1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em nhiều lắm. Dù chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa sau này chúng mình cũng sẽ thuộc về nhau.... Anh sẽ ko bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì anh yêu em....
  2. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đọc lại những gì em viết cho anh. Đáng ra anh ko nên đọc lại và chỉ nghĩ về tương lai, nghĩ là anh sẽ về tìm em và chúng mình lại ở bên nhau. Nhưng chẳng hiểu sao lại đọc lại những gì em viết trên này. Có ai hiểu được nỗi đau của anh? Em có hiểu được nỗi đau của anh? Đọc lại bài em viết mà anh nghẹn ngào. Chỉ muốn quay về ngay, bỏ bê tất cả, chỉ để nhìn thấy em và hy vọng sẽ mang em lại bên anh. Nếu làm thế thì tương lai chúng mình sẽ về đâu. Anh vẫn phải học xong đã. Anh có quyết tâm lấy lại em, nhưng trước đó anh phải học cho xong đã, lúc đấy anh mới tự lập được và muốn làm gì bố mẹ anh cũng ko nói anh được. Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết ko? Anh cảm thấy xa cách quá, cảm thấy đã thật sự mất em rồi. Nhưng ko vì thế mà anh hết yêu em, ko vì thế mà anh bỏ cuộc đâu. Anh sẽ tìm lại những gì anh đã mất. Anh yêu em hơn tất cả những gì trên đời này. Minh + Trang mãi mãi. Điều này sẽ ko bao giờ thay đổi trong trái tim anh.
  3. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Topic này xôn xao những chuyện tình buồn! Tui thường ghé qua đây lắm, thành thử hông có bỏ bài nào hết trơn. Dạo này có chonhaumotnamanhnhe chuyên cần post bài phết. Còn Lionqueen (Loinking) vẫn giữ được phong độ như ngày nào. Nhưng cái Bác Breakdown sao không thấy nữa, chắc thất tình nên ngủm củ tỏi rồi.
    Được taysonphuchung sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 30/08/2005
  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em ko vào diễn đàn này, và cũng đã lâu lắm rồi em ko viết cho anh. Không biết anh có nhớ không?Mấy hôm nay hình như không được bình thường lắm. Em đã nghĩ về anh thật nhiều, nghĩ lại những gì mà mình đã trải qua. ..và em chợt thấy buồn. Anh có thấy em vô lý không? Em đã không đủ can đảm để nói với anh những gì em đã và đang trải qua. Em sợ, sợ rồi mọi chuyện sẽ không được nguyên vẹn như lúc đầu. Em sợ sự thay đổi lắm.
    Anh có biết dạo này em rất nhớ anh không? Ngay cả trong mơ em cũng mơ về anh. Nhưng em chẳng dám nói với anh. Em cảm nhận có điều gì lạ lắm đang xảy ra giữa chúng ta. Nhưng em ko hiểu đó là điều gì. Chỉ thấy rằng anh đã rất khác. Có fải em nhạy cảm quá không anh? Em rất muốn nói chuyện với anh, muốn giải toả những khúc mắc trong lòng, nhưng anh lúc nào cũng bận rộn với bao nhiêu là công việc.
    Bây giờ anh đang làm gì thế? Có nhớ em như em đang nhớ anh không? Có lẽ là em quá rãnh rỗi nên để trí tưởng tượng đi xa như vậy. Nhưng anh có biết là em thèm được nói chuyện với anh vui vẻ và thoải mái như những lần mình trò chuyện trước đây không? Trong em lúc nào cũng có mong muốn ấy. Càng ngày em càng thấy như giữa mình có khoảng cách,nó cứ lớn dần lên theo từng ngày. Không biết anh có để ý thấy điều đó không?
    Những lúc ngồi một mình em lại lôi những kỷ niệm cũ của mình ra xem, lôi những lá thư anh đã viết cho em...ngày xưa ấy sao mà thoải mái và ngây ngô thế. Ước gì em và anh được trở lại những khoảnh khắc đáng yêu ấy nhỉ. Em sẽ chẳng để nó vụt qua nữa mà em sẽ giữ chặt lấy nó cho riêng mình....

