1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    THặ VIỏắT ỏằz BIỏằ,N
    Anh xa em
    Trfng câng lỏằ
    Mỏãt trỏằi câng lỏằ
    Biỏằfn vỏôn cỏưy mơnh dài rỏằTng thỏ
    Xa cĂnh buỏằ"m mỏằTt chút 'Ê cô 'ặĂn.
    Gió không phỏÊi là roi mà vĂch núi phỏÊi mòn,
    Em không phỏÊi là chiỏằu mà nhuỏằTm anh 'ỏn tưm.
    Sóng chỏng 'i 'ỏn 'Âu
    nỏu chỏng 'ặa em 'ỏn
    Dạ sóng 'Ê làm anh
    Nghiêng ngỏÊ
    Vơ em
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Theo thời gian, vết thương sẽ tự lành....
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc những gì mọi người viết cho anh cũng như những gì anh viết cho mọi người. Em ko định đọc đâu, vì sợ đọc xong sẽ càng đau lòng hơn, vì em biết dù thế nào anh cũng sẽ nói những câu nói thế thôi, những câu ko bao giờ em muốn nghe. Nhưng rốt cuộc vì tò mò em vẫn đọc, để rồi nhận ra 1 điều thật phũ phàng, đấy là sau khi chia tay người vẫn còn hận người kia là anh chứ ko phải là em. Anh vẫn luôn nói với em rằng em đừng giận anh, rằng mọi chuyện đã qua rồi, nếu em vẫn cứ tiếp tục hận anh thì người chịu khổ là em. NHưng anh có biết rằng chính anh mới là người đang như thế ko. Em biết e là người gây ra tất cả, nhưng chia tay thì chảng ai muốn, cũng chẳng phải lỗi của riêng ai, tại sao anh vẫn cứ nói như thế chứ. Cái gì mà ko xứng đáng, cái gì mà ko bằng người ta chứ. Thật sự em ko ngờ anh lại nghĩ về em như thế, nếu em biết trước thế này ko bao giờ em cho anh biết tình cảm của em đâu. Em cảm thấy bọn mình có thể thoải mái với nhau, dù ko thể quay lại được với nhau nhưng cũng có thể lắng nghe nhau, có thể nói ra những suy nghĩ mà ko thể để người khác biết được. Nhưng cuối cùng anh suy nghĩ về em như thế nào, anh bảo rằng em đã ko phải với anh, rồi đến lúc anh trở về em lại đòi anh từ bỏ tất cả để quay lại với em ư. Anh nghĩ như thế thật sự sao, thế thì có lẽ những tình cảm tốt đẹp mình dành cho nhau cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi đúng ko. Quả thật là đáng thất vọng khi anh lại nghĩ về em như thế. Thực sự anh nghĩ về em như thế thật sao, đấy là những gì anh đang suy nghĩ về em đấy à, rằng em đã đối xử với anh như thế, đã ko tôn trọng anh rồi lại đòi anh phải từ bỏ tất cả vì em ư. Có lẽ tất cả những gì em nói với anh, anh hãy quên đi nhé. EM nghĩ nếu anh đã nghĩ về em như thế thì em cũng chẳng dành những tình cảm đó cho anh làm gì cả. Em nghĩ rằng anh tôn trọng những gì em dành cho anh, như trước kia em vẫn rất tôn trọng tình cảm anh dành cho em, chứ ko phải như anh nghĩ em coi thường tình cảm của anh, đến lúc mất mới biết trân trọng đâu. Em nghĩ rằng anh tôn trọng nó, thì em mới nói cho anh biết, dù rằng điều đó làm tổn thương đến lòng tự ái của em rất nhiều, nhưng em vẫn nói cho anh biết, vẫn để anh biết em còn yêu anh rất nhiều. Nhưng rốt cuộc anh lại coi đấy là em đòi anh từ bỏ tất cả vì em. Em chỉ muốn anh làm thế nếu anh còn yêu em và còn muốn cho bọn mình cơ hội, còn nếu anh ko muốn em ko bao giờ ép buộc hay đòi hỏi gì anh cả. Thế cho nên anh đừng có suy nghĩ như thế nhé. Em cũng ko bao giờ để cho anh biết tình cảm em dành cho anh như thế nào đâu. Em sẽ mau chóng quên anh đi thôi. Thôi chú anh lên đường bình yên và sớm được gặp lại người đó nhé. Lời hứa về chuyện làm bạn với nhau em vẫn giữ, nhưng ngoài điều đó ra tất cả những lời nói khác em rút lại hết. Anh có thể tìm đến em khi cần 1 người bạn, ngoài ra ko bao giờ có gì nữa cả anh nhé
  4. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã sang mùa thu... với cái nắng vàng... những ngọn gió heo may.... Những buổi tối mùa thu thoang thoảng mùi hoa sữa... Đây đã là mùa thu thứ 2 tôi xa em... Dù giờ này ko ở hà nội... nhưng vẫn nhớ đến em .. Nhớ đến mùa thu hà nội....
