1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi làm cho con người ta chết dần chết mòn!
    Em cũng đang chết! Mọi thứ đều ngưng lại trong một chữ "Chờ"! Mà chờ đến bao giờ? Ai rồi cũng phải sống chứ? Tại sao anh để em khổ sở đến như vậy? Sau gần chục năm trời, vẫn chỉ là chờ và đợi thôi sao?
    Thoắt gặp, rồi thoắt đấy lại xa! Mỗi lần gặp gỡ, vội vàng, không đủ để "quen hơi", như đứa bạn em từng chế diễu, rồi lại đằng đẵng, những chờ và đợi! Ngày và tháng cứ nối đuôi nhau, dài đến lê thê lượt thượt trôi qua trước mắt em! Mỗi lần gặp anh, lại mỗi lần em chắt chiu thêm niềm sống, lấy đó là sinh lực để chờ đến lần gặp sau! Nhiều lúc em đã có ý nghĩ ngớ ngẩn, rằng thời gian sẽ có thể ngưng đọng lại, sau mỗi lần gặp gỡ, để đến khi anh đến thăm em lần sau, thời gian lại nối tiếp trôi, để em không phải chịu đựng tất cả những cảm giác khốn khổ như bây giờ, để cuộc sống lúc nào cũng có anh ở bên, lúc nào cũng là niềm hạnh phúc!!
    Nhưng đâu có được! Anh cứng rắn đến vậy sao? Sắt đá đến vậy sao? Anh không biết cô đơn là gì sao?
    Bây giờ em chỉ có cảm giác giận anh vô cùng! Quá lâu cho một cuộc tình, em đã đánh bạc cả cuộc sống vào đó! Mà anh thì vẫn mải theo đuổi những hoài bão xa xăm tận đẩu tận đâu! Em không cần giàu sang, không cần địa vị! Có anh là đủ ấm áp rồi! Nhưng! Anh của em lại tham vọng! Anh muốn có tất cả! Sự nghiệp, tiền tài danh vọng, và em! Em chắc là đặt ở sau cùng, nên EM mới phải chịu cảnh cô độc này!
    Lâu quá rồi! Để cho em thử lòng kiên nhẫn! Cũng đủ lâu để nguội dần những xúc cảm thủa ban đầu! Mỗi người mỗi phương, em chỉ còn nhớ khuôn mặt anh qua tưởng tượng! Mà dạo này trí nhớ em kém lắm! .....Rồi khi anh thành danh rồi, liệu có còn thắp lại được ngọn lửa nhiệt thành trong em nữa không?
    Em mệt mỏi thật sự rồi! Anh biết không? Người đàn ông hoàn hảo?
  2. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, cuộc sống đang trôi qua từng ngày với anh như trêu đùa, như giễu cợt vậy. Chưa bao giờ được hưởng 1 niềm HP chọn vẹn cả. Yêu, rồi lại xa, có những người tưởng chừng như cả đời chẳng thể tách rời, thì đùng 1 cái lại rời xa mình, chợt trở lại rồi lại ra đi. Bạn bè vẫn nói với anh, số mày khổ thật, đã bao giờ được hưỏng 1 niềm HP nào lâu dài đâu. Yêu ai cũng chỉ được 1 thời gian bên nhau ít ỏi, rồi lại phải xa nhau. Đôi lúc anh cảm thấy CS đối với anh quá chán ngán. Tại sao anh cứ phải như vậy, tại sao anh cứ phải xa người anh yêu. Đôi lcú muốn đanh đổi tất cả, nhưng lại nghĩ để được cái gì chứ, hai bàn tay trắng, rồi sẽ còn ai ở bên cạnh mình đây. Em biết ko, HP của anh với em ngày xưakhác hẳn với người ấy của anh bây giờ. Ngày xưa mình đi bên nhau mãi mà ko biết chán, nhưng sa giờ đây, nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi, và chán ngán đến vậy. Ôi, cái ngày xưa bên em, cuộc sống lúc nào cũng trôi qua thật nhanh, thật ấm áp. Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa anh phải đi rồi, xa bạn bè, xa em, và xa cả người hiện giờ của anh, buồn, buồn lắm, muốn nõi với em, vì anh đâu có thể tâm sự với ai, nhưng em ko muốn nghe đâu, đúng ko em. Ko biết lần này anh đi, có còn ai khóc tiễn anh ko, em có khóc nữa ko, chắ ko đâu, có là gì nữa đâu, đã 2 lần, 2 lần em khóc tiễn anh đi, và chúng mình cũng chẳng ngờ rằng, lần về đó,là lần cuối cùng mình là của nhau. Nếu biết trước như vậy, chắc anh sẽ ko ra đi nổi. Mà thôi, nói lai để làm gì chứ, em lại thêm buồn, lại thêm chán, được cái gì đâu, dù lòng anh lúc này đây, cũng chẳng vui vẻ gì. Ko biết cuộc đời sau này, còn đem lại cho anh bao nhiêu sóng gió nữa đây, khi niềm tin và niềm hi vọng anh vẫn chưa lấy lại được cho mình. Buồn.