  5. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em yêu.. chẳng hiểu em sẽ nghĩ gì khi vào đây đọc những dòng anh viết về em... về nỗi nhớ em nhi?? Biết rằng chuyện tình của mình khó có một kết quả đẹp nhưng trong sâu thẳm lòng anh... anh vẫn hy vọng vào nó dù là rất ít....
    Những ngày qua anh vùi đầu vào đi làm và đi học chỉ để quên em đi nhưng mỗi khi buồn quá anh lại chẳng cầm lòng mình được... rồi lại nhớ em nhiều hơn... Và lại hát bài hát cho em...
    Khi nói chuyện với em... anh cảm giác suy nghĩ của anh và em khác nhau nhiều... Đã mua vé máy bay rồi em à... Anh hiểu rằng còn ít hy vọng lắm nhưng hy vọng ... được nhìn em cung thoả mãn lòng anh .. dù anh biết sẽ ko là gì của em nữa... sẽ thật buồn và thật vui... nhưng chắc sẽ buồn nhiều hơn em àh....
    Nhiều khi có thật nhiều điều để nói... nhưng sao noi với em lại chẳng biết bắt đầu từ đâu... Còn 3 tháng nữa là về vn.. Là 3 tháng anh phải cố gắng học hành... cũng là 3 tháguối cùng cho phép mình nghĩ đến em...
    Con tim nói với anh rằng anh sẽ ko thể quên em... dù đi đâu làm gì... ngày xưa ... chẳng thể nghĩ mình yêu ai nhiều thế... Bây giờ thì ko biết nên buông hay vui....
    Tình yêu mãi mãi chỉ là... những nhớ thương muộn khiền... vĩnh biệt những cõi mơ dịu êm... và tôi hát những lời hát trái tim... để quên hết .................... rằng tôi rất còn yêu em.......................................... ..
  6. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ với mình ko vào đây nữa, nhưng ko hiểu sao mỗi ngày em đều phải vào đây 1 lần, ko biết ngón chờ cái gì nữa, những gì anh viết cho em chỉ khiến em thêm đau long, nhưng ko hiểu sao em vẫn hờ, em điên thật đấy. Vào đây cũng để cảm nhận được nỗi đau của mọi người, để nhận được sự cảm thông, để em biết trên đời này đâu phải mình em đau khổ vì tình yêu
    Em đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đi hôm nay. Em đã định ko đi rồi, nhưng lại sợ chũng nó thắc mắc tại sao lại ko đi. Chuyện của chúng mình ko 1 ai biết cả, nhiều lúc em cũng muốn nói ra cho nhẹ lòng, nhưng rốt cuộc lại chwngr dám nói với ai cả, nói ra cũng để làm gì cơ chứ, rồi cũng chỉ là những lời an ủi, những câu động viên phải cố lên để có thể dứt bỏ được. Nhưng điều đấy em hiểu hết, chỉ có điều đâu dễ gì làm được chứ. Em cũng muốn có thể quên hết tất cả, nhưng ko làm được thôi mà. Em rất sợ phải gặp anh, để rồi lại ko kìm được lòng mình, em thực sự rât sợ. Thời gian qua em đã rất cố gắng để ko nghĩ đến anh nữa, ko làm phiền anh nữa, và em cũng đã làm được, dù rất khó khăn. Em sợ gặp lại anh những nỗ lực của em lại tan thành mây khói. Nhưng rồi em vẫn đi, tại em phải đềo T mà, em ko biết phải giải tíhc với nó thế nào nếu em ko đi, em sẽ phải nói ra sự thật, điều mà em ko hề muốn. Em đã từng hỏi nó, nó có tin là em còn yêu anh hay ko, nhưng nó ko tin. Chắc sẽ chẳng ai tin đâu nhỉ
    Hôm nay đi chẳng vui gì cả anh nhỉ. Em đã luôn tránh ko nhìn anh, em thấy sợ nên ko dám nhìn anh 1 chút nào cả. Em ko biết anh có thay đổi gì ko, chắc anh vẫn thế, mình cũng mới ko gặp nhau được 1 tuần thôi nhỉ, sao em thấy lâu thế. Em đã rất hi vọng mình gặp nhau có thể vui vẻ như ngày xưa, nhưng chắc là ko được thế rồi. Bây giờ mọi người đều thay đổi cả, đâu thể như ngày xưa nữa. Có lẽ em đã hi vọng quá hão huyền anh nhỉ. Nhưng mọi chuyện tệ quá anh nhỉ, chẳng vui vẻ gì mấy, ko khí lúc nào cũng gượng gạo, chẳng ai biết phải nói gì cả, cũng chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm. Dường như anh cũng ko nói mấy, mọi khi anh hay pha trò lắm mà, có bao giờ anh lại để ko khí lắng xuống như thế đâu cơ chứ, sao giờ anh lại chẳng nói gì, chỉ hút 1 đống thuốc, làm em đau hết cả đầu.