    Liệu mối tình của tôi có giống như mùa thu hà nội ko?? ngắn ngủi nhưng để trong lòng nhiều nỗi nhớ... Nhẹ nhàng nhưng da diết??? Ko buốt như cái lạnh mùa đông... Ko nóng như cái nóng oi ả của hà nội... nhưng có một cái nét rất riêng...
    Có phải tôi yêu em ko?? ko phải.. phải nói rằng tôi rất yêu em... nhưng ở đời luôn có cái đểu... cái gì mình muốn thì mình sẽ ko có.... Dù có cho tôi quay thời gian trở lại .. tôi vẫn yêu em.......
    Tự hỏi lòng mình.. Khi quay lại hà nội... liệu tôi có thể làm bạn của em... Tôi tự nhủ lòng mình đừng có hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng.... Giá như tôi có thể đứng truơc mặt em và hét lên rằng ::::::: TÔI YÊU EM........................
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em à, em còn nhớ về anh ko? Giờ này em đang ở đâu làm gì? Lâu nay chẳng có tin tức gì của em cả. Trái tim em đang ở đâu, khi ko có anh bên cạnh? Tuần vừa rồi anh nhiều bài tập quá nên ko post bài cho em. Nhưng anh vẫn luôn nhớ về em, người yêu dấu ạ. Anh chỉ ước muốn mọi chuyện quay về như hồi xưa, chúng mình có nhau. Nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái. nhớ nụ hôn ngọt ngào. Nhớ tất cả những gì về em. Nhưng kỉ niệm luôn hiện về thật rõ trong anh. Hic, giờ này em ở đâu, em còn nhớ anh ko? Trong đầu óc, trong trái tim anh luôn hiện lên câu hỏi này. Tình yêu của chúng mình ko đủ lớn để em suy nghĩ lại, để em tin tưởng vào tương lai của chúng mình sẽ tốt hơn sao? Gia đình hai bên sẽ tốt hơn, anh có thể làm được điều đó mà. Tình yêu của anh ko đủ lớn để em tin vào anh sao? Anh sẽ thực hiện được như thế, anh sẽ tìm lại em, và em sẽ là của anh. I was born just to live with you for the rest of my life. Anh yêu em nhiều lắm, người yêu dấu ạ. Quay về với anh..........
  6. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc anh đã ra sân bay rồi, ko biết anh đã lên máy bay chưa nhỉ. Em cũng ko biết cảm giác trong lòng mình thế nào nữa, cả ngày hôm nay em đã phải dồn nén cảm xúc của mình để ko bật khóc. Nhưng có lẽ em còn may mắn hơn người đó của anh nhiều. Em đã từng trải qua cảm giác đó, nên em rất thông cảm và buồn cho người đó. Chắc giờ này người đó đang buồn lắm, chắc anh cũng đang rất buồn vì phải xa người đó. Bây giờ em đã ko còn trong thế giới đó nữa rồi, tự dưng thấy cảm giác lạ lắm, như mình đang là 1 người quan sát và theo dõi cảm xúc của 2 người vậy, em có thể hình dung ra 2 người đang như thế nào. Thôi anh cũng đừng quá buồn, cũng chỉ 1 năm thôi mà, người đó yêu anh nên chắc chắn cũng cố gắng tìm mọi cách để sang bên đó cũng với anh thật nhanh mà. Rốt cuộc em đã ko gặp anh trước khi anh đi, ko biết anh có giận em ko nhỉ. Em biết anh rất muốn gặp em trước khi đi, đi mà ko gặp em thế này anh sẽ day dứt, nhưng anh cũng hiểu được lý do tại sao mà, anh hiểu cho em nhé. Với lại em muốn cố gắng ko nghĩ đến chuyện anh đi 1 cáhc nặng nề, em cố để có thể làm cho chuyện đấy thật nhẹ nhàng, nếu ko chắc em ko thể chịu nổi mất. ANh thử nghĩ xem, anh đi mà cái quyền được ra tiễn anh em cũng ko có, anh nghĩ em có đau lòng ko chứ. Nếu gặp lại nhau em sẽ lại đòi hỏi anh những điều anh ko thể làm được vì em, thử hỏi gặp nhau để làm gì có chứ, hay lại khiến cả 2 cùng đau lòng hơn. Nếu gặp nhau chắc em ko trải qua những giây phút này 1 cách nhẹ nhàng thế này được