  3. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hãy im lặng, đừng nói gì để cho anh có cảm giác anh vẫn còn hy vọng em nhé. Xin em đừng lấy đi hy vọng duy nhất của anh. Đừng bảo em đã quyết định chắc chắn nữa nhé. Cuộc sống mà ko có hy vọng và mục đíchthì còn gilacuộc sống nữa, phải ko em? Hãy cho anh một hy vọng để cuộc sống anh còn một chút ý nghĩa khi anh đã mất em, mất gần hết ý nghĩa của cuộc đời anh. Every journey always bring me back to you.
    Can''t stop loving you
    Nhật Minh
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu ơi, nhớ anh quá đi mất, chỉ tại hôm qua em không được nói chuyện nhiều với anh mà
    Giờ đang nói chuyện với anh, tại sao cũng không thể vơi đi nỗi nhớ của em vậy? Càng nhớ anh nhiều hơn ...
    Nhớ anh lắm chồng ơi, nhớ anh rất nhiều, sao em lại yêu anh nhiều như vậy nhỉ ? Muốn lúc nào cũng được ở bên anh.

    Em yêu anh!
    MH!

    Được congchuabang sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/09/2005
  5. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [04.09.2005
    Thế là mình đã quyết định quay lại với nhau, ngắn ngủi thôi chỉ trong một tháng. Một tháng để thắp lại ngọn lửa đã tắt trong một năm qua. Ngắn quá ko nhỉ? chắc là ko bởi nếu có tình cảm thì cũng đâu cần đến một tháng. Vừa đủ để người ta yêu nhau và cũng vừa đủ nếu người ta phải chịu đựng nhau phải ko anh? Cũng chẳng phải ép buộc nhau làm gì. Ghét anh nhiều cũng chỉ vì cái sự nói thẳng ấy của anh, mỗi câu nói như chiếc kim châm vào lòng, đau lắm. Không hiểu nối, thực sự em cũng không hiểu nổi mình nữa. Có lẽ em sẽ chỉ chờ anh thôi, sẽ chỉ chờ mà ko làm bất cứ điều gì nữa. Em đã làm nhiều quá rồi phải ko anh? Mà cái gì quá thì cũng ko tốt. Anh đã mệt rồi đúng ko? Anh bảo hãy là những người bạn phải ko? Anh vẫn muốn giữ riêng cho mình một khung trời? Anh vẫn đang tìm hoài cái cảm giác mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lại được? Anh bảo anh đã quên nhưng những cảm giác ấy khó quên lắm phải ko anh? Em cũng vậy, em cũng có những cảm giác như vậy mà và em đã quyết định sẽ cho mình một cơ hội. Đơn giản thế thôi. Em ko quá hi vọng vào những gì mình đang làm, người ta bảo rằng hãy tự hào vì những gì mình đã cố gắng, hãy làm những điều để sau này sẽ ko bao giờ phải hối hận vì đã bỏ qua cơ hội. Cho dù một tháng trôi qua mọi thứ chẳng như mong muốn thì em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm đâu. Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn và em sẽ coi một tháng trôi qua là một giấc mơ mà thôi. Hôm nay anh ko vui phải không? Không hiểu sao chỉ ngồi bên anh như thế là em đã cảm thấy hạnh phúc. Nếu như phút giây ấy là mãi mãi nhỉ. Ngủ ngon anh nhé. Em sẽ chờ, cho đến lúc nào có thể. What will be will be!