    Em cũng ko biết cảm giác trong lòng em thế nào. Cũng có thể là em ko nhìn anh, ko có cảm giác rằng đã gặp anh, nên em cũng ko bị xoá trộn nhiều lắm. Chỉ hơi có cảm giác 1 chút khi người đó gọi điệ cho anh. Chỉ là 1 chút thôi anh ạ. NHưng thực sự chẳng có cảm giác đã gặp anh gì cả. Hôm nay em đã mang tập ảnh định trả lại cho anh, nhưng cuối cùng lại chẳng có lúc nào để có thể đưa được cả. Em ko muốn giữ nó, mà đốt đi em thấy phí lắm, đã quyết định dứt khoát rồi thì cũng nên dứt khoát tất cả đúng ko anh.
  7. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi đọc những dòng tâm sự của các bạn tôi lại thấy mình ở trong đó vậy kìa!!!!!!!!!!!!!
    Cuộc đời thật lắm trớ trêu ta biết phải làm gì ngoài việc tự an ủi chính mình phải cố gắng vươn lên mà sống......mà sống phải thật tốt,thật có ý nghĩa....Để làm gì à?????????Ừ,thì để quên...thì để trốn tránh.............Rồi cũng sẽ đến 1 ngày ta nhận ra cuộc đời tươi đẹp lắm............Và biết đâu ta lại phải cảm ơn quá khứ vì những điều ta đã quên hay đã nhớ......Đơn giản thôi,vì hôm nay ko phải ngày hôm qua....Và ngày mai là 1ngày mới.......................................
    [tt]LÚC CỐ QUÊN LÀ CON TIM NGHĨ ĐẾN
    LÚC GIẬN HỜN LÀ LÚC NẶNG YÊU THƯƠNG
    LÚC XUA ĐUỔI LÀ CON TIM CHỜ ĐỢI
    LÚC LẠNH LÙNG LÀ LÚC LẠI VẤN VƯƠNG...........
  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em lại có cảm giác bực bực trong người khi anh gọi điện cho em,và em đã gắt anh. Em xin lỗi,thực tình em ko muốn thế đâu.Em nghĩ là khi anh gọi điện cho em, em sẽ nói với anh thật dịu dàng, thật thoải mái. Nhưng mà anh có biết em rất buồn khi có nhiều chuyện anh làm mà em ko hề biết không? Em đã rất buồn đấy,và em đã ko kềm chế được mình nữa, gắt gỏng vô lối. CHắc em cũng làm cho anh buồn nhiều lắm fải không? Nếu thế thì em xin lỗi, thực lòng xin lỗi anh.
    Nói chuyện với nhau mà cứ cãi nhau thế này sao anh?Buồn quá nhỉ? Anh gọi em ra chỉ để nói những điều đó thôi sao???........em chẳng muốn nói chẳng muốn viết điều gì nữa cả...

  9. tiamo_tg112

    tiamo_tg112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh đang ngủ , chắc cũng sắp dậy , nếu như em còn ở Hà Nội thì mình đang đi tập TD rồi , mọi chuyện xảy ra thật nhanh , giờ đây em đã ở xa anh , k còn được gặp anh như trước , em nhớ anh nhiều lắm ! Em chỉ còn biết nghĩ đến việc học tốt rồi sẽ được về , được gặp gia đình , gặp anh .
    Miss U so much , Anh yêu :)
  10. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To: tiamo_tg112
    Giang đấy phải ko? Lập nick trên này rồi à? Nhật Minh đây. Này, bật mí cho Minh biết bạn trai của G đi. Có phải 1 đứa trong lớp cấp 2 của M ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này