đâu. NÓi là nhẹ nhàng thì cũng ko hẳn, nhưng em có thể nén cảm xúc của em xuống thật sâu, ko để nó bộc phát lên. Em sợ lắm, em rất sợ mình ko chịu được, lại làm chuyện điên rò, lại nói với anh những câu điên rồ, rồi anh lại nghĩ em bắt anh từ bỏ tất cả vì em. Lẽ ra những điều đó em nên giữ trong lòng, ko nên nói với anh. Nhưng giờ cũng chẳng thể giận anh được nữa rồi. ANh bao anh đi lần này còn lâu mới về, ko biết mình còn gặp lại nhau ko. Anh nói thế tức là anh đã quyết tâm lắm rồi, em cũng chẳng còn 1 chút hi vọng nào là anh sẽ thay đổi ý định cả. Anh bảo rằng em đã làm anh rất đau, giờ anh ko thể làm thế với người ta được, anh có biết những lời nói đó như cứa vào tim em ko, em nghe mà đau lắm, cũng chẳng biết tại sao mình lại đau đến thế nữa. Giờ đây em ko biết mình phải suy nghĩ gì nữa. Em biết mình ko còn 1 chút hi vọng nào, anh sẽ chẳng bao giờ quay lại với em nữa. Nhưng em lại ko thể quên được anh, em vẫn nghĩ đến anh, dù em có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Em ko đòi hỏi gì ở anh đâu, chỉ muốn anh chỉ cho em cách để em có thể quên được anh thôi. Làm thế nào để có thể quên được anh bây giờ, làm thế nào để đoạn tuyệt được hoàn toàn với cuộc sống có anh để bắt đầu 1 cuộc sống mới bây giờ. Em phải làm thế nào đây, em đã thực sự mất anh rồi, chẳng còn 1 chút hi vọng nào nữa cả. Tại sao em lại yếu đuối thế nhỉ, cuộc sống ko có anh thì còn rất nhiều điều thú vị khác cơ mà, sao em cú mãi đắm chìm trong quá khứ thế này chứ. Lúc nào em cũng đwám chìm trong những kỉ niệm của quá khứ, để rồi lại tự trách bản thân mình ko biết trân trọng những gì mình có, đã làm những điều khiến anh ko còn đủ lòng tin để quay trở lại nữa. Em đã thực sự mất anh rồi hả anh, em sẽ ko bao giờ còn có anh trong cuộc đời nữa hả anh, ko còn được anh ôm trong vòng tay, ko còn được anh chăm sóc vỗ về. Làm sao em có thể yêu ai được nhiều như khi em yêu anh cơ chứ. Có thể người ta yêu em cũng nhiều, nhưng em lại ko thể yêu người ta được nhiều như thế. Em chán ngán cuộc sống này lắm rồi. MỌI thứ đều phải cố gắng, nhưng cố gắng cũng ko đạt được những gì mình mong muốn. Tại sao sáng nay khi gọi điẹn cho em anh còn nói đùa em như thế, anh còn bảo em người ta ko là gì, rằng anh và người ta thôi rồi. Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây. Cứ như thế này em ko thể nào bắt đâu cuộc sống mới được, em vẫn cứ quanh quẩn với những hình bóng và cảm xúc về anh, em sẽ phát điên lên mất. Tại sao em lại ko thể cứng rắn như trước kia được, tại sao em ko thể loại anh ra khỏi đầu óc em như trước kia nhỉ. Em hi vọng chỉ vì thời gian nay gặp lại anh nên suy nghĩ của em bị xáo trộn, mong sao khi anh đi rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Sắp đến giờ bay của anh rồi, dù muốn dù ko anh cũng bay, và sẽ tuột khỏi tay em mãi mãi. Em cảm thấy sợ lắm, cảm thấy chuyến bay này sẽ đưa anh đi xa mãi khỏi em, đưa anh đi trên con đường mà ko có em ở trên đó, cũng ko bao giờ còn cắt em được nữa, như 2 đường thẳng chỉ cắt nhau ở đúng 1 điểm duy nhất, rồi sau đó dù nó có kéo dài vô tận cũng ko thể cắt nhau được nữa. Giá như được như những gì anh nói, con đường của anh là con đường hình sin, cứ 1 chu kỳ lại cắt nhau những 3 lần. Nhưng gặp nhau đấy rồi sao chứ, cũng vẫn chẳng là gì của nhau cả. Có khi như thế này cũng hay, đã ko là gì của nhau thì đâu cần phải gặp nhau để làm khổ nhau thêm, thà cứ quên nhau đi để sống cuộc sống hiện tại có phải tốt hơn ko. Chúc anh mãi được hạnh phúc trên con đưòng anh đã lựa chọn, chúc anh đi may mắn nhé. Em rất ân hận vì đã để tuột mất anh trong cuộc đời này, người đó chắc sẽ biết trân trọng anh hơn rất nhiều, nên anh cũng trân trọng người ta đúng ko. CHúc 2 người hạnh phúc nhé. Em ko hi vọng sau này mình còn gặp lại nhau đâu anh ạ
