chỉ là 1 người bạn bình thường với "chonhau1namnheanh". Còn nếu vẫn yêu nhau thì quay lại, kiểu gì thì 1 người cũng sẽ bị đau. Quan trọng là bạn thật sự yêu ai. Đấy là điều quan trọng nhất. Do what your heart tell you to do, forget what your head say. FORGET YOUR HEAD AND LISTEN TO YOUR HEART.
  6. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To: chonhau1namnheanh[/size=3]
    Có lẽ bạn phải cho mình biết tên, chứ gọi bạn thế này dài dòng quá : ) Và mình khuyên là nếu anh ta ko dứt khoát thì bạn nên dứt khoát, hãy ra đi. Bạn sẽ vượt qua được nỗi đau này. Cuộc sống còn nhiều thứ để làm, còn nhiều người bạn, người thân xung quanh mình. Tớ vẫn còn hy vọng tớ sẽ ko bỏ cuộc.
  7. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, hôm nay thứ 7, thường thì tối nay anh gọi điện cho em, nhưng bây giờ em đã ko dùng máy nữa, rất khó để liên lạc với em. Mà có khi anh gọi em cũng chẳng nhấc máy đâu nhỉ? Ý nghĩ này làm anh buồn lắm. Anh vẫn quan tâm, vẫn trò chuyện với em hằng ngày qua mail, mặc dù biết em sẽ rất ít đọc mail, chứ ko như trước. Yêu là cho đi mà ko đòi hỏi sự nhận lại. Dù em nghĩ, xử sự thế nào anh vẫn quyết tâm ở bên cạnh em, vẫn quyết tâm giữ hình bóng em trong trái tim anh, vẫn yêu em cuồng si như thuở nào. Anh vẫn quyết tâm học xong, về nhà kiếm việc làm và tìm em, đưa em quay về bên anh. Anh ko bỏ cuộc đâu, đấy là mục tiêu trong cuộc sống của anh. Khi anh đã lấy gì làm mục tiêu, anh sẽ quyêt tâm đạt được, dù phải mất nhiều năm. Ko còn gì để mất nữa, vì em là tất cả của anh. I''m the man with nothing to lose.
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To Lion_King: Cảm ơn ấy đã nói hộ tớ những gì tớ muốn nói với anh ý. Tớ cũng rất muốn anh ý dứt khoát, để có thể rũ bỏ hoàn toàn chuyện này. Thực ra tớ cũng đã quyết tâm với anh ý rồi, tớ đã ko gặp anh ý, và cũng ko gọi điện cho anh ý rồi mà. Việc tớ lên đây viết là chỉ để viết cho mình tớ thôi, như kiểu viết nhật ký ý. Nhưng thỉnh thoảng anh ý vẫn lên đây, nên vẫn đọc được những gì tớ viết. Có lẽ là do tâm trạng của anh ý bây giờ cũng ko được tốt, anh ý cũng muốn có chỗ nào đó để trút tâm sự của mình, rố cuộc anh ý cũng lại lên đây, 2 đứa lại vẫn biết được suy nghĩ của nhau, để rồi càng đau lòn hơn. Tớ cũng đã từng nghĩ sẽ đổi nick khác, nhưng chỉ cần anh ý đọc bài cũng sẽ đoán được là tớ, cũng như tớ, cho dù anh ý có đổi nick, chắc tớ cũng vẫn nhận ra bài của anh ý. Thế nên tớ ko đổi nữa. Có lúc định viết nhưng lại sợ anh ý đọc được, anh ý lại suy nghĩ. NHưng rồi cũng chẳng biết nói cùng ai, thế là lại lên đây viết. Nhưng ấy yên tâm, đi, lần này tớ sẽ cố gắng dứt khoát, dù rằng rất khó. Ấy cũng hiểu mà đúng ko, tình yêu đâu phải nói cố gắng là cố gắng được, bây giờ bảo ấy quên Trang, làm sao ấy có thể làm được. Bây giờ tớ chỉ có thể cố gắng thôi, chứ kết quả thế nào tơ cũng ko biết nữa. Ko biết đến bao giờ mới quên được anh ý đây
    Ko phải tớ ko muốn cho ấy biết tên, nhưng ở đây công khai quá, nếu tớ nói tên ra, vô tình có ai đọc được, tớ sợ mọi người sẽ đoán ra được là tớ. Bạn bè của tớ và anh ý đều biết chuyện của bon tớ, và mọi người cũng hay lên ttvnol lắm. Tớ ko muốn gây rắc rối cho anh ý, cũng ko muốn tự gây rắc rối cho mình. Nếu chuyện này để bạn bè biết được, chắc chúng nó giết tớ mất. Sorry nhé, có gì tớ sẽ gửi vào hộp thư riêng của ấy, được ko
    Tớ biết ấy là người rất kiên trì, và tớ rất vui vì ấy vẫn sẽ tiếp tục cố gắng vì tình yêu của ấy như thế. Ấy hãy cố lên cả vì tớ nữa, hãy làm những việc mà tớ muốn làm nhưng ko thể được nữa rồi. Tớ ko thể kéo anh ý trở về bên tớ, nên tớ rất mong ấy có thể kéo được Trang trở về bên ấy, tớ sẽ được vui lây 2 người đấy. Tớ tin chắc nếu Trang còn yêu ấy, chắc chắn Trang sẽ trở về bên ấy mà. Cố lên, tớ lúc nào cũng sẵn sàng cổ vũ cho ấy mà
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Khi nào anh chết thành ma
    Xin em cứ đến đặt hoa trước mồ
    Bây giờ còn sống sờ sờ
    Thì cho nhau chút dại khờ đi em
  10. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tối nay họ lại đi chơi cùng nhau, mình biết là mình chẳng là gì đối với anh ấy cả, thế sao anh ấy cứ ám ănh tâm trí mình như vậy chứ? Anh ấy thích bạn của mình cơ mà, mình vẫn mong là hai người sẽ hạnh phúc, sao vẫn thấy trong lòng thật hụt hẫng...
    họ lại đi bên nhau, vui cười cùng nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này