  6. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi hôm nay mới bị cảm giác nhớ anh cồn cào da diết. Cũng ko hiểu sao nữa, sáng ra tự dưng có cảm giác rất nặng nề và chỉ muốn được gặp anh mà thôi. Dạo này em mệt mỏi và căng thẳng quá, suốt ngày quay cuồng đi tìm tài liệu, chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh, mà nghĩ đến anh nữa. Như thế cũng tốt, em sẽ ko phải khiến anh bận tâm về em nữa. Chắc em có thể chat và nói chuyện vui vẻ với anh như thế, anh cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều đúng ko. Có những lúc em chỉ muốn anh phải dằn vặt suốt đời vì em, nên em luôn chọc tức anh, chỉ vì em sợ nếu như trong lòng anh hoàn toàn thanh thản, anh ko phải áy náy vì em nữa, thì anh sẽ mau chóng quên anh đi. Nhưng em biết dù mình có làm thế cũng chẳng được gì cả, những gì phải làm em đã đều làm hết rồi, nhưng anh vẫn quyết tâm ở lại bên người đó. Giờ đây việc em có thể làm được là chấp nhận sự thật, để có thể coi anh là 1 người bạn, để anh tìm đến khi ko thể nói với ai được. Chắc cũng chỉ thỉnh thoảng anh mới cần em thôi nhỉ, ai chẳng nghĩ đến chuyện tâm sự với người yêu mình trước. Nhưng khi nào anh ko thể nói được với NY anh vì 1 lý do nào đó, anh có thể tìm em nhé. Em đã xác định rồi, em sẽ làm 1 người bạn bên cạnh anh, sẽ ko để anh phải phiền muộn vì em đâu. Việc em mua đôi nhẫn đó cũng để củng cố thêm lòn quyết tâm của em, để mỗi khi em nhớ đến anh, chiếc nhẫn đó sẽ nhắc nhở em rằng em đang có lỗi với 1 người rất yêu em, để em có thể dứt bỏ được anh. Đúng là nó đã giúp em rất nhiều, dù rằng đôi lúc em vẫn nghĩ đến anh mà ko thể đừng được, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, nên em cũng ko ép buộc mình quá nhiều, vẫn để cho đầu óc được nghĩ đến anh chút chút. Có những lúc mọi việc mệt mỏi, rất muốn tìm đến anh để có thể tâm sự cho lòng nhẹ bớt đi, nhưng lại sợ làm phiền anh. Giờ đây anh sắp đi rồi, chắc anh cũng phải giành nốt thời gian còn lại cho người đó, rồi còn bạn bè anh nữa. Nếu em gọi điện, em biết anh cũng vẫn sẽ lắng nghe em như ngày nào, nhưng em ko muốn làm phiền anh, anh đã có quá nhiều chuyện phiền muộn rồi. Chỉ có thể lên đây, để có cảm giác đang được nói chuyện với anh. Vậy là anh sắp đi rồi, chỉ còn mấy ngày nữa. Em ko thấy buồn đâu anh ạ, có lẽ là còn có 1 chút vui trong lòng. ĐÚng là em xấu xa thật đấy, anh đang buồn vì saép phải xa người anh yêu mà em lại thấy vui. Lần đầy tiên trong cuộc đời anh về em ko vui, mà anh đi em cũng ko buồn. Trước đây em ko bao giờ tưởng tượng lại có chuyện này xảy ra. ĐÚng là cuộc sống, mọi chuyện đều có thể anh nhỉ. Em ko biết quyết định ko gặp anh trước khi anh đi có phải là đúng ko nữa, nhưng em thực sự ko dám liều lĩnh lần nữa. Bây giờ em thấy tự ti vào bản thân mình lắm, em ko dám chwác mình sẽ điều khiển được cảm xúc của mình. Em phải rất vất vả mới có thể tự cân bằng lại bản thân, em ko muốn có bất cứ điều gì có thể làm xáo trộn nó nữa. Nhiều lúc em muốn gặp anh lắm, cứ nghĩ đến chuyện khi anh đi rồi, sẽ ko thể nào gặp được anh nữa. Dù anh ở đây cũng ko thể gặp được anh, nhưng dù sao cũng có cảm giác anh đang ở cùng 1 nơi với mình, chứ anh đi rồi mọi chuyện cảm giác như thật xa vời. Thôi lâu lắm rồi em mới nhớ anh nên em tự cho phép mình để cảm xú trôi dạt 1 chút, bây giờ thì phải quay vào quy củ rồi, ko thể nhớ anh được nữa. Quay trở lại với cuộc sống hiện tại thôi. Tạm biệt anh, lúc khác gặp lại em nói tiếp nhé
  7. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    MIMh a`,ông yêu TRANG thật đấy,làm tôi phát ghen
    giá người tôi yêu cũng yêu tôi như thế nhỉ
    giờ này người ta lại trễ hẹn với tôi ,buồn thật
  8. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Anh, khó ngủ, đau mắt, ko hiểu sao nữa, hôm qua đi chơi với bạn mệt lắm vậy mà vẫn khó ngủ, thế là sao?