  7. tiamo_tg112

    tiamo_tg112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh à , chắc sẽ k bao giờ anh đọc được những gì em viết bây giờ, Tết này mình sẽ k gặp nhau được như lời em hẹn trước lúc quay lại đây. Thực sự em cảm thấy mệt mỏi lắm , gia đình em rất phản đối chuyện của mình , ngay bản thân anh cũng chưa thực sự tạo cho em niềm tin tuyệt đối , anh thường nói được nhưng còn làm thì chắc khó . Em k thích như vậy , con trai nói được thì fải làm được . Em chỉ tin vào những gì em thấy trước mắt , k tin những lời nói phiến diện , em sẽ cho anh thời gian để chứng tỏ anh sẽ làm được , sẽ cố gắng phấn đấu , vì chỉ có cách đó mình mới được bố mẹ em chấp nhận . Em k yêu cầu hay đòi hỏi anh quá cao nhưng đó là những cái tối thiểu anh cần fải có . Mong anh hiểu em . Nếu anh k làm được mình sẽ coi nhau như những người bạn bình thường , những gì đã qua coi như 1 giấc mơ đẹp và sẽ k bao giờ nhắc lại nữa !
    Em mong đến 1 ngày anh có thể báo cho em những tin tốt lành về anh , về những gì anh đã đạt được khi em k ở cạnh . Em biết em sẽ rất nhớ anh nhưng em buộc fải làm như vậy . Trước hết là vì anh , vì em và tương lai mình nữa.
    Je t''aime !
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ông xã ui, ông xã à, không biết bây giờ ông xã đang làm gì nhỉ? Chắc đang ?otrên đường về quê? rồi, hay nói cách khác là đang ?obay bổng trên trời?, không biết là đang ở tầng mấy? Tui thì ngủ dậy rồi, mặc dù hôm nay vẫn là ngày được nghỉ nhưng cũng dạy sớm vì không muốn ngủ nữa. hôm wa nói chiện dzới ông wa ĐT, tui chỉ nói đùa là thích nhất là ngủ thôi chứ thực ra thì tính chính xác thì chỉ có 5tiếng/ngày thôi. Hix, tự nhiên nhớ ông xã quá, chẳng biết làm gì nên vào đây.. than vậy, ?Ông xã ở xa nhiều khi đúng là bất tiện thật, lắm lúc có tưởng tượng nát cả óc cũng không biết là ông đang làm cái trò trống gì cả. Chơi game? chắc không, ông biểu là ông không thích chơi game mà. Xem TV? Cũng có thể, nhưng đâu thể xem cả ngày được. Đang ở xó xỉnh nào đó ngòai đường? Cũng có thể, ông cũng thuộc dạng người thích lang thang mà. Hoặc có thể là đang cùng tụi bạn nhậu ở đâu đó, hay cũng có thể là đang nhớ tới .. vợ bé cũng nên. Ông xã ác lắm nghen, có vợ bé mà cứ dấu mãi, bây giờ mới thèm nói ra. Nói là vợ bé cho oai chớ ông xã quen vợ bé trước tui mà, phải không? Ui, lỡ may vợ bé mà đọc được những dòng này chắc vợ bé té ngửa quá, tại dzì tui không muốn vợ bé buồn, vợ bé dù sao cũng là bạn của tui mà, tui không muốn cùng một lúc mất cả hai đâu. Có lẽ khi đọc những dòng này thì ông xã ngạc nhiên lắm hén, ngạc nhiên và thấy là lạ, tui với bạn bè của tui hay gọi nhau thân mật thế nì tại dzì ở miền nam mờ, nói riết nên wen. Người miền nam chân thật, chất phác lắm ông xã à, có gì nói nấy thôi, nếu như tui nói lỡ có điều chi sơ suất, xin ông xã lượng tình tha thứ, đừng giận tui nghen, tội nghiệp tui lắm.
    Ông xã à, vợ bé đã nói thế thì ông cố mà giữ lời hứa nhé, phải thật tốt với ? tui và cả vợ bé nữa, không thì tui méc vợ bé thì đến lúc ấy ông chỉ còn cách ra đường mà ngủ thôi, hihihi?ấy là tui nói trước thế chứ chưa chắc sự việc sẽ xảy ra như thế. Ông xã mình sướng thế ha? Được cả hai người quan tâm lo lắng, cả hai ở hai nơi, vợ bé thì ở miền trung, tui miền nam còn ông xã miền bắc, thích thế rồi còn gì, có được hai bên hậu phương vững chắc như thế thì ông xã phải luôn làm tròn bổn phận của nhé! Nghéo tay nào. Đợi khi nào cả 3 chúng ta được gặp nhau, đến lúc ấy chắc vui phải biết nhỉ? Tui không tranh giành ông với vợ bé đâu, ông đừng lo, người bốc hơi là tui mới đúng mà, híhí?Ý quên nữa, lúc đó chắc tui cũng phải dẫn theo..chồng bé đi cùng mới phải chứ! Nhỉ, ông xã nhỉ? Tui là thế đấy, mặc dù tui nhiều lúc cũng buồn lắm nhưng tài nào viết có vẻ xúc động được, vợ bé thì khác, nó có thể làm cho ông xã vừa đọc vừa như đang lơ lửng 9 tầng mây, còn tui thì ông chỉ việc ngồi đó mà cười hoặc là không có cảm xúc gì rõ ràng, đúng là tui và vợ bé giống như? hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân vậy nhưng không biết ai là Thúy gì. Còn ông thì hồi trước vợ bé kêu ông là gì nhỉ? Quên mất rồi, ông nào có tên họ mà chữ hán có nghĩa là? con ngựa đó! Tui nghĩ là vợ bé chỉ trêu cho dzui thôi chứ không có ý gì đâu.
    Thế nhé, tui chỉ viết thế thôi, viết nhiều quá đâm ra người khác .. hiểu lầm mất, ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nghen, khi nào kinh tế ổn định thì thuận tiện sắm một ?ocục sắt? nho nhỏ luôn, để đêm về buồn buồn nhắn nhít cho 2 bà chơi. Thôi, chào tạm biệt ông xã nhé!
  9. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Good bye to romance. Tired of calling and waiting. Hope u would be better w/out me.
  10. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã đi được 2 ngày, cuộc sống của e cũng đã trở lại quỹ đạo như cũ rồi. Em cũng ko rõ có được lại như trước đây không, nhưng em đang cố gắng. Đợt này em cũng đang bận viết bài nên cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngợi. Anh còn nhớ ngày xưa khi anh đi, anh đã từn bảo em, ngay cả việc làm bài tiểu luận cũng phải anh lo cho em, thì sau này khi anh ko ở bên cạnh nữa, anh thấy ko yên tâm về em. Vậy mà bây giờ em có thể tự mình làm tất cả mọi thứ, tự biết lo cho bản thân mình rồi anh ạ. Cuộc sống ko có anh cũng đã dậy cho em 1 điều, đó là ko nên quá dự dẫm vào ai cả, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Không biết anh sang bên đấy thế nào, chắc anh đã gọi điện cho người ta rồi, còn em giờ cũng chẳng là gì để anh phải gọi điện báo cả. Dù biết là ko có chuyện gì, nhưng vẫn muốn có tin tức của anh để biết anh đã sang đấy bình yên. Nhưng mà như thế này cũng hay, ko có tin tức gì, ko phải bận tâm suy nghĩ nhiều, cú như trước kia, ko cần tin tưc gì của nhau thì hay hơn anh nhỉ. Có lẽ sau đợt này em sẽ ko post bài lên đây nữa đâu anh ạ, mỗi lần vào đây em lại nhớ đến anh, mà em đang muốn có thể quên được anh. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Vì em mà đã làm lỡ dở chuyện học hành của anh, chắc người đấy sẽ ko gây cho anh nhiều phiền phức như em đâu. Chúc anh luôn được vui vẻ hạnh phúc và sơm được gặp lại người đấy nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này