    H anh lại quay lại
    em cũng rung động lắm nhưng em ko còn tin, ko còn yêu như xưa
    mất niềm tin rồi
    dĩ vãng cả rồi
    thôi thì...
    vẫn biết thế nhưng ko thể ôm anh đc nữa, ko thể yêu anh đc nữa
    ko thể tự mình nói anh hãy rời khỏi cuộc sống của em, sợ em sẽ hối tiếc
    nhưng hãy nhẹ nhàng ra đi đi anh
    em ko thể
    mãi mãi
    bị tổn thương wa rồi
    giá mà dũng cảm nói được với anh
    yêu quá đấy thôi, nhớ quá đấy thôi
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần thấy anh cười là một lần niềm hạnh phúc lại đến với em. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đó của anh, nó vừa ngây ngô vừa đáng yêu sao ấy. EM lại tự hỏi có bao giờ em ko còn được nhìn thấy những nụ cười ấy của anh nữa ko Hôm nay anh ôm em và cũng lại hỏi em một câu tương tự: Ko biết còn được ôm em như thế này bao lâu nữa....
    Chúng mình đến với nhau gần 2 năm rồi đó anh ạ Thời gian này cách đây 2 năm, lần đầu tiên em gặp anh, em vẫn còn nhớ cái tối hôm đó, anh đã uống rượu rất nhiều và em cảm thấy rất khó chịu. Em ghét những người say xỉn rồi nói năng lung tung như người mất hồn, và anh là một trong số những người em ghét. Em đã từng ghét anh đến nỗi em còn phải tỏ thái độ trước mặt anh. Thế mới biết em đã từng ghét anh như thế nào. Nhưng.....
    Xen lẫn với cái sự căm ghét đó là đôi mắt nâu sáng của anh. Đôi mắt đó luôn luôn khiến em nhớ tới anh. Đôi mắt nhìn ở ngoài thì rất hiền nhưng khi nhìn vào nó là một ánh mắt lạnh lùng. Để rồi mỗi lần gặp anh là em lại nhìn vào đôi mắt nâu đó.
    Em đang vui anh ạ. Em vui vì khi nghĩ lại những thời gian 2 chúng mình khá căng thẳng, thời gian mà khiến em buồn nhất và tưởng như chuyện tình yêu không thể cứu vớt được nữa thì em đã không buông xuôi. Đó là vì em vẫn còn yêu anh nhiều đó. Em đã hy vọng nhiều vào những việc em làm, em luôn tin tưởng rằng trời có mắt, em tin tưởng anh nhận thấy được tình yêu em dành cho anh nhiều đến thế nào... Để rồi ngày hôm nay, em và anh lại cầm tay nhau đi khắp nơi và anh lại cho em thấy nụ cười làm ấm trái tim em. Cảm ơn anh đã mang lại niềm vui này, cảm ơn anh đã cho em thêm niềm tin vào tình yêu này với hy vọng tình yêu của anh và em có thể lâu dài hơn. Mới được 2 năm thôi anh nhỉ, anh nói với anh 2 năm không phải là thời gian dài. Hì, vậy thì để cùng xem tình yêu này kéo dài được bao lâu anh nhé
  10. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em rất nhiều Hiếu ạ nhưng an không muốn bị ng][ì khác lừa dối đâu em hãy xhon cho em người khác nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này